Được khán giả biết qua vai Vương Hy Phụng trong "Tân Hồng Lâu Mông", Dương Địch đã chờ đợi cơ hội thành danh suốt 10 năm gắn bó với nghề.
Diêu Mịch tên phiên âm là Yao Di, sinh năm 1985, cao 1,64m và nặng 43 kg.
Năm mười mấy tuổi, vì muốn thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ, Diêu Địch đã đến trường nghệ thuật hàng đầu Hàng Châu đăng ký học Việt kịch (một loại hình nghệ thuật sân khấu của tỉnh Chiết Giang). Trưởng thành thêm một chút, cô nhận ra tầm quan trọng của học thức nên quyết tâm tiếp tục học lên cao. Tốt nghiệp trường Nghệ thuật Hàng Châu, Diêu Địch một mình khăn gói đến thủ đô để đăng ký thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Lúc đó, vé máy bay rất đắt nên cô chọn đi xe lửa. Có thể nói, đó là "chuyến xe định mệnh" đường ray rất dài đã kết nối ước mơ của cô. Tại đây, cô đã thực hiện được ước mơ qua các vai Đường Tiểu Muội (phim điện ảnh
Nam Kinh! Nam Kinh!), Vương Hy Phụng (
Tân Hồng Lâu Mộng, Hằng Nga (
Hằng Nga tiên nữ).
Kiên trì chờ đợi và phấn đấu 10 năm
-
Năm 15 tuổi, cô đã bắt đầu đóng phim, nhưng đến bộ phim "Tân Hồng Lâu Mộng" chị mới được khán giả biết đến. Động lực nào đã khiến chị kiên trì chờ đợi và phấn đấu suốt 10 năm qua? Trong thời gian đó chị có từng nghĩ sẽ bỏ cuộc?
- Tôi là một người rất đơn giản, đóng phim chỉ vì niềm say mê, không phải vì danh hay lợi, bởi thế, tôi mới có thể kiên trì phấn đấu trong một thời gian dài như vậy. Yêu thích diễn xuất chính là động lực lớn nhất của tôi.
-
Trong số những vai diễn đã đóng, chị thích vai nào nhất? Vì sao?
- Tôi yêu thích tất cả vai mình đã đóng vì đó là thành quả lao động của tôi. Hơn nữa, mỗi nhân vật tôi có được đều không dễ nên tôi phải biết trân trọng.
Bắt đầu đóng phim từ năm 2000, Diêu Địch đã kiên trì và phấn đấu 10 năm để chờ đợi ngày thành danh với vai Vương Hy Phụng trong phim
Tân Hồng Lâu Mộng.
-
Từ lúc giành giải quán quân với vai Tiết Bảo Thoa trong cuộc thi tuyển chọn diễn viên mang tên "Hồng Lâu Mộng trung nhân" đến vai Lâm Đại Ngọc và cuối cùng là vai Vương Hy Phụng, có thể nói chị đã trải qua nhiều thay đổi với bộ phim "Tân Hồng Lâu Mộng". Bản thân chị nhận thấy vai diễn nào thích hợp với mình nhất và chị muốn đóng vai nào nhất? Việc chị không được giao vai Lâm Đại Ngọc có phải vì tuổi tác lớn hơn nhân vật không?
- Vào thời điểm tham gia cuộc thi Hồng Lâu Mộng trung nhân, tôi cảm thấy mình hơi tròn người nên đã chọn diễn vai Tiết Bảo Thoa. Lúc đó, chỉ có 2 tổ thi là tổ Tiết Bảo Thoa và tổ Lâm Đại Ngọc, tôi nghĩ mình thích hợp với Tiết Bảo Thoa hơn. Sau đó, đoàn làm phim đổi đạo diễn, với cách nhìn nhận riêng, đạo diễn Lý Thiếu Hồng nhận thấy tôi thích hợp với vai Vương Hy Phụng.
-
Trong quá trình đóng phim "Tân Hồng Lâu Mộng", khó khăn lớn nhất của chị là gì? Theo chị, nhân vật Vương Hy Phụng do chị đảm nhận do chị đảm nhận so với Vương Hy Phụng các phiên bản trước, có điểm nào đột phá hay đặc sắc hơn?
- Theo tôi, điểm đặc sắc chính là lời thoại, chúng tôi giữa nguyên lời thoại trong nguyên tác Hồng Lâu Mộng, một chữ cũng không được sửa hay sai. Vì vậy, ngoài thời gian quay phim, phần lớn thời gian còn lại của tôi đều dành để học thuộc lời thoại. So với các phiên bản trước, Vương Hy Phụng của tôi có tạo hình đơn giản hơn, bởi đạo diễn Lý Thiếu Hồng yêu cầu nét đẹp tự nhiên nhiều hơn là hóa trang.
-
Chị đã đóng qua nhiều thể loại vai diễn khác nhau, từ tuổi tác, thân phận đến tính cách. Sự biến hóa về tạo hình nhân vật có phải là điều chị theo đuổi? Từ khi vào nghề đến nay, chị đã định hướng phong cách diễn xuất cho mình chưa?
- Bây giờ tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm tòi và học hỏi. Thật ra, không phải tôi cố ý nhận những vai có biến hóa về tạo hình mà chỉ cần kịch bản hay là tôi thích.
Thù lao bạc triệu chẳng qua là phù du
Trong phim
Hằng Nga tiên nữ, Diêu Địch thủ vai một Hằng Nga có sức mạnh phi thường, rất khác biệt so với nhân vật Hằng Nga kinh điển. Diêu Địch cho biết, trái với lúc đóng vai Vương Hy Phụng, vai Hằng Nga hoàn toàn không gây lực cho cô vì nhân vật không có hình tượng tiêu biểu, nên có nhiều không gian cho diễn viên phát huy.
Diêu Mịch rất có duyên với các vai cổ trang.
Đối với nguồn tin Diêu Địch nhận được thù lao bạc triệu cho bộ phim
Hằng Nga tiên nữ, cô thừa nhận một cách nhẹ nhàng: "So với vấn đề thù lao, tôi xem trọng vai diễn và kịch bản hơn. Thù lao chỉ như phù du, hôm nay cao, ngày mai thấp, không ai có thể biết trước được, nếu tôi diễn không tốt thì dù thù lao chỉ 100 NDT cũng không có ai mời tôi đóng phim".
20 tuổi đã có ý định kết hôn
Mới đây, Diêu Địch nhận lời chụp album ảnh cưới cho tờ Only Lady, cô đã diện chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, toát lên vẻ đẹp cuốn hút của một thiếu nữ hạnh phúc trong ngày cưới. Chiếc váy đó chính là chuyện tình trong sáng, đơn giản, hạnh phúc mà cô mơ ước. Diêu Địch bật mí, năm 20 tuổi cô đã có ý định kết hôn.
Trong từ điển tình yêu của Diêu Địch, ngoài các từ ngọt ngào, ấp áp, hạnh phúc, còn có dũng cảm, mạnh dạn, thậm chí là bất chấp tất cả: "Yêu thì yêu thôi, đừng suy nghĩ lo lắng quá nhiều. Tôi quan niệm, tình yêu rất trong sáng, hoàn toàn không bị vướng bận bởi các yếu tố bên ngoài như vật chất, địa vị, gia cảnh... Nếu phải tập hợp đầy đủ các yếu tố đó, tình yêu đã không còn là tình yêu ban đầu".
Hình ảnh đẹp của Diêu Mịch:
Theo Đất Mũi