Theo như khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một xe tải sáu bánh màu trắng mang biển số tỉnh Nakhon Pathom tiến vào làn kiểm tra tại trạm. Vụ kiểm tra chiếc xe tải đã dẫn đến một phát hiện gây xôn xao, khi Lực lượng Đặc nhiệm Pha Muang đã nhận được tin tình báo về một đường dây chuẩn bị vận chuyển lượng lớn ma túy đá thẩm lậu qua khu vực phía Bắc.
Ngày 14/2/2026, lực lượng chức năng Thái Lan đã triệt phá một vụ vận chuyển hàng cấm quy mô lớn tại tỉnh Chiang Mai, thu giữ gần 10 triệu viên ma túy đá. Thông tin được Thiếu tướng Sathit Waiyanon, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Pha Muang, công bố sau khi nhận báo cáo trực tiếp từ đơn vị làm nhiệm vụ tại hiện trường.
Theo đó, trước khi vụ việc bị phát hiện, Lực lượng Đặc nhiệm Pha Muang đã nhận được tin tình báo về một đường dây chuẩn bị vận chuyển lượng lớn ma túy đá thẩm lậu qua khu vực phía Bắc. Trên cơ sở nguồn tin này, Đại đội Kỵ binh số 2 thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Pha Dam, Chaiyanuphap đã nhanh chóng triển khai chốt chặn kiểm soát tại Ban Rin Luang, phường Muang Na, huyện Chiang Dao, khu vực được đánh giá là điểm trung chuyển tiềm ẩn nguy cơ cao.
Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, một xe tải sáu bánh màu trắng mang biển số tỉnh Nakhon Pathom tiến vào làn kiểm tra tại trạm. Trong quá trình làm việc ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy tài xế có biểu hiện bất thường, liên tục tỏ ra lo lắng và né tránh câu hỏi. Nghi ngờ phương tiện có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác đã yêu cầu tài xế rời khỏi xe để tiến hành kiểm tra chi tiết.
Cuộc khám xét sau đó đã hé lộ một khối lượng ma túy khổng lồ được cất giấu tinh vi. Bên trong thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 50 bao tải đã được gia cố, ngụy trang kỹ lưỡng. Qua kiểm đếm sơ bộ, tổng số tang vật thu giữ lên tới khoảng 9.970.000 viên ma túy đá, con số được đánh giá là một trong những vụ thu giữ lớn nhất tại khu vực trong thời gian gần đây.
Ngay sau khi hoàn tất việc kiểm soát hiện trường, Thiếu tướng Sathit Waiyanon cùng đại diện các cơ quan chức năng liên quan đã tổ chức họp báo, công bố chi tiết vụ bắt giữ và khẳng định quyết tâm siết chặt hoạt động phòng chống ma túy dọc tuyến biên giới phía Bắc. Ông nhấn mạnh, khu vực này từ lâu đã là điểm nóng trung chuyển ma túy từ các đường dây xuyên quốc gia, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương.
Các nghi phạm liên quan đã bị tạm giữ và bàn giao cho cơ quan điều tra tại Đồn Cảnh sát Na Wai để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm cũng như mở rộng điều tra, truy vết các mắt xích còn lại trong đường dây. Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục khai thác lời khai, giám định tang vật và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cho thấy quy mô và mức độ tinh vi của các đường dây buôn bán ma túy tại khu vực phía Bắc Thái Lan, đồng thời phản ánh nỗ lực tăng cường kiểm soát của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn nguồn cung ma túy xâm nhập sâu vào nội địa.
Tủ lạnh là một trong những thiết bị quan trọng trong mỗi gia đình, và là thiết bị mà hầu hết mọi người coi là nơi trử thực phẩm an toàn cao nhất.
(Minh họa)
Chúng ta sử dụng tủ lạnh để giữ cho các loại thực phẩm được tươi lâu hơn và ngăn ngừa sự phát sinh ra các vi khuẩn nguy hiểm có thể gây bệnh cho con người. Tuy nhiên, một số vi khuẩn có thể hình thành ra ngay ở nhiệt độ tương đối thấp. Đó là lý do tại sao mà điều quan trọng là phải bảo đảm tủ lạnh của bạn được cài đặt ở nhiệt độ thích hợp để giảm đáng kể sự phát sinh ra vi khuẩn.
Nhiệt độ đó là 4,44 độ C (tương đương với 39.92 F) hoặc thấp hơn, theo Cục An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đối với thực phẩm được cho bảo quản lạnh. Nhiệt độ ở ngăn đông không được vượt quá 0 độ F. Trang kỹ nghệ Consumer Reports thậm chí còn khuyến cáo nên giữ nhiệt độ thấp hơn cho thực phẩm được bảo quản lạnh so với FDA là 2,77 độ C (36.9 F).
Trang web FoodSafety.gov cũng đưa ra hướng dẫn tương tự như FDA, và lưu ý thêm rằng thực phẩm nên được bảo quản ở nhiệt độ 4,44 độ C trong tủ lạnh và 0 độ F trong ngăn đông. Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia Pháp (ANSES) cũng đề cập đến nhiệt độ tối đa tương tự là 4 độ C cho tủ lạnh, đồng thời lưu ý rằng một cuộc nghiên cứu gần đây trên toàn khối EU cho thấy nhiệt độ trung bình của tủ lạnh ở châu Âu cao hơn một chút so với khuyến cáo, ở mức 6,4 độ C (43.5 F).
Tạp chí Consumer Reports cảnh giác rằng một số tủ lạnh có thể sẽ không có khả năng luôn kiểm soát nhiệt độ thật chính xác. Một số tủ lạnh có núm xoay với các con số (từ 1 đến 5) thay vì hiển thị ra giá trị nhiệt độ, trong khi những tủ lạnh khác có nút điều khiển qua kỹ thuật số. Consumer Reports còn khuyến cáo người tiêu dùng nên cho đặt nhiệt kế tủ lạnh vào trong tủ lạnh để kiểm tra việc cài đặt nhiệt độ sẽ chính xác hơn . FDA và FoodSafety.gov cũng cho biết, người tiêu dùng nên sử dụng nhiệt kế chuyên dụng để cho kiểm tra nhiệt độ.
Tại sao 4,44°C là nhiệt độ tối đa được khuyến cáo?
(Minh họa)
Giới hạn 4,44 độ C không phải là vấn đề tùy ý. Đó là nhiệt độ được khuyến cáo để giúp làm chậm sự phát triển của các vi khuẩn nguy hiểm có trong thực phẩm và có thể sinh sôi nảy nở đáng kể ở nhiệt độ cao hơn. FDA lưu ý rằng "ở nhiệt độ phòng, số lượng vi khuẩn gây bệnh do thực phẩm có thể tăng gấp đôi sau mỗi 20 phút". FoodSafety.gov gọi khoảng nhiệt độ từ 4,44 độ C đến 60 độ C là "vùng nhiệt độ nguy hiểm", nơi các vi sinh vật có cơ hội phát sinh ra nhanh chóng.
Tương tự, cơ quan ANSES cũng giải thích cho rằng. một loại vi khuẩn như Listeria monocytogenes có thể sinh sôi ở nhiệt độ thấp đến 2 độ C, hoặc thấp hơn nhiệt độ tối đa được khuyến cáo cho thực phẩm cho ướp lạnh, và vi khuẩn này thậm chí còn có khả năng phát sinh ra nhanh hơn ở nhiệt độ cao hơn. ANSES chỉ ra rằng nhiệt độ dưới 4 độ C sẽ ngăn chặn "sự hình thành của hầu hết các vi sinh vật, bao gồm cả Salmonella, một nguồn gây bệnh do thực phẩm chính ở châu Âu".
Vi khuẩn Salmonella cũng là một mối lo ngại lớn ở Hoa Kỳ, dẫn đến nhiều đợt cho thu hồi thực phẩm trong quá khứ. Thống kê của FDA cho thấy vi khuẩn Salmonella gây ra "hàng triệu trường hợp bị mắc bệnh do thực phẩm gây ra mỗi năm và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong do thực phẩm".
Theo ước tính cho đến tháng 3 năm 2024, có khoảng 48 triệu trường hợp mắc bệnh do thực phẩm xảy ra mỗi năm ở Hoa Kỳ, do nhiều loại vi khuẩn khác nhau gây ra. Trong số đó, có khoảng 128,000 trường hợp cần phải nhập viện và khoảng 3,000 người chết mỗi năm sau khi bị nhiễm bệnh. Cơ quan này cũng nhấn mạnh một chi tiết quan trọng về vi khuẩn gây bệnh có thể dẫn đến nhiễm trùng do thực phẩm. Chúng cũng không làm hỏng thực phẩm theo bất cứ cách nào có thể phát hiện ra được như thực phẩm có thể không có vẻ ngoài, vị hoặc mùi khó chịu, điều mà lẽ ra sẽ báo động người ta sẽ tránh ăn phải.
Hãy cho thực phẩm vào tủ lạnh càng sớm càng tốt
Vi khuẩn gây bệnh đã có mặt trên nhiều loại thực phẩm, bao gồm thịt sống, gia cầm, hải sản, sữa, trứng, nước, trái cây và rau quả. Thực phẩm chưa được nấu chín kỹ cũng có thể tạo điều kiện tốt cho vi khuẩn nguy hiểm sinh sôi. Vì vậy, điều quan trọng là phải bảo quản cả thực phẩm sống và chín ở nhiệt độ thích hợp trong tủ lạnh và tủ đông.
FDA khuyến cáo mọi người nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông trong vòng hai giờ sau khi đã mua hoặc được chế biến. Nếu nhiệt độ môi trường trên 32,22 độ C, bạn nên cho thực phẩm vào tủ lạnh trong vòng một giờ. Không nên để thực phẩm trong xe quá lâu vì nhiệt độ trong xe có thể còn cao hơn nhiệt độ phòng thông thường.
Quy tắc hai giờ cũng áp dụng cho các bữa ăn tự nấu, thức ăn mang về và thức ăn mua mang về. FDA cho biết, việc cho thức ăn nóng vào tủ lạnh sẽ không gây hại gì cho tủ lạnh. Thức ăn thừa nên được bảo quản lạnh hoặc đông lạnh trong vòng hai giờ.
Nhiệt kế trong tủ lạnh và tủ đông cũng có thể giúp bạn xác định xem thực phẩm có còn an toàn sau khi bị mất điện hay không. FDA cho biết nếu nhiệt độ cao hơn mức khuyến nghị 4,44 độ C (39.92 F) thì bạn nên vứt bỏ đi. Việc đặt nhiệt độ tủ lạnh ở mức thấp hơn một chút so với khuyến cáo của Consumer Reports, tức 2,77 độ C có thể là một cách để bảo đảm thiết bị làm lạnh thực phẩm ở nhiệt độ thấp hơn so với khuyến cáo của FDA.
Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, Singapore ghi nhận mức thu cao kỷ lục từ phí hạn ngạch phương tiện - hay còn gọi là Vehicle Quota Premium (VQP) lên tới 6,9 tỷ USD, cao hơn khoảng 31% so với ước tính đưa ra một năm trước đó. Khi cộng thêm thuế phương tiện cơ giới, tổng nguồn thu đạt 8,7 tỷ USD - vượt cả GDP hằng năm của Fiji - một quốc gia và quần đảo ở Nam Thái Bình Dương (khoảng 6 tỷ USD).
VQP vốn gắn liền với hệ thống Chứng nhận Quyền sở hữu xe (Certificate of Entitlement - COE). Khoản thu từ đấu giá COE đã tăng vọt trong bối cảnh giá quyền sở hữu xe liên tục lập đỉnh, phản ánh đặc thù hiếm có của thị trường ô tô tại đảo quốc này.
Singapore từ lâu được xem là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để sở hữu ô tô. Không chỉ phải mua xe với giá niêm yết cao, người dân còn phải đấu giá để có được COE - giấy phép cho phép sở hữu và sử dụng xe trong 10 năm. Hệ thống này được chính phủ áp dụng từ năm 1990 nhằm kiểm soát số lượng phương tiện lưu thông, trong bối cảnh diện tích đất hạn chế và mật độ dân số cao.
Theo Reuters, trong giai đoạn 2024–2025, giá COE cho xe con nhiều lần vượt mốc 100.000 đô la Singapore, thậm chí có thời điểm chạm gần 150.000 đô la Singapore đối với một số hạng mục. Điều này đồng nghĩa với việc tổng chi phí sở hữu một chiếc sedan hạng trung có thể vượt 200.000 đô la Singapore, gấp nhiều lần so với giá tại Mỹ hoặc châu Âu.
Mức giá cao đã giúp chính phủ Singapore thu về khoản ngân sách kỷ lục từ phí hạn ngạch trong năm tài khóa kết thúc tháng 3/2026. Tuy nhiên, cơ chế này không đơn thuần là một sắc thuế, mà là một phần trong chiến lược kiểm soát giao thông tổng thể của Singapore, bao gồm cả thuế nhập khẩu cao, thuế đăng ký bổ sung (Additional Registration Fee - ARF) và hệ thống thu phí điện tử trên đường cao tốc (ERP).
Hệ thống thuế và phí ô tô tại Singapore thường được mô tả là “kỳ lạ” so với chuẩn mực quốc tế. Ở hầu hết các quốc gia, người dân có thể mua xe nếu có khả năng tài chính, trong khi tại Singapore, quyền sở hữu xe bị giới hạn bởi hạn ngạch hàng năm do chính phủ ấn định. Số lượng COE được phát hành phụ thuộc vào tốc độ loại bỏ xe cũ và chính sách điều tiết lưu lượng giao thông.
Theo phân tích của giới chuyên gia, cách tiếp cận này giúp Singapore duy trì mật độ xe thấp hơn đáng kể so với các thành phố phát triển khác, dù thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới. Nhờ đó, tình trạng tắc nghẽn giao thông được kiểm soát tốt, và hệ thống giao thông công cộng, bao gồm MRT và xe buýt, được đầu tư mạnh mẽ.
Tuy nhiên, mặt trái của hệ thống là chi phí sở hữu xe trở thành gánh nặng lớn với tầng lớp trung lưu. Giá COE tăng cao trong giai đoạn gần đây phần nào do nhu cầu dồn nén sau đại dịch và nguồn cung hạn chế. Khi số lượng COE phát hành giảm, người mua buộc phải trả giá cao hơn để giành quyền sở hữu.
Một điểm đáng chú ý khác là tính chất “đấu giá công khai” của COE. Theo Reuters, người mua, bao gồm cá nhân và doanh nghiệp, tham gia đấu thầu hai tuần một lần. Giá trúng thầu cao nhất trong mỗi đợt sẽ quyết định chi phí COE cho tất cả người thắng thầu trong hạng mục đó. Cơ chế này khiến giá có thể biến động mạnh tùy theo cung cầu ngắn hạn.
Chính phủ Singapore khẳng định hệ thống này cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững. Giới chức giao thông nhấn mạnh rằng với diện tích hạn chế, Singapore không thể mở rộng đường xá vô hạn. Do đó, kiểm soát số lượng phương tiện là biện pháp hiệu quả nhất để tránh tắc nghẽn và ô nhiễm.
Trưa nay đi ăn đám cưới, mình được xếp ngồi cùng mâm với mấy bác già cả nam và nữ mình trẻ nhất mâm.
Người ngồi ngoài cùng rót tuần bia đầu tiên, đến lúc rót vào cốc bác Nam đối diện mình thì bác nữ bên cạnh nhắc:
- Một chút gọi là thôi anh ạ, nhà em không uống được!
Bác Nam phản ứng tức thì:
- Cứ đầy đi, không phải nghe lời bà ấy!
Tất nhiên cốc bia được rót đầy sủi bọt, tất cả cùng chạm cốc và bác Nam làm một hơi hết sạch cốc bia, bác nữ cằn nhằn:
- Đã bảo uống ít thôi lại uống hết cả cốc to thế này, huyết áp lại tăng vùn vụt cho mà xem.
Trước lúc đi đo là bao nhiêu?
Bác nam gạt đi:
- Kệ cái thằng huyết áp đấy, mình đang đi ăn cưới đấy bà!
Rồi bác nam thò đũa gắp miếng đùi gà đầu tiên trên đĩa, bác nữ lấy đũa của mình gõ cái vào đũa bác nam:
- Không ăn đùi, nhiều mỡ, ăn miếng lườn màu trắng kia kìa. Mỡ trong máu ông cao lắm, ông phải kiêng cho tôi chứ.
Bác nam hạ đũa xuống gắp miếng lườn trắng phía dưới vào bát, chuẩn bị cho lên miệng.
Thì bác nữ lại gõ cái đũa vào bát bác nam ý dừng lại rồi thò tay vào bát bác cầm miếng thịt gà về bát mình. Bác nam hỏi:
- Bà làm gì đây?
- Tôi bỏ da ra cho ông, da nhiều mỡ ông không ăn được!
Bác nữ bóc miếng da ra rồi để lại miếng thịt gà vào bát bác nam:
- Đấy, ông ăn đi, ông phải biết bệnh của mình và chỉ ăn như thế thôi.
Rồi bác quay ra cả bàn:
- Ông nhà tôi bị huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, lúc nào cũng một đống thuốc theo người đấy ạ, bệnh từ miệng mà ra, nhắc ông ấy liên tục phải chú ý khi ăn uống mà ông ấy không nhớ.
- Mệt bà này quá, ăn đi, tôi vừa gắp vào bát đã kịp bỏ da ra đâu mà bà… - bác nam gắt.
Cả bàn cụng ly ăn uống hỉ hả nói cười, bác nữ cạnh mình xoay đầu đũa và bắt đầu gắp tôm vào bát mọi người. Con tôm bắt đầu hướng về phía bác nam, biết ý bác giơ bát ra đỡ con tôm và bảo:
- Cảm ơn bà, bà cứ để đó cho tôi tự nhiên.
Bác nữ vợ ngồi bên cạnh trợn tròn mắt lên:
- Ôi, ông không ăn được tôm, chô-lét-tơ-rông trong tôm cao lắm, ông không được ăn.
- Cái bà này - bác nam gắt - người ta gắp mời mình thì mình phải nhận đã, ăn hay không tính sau.
Mọi người lại ăn uống nói cười, cụng ly, bác nam mới với đũa vào đĩa tim xào cần tây, bác nữ lại thò đũa gõ vào đũa bác nam cái:
- Món này hôm nay họ xào mặn lắm, ông không ăn được, ăn sang cái khác đi.
Bác Nam vứt cạch đôi đũa xuống bàn đứng bật dậy:
- Ông chủ đám cưới đâu rồi? Ông đâu rồi?
Bác quát to nhưng đám cưới đông và ồn nên chỉ mỗi bàn mình nghe được bác quát và ông chủ đám cưới thì ở rất xa nên cũng không nghe được, bác cằn nhằn:
- Sao ông ấy lại xếp bà này ngồi cạnh tôi nhỉ? Bữa nào cũng ngồi ăn cạnh bà ấy rồi, đi ăn cỗ cưới cũng không thoát.
Bác ngồi phịch xuống với tay rót đầy cốc bia, bác nữ giữ chặt cốc bia:
- Ông không được uống, ông phải kiêng!
- Bà bỏ tay ra - bác nam gắt. - Bà để nguyên cho tôi ăn uống nếu không tôi đi sang bàn khác ăn đấy, tôi không ngồi đây nữa đâu.
Bác nữ rên rỉ:
- Bệnh đầy người ra, tôi lo là lo cho ông đấy, ông cứ ăn cho sướng mồm sướng miệng ông rồi nằm một chỗ thì cũng thân này hầu chứ ai! - quay ra cả bàn phân bua - đấy các bác xem, ông ấy biết bệnh của mình nếu có ý thức trong ăn uống thì tôi không phải nhắc thế đâu.
Rồi bác nữ quay sang bác nam dằn giọng:
- Ông không được uống cốc bia này nữa, lúc nãy ông uống cả cốc kia là quá tiêu chuẩn ngày hôm nay rồi.
Bác nam nhìn cả bàn:
- Xin lỗi các bác đã làm các bác mất vui, có lẽ tôi không nên ở đây nữa làm ảnh hưởng đến các bác quá, tôi rất ngại. Các bác cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép ra ngoài. Rất xin lỗi các bác, lượng
thứ nhé!
Nói rồi bác nam đứng dậy, bác nữ kéo tay bác nam:
- Ơ, ông đi đâu đấy?
Bác nam hất tay bác nữ ra:
- Đi về chứ đi đâu, ngồi mà không được ăn không được uống thì ngồi làm gì!
Bác nữ thấy vậy cũng đành chào mọi người rồi đứng lên đi theo bác nam, cả mâm im một lúc rồi một bác bảo:
- Kinh nghiệm xương máu các ông nhé, đi ăn cỗ là không được cho vợ đi cùng.
- Mà nếu cho vợ đi cùng thì nhất quyết không được ngồi cùng mâm - bác nam khác đế luôn.
Cả mâm lại cụng ly ăn uống hỉ hả.
Theo như mới đây, ngay trước thềm năm mới, nữ nghệ sĩ Hồng Đào đã khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thấy thương khi chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” trong một buổi đi diễn cuối năm đã được nữ nghệ sĩ này chia sẻ tình cảnh dở khóc dở cười ngay cận Tết. Theo lời nữ nghệ sĩ, vì giữ thói quen đi đúng giờ, thậm chí đi sớm để “trừ hao”, cô đã có mặt tại địa điểm biểu diễn khi… chưa thấy một ai.
Nghệ sĩ Hồng Đào là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt, được khán giả yêu mến bởi lối diễn duyên dáng, đời thường. Không chỉ ghi dấu ấn bằng tài năng, cuộc sống và những chia sẻ đời thường của cô cũng luôn nhận được sự quan tâm, nhất là trong những ngày cận Tết.
Mới đây, ngay trước thềm năm mới, Hồng Đào đã khiến cộng đồng mạng vừa bật cười vừa thấy thương khi chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” trong một buổi đi diễn cuối năm. Theo lời nữ nghệ sĩ, vì giữ thói quen đi đúng giờ, thậm chí đi sớm để “trừ hao”, cô đã có mặt tại địa điểm biểu diễn khi… chưa thấy một ai. Khung cảnh trống vắng giữa những ngày tất bật cuối năm khiến Hồng Đào không khỏi ngỡ ngàng.
Nghệ sĩ Hồng Đào đi diễn trong ngày cuối năm.
Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ hài hước viết: “Mình có cái tật đi đúng giờ hoặc đi sớm trừ hao nên kết quả là tới một mình”. Kèm theo đó là dòng chú thích bắt trend quen thuộc: “Em đứng đây chờ từ trưa tới giờ!”.
Không chỉ chia sẻ câu chuyện vui, Hồng Đào còn gửi gắm lời nhắn nhủ: “Show cuối năm, để đón chào năm mới thật tưng bừng, bỏ lại đằng sau những lo toan và đừng quên đi đúng giờ nhưng đừng đi sớm quá”.
Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận trêu vui, cho rằng “đi sớm quá cũng khổ”, trong khi không ít người bày tỏ sự đồng cảm với thói quen đúng giờ của nữ nghệ sĩ. Một số ý kiến còn dành lời khen cho Hồng Đào vì dù bận rộn cuối năm vẫn giữ được tinh thần tích cực, biết biến những tình huống trớ trêu thành niềm vui giản dị.
Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn duy trì lịch trình làm việc chăm chỉ.
Bên cạnh câu chuyện hậu trường đi diễn, cuộc sống hiện tại của Hồng Đào cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Hiện nữ nghệ sĩ sinh sống tại Mỹ, quây quần bên bố mẹ và các con. Sau một năm làm việc dày đặc với nhiều dự án phim ảnh, Hồng Đào lựa chọn khoảng thời gian cuối năm để chậm lại, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân.
Ở tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào vẫn giữ được năng lượng tích cực và tinh thần độc lập. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như nấu ăn, chăm sóc gia đình, gặp gỡ bạn bè thân thiết. Với nữ nghệ sĩ, đây là cách để cân bằng sau những áp lực công việc kéo dài suốt cả năm.
Chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai một chiến dịch gây quỹ toàn cầu quy mô lớn để chuẩn bị cho kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào năm 2026, nhưng cách thức vận động tài trợ đang vấp phải nhiều tranh cãi.
Từ Washington đến các đại sứ quán Mỹ tại châu Á, một chiến dịch gây quỹ quy mô lớn chưa từng có đang được triển khai để chuẩn bị cho cột mốc 250 năm độc lập của Mỹ. Tuy nhiên, những phương thức tiếp cận quyết liệt và sự lồng ghép các chương trình chính trị đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Tham vọng về "Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhất thế giới"
Tổng thống Trump đã công bố một chiến dịch tổ chức chuỗi sự kiện mừng ngày 4 tháng 7 cho kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ, khẳng định đây sẽ là "bữa tiệc sinh nhật ngoạn mục nhất mà thế giới từng thấy". Để hiện thực hóa tầm nhìn này, các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Á, đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp đóng góp những khoản tiền khổng lồ.
Tại Nhật Bản, Đại sứ quán Mỹ đã huy động được khoảng 35 triệu USD từ hơn 20 nhà tài trợ lớn, dẫn đầu là Tập đoàn Toyota và SoftBank Group. Đại sứ George Glass cho biết ông được giao nhiệm vụ đảm bảo lễ kỷ niệm tại Nhật Bản phải là sự kiện lớn nhất thế giới bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Tại Singapore, Đại sứ Anjani Sinha đã tổ chức một bữa tiệc tối sang trọng tại khách sạn Capella để kêu gọi sự ủng hộ từ các giám đốc điều hành các công ty lớn như Citibank, Coinbase và Harley-Davidson. Theo các đoạn ghi âm, ông Sinha đã thúc giục các doanh nghiệp Singapore đóng góp nhiều hơn để cạnh tranh với các đại sứ quán khác trong khu vực, thậm chí đề nghị sẽ "hát và nhảy" để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính.
Sự xuất hiện của "Freedom 250" và các sự kiện phi truyền thống
Một điểm đáng chú ý trong chiến dịch này là sự xuất hiện của "Freedom 250", một nhóm được thành lập bởi các đồng minh của Tổng thống Trump. Logo của nhóm này đã xuất hiện tại các buổi tiệc gây quỹ ở Singapore, gắn liền với các dự án mang đậm dấu ấn cá nhân và chương trình nghị sự của Tổng thống hơn là các giá trị lịch sử truyền thống.
Các sự kiện dự kiến của Freedom 250 bao gồm xây dựng một mái vòm nhìn ra Washington, tổ chức một cuộc đua xe IndyCar xuyên qua thủ đô và một trận đấu UFC trên bãi cỏ Nhà Trắng. trùng với sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống.
Tại Singapore, các sự kiện bao gồm một buổi biểu diễn đua ngựa và tặng quà cho vườn thú địa phương.
Những nhà tài trợ đóng góp từ 1 triệu USD trở lên cho Freedom 250 còn được hứa hẹn về quyền tiếp cận Tổng thống và các đặc quyền khác.
Những lo ngại về đạo đức và hình ảnh ngoại giao
Quy mô và cách thức gây quỹ lần này đã gây sốc cho nhiều chuyên gia và cựu quan chức ngoại giao. Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, nhận xét rằng môi trường cạnh tranh giữa các đại sứ về việc ai gây quỹ được nhiều nhất là điều bất thường. Ông bày tỏ lo ngại: "Tôi tự hỏi liệu điều đó có giúp ích cho hình ảnh của Mỹ hay không, khi cảm giác như bạn đang bỏ tiền để mua quyền tiếp cận".
Blair Hall, một quan chức ngoại giao đã nghỉ hưu, cho biết trong nhiều thập kỷ qua, số tiền gây quỹ cho ngày 4 tháng 7 thường chỉ dừng lại ở mức vài trăm nghìn USD. Việc huy động hàng chục triệu USD như hiện nay bị coi là "sai lệch" so với các thực hành kinh doanh đạo đức mà Chính phủ Mỹ từng thúc đẩy, tạo ra nhận thức rằng chính phủ có thể "bị mua chuộc hoặc chịu ảnh hưởng".
Phản hồi từ các bên liên quan
Trước những phản ứng này, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã có các chính sách bao quát về việc gây quỹ và tiếp nhận quyên góp cho lễ kỷ niệm. Người phát ngôn của Freedom 250 khẳng định nhóm không tham gia trực tiếp vào bữa tiệc tại Singapore và không chấp nhận nguồn tài trợ từ nước ngoài, đồng thời cho rằng các đại sứ quán có thể chỉ đang sử dụng tên gọi Freedom 250 như một cách gọi tắt cho các sáng kiến của họ.
Trong khi đó, các đại diện doanh nghiệp tại địa phương, như Phòng Thương mại Mỹ tại Singapore, vẫn bày tỏ sự tự hào khi được đóng góp vào các hoạt động này, coi đây là cách để thể hiện những gì tốt đẹp nhất của nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Mỹ-Singapore.
Xuất khẩu dầu của Iran đã sụt giảm mạnh vào đầu năm 2026 làm dấy lên những câu hỏi mới về khả năng duy trì “huyết mạch kinh tế” quan trọng nhất của Tehran trong bối cảnh Mỹ nối lại áp lực trừng phạt.
Theo kênh Iran International ngày 16/2/2026, lượng dầu thô Iran dỡ hàng tại các cảng Trung Quốc trong tháng 1/2026 chỉ đạt 1,13 triệu thùng/ngày, giảm từ mức trung bình khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Dầu thô Iran chưa bán được cũng đang tích tụ trên biển. Khối lượng dầu lưu trữ trên các tàu chở dầu đã tăng gần gấp ba lần trong một năm qua, lên hơn 170 triệu thùng, cho thấy việc tiêu thụ hoặc giao hàng ngày càng khó khăn.(Trong ảnh: Cơ sở khai thác dầu của Iran trên đảo Khark. Ảnh: AFP/ TTXVN)
Kênh Iran International ngày 16/2 dẫn dữ liệu của công ty phân tích thông tin hàng hóa Kpler cho biết lượng dầu thô bốc xếp từ các cảng vùng Vịnh Ba Tư của Iran trong tháng 1/2026 đã giảm xuống dưới 1,39 triệu thùng/ngày, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.
Mức sụt giảm này kéo dài xu hướng đi xuống liên tục kể từ tháng 10 năm ngoái, cho thấy áp lực mang tính bền bỉ chứ không phải gián đoạn tạm thời.
Sự chững lại thể hiện rõ nhất tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất và trên thực tế gần như là duy nhất của Iran dưới các lệnh trừng phạt.
Lượng dầu thô Iran dỡ hàng tại các cảng Trung Quốc trong tháng 1/2026 chỉ đạt 1,13 triệu thùng/ngày, giảm từ mức trung bình khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2025.
Dầu thô Iran chưa bán được cũng đang tích tụ trên biển. Khối lượng dầu lưu trữ trên các tàu chở dầu đã tăng gần gấp ba lần trong một năm qua, lên hơn 170 triệu thùng, cho thấy việc tiêu thụ hoặc giao hàng ngày càng khó khăn.
Việc giữ dầu ngoài khơi gây tốn kém lớn. Thuê một tàu chở dầu cỡ siêu lớn (VLCC) thường tốn hơn 100.000 USD mỗi ngày, và các tàu chở dầu Iran bị trừng phạt còn có chi phí cao hơn do rủi ro pháp lý và bảo hiểm.
Các nhà phân tích ước tính khoảng 1/5 doanh thu dầu mỏ của Iran thực chất bị “ăn mòn” bởi chi phí vận chuyển và lưu trữ này.
Phần lớn lượng dầu vẫn bị mắc kẹt tại vùng biển châu Á. Khoảng 1/3 số tàu chở dầu Iran đang neo đậu ngoài khơi, trong khi các tàu khác di chuyển liên tục hoặc tiến hành chuyển tải từ tàu sang tàu nhằm né tránh việc thực thi trừng phạt - những chiến thuật đã trở thành thông lệ của cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Iran.
Các biện pháp trừng phạt ngày càng nhắm trực tiếp vào những mạng lưới này. Theo Kpler, 86% số tàu vận chuyển dầu Iran trong năm qua đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, cho thấy phạm vi thực thi đang được mở rộng.
Áp lực buộc Iran phải đưa ra mức chiết khấu rất sâu để duy trì doanh số. Hiện dầu thô Iran được bán thấp hơn khoảng 11-12 USD/thùng so với các chuẩn tham chiếu tương đương, tăng mạnh so với mức chiết khấu chỉ khoảng 3 USD/thùng hồi đầu năm ngoái, qua đó làm suy giảm đáng kể thu nhập ròng của Tehran.
Sự suy giảm không chỉ giới hạn ở dầu thô. Xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ như dầu nhiên liệu đã giảm xuống khoảng 350.000 thùng/ngày trong tháng 1, từ mức 410.000 thùng/ngày một năm trước đó, với Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là những khách hàng chính.
Áp lực bổ sung có thể còn gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với các đối tác thương mại của Iran, một biện pháp có thể tiếp tục làm nản lòng các công ty và quốc gia trong việc xử lý dầu mỏ Iran.
Gánh nặng kinh tế ngày càng lớn này cung cấp bối cảnh quan trọng cho các cuộc đàm phán gián tiếp được nối lại giữa Washington và Tehran.
Đối với giới lãnh đạo Iran, việc nới lỏng trừng phạt vẫn là con đường trực tiếp nhất để ổn định nguồn thu dầu mỏ và giảm áp lực tài khóa.
Tuy nhiên, những khác biệt sâu sắc về chương trình hạt nhân, phát triển tên lửa và các hoạt động khu vực của Iran khiến một thỏa thuận khó đạt được, trừ khi một bên sẵn sàng nhượng bộ các yêu cầu cốt lõi.
Tổng hợp các dữ liệu cho thấy, khả năng duy trì xuất khẩu dầu mỏ của Iran dưới các lệnh trừng phạt - từ lâu là trụ cột cho sức chống chịu kinh tế của nước này - đang ngày càng bị thu hẹp.
Trước tình hình khó khăn, kênh truyền hình i24news của Israel ngày 15/2 dẫn trả lời phỏng vấn đài BBC (Anh) của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng cân nhắc các thỏa hiệp trong các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Mỹ, với điều kiện Washington tham gia bàn thảo vấn đề dỡ bỏ trừng phạt.
Theo i24news, trong cuộc phỏng vấn với BBC từ Tehran, ông Takht-Ravanchi nói: “Bóng đang nằm ở phần sân của Mỹ để chứng minh họ thực sự muốn đạt được một thỏa thuận. Nếu họ chân thành, tôi tin chắc chúng ta sẽ đi tới một thỏa thuận”.
Những phát biểu của ông Takht-Ravanchi được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng về việc bên nào chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ của các cuộc đàm phán.
Trong khi các quan chức Iran cho rằng tiến trình thương lượng phụ thuộc vào mức độ linh hoạt của Mỹ, thì các đại diện đến từ Washington lại ám chỉ rằng chính Tehran đang kìm hãm tiến triển.
Vòng thảo luận sắp tới dự kiến diễn ra vào thứ Ba tại Geneva, với phía Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi đại diện, còn phái đoàn Mỹ do các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Steve Witkoff và Jared Kushner - dẫn đầu.
Những ngày đầu Tháng Hai, khu vực trước thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa lại bừng sáng như một thước phim quen thuộc: đào, mai khoe sắc dưới nắng nhẹ; xen giữa là áo dài thướt tha, bao lì xì đỏ chói, những dây treo trang trí leng keng… Người đi chợ không chỉ đi mua, mà đi “tìm Tết”. Có khi chỉ đứng lại vài phút, hít một hơi mùi hoa, nghe một tiếng cười, nhìn một tà áo dài lướt qua… vậy là đủ thấy năm mới đang đến thật gần.
Chợ hoa ở Little Saigon có cái “quen” của ký ức và cái “mới” của đời sống di dân. Quen vì sắc Xuân gợi quê nhà, mới vì mọi thứ diễn ra giữa phố Mỹ, nhưng nhịp Tết vẫn Việt đến lạ. Dòng người tấp nập mà không vội; ai cũng chậm lại một chút để chụp hình, để chọn cành hoa vừa ý, để cất giữ một khoảnh khắc “đầu năm” cho gia đình. Điểm hẹn ký ức của người Việt tứ phương
Nhiều gia đình từ khắp miền Nam California tìm về Bolsa chỉ để được hòa vào không khí này. Có người nâng niu từng chậu cúc vàng, lựa thật kỹ một nhánh mai; có người chẳng mua gì, chỉ thong thả ngắm, rồi bật cười: “Một năm chỉ có một lần.” Với không ít cư dân gốc Việt, chợ hoa Phước Lộc Thọ không đơn thuần là mua bán, mà là điểm hẹn ký ức: nơi tiếng Việt rộn ràng, nơi Tết được giữ lại bằng màu sắc, bằng mùi hương, bằng những bộ áo dài truyền thống và cả những bức ảnh gia đình đứng cạnh bảng hiệu quen thuộc.
Không gian ấy trở thành phông nền cho những tấm hình sum vầy: ông bà, cha mẹ, con cháu đứng cạnh nhau; ai cũng muốn lưu lại một khoảnh khắc hiếm hoi giữa nhịp sống bận rộn. Tết, vì thế, không chỉ nằm trên tờ lịch—mà hiện hữu trong từng bước chân du Xuân, trong từng nụ cười, trong cái nhìn ấm áp của người thân. Lễ hội Tết ở Orange County: mùa Xuân của cộng đồng lớn nhất Nam California
Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, Orange County – đặc biệt khu Little Saigon – gần như trở thành “thủ phủ mùa Xuân” của người Việt tại Hoa Kỳ. Nổi bật trong chuỗi sinh hoạt là lễ hội do Union of Vietnamese Student Associations of Southern California (UVSA) tổ chức tại OC Fair & Event Center. Không khí hội Tết thường kéo dài nhiều ngày, gom đủ hương vị ẩm thực, văn hóa, sân khấu, và những hoạt động mang tính cộng đồng rất mạnh.
Người ta nhắc đến quy mô bằng con số, nhưng cảm nhận thật sự lại nằm ở hình ảnh: trẻ nhỏ được lì xì, lân-sư-rồng trống dồn rộn rã, áo dài thướt tha, những góc “phố Xuân” đông nghịt người check-in; và cả chuyện các dân cử địa phương đến bắt tay, chụp hình, gặp gỡ cử tri gốc Việt. Tết ở đây không chỉ là vui chơi—mà còn là một cách gìn giữ tiếng Việt & bản sắc, nối các thế hệ, và khẳng định vị thế cộng đồng trong đời sống Mỹ. Tết San Jose: thả bong bóng, lá cờ và một lời nhắc về nghi lễ
Ở Bắc California, một khoảnh khắc gây xúc động là lễ thả bong bóng trong chương trình diễn hành xuân của GCĐMLV, với hai lá quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trang trọng giữa sân khấu rực sắc lễ hội. Bong bóng bay lên, tiếng vỗ tay hòa cùng nắng trời, khiến nhiều người có cảm giác như đang nhìn thấy một đoạn giao mùa: vừa hội nhập, vừa gìn giữ căn cước.
Bên cạnh niềm vui, cũng có những lời nhắc đầy tinh tế về nghi thức cờ: lá cờ không nên chạm đất; và theo quy ước quan sát, quốc kỳ Hoa Kỳ nên ở phía trái của người nhìn (observer left). Những góp ý ấy không nhằm làm giảm không khí lễ hội, mà để mọi khoảnh khắc trang nghiêm được trọn vẹn—vì với cộng đồng, lá cờ không chỉ là tấm vải, mà là ký ức, là lịch sử, là điều thiêng liêng. Đi chùa đầu năm ở Quận Cam: nơi lòng người “hạ nhiệt” sau một năm dài
Nhiều gia đình kết hợp du Xuân với đi chùa đầu năm tại Westminster, Garden Grove, Santa Ana hay Irvine để cầu an. Dưới đây là vài ngôi chùa được cộng đồng nhắc đến nhiều, thuận tiện cho việc ghé thăm dịp Tết:
Chùa Huệ Quang (Santa Ana) – 4918 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703. Không gian thanh tịnh, kiến trúc truyền thống Việt.
Chùa Điều Ngự (Westminster) – 14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683. Thường có nhiều sinh hoạt cộng đồng dịp lễ Tết.
Chùa Bảo Quang (Santa Ana) – 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92704. Mở cửa 08:00–20:00 mỗi ngày, khuôn viên đẹp.
Chùa Bát Nhã (Santa Ana) – 4717 W 1st St, Santa Ana, CA 92703. Mở cửa 07:00–20:30 (Chủ Nhật đến 20:00), dịp Tết thường rất đông.
Chùa Pao Fa (Bảo Pháp – Irvine) – 2692 Beckman Ave, Irvine, CA 92606. Kiến trúc Đài Loan hoành tráng; đóng cửa Thứ Ba.
Trúc Lâm Yên Tử (Santa Ana) – N Townsend St, Santa Ana, CA 92703. Gắn với ký ức những thế hệ Việt đầu tiên tại OC.
Garden Grove: Chùa Liên Hoa – 9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841; Chùa Quan Âm – 10510 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840.
Một mùa Xuân rất gần, một cảm giác rất “về nhà”
Tết ở Little Saigon hay San Jose, rốt cuộc, không chỉ là hội chợ hay sân khấu. Đó là lúc người ta cho phép mình sống chậm, mặc áo dài, chụp một tấm hình gia đình, mua một cành hoa, và tự nhủ: “Năm mới rồi.” Giữa đất Mỹ, cảm giác “về nhà” đôi khi không cần địa chỉ—chỉ cần một con đường đầy sắc hoa, một tiếng Việt thân quen, và khoảnh khắc đứng cạnh nhau, bình yên.
Theo như có nam ca sĩ ở Mỹ về nước mới đây chia sẻ rằng, chị Phi Nhung đi rồi nhưng anh Diễm ở đây lo hết nguyên cả một sản nghiệp của chị luôn. Diễm lo đầy đủ lắm. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, Diễm Phạm - người quản lý thân thiết của cô vẫn tiếp tục đứng mũi chịu sào, thay mặt cố nghệ sĩ quán xuyến các công việc còn dang dở.
Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã về nước và tới quán cà phê của gia đình cố ca sĩ Phi Nhung chơi. Tại đây, nam ca sĩ đã ngẫu hứng lên sân khấu hát góp vui một ca khúc bolero cho khách đến nghe, khiến ai cũng vỗ tay hào hứng.
Quang Lê và Tuyết Nhung
Hát xong, Quang Lê ra chụp hình với di ảnh Phi Nhung ở một góc quán. Được yêu cầu, Quang Lê lập tức cất giọng hát chay một đoạn bài Bậu ơi đừng khóc (bài hit gắn liền với tên tuổi Phi Nhung lúc sinh thời) để bày tỏ tình cảm và tri ân đàn chị.
Con gái nuôi Phi Nhung là ca sĩ Tuyết Nhung thấy vậy liền đem hoa lên tặng Quang Lê. Nam ca sĩ nói với đàn em: "Chú cảm ơn con! Nhưng con tặng chú hoa giả, vậy là tình cảm của con dành cho chú là giả rồi". Câu nói này khiến Tuyết Nhung giật mình, phải vội thanh minh.
Tiếp đó, Quang Lê nói với di ảnh của Phi Nhung: "Nói chung tôi thấy chị Phi Nhung có mấy đứa con nuôi rất giỏi, lại có anh Diễm (quản lý của Phi Nhung) cũng lo toan giỏi. Chị Phi Nhung đi rồi nhưng anh Diễm ở đây lo hết nguyên cả một sản nghiệp của chị luôn. Diễm lo đầy đủ lắm".
Phi Nhung và quản lý
Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Diễm Phạm - người quản lý thân thiết của cô vẫn tiếp tục đứng mũi chịu sào, thay mặt cố nghệ sĩ quán xuyến các công việc còn dang dở. Diễm Phạm hiện trực tiếp điều hành chuỗi nhà hàng chay Buddha Chay, đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định để duy trì nguồn thu cho quỹ từ thiện và nuôi dưỡng các con nuôi của Phi Nhung.
Về cuộc sống cá nhân, Diễm Phạm giữ lối sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về bản thân mà chủ yếu đăng tải các hình ảnh kỷ niệm hoặc hoạt động tưởng nhớ người bạn quá cố. Người quản lý này vẫn sống tại căn nhà cũ của Phi Nhung, tận tay chăm sóc bàn thờ và gìn giữ những di vật gắn liền với tên tuổi cô.
Dù đối mặt với không ít áp lực dư luận và khối lượng công việc khổng lồ, Diễm Phạm vẫn được các con nuôi của Phi Nhung coi như điểm tựa vững chắc về tinh thần.
Rồi ai cũng phải về với cát bụi, có ai sống mãi trên nhân thế này đâu. Và thời gian càng ngày càng ngắn lại, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.
Sao không bắt tay làm ngay những điều mình mong ước, sao không đi đến ngay những nơi mà ta thích thú, sao không sắm ngay những vật mà ta từng mơ tưởng khi trong túi vẫn đủ tiền.
Sao không chào mọi người bằng cái vẫy tay, bằng một nụ cười bởi nhiều khi đó là lần đầu tiên ta gặp họ nhưng có thể cũng là lần cuối cùng bởi không còn duyên gặp lại,
Tuổi già nên tạo cho mình một đam mê sáng tạo: chụp hình, vẽ tranh, nặn tượng, làm gốm, làm vườn, trồng cây, viết nhạc, làm thơ, đi đây đi đó...tất cả trở thành gia vị cho cuộc sống mà thời trẻ bận rộn với manh áo, miếng cơm, lo âu cuộc sống ta không thực hiện được. Gắng đọc sách, đọc báo, vào mạng, viết mail để rèn luyện trí nhớ. Sống lâu mà chẳng nhớ gì, chẳng biết gì đang xảy ra cũng phí một quãng đời.
Đoạn đường trước mặt của mọi người ngày càng ngắn lại, sao không thể tha thứ, bao dung cho nhau những tỵ hiềm, những đụng chạm của một thuở. Sao không siết tay nhau khi còn sống.Sao không kiếm miếng ngon để thưởng thức hương vị của cuộc đời khi túi còn đủ tiền để trả cho món ăn ngon, đã đến lúc không nên hà tiện, keo kiệt để làm khổ thân mình, bởi khi ta mất đi mà vẫn còn tiền cũng là điều bất hạnh.
Nếu con cháu ngoan hiền thành đạt, có tình cảm với ta, có chăm sóc, thăm hỏi ta cũng là điều hạnh phúc. Bằng không, nếu chúng quên tình cảm gia đình, thì cũng đừng lấy điều đó làm buồn mà thất vọng.
Con cái muốn đi theo con đường nào, chọn ngành nghề gì, yêu ai và muốn lập gia đình với ai, ta chỉ nên khuyên nhủ, định hướng, không nên bắt chúng phải theo ý ta, sống vì ta. Bởi chúng có cuộc đời riêng của chúng và chúng ta chắc chắn sẽ không sống mãi với chúng nên phải để chúng quyết định đời mình.
Cũng không nên quá tin tưởng vào con cái mà giao hết số tiền dành dụm suốt cuộc đời cho chúng. Vì đó là mở đầu cho những bất hạnh mà ta phải chịu đựng sau này. Nếu khi đến tuổi mà cứ ôm khư khư các cháu, ta đã phí phạm thời gian còn lại ngắn ngủi của mình.
Người biết lo xa là khi tuổi trung niên đã chuẩn bị cho tuổi già, chuẩn bị để khỏi lệ thuộc vào con cái về vật chất, được như thế những ngày của tuổi già không phải trông mong vào những đồng tiền chu cấp của các con, được thoải mái và tự do trong sinh hoạt.
Người ta bảo tuổi già buồn, nhưng thật ra nếu biết cách sống và có sức khỏe, tuổi già là tuổi vui. Đó là tuổi đã làm xong những phận sự, chẳng còn nhiều trách nhiệm với cuộc đời, mọi lo toan cũng chẳng còn mấy chút. Giàu cũng giàu rồi, nghèo cũng nghèo rồi, chẳng còn sức lực và thời gian để thay đổi số mệnh.
Đau khổ, lo âu hay hạnh phúc, hoan hỉ đều do tâm ta mà ra. Cuối con đường của cuộc sống, an lạc, an nhiên mà đi, chăm sóc bản thân, chấp nhận cái đích cuối cùng của loài người, không âu lo, chẳng sợ hãi cái chết, hãy xem cuộc đời chẳng có gì là quan trọng nữa và tận hưởng nó đến giây phút cuối cùng, âu đó chính là con đường hạnh phúc.
Đại diện ngành công nghiệp thịt của Nga bày tỏ lo ngại về nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc tăng mạnh, bắt đầu gây áp lực lên giá thịt gà và thịt lợn trong bối cảnh thị trường nội địa vốn đã rung lắc.
Theo ông Yuri Kovalev, tổng giám đốc Hiệp hội các nhà sản xuất thịt lợn Nga, năm 2025, Nga nhập khẩu khoảng 110.000 tấn thịt gia cầm từ Trung Quốc. Trong đó, nhập khẩu tháng 12 tăng gần gấp 5 lần so với đầu năm trước.
Tại một hội thảo gần đây ở Moscow, ông Kovalev cho biết: “Nếu tiếp tục, Nga có thể nhập khẩu từ 200.000 đến 250.000 tấn thịt gia cầm phi lê vào năm 2026. Con số này tương đương với khoảng nửa triệu tấn thịt lợn”.
Đầu năm 2025, trung bình mỗi tháng Nga mua khoảng 4.000 tấn thịt gia cầm từ Trung Quốc. Đến cuối năm, lượng nhập khẩu càng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về tác động đến giá cả và lợi nhuận của ngành sản xuất nội địa.
Các bên tham gia thị trường phần lớn cho rằng sự gia tăng nhập khẩu là do đồng rúp Nga mạnh lên đáng kể so với các đồng tiền chính. Đồng rúp đã tăng giá gần 40% trong năm 2025, khiến thịt nhập khẩu trở nên phải chăng hơn đối với người dân Nga và nâng sức cạnh tranh của các sản phẩm gia cầm Trung Quốc trên thị trường nội địa.
Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, giá gia cầm và thịt lợn ở Nga có thể giảm 10-15% vào năm 2026, gây áp lực tài chính lên các nhà sản xuất trong nước, ông Kovalev cảnh báo.
Mặc dù tình hình chưa đến mức khủng hoảng, ông cho rằng cả ngành công nghiệp và các cơ quan quản lý cần theo dõi sát sao.
“Tình hình hiện tại chưa đến mức quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải quan tâm”, ông Kovalev nói.
Theo ước tính của Liên đoàn Gia cầm Quốc gia Nga (RNPU), năm 2025 Nga đã nhập khẩu tổng cộng 327.400 tấn thịt gia cầm, tăng 4,3% so với năm trước. Mặc dù mức tăng vừa phải, các nhà sản xuất gia cầm ngày càng lo ngại về tốc độ nhập khẩu từ Trung Quốc nói riêng, bà Galina Bobyleva, chủ tịch RNPU nói.
Mặc dù nhập khẩu hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng quy mô và tốc độ đã trở thành vấn đề nhạy cảm đối với ngành, bà cho biết.
Trong khi đó, Nga vẫn là nước xuất khẩu ròng các sản phẩm gia cầm sang Trung Quốc. Theo số liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc, năm 2025, các nhà sản xuất gia cầm của Nga thu về 445,6 triệu USD từ xuất khẩu thịt gia cầm và các phụ phẩm sang Trung Quốc, tăng 3,6% so với năm 2024.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với các nhà sản xuất gia cầm của Nga, vì các lô hàng chủ yếu là chân gia cầm và một số phụ phẩm được tiêu thụ mạnh ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành công nghiệp gia cầm của Nga đang cho thấy dấu hiệu dư cung, gây áp lực lớn lên giá cả và lợi nhuận.
Năm 2025, Nga đứng thứ 2 về xuất khẩu gia cầm sang Trung Quốc, sau Brazil với kim ngạch đạt 795,6 triệu USD.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 2 nghi phạm là chủ cơ sở sản xuất lượng lớn giò, chả, xúc xích chứa hàn the chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, khởi tố 2 mẹ con chủ một cơ sở sản xuất giò, chả, xúc xích sử dụng Natri tetraborat (hàn the) - chất cấm trong chế biến thực phẩm - về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất giò chả chứa hàn the.
Lúc 10h ngày 30/1, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi Cục quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên; Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên và Công an xã Hoàn Long kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Đỗ Thị Huyền (tại chợ đầu mối Đông Tảo, thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do bà Đỗ Thị Huyền (SN 1970, trú tại thôn Đông Kim, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) cùng với Nguyễn Văn Trường (SN 1995, con trai của bà Huyền) và một số nhân viên làm thuê đang sản xuất thực phẩm là các loại giò, chả, xúc xích với nhiều công đoạn như: lọc thịt, xay thịt, đóng khuôn giò, xúc xích, chả; luộc, hấp và đóng gói thành phẩm để tiêu thụ trên thị trường.
Tổ công tác test nhanh các mẫu sản phẩm tại cơ sở, kết quả phát hiện 6/12 mẫu dương tính với hàn the (Natri tetraborat), gồm: giò lợn, xúc xích, chả sụn, giò gà, giò bò và giò sống (thịt lợn xay).
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn giò, chả, xúc xích chứa chất hàn the chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn giò, chả, xúc xích chứa chất hàn the chuẩn bị tuồn ra thị trường.
Lực lượng chức năng xác định, tại hộ kinh doanh này đang có số lượng lớn sản phẩm thực phẩm đã được sản xuất để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường, gồm: 750 chiếc giò lợn (1 kg/chiếc); 720 túi xúc xích (500 g/túi); 130 túi chả sụn (500 g/túi); 30 chiếc giò gà (khoảng 1 kg/chiếc); 1.420 chiếc giò lá (giò bò); cùng 150 kg giò sống (thịt lợn xay).
Kết quả định giá xác định giá trị của số hàng hóa trên là gần 180 triệu đồng.
Ngoài số hàng hóa thành phẩm nêu trên, tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ nhiều nguyên liệu, phụ gia và phương tiện phục vụ sản xuất thực phẩm, trong đó có chất hàn the cùng các loại phụ gia, hương liệu dùng trong chế biến; hệ thống máy xay, tủ hấp, khuôn giò, thiết bị tạo hình xúc xích và các dụng cụ sử dụng trong quá trình pha trộn, chế biến sản phẩm.
Quá trình làm việc, chủ hộ kinh doanh là Đỗ Thị Huyền khai nhận toàn bộ số hàng hóa thành phẩm do hộ tự mua nguyên liệu, phụ gia (trong đó có hàn the) để sản xuất và bán ra thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc; ghi lời khai những người liên quan; tạm giữ toàn bộ hàng hóa, nguyên liệu, phụ gia và phương tiện sản xuất; đồng thời cân tịnh, lấy mẫu phục vụ giám định và định giá theo quy định.
Sau một thời gian đấu tranh, củng cố hồ sơ và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phân loại, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1995) và Đỗ Thị Huyền (SN 1970, cùng trú tại xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định về An toàn thực phẩm quy định tại khoản 2, Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.
Trước lúc ra tòa cả nhà quây quần ngồi ăn sáng, bố chị xót xa nhìn con gái.
– Thôi đằng nào cũng đau một lần rồi hết, chứ cứ giữ cái ung nhọt trong người con làm sao chịu nổi.
Phía bên kia bàn thằng con trai lên tiếng
– Để ba anh em con cùng đi đến tòa với mẹ, chúng con đã xin nghỉ học ngày hôm nay rồi.
Chị đau lòng nhìn cả gia đình, mới có mấy tháng từ lúc xảy ra vụ chị đánh ghen với bồ của chồng, rồi hắn đạp chị ngã dúi xuống đường, bố mẹ chị già đi trông thấy, các con đứa nào cũng lớn lên, già dặn hẳn ra.
5 tháng trước vào cái buổi chiều định mệnh ấy, khi chị lết được về đến nhà cả ba đứa con đều ra cổng đón mẹ, bạn bè chúng nó đã gửi clip vào máy rồi. Chị khóc ngất trong vòng tay các con và vào thưa chuyện với bố mẹ chồng.
– Công ty đang nợ đầm đìa vì dịch Covid mà anh ấy rút tiền nhà ra mua xe, mua căn hộ cho bồ, nó còn liên tục nhắn tin chửi bới con nên con tức quá mới đánh nó.
Bà mẹ chồng quát tháo
– Tiền của con tôi nó muốn làm gì kệ nó, chị không biết giữ gia đình, nó mới đi cặp bồ. Giờ thì hay rồi, chị bêu riếu con tôi cho thiên hạ biết, bôi tro trát trấu vào gia đình tôi.
Vừa đau đớn, vừa uất ức chị vào thu dọn đồ đạc rồi dắt 3 đứa con về nhà ngoại ở. Bố mẹ chị mở sẵn cửa đón con cháu về. Bố chỉ nói khẽ khàng.
– Mười lăm năm trước con dắt nó về xin cưới và xin bố trợ giúp vốn cho nó, bố đã nói với con thằng này nó giỏi giang, nhưng tướng mạo không có hậu, bạc lắm, nhưng con có nghe lời bố đâu!
Thủy Tiên đẹp buồn vì... chia tay người yêu
Mẹ chị cắt ngang
– Đã là số phận thì không tránh được, giờ con cháu mình về là tốt rồi ông ạ. Bà biết đứa con gái hiền lành, tốt bụng của mình phải tự mình đi đánh ghen là nó đã đến bước đường cùng rồi.
Hôm ra tòa gã đến căn hộ con bồ rất sớm, nó vẫn còn say ngủ, gã lay nó
– Dậy đi em, nhớ nói bà người làm nấu đồ ăn cẩn thận, đừng bỏ nhiều muối cho ông bà nhé!
Nó ú ớ không trả lời, nó nói đêm qua nó đi bar chơi đến 3 giờ sáng mới về, nó nằm sóng sượt như con chết rồi. Lúc còn cặp bồ vụng trộm gã thấy nó lúc nào cũng lung linh, trau chuốt kỹ càng, xinh đẹp lắm. Bây giờ nhiều hôm nó quên trang điểm để mặt đầy mụn, da xám xịt nhìn thấy hãi hùng.
Vợ con bỏ đi, người làm cũng xin nghỉ hết, gã nhờ nó hàng ngày ghé qua trông coi người làm theo giờ và chăm sóc ông bà. Nó cũng đâu có muốn đến nhà gã, tại không có ai trông nom bố mẹ gã chu đáo nên ông bà bệnh suốt, giờ ngồi nhớ tiếc con dâu thì đã muộn rồi.
Mà số gã dạo này nhọ quá, đối tác cũ mới đều thay nhau hủy hợp đồng. Một người quen thân lâu năm nói thẳng với gã
– Chú thông cảm, vợ anh dứt khoát không cho anh làm ăn với chú. Cô ấy bảo loại người mà bênh bồ, đạp thẳng vào bụng vợ như kẻ thù trước mặt thiên hạ, thì không có bạn bè làm ăn gì hết.
Có bữa dắt bồ đi ăn gã nghe người ta xì xào sau lưng.
– Con này làm gái mới bị công an bắt lên đồn mà giờ đã kịp chăn được thằng đại gia.
Gã nghe thấy hết nhưng giống như bị bỏ bùa mê thuốc lú nên không dứt ra được.
Ngồi một mình trong phòng vắng lặng, gã thấy nuối tiếc cuộc sống êm đềm vợ đảm, con ngoan ngày trước biết chừng nào. Bỗng điện thoại con bồ nhấp nháy, có tin nhắn gửi đến, bình thường gã chẳng bao giờ để ý, hôm nay tâm trạng quá nên gã cầm lên đọc. Chỉ có mấy dòng
Mua sản phẩm bán chạy nhất
– Đêm qua bay cùng em rất vui, tối nay gặp nhau tiếp nhé!
Gã ném thẳng điện thoại vào tường vỡ tan tành rồi gào lên
– Con khốn nạn, tao lo cho mày không thiếu thứ gì mà mày còn đi đong đưa với trai. Mày cút khỏi nhà tao ngay lập tức.
Nó lồm cồm bò dậy, giọng ráo hoảnh
– Anh khỏi cần đuổi tôi cũng tự đi, có điên mới về đấy hầu hạ ông bà già khó tính nhà anh. Mà anh quên là căn hộ này anh mua cho tôi, đã sang tên tôi rồi à. Đây là nhà của tôi, anh làm gì có quyền đuổi tôi.
Gã cười sằng sặc như thằng điên.
– Ngày xưa đứa nào hết lòng chiều chuộng, ngọt nhạt moi tiền tao.Tao có mắt không tròng mới đánh đổi gia đình chạy theo cung phụng mày. Giờ tao vừa khó khăn là mày đã chạy theo thằng khác.
Cho rằng bạn trai có lỗi trong chuyện chia tay, Phạm Ngọc Mỹ Tiên, 28 tuổi, mua hai thùng sơn tạt vào nhà anh này để trút giận, gây thiệt hại hơn 22 triệu đồng và bị bắt.
Ngày 16/2, Tiên bị Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã đưa bị can trở lại hiện trường, buộc tẩy rửa, lau chùi những vết sơn do mình gây ra.
Phạm Ngọc Mỹ Tiên bị cảnh sát yêu cầu lau các vết sơn. Ảnh: Công an TP HCM
Trước đó, sáng 13/2, Công an phường Thạnh Mỹ Tây nhận trình báo của chủ căn nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh về việc bị tạt sơn. Ghi nhận cho thấy căn nhà bị loang lổ sơn màu đỏ từ trong nhà, cửa chính, cửa sau, bên hông... thiệt hại hơn 22 triệu đồng.
Công an trích xuất hình ảnh các khu vực xung quanh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM tìm thủ phạm. Sau 12 tiếng truy tìm, cảnh sát đã bắt Tiên khi đang lẩn trốn ở xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long.
Tại cơ quan điều tra, Tiên khai có quan hệ tình cảm với thanh niên kém mình một tuổi ở căn nhà trên. Hai bên phát sinh mâu thuẫn từ cuối năm ngoái. Cô cho rằng bạn trai có lỗi dẫn đến chia tay, nên nảy sinh ý định trả thù cho "bõ tức".
Rạng sáng 13/2, Tiên mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang kín mặt để tránh bị nhận diện. Cô mang hai thùng sơn đến nhà người yêu cũ tạt vào cửa chính, sau đó vòng ra hẻm bên hông, cửa sau tiếp tục tạt.
Ông Tom Homan, cố vấn Tòa Bạch Ốc về vấn đề biên giới, bác bỏ lời yêu cầu của phía Dân Chủ đòi cho cải tổ lại hoạt động của Cảnh Sát Di Trú (ICE) giữa lúc cơ quan này ngày càng bị chỉ trích về cách thực thi luật di trú và giữa lúc phía Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn còn bất đồng về ngân sách dành cho Bộ Nội An (DHS), theo Reuters hôm Chủ nhật, 15 tháng Hai, đưa tin ra
Trong khi đó, giới lập pháp Dân Chủ khăng khăng đòi phải cho cải tổ lại ICE, bất chấp bị phía Cộng Hòa cáo buộc là diễn tuồng qua việc từ chối thông qua dự luật về ngân sách của DHS. Nhân viên đặc vụ di trú liên bang ở Portland, Oregon, hôm 5/10/2025. (Ảnh: Spencer Platt/Getty Images)
Trong chương trình "Face the Nation" trên CBS News hôm Chủ nhật, ông Homan tuyên bố lời yêu cầu của giới lập pháp Dân Chủ là "vô lý", đồng thời nhấn mạnh ông không nằm trong tiến trình đàm phán về dự luật ngân sách của DHS. Trước đó ông cho biết, ông cũng không thích nhân viên đặc vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) cần che mặt, nhưng ông tin rằng họ phải che mặt để bảo vệ bản thân trước những lời hăm dọa và nạn bạo lực.(?)
Trước đây trong tháng Hai, phía Dân Chủ gửi cho giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Quốc Hội danh sách 10 lời yêu cầu, gồm ngăn chặn ICE bố ráp dựa trên chủng tộc, cấm ICE che mặt, và cấm ICE vào nhà dân mà không có lệnh của tòa án.
Ông Homan phủ nhận ICE bắt bớ dựa trên chủng tộc, khẳng định ICE bố ráp dựa trên "nghi ngờ hợp lý".(?)
Năm ngoái, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) ra phán quyết cho phép ICE dùng yếu tố như màu da hoặc nói tiếng Tây Ban Nha để làm lý do chặn bắt người nào đó.
Ông Homan cho hay ICE phải che mặt để giấu danh tánh nhằm bảo vệ bản thân, bất chấp phe chống đối lưu ý đại đa số nhân viên công lực Mỹ làm việc không cần che mặt.
DHS phải bị đóng cửa từ đầu hôm Thứ Bảy qua vì không còn tiền trong ngân sách, nghĩa là nhân viên cơ quan liên bang như Cơ Quan Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA) và Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) sẽ không được trả lương, nhưng đa số họ sẽ tiếp tục đi làm vì công việc của họ thuộc loại hệ trọng.
Tiến trình đàm phán về dự luật ngân sách DHS giữa phía Dân Chủ với Cộng Hòa có thể vẫn bế tắt vì cả hai viện Quốc Hội đều cho nghỉ làm việc đến hết tuần này.
Hưng YênLê Thành Long, 49 tuổi, cùng nhóm thiếu niên mang theo súng, gậy sắt đến tiệm cắt tóc hành hung chủ tiệm để đòi nợ 10 triệu đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Lê Thành Long, Dương Đức Việt (19 tuổi) và Phạm Nam Khánh (16 tuổi) về hành vi Cướp tài sản, ngày 16/2.
Trong đó, Long và Việt bị bắt tạm giam còn Khánh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Long (áo trắng) cầm súng đe dọa và cùng đồng phạm đánh đập chủ tiệm cắt tóc nợ tiền mình. Ảnh: Cắt từ video
Chiều 14/2, Công an phường Hồng Châu nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng tại tiệm cắt tóc trên địa bàn Tổ dân phố 2.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, chủ quán (28 tuổi) có nợ Long 10 triệu đồng nhưng chưa trả. Long sau đó rủ Việt, Khánh cùng hai thiếu niên khác kéo đến đòi. Trong lúc nói chuyện, Long rút súng (chưa rõ loại) đe dọa, uy hiếp tinh thần và cùng đồng phạm đánh đập người nợ tiền mình. Toàn bộ vụ việc đã được camera tại cửa hàng ghi lại.
Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Một số không ít người dân ở Việt Nam do ham lời dễ dàng đã lao vào thị trường đầu tư tiền điện tử (Cryptotrading hay Bitcoin) mà hậu quả từ bài học vỡ lòng trò chơi tiền ảo này đã dẫn đến chuyện trắng tay mất sạch tiền bạc rất nhanh.
Theo một ký sự ngắn của hãng thông tấn AFP, có khoảng 17 triệu người tại Việt Nam đã từng tham gia mua bán tiền điện tử, với số tiền khá nhiều chỉ có thua Ấn Độ, Mỹ, Pakistan. Thành phần tham gia không phải chỉ những người giàu có mà ngay cả các sinh viên, dân thường cũng nhắm mắt lao theo vì cả tin sẽ kiếm lời nhanh chóng và dễ dàng.
Bảng theo dõi trị giá tiền điện tử lên xuống trên thị trường từ máy tính bảng của một người đầu tư tại Việt Nam được phóng viên AFP chụp ngày 12/2/2026 ở Hà Nội. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Bởi vì sự giàu có nhanh chóng đem lại từ việc đầu tư tiền ảo trên mạng này hết sức quyến rũ qua các quảng cáo rầm rộ trên mạng. Không cần phải đi làm đâu xa, không cần phải thuê mướn nhân công, chỉ cần ngồi trước máy tính, rồi bỏ tiền "thật" vào, đổi thành tiền "ảo" ("điện tử"). Cái trò kinh doanh trông giống chuyện "ảo" nhưng lại cho "tiền lời thật" rất lớn, cho nên ai muốn "thoát nghèo hay giàu có nhanh chóng" lại không hăm hở nhảy vô tham gia.
Theo định nghĩa trên từ điển Wikipedia, đầu tư mua bán tiền điện tử (cryptocurrency) thường chỉ gọi là crypto, là mua bán tiền kỹ thuật số được thiết kế để hoạt động thông qua mạng máy tính mà không phụ thuộc vào bất cứ cơ quan trung ương nào, chẳng hạn như chính phủ hoặc ngân hàng, để duy trì hoặc bảo đảm giá trị của nó. Tuy nhiên, một loại tiền điện tử được gọi là stablecoin có thể dựa vào hành động hoặc luật pháp của chính phủ để yêu cầu duy trì và bảo đảm giá trị ổn định.
Cũng theo định nghĩa của Wikipedia, Bitcoin (viết tắt: BTC; ký hiệu: ₿) là loại tiền điện tử phi tập trung đầu tiên. Dựa trên hệ thống thị trường tự do, bitcoin được phát minh ra vào năm 2008 khi có một người vô danh công bố một bản báo cáo dưới bút danh Satoshi Nakamoto.
Việc sử dụng bitcoin như một loại tiền tệ bắt đầu vào năm 2009, với sự ra mắt phiên bản với mã nguồn mở. Vì bitcoin là loại tiền điện tử ẩn danh, việc tội phạm sử dụng nó đã thu hút sự chú ý của các cơ quan thẩm quyền, dẫn đến việc một số quốc gia đã cấm không cho sử dụng nó. TQ cấm trò đầu tư này nhưng hồi năm ngoái thì Việt Nam ra luật cho phép hoạt động.
AFP kể lại rằng, một sinh viên mới học năm thứ nhất khoa máy tính đại học ở Hà Nội bắt đầu mua bán tiền ảo từ ngay phòng ở nội trú của mình, sau khi nghe bạn kể về sự hấp dẫn của nó. Quả thật, sau một thời gian tham gia, có lúc số tiền ảo của anh đã trị giá đến 200,000 USD. Số tiền lớn này nhiều bằng khoảng 50 lần lợi tức trung bình của người dân ở Việt Nam cả năm.
Nhưng cả vốn lẫn lời của anh bị xóa sạch khi giá trị Bitcoin tuột dốc trong mấy tháng qua. Anh ta nói, chuyện sạt nghiệp này "rất đau lòng", nhưng tự an ủi cho là cái giá phải trả cho bài học vỡ lòng. Khi lợi nhuận lên rất cao từ nguồn vốn nhỏ bé, ai lại không ham, ai lại không nhắm mắt lao theo.
Giá 1 đồng Bitcoin vào tháng 10/2025 lên cao mức kỷ lục, trị giá hơn 126,000 USD/BTC, nhưng sau đó đã giảm mất giá trị xuống chỉ gần một nửa. Chừng 7 năm trước đây, mua một đồng Bitcoin chỉ phải bỏ ra chừng 3,000 USD.
Bitcoin bị tuột dốc thê thảm, nhiều người bị sạt nghiệp trắng tay, các công ty môi giới mua bán tiền điện tử ở Việt Nam, kinh doanh đủ loại từ NFT đến các dịch vụ cho vay và giao dịch dựa trên blockchain, cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Không ít công ty phải khai phá sản, nhân viên của họ bị mất việc, tình hình thê thảm làm rúng động cả nước khi số người tham gia đến gần 20% tổng dân số.
Theo AFP, thị trường kinh doanh tiền điện tử tại Việt Nam giống như thời đi tìm vàng ở miền Tây hoang dã nước Mỹ hai thế kỷ trước đây. Các công ty kinh doanh tiền ảo hợp pháp mọc lên như nấm nhưng kèm theo đó cả những kẻ lừa đảo với các hình thức móc nối và thủ đoạn rất tinh vi.
Nhà cầm quyền CSVN tuy cảnh cáo dân chúng về sự nguy hiểm của nó sau khi loan báo khám phá ra được một số đường dây lừa đảo với quy mô lớn. Nhưng lại không cấm hẳn như Bắc Kinh đã làm, mà cuối năm ngoái lại ra luật cho nó hoạt động chính thức như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước được thử nghiệm với cái thị trường ảo trị giá 100 tỷ này, theo lời giám đốc một công ty môi giới đầu tư.
Tình hình đầu tư tiền ảo ở Việt Nam sau khi lên tột đỉnh hồi năm ngoái rồi lao dốc nhanh chóng đã làm cho thị trường này ở Việt Nam ngày một xấu đi. Theo một nhân vật môi giới kinh doanh, nhiều giới đầu tư ngoại quốc bị hấp dẫn bởi hứa hẹn lợi nhuận có thể đến 400% hay 500%, nhưng lại có thể mắt trắng, nay họ cũng bỏ chạy.
Kinh doanh tiền ảo không phải là trò chơi cho những ai muốn giàu có trong chớp mắt và kém kiến thức hiểu biết. Nhưng do lòng tham quá lớn nên họ cũng nhắm mắt, mù quáng tham gia để rồi nhận hậu quả đen tối: trắng tay và nợ ngập đầu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.