Đến tháng 9, mọi lớp học trường công ở Texas có thể phải trưng bày Mười Điều Răn theo yêu cầu đã thông qua một cuộc bỏ phiếu quan trọng tại cơ quan lập pháp Texas vào Chủ Nhật — một phần trong nỗ lực lớn hơn ở Texas và nhiều nơi khác nhằm tăng cường vai trò của tôn giáo trong trường học.
Dự luật số 10 của Thượng viện đã được thông qua mặc dù tòa án liên bang phán quyết rằng một luật tương tự của Louisiana đã vi phạm sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước theo yêu cầu của hiến pháp.
Dự luật đã được Hạ viện thông qua sơ bộ với tỷ lệ 88-49 vào thứ Bảy — ngày Sa-bát của người Do Thái, ngày mà Mười Điều Răn cấm, như Dân biểu James Talarico đã nói trong nỗ lực làm nổi bật sự đạo đức giả của cơ quan lập pháp. Việc phê duyệt ban đầu của viện dưới diễn ra sau hơn hai giờ tranh luận và bất chấp những nỗ lực cuối cùng của đảng Dân chủ nhằm làm loãng luật, bao gồm cả việc trao cho các quận trường cơ hội bỏ phiếu về chính sách và thêm các quy tắc đạo đức từ các tín ngưỡng khác nhau vào dự luật.
Vào Chủ Nhật, Hạ viện đã thông qua dự luật với tỷ lệ 82-46, nhưng đã làm rõ trong đó rằng tiểu bang sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí pháp lý nào nếu một khu học chánh bị kiện vì chính sách này. Với sửa đổi này, dự luật phải được Thượng viện phê duyệt lần cuối, nơi đã thông qua với tỷ lệ 20-11 vào tháng 3. Nếu Thượng viện phê duyệt, dự luật sẽ được chuyển đến Thống đốc Greg Abbott, người dự kiến sẽ ký.
Được tài trợ bởi Thượng nghị sĩ Phil King, một đảng viên Cộng hòa đến từ Weatherford, dự luật yêu cầu mọi lớp học phải trưng bày rõ ràng một tấm áp phích có kích thước ít nhất là 16 x 20 inch. Tấm áp phích không được bao gồm bất kỳ văn bản nào khác ngoài ngôn ngữ được nêu trong dự luật và không được trưng bày bất kỳ tấm áp phích tương tự nào khác.
"Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm tuân theo luật pháp của Chúa và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ tốt hơn nếu làm như vậy", Dân biểu Candy Noble, một đảng viên Cộng hòa đến từ Lucas, người đang đưa dự luật vào Hạ viện, cho biết trong cuộc tranh luận trên sàn vào thứ Bảy.
Những người ủng hộ cho rằng Mười Điều Răn và giáo lý của Cơ đốc giáo nói chung là cốt lõi của lịch sử Hoa Kỳ, một thông điệp đã trỗi dậy trong những năm gần đây như một phần của phong trào toàn quốc rộng lớn hơn coi ý tưởng tách biệt nhà thờ và nhà nước là một huyền thoại.
Phong trào đó đã thúc đẩy nỗ lực của Texas nhằm yêu cầu các trường học phải trưng bày biển báo "In God We Trust" nếu chúng được một tổ chức tư nhân tài trợ — được ký thành luật vào năm 2021. Vào năm 2024, Hội đồng Giáo dục Tiểu bang đã phê duyệt các tài liệu giảng dạy có nội dung Kinh thánh.
Trong phiên họp này, các nhà lập pháp đã đưa ra các dự luật cho phép cầu nguyện hoặc học tôn giáo trong trường học và một dự luật yêu cầu giáo viên sử dụng các thuật ngữ "Anno Domini" (AD) — tiếng Latin có nghĩa là "vào năm của Chúa" và "Trước Chúa Kitô" (BC) khi diễn đạt ngày tháng.
Những người ủng hộ dự luật của King cũng cho biết việc đưa Mười Điều Răn trở nên nổi bật hơn trong các trường học sẽ chống lại những gì mà các nhà lãnh đạo phong trào coi là sự suy thoái đạo đức kéo dài nhiều thế hệ.
Texas là một trong 16 tiểu bang mà các nhà lập pháp đã theo đuổi các dự luật về Mười Điều Răn.
Mặc dù Tòa án Tối cao đã ra phán quyết chống lại một luật tương tự của Kentucky vào năm 1980, những người ủng hộ ở Texas và nhiều nơi khác vẫn tìm thấy sự ủng hộ trong đội ngũ thẩm phán hiện tại của tòa án và trong phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2019 trong vụ Kennedy kiện Bremerton School District, trong đó phát hiện ra rằng một huấn luyện viên bóng bầu dục có thể dẫn đầu lời cầu nguyện trên sân sau các trận đấu.
Nhưng Robert Tuttle, một giáo sư về tôn giáo và luật tại Đại học George Washington, cho biết việc cho phép một cá nhân cầu nguyện — như trong vụ Kennedy — khác với việc trưng bày Mười Điều Răn trong lớp học.
Tháng 6 năm ngoái, một tòa án liên bang đã bác bỏ một luật của Louisiana yêu cầu tất cả các lớp học của trường công phải trưng bày Mười Điều Răn — đây là tiểu bang đầu tiên trong thập kỷ này thông qua luật như vậy. Tiểu bang đang kháng cáo quyết định này.
“Việc liên tục có một văn bản thiêng liêng trong phòng với họ thực sự đang nói với họ rằng, 'Này, đây là những điều bạn nên đọc và tuân theo'", Tuttle nói. "Đó không phải là nhiệm vụ của tiểu bang — là thực hiện giáo lý tôn giáo".
Ông cũng cho biết rằng mặc dù Tòa án Tối cao có xu hướng bảo thủ hơn, nhưng quyết định của tòa vào thứ năm vẫn giữ nguyên lệnh cấm thành lập trường tôn giáo đặc quyền ở Oklahoma có thể có nghĩa là Tòa án, hiện tại, không bác bỏ nguyên tắc đó.
Trong các phiên điều trần của ủy ban lập pháp Texas, những người phản đối từ các nhóm tự do ngôn luận và dân quyền — một số người đã đợi đến 4 giờ sáng để làm chứng — cho biết chính sách này có thể gửi thông điệp loại trừ đến những học sinh theo các tín ngưỡng khác hoặc những người không theo tôn giáo nào. Họ cũng cho biết các điều răn không liên quan đến các lớp học như toán và có thể gợi ra những câu hỏi không phù hợp với lứa tuổi, chẳng hạn như ngoại tình có nghĩa là gì.
Liên đoàn giáo viên cho biết họ phản đối dự luật này vì các thành viên tin rằng nó vi phạm nguyên tắc tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.
Người phát ngôn Clay Robison cho biết "Các trường công không được coi là trường học Chủ Nhật".
Talarico — người đang học để trở thành mục sư — đã nêu lên mối quan ngại trong các cuộc thảo luận trên sàn Hạ viện vào thứ Tư rằng Tu chính án thứ nhất cấm áp đặt một tôn giáo do nhà nước bảo trợ.
“Đức tin của tôi có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ điều gì, nhưng tôi không tin rằng chính phủ nên áp đặt tôn giáo lên bất kỳ công dân Mỹ nào, đặc biệt là con em chúng ta,” nhà lập pháp Austin nói với tờ Tribune. “Tôi là một người theo đạo Thiên chúa và tin tưởng mạnh mẽ vào sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước.”
Gần 9 năm vướng mắc, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng vẫn chưa xong dù đã đạt hơn 97% tiến độ thi công.
Mới đây, Tô Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, trong đó có dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM.
Lại là “yêu cầu”, mấy thứ để phục vụ người dân thì toàn yêu cầu, xem xét, đề xuất. Còn mấy thứ như 168, tinh gọn bộ máy thì nhanh lắm. Hồi còn anh Phong còn chưa làm được nói gì đến anh Mãi. Mấy cái dự án hồi phe Sài Gòn bị đánh xong đem lên ký duyệt toàn bị trả lại hết có cái nào làm được đâu. Đến khi Tổng Trọng nằm xuống thì cái Metro mới xong. Còn vụ dự án chống ngập này là dư âm sân sau của Bảy Phúc, công trình của Trung Nam. Ai lên cũng hô hào dứt điểm mà dứt điểm lần thứ bao nhiêu rồi, chẳng ai còn nhớ nổi.
Tô Tổng đừng lãng phí ngân sách nữa, cứ chỉ đạo mỗi hộ gia đình trang bị một cái lu là xong. Giờ anh Lâm ôm luôn việc của Chủ tịch nước lẫn Thủ tướng rồi. Sao không hợp nhất 4 ghế tự mình thống lĩnh 3 quân luôn đi!
Hạnh Nhân
Cờ vàng thiếu gió quê hương,
Lệ rơi tủi hận bốn phương đất trời,
Trái tim giọt máu ngàn đời,
Vẫn còn nhỏ xuống vì lời thề xưa,
Cuộc đời đổi nắng thay mưa,
Lòng người chiến sĩ vẫn chưa nhạt nhòa,
Tâm mang nặng chữ Cộng Hòa,
Của người lính chiến về già đớn đau,
Còn đây một chút cho nhau,
Một lời nguyện ước nước mau yên bình,
Trao về hậu duệ tâm tình,
Cờ vàng đón gió quê mình tung bay,
Cho người chiến sĩ bừng say,
Tan đi nỗi nhục những ngày mất quê,
Một lần không trọn lời thề,
Đớn đau còn mãi não nề tâm can!
Vào năm 1977 Lê Duẩn và Phạm Văn Đồng đã nổi trận lôi đình khi nghe Mỹ nhắc cho ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Cơ Thạch về món nợ của Nguyễn Văn Thiệu, bởi vì Lê Duẩn nắm trong tay tờ giấy nợ của Nixon ký ngày 1-2-1973. Trong đó Nixon cam kết sẽ chung cho Hà Nội 3,25 tỉ USD tiền bồi thường chiến tranh và 1,5 tỉ cho bước đầu viện trợ phát triển kinh tế cho Bắc Việt. Nhưng rốt cuộc thì chính phủ Mỹ đã xù tờ giấy nợ đó.
*( Sau này toàn văn tờ giấy nợ này được đọc trên đài phát thanh Hà Nội tháng 10 năm 1988 và in thành sách năm 1998 với tựa đề : “Lưu Văn Lợi, Các Cuộc Thương Lượng Của Lê Đức Thọ & Kissinger tại Paris” ).
Để trả lời cho lời đòi nợ của Lê Duẩn, Quốc hội Mỹ cho biết đó là một cam kết riêng của Nixon nhưng cam kết như vậy là trái với luật pháp Mỹ. Quốc hội Mỹ chỉ biết có Hiệp định Paris, nhưng theo Hiệp định đó thì Mỹ chỉ “hứa sẽ đóng góp tái thiết Bắc Việt theo như truyền thống nhân đạo của Mỹ”. Và rồi chính Hà Nội đã xé bỏ Hiệp định Paris khi xua quân đánh chiếm Miền Nam thì Mỹ không còn lý do gì phải giữ lời hứa đã ghi trong Hiệp định Paris.
Theo hồi ký của thứ trường Bộ Ngoại giao Trần Quang Cơ thì phải mất 4 năm sau (1981) Lê Duẩn mới chấp nhận chuyện không đòi món nợ của Nixon, COI NHƯ MỸ ĐÃ GIAO MIỀN NAM CHO HÀ NỘI THAY VÌ GIAO VIỆN TRỢ NHƯ ĐÃ KÝ GIẤY. …!
Nhưng thật trớ trêu, sau khi Lê Duẩn chấp nhận không đòi 4,75 tỉ như đã cam kết thì chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan lại quay ngược trở lại đòi Lê Duẩn phải trả món nợ chiến phí mà VNCH đã vay của Mỹ. Cánh cửa nối lại bang giao giữa Mỹ và CSVN bị đóng sập trở lại cho tới khi Liên Xô sụp đổ.(1990)
Trước khi sụp đổ thì kinh tế Liên Xô hoàn toàn kiệt quệ vì bị sa lầy với chiến tranh Afganistan và vì phải bao giàn viện trợ kinh tế cho các nước mới theo cọng sản như Lào, Cam Bốt, Somalia, Angola, Ethiopia và ngay cả Nicaragoa…
Tất cả đều là những nước cực nghèo cho nên sau chiến thắng của phe Cọng sản tại Việt Nam thì càng nhiều nước nghèo chạy theo Cọng sản khiến cho kinh tế của Liên Xô kiệt quệ và dẫn tới phá sản.
Rồi vì suy kiệt kinh tế mà năm 1987 Liên Xô buộc phải ngưng viện trợ kinh tế cho CSVN. Ngay tức khắc Việt Nam và Campuchia rơi vào tình trạng đói kém trầm trọng, dân chúng Việt Nam nhà nhà ăn cơm độn, người người ăn đói.
Buộc lòng CSVN phải cắp rổ chạy quàng đi vay hàng xóm nhưng ông hàng xóm chỉ tặng cho 4 tốt với 16 chữ vàng chứ không có gì hơn bởi vì chính bản thân Trung Cọng cũng đang bị ông Reagan đòi món nợ mà trước 1949 ông Tưởng Giới Thạch đã nợ các ngân hàng Mỹ.
Sau khi đi Bắc Kinh trở về mà trên tay vỏn vẹn có 4 tốt và 16 chữ vàng nên Nguyễn Văn Linh và BCT/CSVN ủy quyền cho Võ Văn Kiệt cắp rổ đi vay “kẻ thua cuộc” trong chiến tranh Việt Nam là đế quốc Mỹ. Nhưng điều kiện tiên quyết của kẻ thua cuộc là bắt CSVN phải nhận số nợ mà Nguyễn Văn Thiệu đã vay của Mỹ.
Quyển sổ nợ của Nguyễn Văn Thiệu không phải là quyển sổ dõm do Mỹ ngụy tạo ra sau này, mà nó được lưu giữ một cách trân trọng trong nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Oánh, cựu phó thủ tướng của Việt Nam Cọng Hòa, một chuyên gia kinh tế của Mỹ, được Mỹ đưa về để lèo lái kinh tế VNCH từ năm 1963 và gài ở lại Việt Nam sau năm 1975.
Thế cố cùng, năm 1993 CSVN phải cử ông Nguyễn Xuân Oánh sang Paris để đàm phán; chấp nhận CSVN sẽ thanh toán số nợ mà Nguyễn Văn Thiệu đã nợ Mỹ. Để đổi lại Mỹ sẽ cho CSVN hoãn trả nợ cũ và cho vay 2 tỉ nợ mới để xóa đói giảm nghèo, sau đó là vay để phát triển kinh tế.
Dĩ nhiên là sau khi thương lượng xong thì Mỹ và CSVN thỏa thuận cùng nhau giấu nhẹm chuyện nhận trả nợ của Nguyễn Văn Thiệu để giữ thể diện cho lãnh đạo CSVN đối với dân chúng. Trong khi sách vở và báo chí quốc tế coi chuyện này là chuyện bình thường không có gì ghê gớm. Không riêng đối với CSVN, mà đối với các nước con nợ khác cũng vậy.
"Toàn dân gom lá rừng rơi,
Lá vàng phủ kín khung trời âm vang,
Lá đỏ trải thảm ba hàng,
Từ Nam ra Bắc cờ vàng sáng tươi".
Đáp lại chuỗi hoạt động ồn ào và lãng phí tại TP.HCM trong những tuần qua nhằm “hướng tới kỷ niệm 30/4”, Hà Nội tối ngày 22/4 cũng không chịu kém cạnh khi tổ chức một trận địa pháo hoa tầm cao – kết hợp pháo hoa tầm thấp và hỏa thuật hoành tráng tại khu vực đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm). Theo thông tin, ngày 27/4 tới, Hà Nội sẽ tiếp tục bắn pháo hoa thêm một lần nữa.
Có vẻ như đây là “quyết tâm chính trị” nhằm đảm bảo “không một địa phương nào bị bỏ lại phía sau” trong cuộc đua đốt tiền ngân sách mừng ngày “thống nhất đất nước” – một cuộc đua kỳ lạ khi người dân thì thắt lưng buộc bụng, còn lãnh đạo thì đốt tiền như không có ngày mai.
Tại TP.HCM, người ta có thể thấy những ngày qua, hàng chục ngàn quân nhân được huy động tập luyện, các loại khí tài quân sự rầm rộ diễu hành, hàng ngàn lao động túc trực ngày đêm dựng lễ đài, sân khấu, hàng rào, cổng chào... Tất cả đều ngốn không dưới hàng trăm tỷ đồng. Chưa kể chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui” do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng chỉ đạo vào tối 20/4 – vốn cũng tiêu tốn một khoản ngân sách không nhỏ.
Toàn bộ lượng tiền “pháo – hoa – quân – đội” ấy, nếu dùng đúng cách, đủ để hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo, cứu đói cho trẻ em miền núi, đầu tư y tế tuyến cơ sở hay xóa bớt nợ học phí cho sinh viên nghèo. Nhưng không! Chỉ cần vài tiếng đồng hồ hào nhoáng ngắn ngủi trên sóng truyền hình, lãnh đạo sẵn sàng chi đậm để tô vẽ “sự kiện để đời” cho sự nghiệp cách mạng cá nhân. Miễn sao sau này, khi về hưu, có gì để kể lại, có gì để khoe, là đã thấy xứng đáng rồi!
Trong thời buổi kinh tế khó khăn, vật giá leo thang, doanh nghiệp phá sản, dân lao động thất nghiệp hàng loạt… thì pháo hoa tầm cao không khác gì tiếng cười hả hê trên khổ đau của hàng triệu người dân.
Linh Linh
VOA trò chuyện với nhà sử học Pierre Asselin nhân kỉ niệm 50 năm Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam.
Dù đánh dấu một bước ngoặt hệ trọng, thỏa thuận này không thay đổi gì mấy đường hướng của cuộc xung đột giữa hai miền Nam, Bắc mà cuối cùng kết thúc bằng một nền hòa bình "cay đắng," ông nhận định.
1. Thời Lê Thánh Tông, triều thần tham nhũng, hưởng lạc, bè phái. Vua sửa Bộ luật Hồng Đức, tăng lên 107 điều cấm: sách nhiễu, hối lộ, lấy của công, lạm quyền mưu lợi... Án gồm: cách chức, đánh trượng, làm phu, đi đày, xử tử... Sử sách ghi quan Lê Bô tham ô, tội hình. Quan Trần Phong xin vua để Bô nộp tiền, Phong bị tội chạy án. Nhờ vậy, xã hội bớt đi 'nén bạc đâm toạc tờ giấy' ở huyện quan.
2. Thời 'vua' Tô Lâm xoá bỏ cấp huyện, không vì triệt để tinh thần Hồng Đức, mà dìu tham nhũng lên hàng tỉnh 'bảo kê' an toàn và kết nối rộng hơn. Theo đó, Vượng Hà Tĩnh dài tay vào Sài Gòn xin chia thị phần (thực ra là thâu tóm) 37 tuyến xe buýt và thay 400.000 xe xăng dịch vụ công nghệ qua mua xe điện của Vượng. Sau Vượng là tiền bất minh đâm toạc và xuyên thấu đơn vị hành chính tỉnh thành.
3. 'Vua' còn dẹp luật Ba Đình, dắt tỉnh lên tóm dự án khu phức hợp đô thị - du lịch sinh thái - sân golf 1.5 tỉ USD để quê nhà 'Hưng Yên bay lên'. Mới 20/3, tỉnh xin chỉ định thầu, lấy đất nông nghiệp đầu tư bất động sản, thu hồi đất khỏi qua dân đàm phán; miễn áp luật quy hoạch đô thị, luật xây dựng, nghị định 58. Đến 16/5, chính phủ ký dự án, thay vì phải 246 ngày. Và 21/5, Eric Trump dự khởi công. Chỉ 3 tháng, mũi tiền bạc khủng đâm toạc điều luật và quy định triều Tô.
...
Vua xưa khắt khe luật lên quan tham, vì quốc thái dân an. 'Vua' nay áp luật hành hại toàn dân, chỉ thần tốc dẹp quy định rắc rối cho làm ăn nhóm hẹp, cả xã hội vẫn không thể nào thông thoáng.
X.D
Đất nước người ta bàn làm sao chip ngày càng nhỏ, phóng vệ tinh internet... Xứ thiên đường này thì lãnh đạo hết bàn biển số xe, thi hoa hậu giờ tới đốt vàng mã.
Theo ông đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, thay vì đốt cả cọc tiền vàng gây ô nhiễm, có thể đốt thẻ Visa, Master giá trị vài tỷ đồng cho người âm. Đây là nội dung được bàn thảo về dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi.
Thế đến khi đảng viên thành người âm có đốt nốt thẻ đảng không? Đời người được mấy kỳ làm đại biểu đâu, chỉ cần phát biểu 1 câu gây tranh cãi để lưu danh về sau cho con cháu. Những đại biểu như ông Cảnh nên được giảm biên chế ngay và luôn. Thiết nghĩ nhân dân đóng thuế, bỏ phiếu cho đại biểu đi họp mấy việc như này thì nên giải tán Quốc hội cho rồi. Tín ngưỡng đốt gì thì đốt, chính quyền còn đốt tiền của nhân dân thì không sao.
Dân trí bế tắc, Quốc hội nước người ta bàn cường quốc, chính sách pháp luật, an sinh xã hội. Quốc hội xứ này thì cứ vàng mã, lu nước mưa, ăn con gì, uống cái gì, sáp nhập tỉnh theo Hiến pháp cần ý kiến toàn dân thì không thấy phát biểu. Đại biểu này mà ngồi lại với Đường Nhuệ (Thái Bình) có khi hợp, cho hai người bàn về bình ổn giá dịch vụ cõi âm. Ra luật về cõi âm luôn.
Sao đại biểu không đề xuất cán bộ đốt thẻ xanh Mỹ. Giờ là 5 triệu USD/chiếc rồi. Hay sợ đốt xong hồn ma cũng chạy hết qua Mỹ?
Hạnh Nhân
Donald Trump áp thuế lên các đảo chỉ có chim cánh cụt sinh sống, nhưng không áp thuế lên Nga
Tờ Ukrainska Pravda đưa tin, mức thuế mới do Donald Trump áp dụng đã tránh đánh thuế Nga, nhưng danh sách này cũng bao gồm các đảo như Tokelau hoặc Svalbard ở Bắc Cực, trong đó Tokelau thuộc về New Zealand và Svalbard thuộc về Na Uy.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Nga không có tên trong danh sách vì các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã "ngăn cản mọi hoạt động thương mại quan trọng của Nga". Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn có nhiều quan hệ thương mại với Nga hơn là với Mauritius hoặc Brunei, những quốc gia cũng có tên trong danh sách.
Người phát ngôn Nhà Trắng lưu ý rằng Cuba, Belarus và Triều Tiên hiện đã áp dụng mức thuế quan rất cao rồi, đó là lý do tại sao các nước này không bị đưa trở lại danh sách. Tuy nhiên, nó cũng bao gồm những hòn đảo không có người ở và chỉ có đàn chim cánh cụt sinh sống.
NGUYÊN VẸN KÝ ƯC ĐẸP! + Mặc Dù Đã 5 Chục 5 Trôi Qua Nhưng Ký Ức Người Lính Dù VNCH Vẫn Còn In Dấu Mãi Trong Lòng Người Miền Bắc, Giữa Thủ Đô Hà Nội, 23 Tháng Tư năm 2025
NGUYÊN VẸN KÝ ƯC ĐẸP! + Mặc Dù Đã 5 Chục 5 Trôi Qua Nhưng Ký Ức Người Lính Dù VNCH Vẫn Còn In Dấu Mãi Trong Lòng Người Miền Bắc, Giữa Thủ Đô Hà Nội, 23 Tháng Tư năm 2025,; pic.twitter.com/VFcgdlEnIB
Theo một tờ hướng dẫn cung cấp cho các phóng viên liệt kê mức thuế đối với 25 quốc gia, mức thuế mà Trump công bố hôm nay sẽ dao động từ 10% đến 49% tùy theo từng quốc gia.
Trump cho biết mức thuế mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia đó được xác định bằng cách tính toán mức thuế quan và rào cản thương mại mà các quốc gia đó áp dụng đối với các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất, mặc dù vẫn chưa rõ Nhà Trắng đưa ra những con số này như thế nào.
Campuchia có mức thuế quan cao nhất là 49%, tiếp theo là mức thuế 46% đối với hàng hóa đến Hoa Kỳ từ Việt Nam. Liên minh châu Âu phải đối mặt với mức thuế 20% và Trung Quốc sẽ phải chịu thêm mức thuế quan là 34% (tức là tổng 54% vì trước đó đã đánh 20% lên hàng hoá Trung Quốc).
Ảnh cột đầu là tên quốc gia, cột thứ 2 là thâm hụt chia tổng hàng nhập, cột thứ 3 là % thuế
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại! – bằng câu này, Tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu bài phát biểu công bố mức thuế quan.
Sau đó, Trump tiếp tục nói rằng người nước ngoài đã bóc lột người lao động, phá hủy ngành công nghiệp của Mỹ và rằng Hoa Kỳ đã mất rất nhiều tiền thuế trong 50 năm qua.
Donald Trump nhấn mạnh rằng cuối cùng thì đã đến lúc Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.
Theo ông, các biện pháp thuế quan được đưa ra có thể giải phóng nguồn lực lên tới hàng nghìn tỷ đô la, có thể được sử dụng để giảm thuế và cắt giảm nợ công.
Theo tổng thống, các nhà máy và việc làm tại Mỹ đang "trở lại", sản xuất công nghiệp đang bùng nổ và thị trường nước ngoài đang mở cửa, cuối cùng dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn và giá tiêu dùng thấp hơn. Như ông đã nói, đây sẽ là “thời đại trở lại của nước Mỹ”.
BREAKING: This is Horrific!
Trump just announced the following Tariffs for the following countries and a 10% baseline tariff on all others not listed.
China - 34% EU - 20% Vietnam - 46% Japan - 24% Taiwan - 32$ India - 26% Thailand - 36% South Korea - 25% Switzerland - 31%… pic.twitter.com/v8FySoDJeO
Con số 90% và 46% mà Mỹ vừa công bố đánh thuế Việt nam từ đâu ra?
Lấy thâm hụt thương mại của Mỹ với một quốc gia nhất định và chia cho giá trị hàng xuất khẩu của quốc gia đó sang Mỹ.
Ví dụ 1 – Indonesia:
- Thâm hụt thương mại của Mỹ: 17,9 tỷ USD
- Xuất khẩu của Indonesia sang Mỹ: 28 tỷ USD
- Cách tính: 17,9 / 28 = 64%
- Thuế quan từ Mỹ ~1/2 của 64% = 32%
Ví dụ 2 – Việt Nam:
- Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ: 136,6 tỷ USD
- Nhập khẩu từ Mỹ: 13,1 tỷ USD
- Thâm hụt: 123,5 tỷ USD
- Cách tính: 123,5 / 136,6 = ~90%
- Thuế quan từ Mỹ ~1/2 của 90% = 45% +1% thao túng tiền tệ
Chiều 28/3, thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, lúc 13g20p57 (giờ Hà Nội) một trận động đất có độ lớn 7.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.71 độ vĩ Bắc, 96.02 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực Myanmar.
Hà Nội "nháo nhác" do cảm giác sự rung lắc rõ rệt vừa xảy ra. Chị Lưu Trang (Hà Đông, Hà Nội) sống tại một chung cư cao tầng cho biết, vừa ngủ trưa dậy chị bỗng thấy giường nghiêng ngả nhẹ, dây buộc ở cửa tủ đung đưa. Chị tưởng bị tụt huyết áp, dẫn tới cơ thể mất cân bằng. Một lúc sau, nhận được tin nhắn của bạn bè, chị mới biết động đất.
Tương tự, chị Thanh Phương đang làm việc tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cũng cho biết đang ngồi trên ghế bỗng thấy đầu óc "quay cuồng", tưởng mình bị chóng mặt do thời tiết.
Trên nhiều diễn đàn của các tòa nhà chung cư, người dân hoang mang vì cùng có "triệu chứng bệnh", sau đó mới ngỡ ngàng, thót tim khi biết vừa trải qua động đất.
Không chỉ ở Hà Nội, chị Mai Hương, sống tại chung cư ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TPHCM) cũng hoảng hốt vì thấy rung lắc khoảng 5 lần, giống như đang nằm võng. Một người dân khác tại khu chung cư cho hay, trong nhà có hồ cá kiểng, nước bỗng vỗ rất mạnh rồi chảy ra ngoài. Nhiều người dân tại các khu chung cư đã đổ xuống đường vì lo sợ động đất.
Sau khi các phương tiện truyền thông đăng tải thông tin Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ gần 600 loại sữa giả do Công ty Rance Pharma và Hacofood Group sản xuất. Nhiều người mới vỡ òa khi phát hiện ra người thân của mình đã sử dụng sữa thuộc hai công ty trên do Bệnh viện 108 kê đơn.
Hiện tại, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dừng tư vấn sử dụng và thu hồi sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus thuộc công ty sản xuất sữa giả.
Đại diện bệnh viện cho biết bệnh viện cũng là bên bị hại. Sản phẩm sữa Hofumil Gold Plus được sử dụng trong bệnh viện đã trải qua quá trình đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật.
Đến bệnh viện Trung ương còn kê đơn sữa giả cho bệnh nhân uống thì dân còn biết tin ai. Do chiết khấu cao nên bệnh viện 108 đã bắt buộc người nhà bệnh nhân phải mua hộp sữa với giá gần 1 triệu đồng, không được sử dụng loại sữa khác. Nhiều bệnh nhân vừa phải phẫu thuật xong bị ép phải uống loại sữa gây nguy hại cho sức khỏe.
Bị phát hiện bán sữa giả, bệnh viện 108 liền chối bỏ trách nhiệm, nói mình là nạn nhân, vậy còn những người bệnh tin tưởng bệnh viện bị lừa suốt thời gian qua thì sao? Không một cơ quan nào chịu trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ có người tiêu dùng vừa mất tiền, vừa đưa chất độc vào cơ thể.
Cô Ba
Từ ngày 01/01/2025 với luật giao thông và khung hình phạt mới, cộng thêm tiền thưởng cho những ai phát hiện người vi phạm.
Thanh thiếu niên vô công rồi nghề dùng máy chụp hình của điện thoại lưu động để chụp lại hình ảnh những người vi phạm để tố cáo hầu nhận được tiền thưởng.
Ngày 3/1, báo chí trong nước loan tin ứng dụng VNeTraffic vươn lên vị trí đầu tiên trong các phần mềm được tải nhiều nhất trên iPhone tại Việt Nam. Đây là công cụ tra cứu thông tin phạt nguội, phản ánh vi phạm giao thông.
Công an trị thì phải kết hợp với thế trận an ninh nhân dân nên mỗi người dân là một mật thám, nhìn đâu cũng phải thấy tội phạm. Xưa xách xô phân bò đi đấu tố, nay hiện đại hơn xách điện thoại thông minh. Thật là cú trở mình “vĩ đại” của dân tộc.
Bắt đầu từ ngày 1/1/2025, các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông có thể được thưởng đến 5 triệu đồng/vụ, từ đó khiến một số người muốn trở thành “thợ săn tiền thưởng”.
Cải cách hành chính kiểu Việt Nam quả là một màn kịch hài đen không hồi kết. Mới đây, tại Gia Lai, lãnh đạo phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã kịp ghi dấu ấn “cống hiến” cuối cùng của mình trước khi sáp nhập: chặt hạ hàng loạt cây gỗ lớn trong khuôn viên trụ sở đem bán!
Đúng là không gì bị lãng phí dưới tay cán bộ “mẫn cán”. Trước khi ghế biến mất, trụ sở bị sáp nhập, các anh không quên “thu hoạch mùa cuối”. Cây cổ thụ hàng chục năm tuổi? Bán! Gỗ quý trong sân phường? Bán! Sân phường thành… xưởng gỗ nhỏ. Tiền thu được thì… ai mà biết, chắc “để lại kỷ niệm”.
Thật cảm động khi thấy lòng tận tụy đến phút chót: không để lại cho đơn vị mới một cành cây, không để ngân sách nhà nước vướng bận chuyện thanh lý. Quả đúng tinh thần “tinh giản bộ máy” đến cả cái bóng mát cũng không còn!
Trong khi chính quyền ra rả tuyên truyền về “minh bạch, tiết kiệm, liêm chính” thì thực tế cho thấy: nơi nào sắp giải thể, nơi đó nở rộ phong trào… tháo dỡ, thanh lý, vét sạch! Tài sản công trở thành món quà chia tay không cần giấy mời.
Dân thì mất bóng mát, nhà nước mất tài sản, chỉ có cán bộ là kịp “kiếm chác” một chút cho ấm lòng trước ngày bàn giao.
Chừng nào vẫn còn những quan chức coi trụ sở như tài sản riêng, chừng đó cải cách vẫn chỉ là tấm màn che cho những vở kịch vơ vét hậu trường.
Không trả lời báo chí vì “đã nói hết trong tuyên bố”
Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không nhận câu hỏi trong buổi họp báo chung hôm thứ Sáu tại Alaska vì “các tuyên bố đã đầy đủ và toàn diện”. Ông nói thêm, cuộc trao đổi diễn ra “rất tích cực” và là cơ sở để hai bên “tiếp tục tìm kiếm giải pháp”.
Trump khen Hillary Clinton “rất tử tế”
Trump cho biết ông “cảm kích” khi Hillary Clinton nói sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu ông đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. “Tôi không muốn vận động cho mấy chuyện đó, nhưng nếu bà ấy thực sự nói như thế, thì thật là rất tử tế,” Trump phát biểu.
Trump: Putin và Zelensky muốn tôi tham dự cuộc gặp ba bên
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Trump nói cả Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều muốn ông có mặt trong cuộc họp chung sắp tới. “Họ đều muốn tôi ở đó, và tôi sẽ có mặt,” Trump nhấn mạnh, đồng thời thừa nhận ông đã sai khi từng cho rằng chiến tranh Nga–Ukraine sẽ là “dễ giải quyết nhất”.
Trump tạm gác đe dọa trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ cho biết sẽ chưa tính đến việc áp thêm các biện pháp trừng phạt “nghiêm khắc” đối với Nga, vì ông tin cuộc gặp hôm nay “diễn ra rất tốt”.
Trump và Putin bàn tới “trao đổi lãnh thổ”
Trong trả lời Sean Hannity (Fox News), Trump thừa nhận hai bên “phần lớn đã đồng ý” rằng chiến tranh sẽ kết thúc với một số hoán đổi lãnh thổ và bảo đảm an ninh từ Mỹ cho Ukraine. Ông gọi Putin là “người mạnh mẽ, cứng rắn”, nhưng đánh giá cuộc gặp “ấm áp” và “gần đi đến hồi kết”.
Trump chấm điểm 10 cho cuộc gặp
Dù không đạt được ngừng bắn, Trump khẳng định sẽ cho hội nghị với Putin “10/10” vì “hai bên hòa hợp rất tốt”. Ông nói: “Khi hai cường quốc hạt nhân số 1 và số 2 thế giới hòa hợp, đó là chuyện lớn.”
Trump: Giờ bóng nằm trong chân Zelensky
Trump cho rằng trách nhiệm giờ thuộc về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn. “Họ sẽ sắp xếp một cuộc gặp giữa Zelensky, Putin và có lẽ cả tôi. Giờ là tùy Zelensky quyết định,” Trump nói.
Không có thỏa thuận, nhưng Putin vẫn thắng lớn
Theo phân tích của CNN, dù không đạt thỏa thuận, Putin đã đạt được hai lợi thế: (1) hình ảnh được đón tiếp trọng thể trên đất Mỹ, như một sự “phục hồi danh dự” cho nhà lãnh đạo bị cáo buộc tội ác chiến tranh; (2) có thêm thời gian cho quân đội Nga tiếp tục chiến dịch mùa hè ở Ukraine.
Nga: Tiếp tục xây dựng quan hệ với Mỹ bất chấp “kháng cự”
Đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Điện Kremlin, Kirill Dmitriev, nói hội nghị “hiệu quả”, nhiều vấn đề được đồng thuận và Moscow sẽ “tiếp tục củng cố quan hệ Mỹ–Nga” dù còn nhiều lực cản.
Phản ứng trong nước Mỹ: “Một chiếc bánh rỗng”
Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal chỉ trích hội nghị là “một chiếc hamburger rỗng ruột”. Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, nói thẳng: “Trump không thua, nhưng Putin rõ ràng thắng. Trump chẳng thu được gì ngoài lời hứa sẽ gặp lại.”
Putin: Nếu Trump làm tổng thống 2022, đã không có chiến tranh Ukraine
Putin nhấn mạnh ông và Trump từng thiết lập “mối liên hệ tin cậy”, và khẳng định nếu Trump nắm quyền khi đó, cuộc chiến đã không nổ ra.
Putin đề nghị gặp tiếp ở Moscow
Khi kết thúc, Putin gợi ý hội nghị tiếp theo diễn ra tại Moscow. Trump tỏ ra dè dặt: “Tôi sẽ bị chỉ trích nếu nhận lời, nhưng cũng không loại trừ khả năng.”
Bầu không khí “tôn trọng và xây dựng”
Putin đánh giá các cuộc thảo luận ở Alaska diễn ra trong “không khí tôn trọng, xây dựng và có ích”. Trump cũng mô tả cuộc gặp “cực kỳ hiệu quả” và “đạt nhiều điểm đồng thuận”.
Một vài hình ảnh đáng chú ý
Hai lãnh đạo bước trên thảm đỏ, F-22 và F-35 bay biểu dương lực lượng trên bầu trời Anchorage.
Putin đến viếng nghĩa trang Fort Richardson, đặt hoa tưởng niệm phi công Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II.
Báo chí Nga ca ngợi “tấm thảm đỏ ở Mỹ” là bằng chứng chấm dứt “cô lập Nga”.
Hội nghị thượng đỉnh Trump–Putin tại Alaska khép lại sau khoảng sáu giờ mà không có thỏa thuận cụ thể nào về Ukraine. Tuy nhiên, cả hai đều tuyên bố “đạt tiến triển lớn” và sẽ còn gặp lại. Trong khi đó, dư luận Mỹ hoài nghi, còn phía Nga coi đây là thắng lợi ngoại giao quan trọng của Putin.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.