Các nguồn tin Ukraine cho biết, các tiểu đoàn xe tăng của nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt thiết giáp nghiêm trọng. Nguyên nhân là do tổn thất nặng nề không thể bù đắp, cùng với những khó khăn trong việc duy trì hoạt động cho các phương tiện hiện có.
Chuyên gia tác chiến thiết giáp Ukraine, ông Mykola Salamakha, lưu ý: “Chúng được xem như lý lẽ cuối cùng của các bậc đế vương trên chiến trường”. Ông nói thêm rằng việc sử dụng phương tiện không hiệu quả, bao gồm cả trong các chiến dịch nhằm mục đích chính là thúc đẩy tinh thần, đã góp phần quan trọng gây nên tổn thất.
Ông dẫn chứng: “Họ điều xe tăng lên phía trước chỉ để cho bộ binh thấy rằng họ có yểm trợ — và chúng ta mất chúng trong những chiến dịch như vậy”.
Về tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu, ông Salamakha nhận thấy hiện chỉ có 1/3, và trong một số trường hợp chỉ là 1/5, số xe tăng của quân đội được coi là sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Tình trạng này vẫn tiếp diễn bất chấp mức chi tiêu quốc phòng thời chiến đặc biệt cao, và bất chấp việc các quốc gia phương Tây đang ưu tiên cung cấp phụ tùng thay thế cho Ukraine.
Bình luận về tổn thất của thiết giáp Ukraine trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Nga, ông Salamakha nhận định rằng xe tăng trở nên dễ bị tổn thương ngay khi bị phát hiện, kể cả khi ở cách xa tiền tuyến tới 10 km. “Ngay khi xe tăng bị phát hiện, các đợt tấn công bằng drone lập tức ập đến, sử dụng nhiều chiến thuật và chủng loại drone khác nhau,” ông nói.
Mặc dù quân đội Ukraine đã nhận được vài trăm xe tăng T-72 thời Liên Xô từ các cựu thành viên Khối Warsaw ở Đông Âu, với số lượng đặc biệt lớn do Ba Lan cung cấp, nhưng con số này còn xa mới đủ để bù đắp tổn thất, nhất là khi kho dự trữ của các quốc gia châu Âu đã cạn kiệt.
Nỗ lực tái trang bị cho quân đội Ukraine bằng xe tăng phương Tây cũng dẫn đến tổn thất nghiêm trọng. Một số ước tính cho thấy tỷ lệ tổn thất của chúng còn cao hơn nhiều so với các phương tiện do Liên Xô sản xuất, do kích thước lớn hơn đáng kể và trong nhiều trường hợp là khả năng cơ động kém hơn.
Tính đến đầu tháng 6 năm 2025, quân đội Ukraine được cho là đã mất 87% số xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ cung cấp, với 27 trong tổng số 31 chiếc bị phá hủy hoặc bị thu giữ. Trước đó, giới chuyên gia phương Tây từng dự đoán rằng việc đưa xe tăng phương Tây vào tham chiến sẽ là một "yếu tố thay đổi cuộc chơi" trên chiến trường, mang lại lợi thế cho Ukraine.
Xe tăng Nga yêu cầu bảo trì thấp hơn
Về phía Nga, lực lượng xe tăng của quân đội nước này, dù có tình trạng tốt hơn đáng kể so với Ukraine, cũng chịu tổn thất không nhỏ. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng Moscow có thể bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt phương tiện nghiêm trọng từ cuối năm 2026.
Mặc dù các nguồn tin phương Tây đánh giá ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang trên đà đạt sản lượng 1.000 xe tăng mới vào giữa năm 2028 và con số đáng kinh ngạc 3.000 xe tăng vào giữa năm 2035, tốc độ gia tăng này dự kiến vẫn thấp hơn tỷ lệ tổn thất trong năm 2026.
Kịch bản được dự báo ngay cả khi tỷ lệ tổn thất thiết giáp đã giảm đáng kể trong năm 2025, đặc biệt là so với năm 2022, thời điểm tổn thất nghiêm trọng nhất. Khả năng Triều Tiên, quốc gia đã phát triển một số thiết kế mới rất tinh vi, cung cấp xe tăng cho Nga vẫn còn là một yếu tố đáng kể.
Quân đội Nga hưởng lợi từ yêu cầu bảo trì thấp hơn nhiều đối với toàn bộ hạm đội xe tăng. Lý do là không chỉ vì các phương tiện của họ mới hơn đáng kể, mà còn vì họ chủ yếu dựa vào các dòng T-62, T-72 và T-90 – vốn nằm trong số những thiết kế đòi hỏi bảo trì ít nhất trên thế giới.
Tất cả các phương tiện này đều có yêu cầu bảo trì thấp hơn nhiều so với xe tăng T-64 của Ukraine và các xe thiết giáp do phương Tây cung cấp. Trước khi chiến tranh nổ ra, T-64 vốn là xương sống của lực lượng xe tăng Ukraine.
Tờ Summy News ngày 28/10 đưa tin, quân đội Nga đã tung ra một đòn tấn công bất ngờ ở nơi phía Ukraine hoàn toàn không ngờ tới. Các tiểu đoàn Nga, với quân số lên tới hàng nghìn binh sĩ, đồng loạt đột phá từ hướng Đông, vòng qua Gulyaypole và tiến nhanh về phía sông Dnipro.
Do không kịp phòng bị, phòng tuyến Ukraine tại khu vực "vỡ vụn từng mảng".
Trong chiến dịch này, lực lượng Nga đã giành kiểm soát 3 ngôi làng chỉ trong một ngày – động thái làm rúng động Kiev và được giới quan sát đánh giá là đòn chiến thuật có thể làm thay đổi cục diện mặt trận.
Đòn đánh chớp nhoáng – Nga mở mũi thọc về Dnipro
Theo các nguồn quân sự Nga, mũi đột phá chủ lực được hình thành gần khu vực Gulyaypole, nơi quân Nga giành kiểm soát 3 ngôi làng Yegorovka, Privolnoye và Novonikolaevka. Đòn đánh được thực hiện ở hướng mà phía Ukraine không hề dự đoán, khiến phòng tuyến khu vực bị phá vỡ trên diện rộng.
Kênh tin tức Dva Mayora (Nga) cho biết: "Việc giành được Yegorovka cho thấy ý đồ của Bộ chỉ huy Nga là cắt đứt tuyến đường chính dẫn tới Gulyaypole ở tỉnh Zaporizhia – một nút phòng thủ quan trọng của phía Ukraine."
Theo Voennaya Khronika, "đợt đột phá này tạo ra tình hình chiến thuật mới, bất lợi cho Kiev. Việc giành lại các ngôi làng ở bờ phải sông Yanchur cho thấy quân Nga không chỉ vượt qua chướng ngại nước mà còn thiết lập được đầu cầu cho giai đoạn tấn công kế tiếp.
Đặc biệt, việc kiểm soát Yegorovka giúp Nga khống chế tuyến đường chiến lược nối Pokrovsk và Gulyaypole, đe dọa trực tiếp tuyến hậu cần của Ukraine. Nếu việc mất những vị trí này được xác nhận, điều đó đồng nghĩa Kiev đã bị đẩy khỏi bờ trái sông Yanchur trên một đoạn dài của chiến tuyến."
Các nhà phân tích quân sự tại Moscow cho rằng mũi đột phá này là bước đi nhằm vòng qua cụm phòng thủ then chốt của Ukraine ở Gulyaypole. "Phía Ukraine dự đoán đòn đánh sẽ đến từ hướng Nam – nơi họ tập trung phần lớn công sự – nhưng Nga lại bất ngờ tấn công từ hướng Đông, khiến toàn bộ cụm quân ở khu vực này rơi vào thế bị uy hiếp.
Về lâu dài, chiến dịch này còn tạo điều kiện cho đòn đánh vào phía sau tuyến phòng thủ chủ lực khác của Ukraine tại Orikhiv, trước cửa ngõ Zaporizhia" - Voennaya Khronika nhận định.
Ngoài ra, ở hướng Zaporizhia, quân Nga cũng đạt thêm tiến triển khi giành kiểm soát làng Malaya Tokmachka, buộc phía Ukraine rút quân về cố thủ quanh thành phố Orikhiv. Phía Bắc, tại hướng Konstantinovka, các đơn vị Nga đang giao tranh quyết liệt ở Ivanopolie, trong khi nhiều nhóm trinh sát – phá hoại đã thâm nhập sâu vào nội đô Konstantinovka.
Pokrovsk bị vây – cứ điểm chiến lược trước nguy cơ sụp đổ
Sau khi Rodinskoye rơi vào tay Nga, lực lượng Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk đã nỗ lực phá vây nhưng bốn đợt phản công đều thất bại, chịu thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, các nhóm tấn công Nga tiếp tục tiến sâu vào nội đô Pokrovsk, còn phía Kiev phải điều đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng (GUR) tới giải cứu.
Phóng viên quân sự Yevgeny Lisitsyn mô tả tình hình: "Trên mặt trận Pokrovsk, quân Nga đã đánh bật phía Ukraine khỏi khu mỏ phía bắc Udachnoye và đang tiến từ Molodetsky về Novopodgorodnoye cùng Sergeevka.
Các đơn vị Ukraine trong cụm Pokrovsk gần như bị bao vây, các tuyến đường đều nằm trong tầm hỏa lực Nga. Việc 'quét sạch' Rodinskoye đang diễn ra. Giao tranh vẫn tiếp tục tại Shakhovo, Nikanorovka và Zoloty Kolodez."
Giới quan sát nhận định, nếu Pokrovsk thất thủ, toàn bộ tuyến phòng thủ phía tây Donetsk của Kiev có thể sụp đổ, mở đường cho các mũi tiến công mới của Nga hướng về trung tâm vùng công nghiệp Donbass.
Miền Bắc căng thẳng – Kiev đối mặt khủng hoảng nhân lực
Tại miền Bắc, khu vực Sumy tạm thời yên ắng nhưng giao tranh lẻ tẻ vẫn diễn ra. Lính dù Nga và các đơn vị cơ giới tiếp tục tấn công tại nhiều điểm. Phía Ukraine giảm đáng kể hoạt động phản công và đang dồn lực lượng dự bị.
Theo Dva Mayora, "trên hướng Kharkov, cụm quân Nga 'Bắc' giữ thế chủ động, liên tục gây sức ép trên tuyến phòng thủ rộng của Ukraine. Ở tả ngạn thành phố Volchansk, quân Nga đã giành kiểm soát hơn 10 công trình kỹ thuật và củng cố vị trí.
Giới quân sự tại Kiev đang tìm cách giải thích chuỗi thất bại liên tiếp – từ việc bị bao vây ở Kupyansk, Pokrovsk cho tới nguy cơ mất Seversk. Một số chuyên gia Ukraine thừa nhận nguyên nhân chính là tổn thất lớn và tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực trong các lữ đoàn đã suy yếu.
Theo Voennaya Khronika, nghị sĩ đảng của ông Zelensky – Ruslan Gorbenko – cho biết: "Ở một số tiểu đoàn, gần như không còn bộ binh: trong 120 người chỉ có bảy người ở vị trí chiến đấu, còn lại là chỉ huy, thông tin viên và nhân viên hậu cần."
Dù ông Gorbenko không nói thẳng, nhưng nguyên nhân được cho là do tham nhũng. Nhiều người được sắp xếp vào vị trí hậu phương không dựa trên năng lực mà bằng tiền bạc. "Cách phân bổ này không gây hậu quả ngay, nhưng trong tình huống khẩn cấp như hiện nay, nó khiến các đơn vị chỉ tồn tại trên giấy tờ, còn thực tế đã bị xóa sổ," bài viết kết luận.
Nước cờ định đoạt: Kremlin thay đổi "quy tắc cuộc chơi" 2026
Trước những diễn biến chiến trường dồn dập, truyền thông Ukraine lo ngại rằng, Nga đang chuẩn bị đưa ra những điều kiện mới để chấm dứt chiến sự.
Theo các nguồn tin, lý do là vì Kremlin đang thay đổi quy tắc của chiến dịch. Mọi thứ được cho là sẽ hoàn toàn khác kể từ năm 2026. Trong khi đó, Kiev đã lên kế hoạch đối phó, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp.
"Moscow đang chuẩn bị các yêu cầu bổ sung dành cho Phủ Tổng thống Ukraine và các đồng minh của họ. Điều này liên quan đến đà tiến công mạnh của quân đội Nga trên tiền tuyến. Pokrovsk có thể thất thủ trong vài ngày tới, kéo theo cả Mirnograd" – Sumy News cho hay.
Trên thực tế, việc mất hai "pháo đài" này sẽ đồng nghĩa với việc quân Ukraine chỉ còn lại tuyến phòng thủ cuối cùng ở Donbass – chuỗi thành phố Slavyansk – Kramatorsk – Druzhkovka – Konstantinovka.
Một nguồn tin cho biết Kremlin chưa vội đàm phán, vì dự kiến sẽ sớm đưa ra các yêu cầu mới trong trường hợp tuyến phòng thủ Ukraine sụp đổ.
Theo kênh Telegram Legitimny (Ukraine), nếu Kiev không chấp nhận điều kiện trước cuối năm nay, các yêu cầu hiện tại của Nga sẽ bị hủy bỏ, và Moscow sẽ đưa ra những điều kiện mới – bao gồm công nhận Crimea thuộc Nga, thiết lập vùng đệm an ninh, phi quân sự hóa hoàn toàn Ukraine, dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt và hoàn trả tài sản bị phong tỏa (nếu Moscow quyết định "đi đến cùng", thậm chí tới cả Odessa).
Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, công ty dầu khí khổng lồ Lukoil (Nga) cho biết vào ngày 27/10 rằng họ sẽ bán các tài sản quốc tế của mình, đánh dấu một trong những động thái quan trọng nhất của công ty này kể từ khi các lệnh trừng phạt mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào ngành năng lượng của Nga có hiệu lực.
Tuần trước, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt đối với Lukoil và Rosneft - hai công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga, nhằm siết chặt áp lực tài chính liên quan đến cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraine. Vương quốc Anh cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt riêng, nhắm vào cả hai công ty này và hàng chục tàu chở dầu được gọi là "hạm đội bóng tối" bị cáo buộc giúp Nga lách luật xuất khẩu dầu hiện hành.
Lukoil - nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của Nga - cho biết việc thoái vốn sẽ được thực hiện theo giấy phép thu hẹp hoạt động từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ và có thể xin gia hạn "để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn".
Newsweek đã liên hệ với Bộ Tài chính Mỹ qua email để đề nghị bình luận.
Lukoil cũng cho biết họ đã bắt đầu xem xét các đề nghị chào mua từ những khách hàng tiềm năng nhưng không nêu rõ tài sản nào sẽ được rao bán.
Theo hãng thông tấn Interfax (Nga), một trong những tài sản quốc tế lớn nhất của Lukoil là 75% cổ phần tại mỏ dầu West Qurna 2 của Iraq - một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới, với sản lượng hơn 480.000 thùng/ngày vào đầu năm nay. Lukoil cũng sở hữu nhà máy lọc dầu Neftohim Burgas tại Bulgaria - nhà máy lọc dầu lớn nhất khu vực Balkan, và nhà máy lọc dầu Petrotel tại Romania. Lukoil cung cấp dầu cho Hungary, Slovakia và nhà máy lọc dầu STAR của Thổ Nhĩ Kỳ - vốn phụ thuộc rất nhiều vào dầu thô của Nga.
Theo Newsweek, lệnh trừng phạt trên được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ phương Tây đang gia tăng nỗ lực nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Moscow và làm suy yếu khả năng tài trợ cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Lukoil - công ty sản xuất khoảng 2% sản lượng dầu mỏ thế giới - cho biết họ vẫn cam kết duy trì "hoạt động ổn định" trong thời gian chuyển giao.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 24/10 đã thúc giục Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga, kêu gọi các biện pháp trừng phạt nhắm vào toàn bộ ngành dầu mỏ chứ không chỉ hai công ty nêu trên. Ông cũng kêu gọi cung cấp tên lửa tầm xa để tăng cường khả năng đáp trả của Ukraine trước các lực lượng Nga.
Ông Zelensky cho biết các lệnh trừng phạt dầu mỏ là "một bước tiến lớn" và nói rằng "phải gây áp lực không chỉ lên Rosneft và Lukoil mà còn lên tất cả các công ty dầu mỏ của Nga".
"Bên cạnh đó, chúng tôi đang thực hiện chiến dịch gây áp lực của riêng mình bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm mục tiêu cụ thể vào ngành dầu mỏ của Nga", Tổng thống Ukraine nói.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào ngày 26/10 rằng ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Tổng thống Mỹ Trump về một giải pháp tiềm năng cho vấn đề Ukraine, nhưng gọi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga là "hành động không thân thiện" và sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương. Ông cảnh báo rằng Moscow "sẽ không bị đe dọa".
“Đây là nỗ lực gây sức ép lên Nga, nhưng không một quốc gia và người dân có lòng tự trọng nào lại đưa ra bất kỳ quyết định dưới áp lực”, ông Putin nói.
Theo tờ báo Strana.ua của Ukraine, giữa những vụ bê bối tham nhũng, bao gồm cả những vụ liên quan đến cáo buộc chống lại Cục Chống Tham nhũng Quốc gia (NABU), một kế hoạch tấn công chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang được âm mưu thực hiện.
"Mục tiêu của 'liên minh chống Zelensky' là làm suy yếu quyền lực của ông này bằng cách tước đi quyền kiểm soát của ông đối với đa số thành viên trong quốc hội, và sau đó là quyền kiểm soát Nội các", tác giả bài viết lưu ý.
Bài báo cũng lưu ý rằng sự bất mãn với tình hình tiền tuyến đang gia tăng trong nước. Những cáo buộc chống lại ông Zelensky về những thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, theo bài báo, "thậm chí còn nguy hiểm hơn" đối với ông.
Biên bản với NABU và SAPO
Vào tháng 7, truyền thông Ukraine đưa tin về việc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khám xét các thám tử thuộc Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) và bắt giữ các nhân viên của cơ quan này.
Theo báo chí, các nhân viên thực thi pháp luật địa phương đã bắt giữ năm nhân viên của NABU, bao gồm Viktor Gusarov và Ruslan Magamedrasulov.
Theo truyền thông, Ruslan Magamedrasulov đang điều tra vụ án của Timur Mindych, một trong những cộng sự thân cận nhất của Tổng thống Zelensky, bao gồm cả việc nghe lén một căn hộ mà ông Zelensky thường xuyên lui tới. Gusarov và Magamedrasulov bị cáo buộc phản quốc và hợp tác với Nga.
Quốc hội sau đó đã ủng hộ một dự luật do đảng Người Đầy Tớ Nhân Dân của Volodymyr Zelensky khởi xướng, dự luật này sẽ bãi bỏ tính độc lập của hai cơ quan chống tham nhũng - Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng.
Ông Zelensky đã ký văn bản này. Tuy nhiên, sau khi các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ukraine, vào ngày 24 tháng 7, ông tuyên bố đã phê chuẩn một sáng kiến phản lập pháp, bề ngoài là nhằm củng cố tính độc lập của các cơ quan này.
Ngày 31 tháng 7, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật khôi phục quyền độc lập của NABU và SAPO trong hai lần đọc. Tổng thống Zelensky đã ký văn bản này cùng ngày hôm đó.
Vào tháng 9, Giám đốc NABU Semyon Kryvonos tuyên bố ông không thể loại trừ khả năng xảy ra một làn sóng đối đầu mới với SBU, cho rằng cơ quan an ninh này đang chuẩn bị các cáo buộc mới chống lại các quan chức chống tham nhũng.
Tòa án Chống Tham nhũng Tối cao Ukraine cũng tuyên bố rằng họ đang chuẩn bị cho một chiến dịch bôi nhọ quy mô lớn của chính quyền Ukraine.
Hơn nữa, tờ báo Ukraine "Ukrainska Pravda" đưa tin vào tháng 9 rằng ông Zelensky sẽ phải nghĩ đến sự an toàn của bản thân chứ không phải việc tái đắc cử nếu các bản ghi âm nghe lén từ căn hộ của người bạn thân của ông, Timur Mindich, đồng sở hữu phòng thu Kvartal 95, bị công bố.
Trong một bước tiến lớn cho truyền tải thông tin toàn cầu, các nhà nghiên cứu từ Đại học Southampton (Anh) đã tạo ra một thiết kế cáp quang mới chứa đựng những cải tiến đáng kể về tốc độ, hiệu suất và dung lượng dữ liệu. Thiết kế này được phát triển với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu Microsoft Azure Fiber.
Được công bố trên tạp chí Nature Photonics cuối tháng 9/2025, bước đột phá này giới thiệu một sợi quang dẫn ánh sáng qua lõi không khí rỗng, thay vì thủy tinh rắn thông thường, đạt được mức suy giảm tín hiệu thấp nhất từng được ghi nhận và cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn trên khoảng cách xa.
“Đây là một bước đột phá trong cách chúng ta truyền tải thông tin”, Giáo sư Francesco Poletti, Nghiên cứu viên Giáo sư tại Đại học Southampton và Nhà khoa học Trưởng tại Microsoft Azure Fiber, cho biết.
“Trong 4 thập kỷ, hiệu suất của cáp quang hầu như không thay đổi. Thiết kế cáp quang mới này đã phá vỡ rào cản đó, chứng minh tiềm năng truyền dữ liệu nhanh hơn, tiêu thụ năng lượng thấp hơn và khả năng truyền tải nhiều dữ liệu hơn. Đây là một bước chuyển đổi cơ bản trong kết nối toàn cầu. Kết quả này là đỉnh cao của hơn 10 năm nghiên cứu và phát triển, được thực hiện nhờ sự sáng tạo, hợp tác và cống hiến của một nhóm liên ngành làm việc tại Microsoft và Đại học Southampton" - Giáo sư Francesco Poletti cho biết.
Trọng tâm của cải tiến này là Sợi lõi rỗng không nút chống cộng hưởng lồng nhau kép (DNANF), một cấu trúc tinh vi được phát minh bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Quang điện tử (ORC) thuộc Đại học Southampton và Microsoft Azure Fiber.
Những sợi này có lõi rỗng trung tâm được bao quanh bởi các màng thủy tinh siêu mỏng được sắp xếp thành các lớp lồng nhau, cho phép ánh sáng truyền chủ yếu qua không khí, giảm đáng kể sự tán xạ và hấp thụ vốn là những hạn chế của các sợi quang thông thường.
Để dễ hình dung hơn: Trong sợi quang DNANF mới, ánh sáng có thể truyền đi 33km trước khi công suất giảm đi một nửa. Ngược lại, các sợi quang viễn thông tiêu chuẩn, thường có suy hao khoảng 0,2 dB/km, chỉ đạt được 15km trước khi bị suy giảm tương tự.
Điều này có nghĩa là sợi quang mới có thể tăng gấp đôi khoảng cách truyền dẫn mà không cần khuếch đại, mở ra tiềm năng cắt giảm chi phí sử dụng năng lượng và cơ sở hạ tầng trong tương lai.
Một kỷ nguyên mới trong sợi cáp quang
Jamie Gaudette, Giám đốc Kỹ thuật Mạng Đối tác tại Microsoft, cho biết: “Những tiến bộ trong công nghệ sợi lõi rỗng (HCF) suy hao cực thấp này sẽ cho phép Microsoft truyền tải nhiều dữ liệu hơn với ít năng lượng hơn và độ trễ thấp hơn đáng kể trên mạng lưới toàn cầu của chúng tôi. Cùng với đội ngũ tại Đại học Southampton, Microsoft Azure Fiber đang định nghĩa lại lớp vật lý để mang đến trải nghiệm đám mây nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho Khách hàng trên toàn thế giới".
Trong hơn 40 năm qua, sợi thủy tinh truyền thống bị hạn chế bởi lượng ánh sáng bị mất đi khi truyền đi xa. Sợi DNANF đã thay đổi hoàn toàn điều đó.
Bằng cách dẫn ánh sáng xuyên qua không khí với độ chính xác chưa từng có, chúng mang lại mức suy hao cực thấp trên một dải bước sóng rộng, cao hơn gấp đôi phổ khả dụng của sợi thông thường.
Các nhà nghiên cứu tin rằng công nghệ này có thể trở thành xương sống của cơ sở hạ tầng Internet trong tương lai, đồng thời chuyển đổi kết nối trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây.
Những lợi ích chính khi công nghệ được triển khai trên quy mô lớn:
Nhanh hơn: Nhanh hơn khoảng 47%, giảm độ trễ, hỗ trợ suy luận AI theo thời gian thực, chơi game trên nền tảng đám mây và các khối lượng công việc tương tác khác.
Xanh hơn: Giảm thiểu mất tín hiệu có nghĩa là ít bộ khuếch đại hơn, cắt giảm mức sử dụng năng lượng và lượng khí thải carbon.
Dung lượng lớn hơn: Cho phép băng thông tăng theo cấp số nhân.
Sẵn sàng cho tương lai: Đặt nền tảng cho các liên kết lượng tử an toàn, cơ sở hạ tầng máy tính lượng tử, cảm biến tiên tiến và phân phối laser từ xa.
Trong chặng dừng chân thứ hai của chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka và có bài phát biểu trước 6.000 binh lính Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington.
Trước khi rời đi để tham gia lịch trình kế tiếp tại Nhật Bản, ông Trump đã có màn nhảy ngẫu hứng trên sân khấu khi bài hát "YMCA" của nhóm The Village People được phát trên loa.
Đây không phải lần đầu tiên bài hit của nhóm nhạc Mỹ vang lên trong sự kiện của ông Trump. Tại cuộc vận động trong buổi tối trước lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2, ông đã xuất hiện trên sân khấu biểu diễn cùng The Village People trong khán phòng tràn ngập giai điệu của YMCA.
Từ bài hit của thập kỷ 70...
YMCA được phát hành vào tháng 10 năm 1978 và leo lên top 1 trên bảng xếp hạng ở hơn 15 quốc gia. Theo Guardian, trong vòng 22 tháng, The Village People là nhóm nhạc pop lớn nhất nước Mỹ. Madonna và Michael Jackson từng biểu diễn mở màn cho họ trong các chuyến lưu diễn.
Bản disco sôi động khuyến khích những nam thanh niên trẻ thuộc tầng lớp lao động gặp gỡ những người cùng chí hướng tại YMCA – một cơ sở lưu trú được thành lập để hỗ trợ nam giới từ vùng nông thôn chuyển lên thành phố tìm việc làm.
Với sự kết hợp hoàn hảo giữa tiếng kèn đồng mạnh mẽ, tiếng vĩ cầm và nhịp điệu dồn dập, bài hát tràn đầy năng lượng, dễ gây nghiện và khiến người nghe muốn vỗ tay, đung đưa.
Tới thập niên 1990, YMCA một lần nữa nổi như cồn khi đội bóng chày New York Yankees phát nó trên sân vận động, và bài hát nhanh chóng lan rộng tại các sự kiện thể thao khắp nước Mỹ.
Còn giờ đây, người khiến bản disco này "sống lại" giữa thế kỷ 21 chính là Tổng thống Donald Trump. Ông Trump đã góp phần giúp bài hát đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh số nhạc dance/điện tử của Billboard – nhiều thập kỷ sau khi nó được phát hành.
... đến nhạc hiệu không chính thức của MAGA
Ngay từ năm 2018, ông Trump đã bắt đầu sử dụng bài hát này như một bài hát chủ đạo trong chiến dịch tranh cử, thường phát tại các cuộc vận động và các buổi gây quỹ.
Tháng 3/2020, bài hát được Thư viện Quốc hội Mỹ đưa vào Danh mục Bản thu âm Quốc gia (National Recording Registry), công nhận là "có ý nghĩa về mặt văn hóa, lịch sử hoặc thẩm mỹ" – một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó không còn bị xem là nổi loạn hay nhạy cảm, mà trở thành một biểu tượng phổ quát của niềm vui và sự kết nối cộng đồng.
Một tháng sau, bài hát được phát tại các cuộc biểu tình phản đối phong tỏa trong đại dịch Covid-19.
Sau này, một số người biểu tình còn thay đổi các chữ cái từ YMCA thành MAGA, và bài hát nhanh chóng trở thành "đặc sản" trong các sự kiện của ông Trump.
Tuy nhiên, Tiến sĩ A. Jamie Saris – Phó Giáo sư Nhân học (Đại học Maynooth, Ireland) cho rằng mối liên hệ giữa MAGA (Make America Great Again) và YMCA không chỉ đơn thuần là để "cho vui".
"Tôi nghĩ không thể tách rời Trump và những người ủng hộ ông khỏi cảm giác hoài niệm. Dường như họ muốn sống lại những khoảnh khắc mà trong tâm trí họ, khi đó, nước Mỹ vĩ đại", Saris nhận định.
Khi ông Trump bắt đầu sử dụng bài hát này như một kiểu nhạc hiệu khi bước lên sân khấu trong các cuộc vận động năm 2018, Victor Willis của The Village People, đồng tác giả bài hát đã đề nghị ông ngừng sử dụng nhạc của nhóm. Năm 2023, Willis thậm chí còn gửi văn kiện yêu cầu chính thức.
Tuy nhiên, sau khi ông Trump tái đắc cử nhiệm kỳ 2, Willis đổi ý và nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News rằng ông đã cấp quyền sử dụng bài hát cho chiến dịch của ông Trump. Willis còn chia sẻ trên Facebook:
"Lợi ích tài chính rất lớn. YMCA ước tính đã mang về hàng triệu đô la doanh thu kể từ khi Tổng thống Trump tiếp tục sử dụng nó. Tôi rất vui vì đã cho phép ông tiếp tục sử dụng YMCA. Và tôi cảm ơn ông ấy vì đã chọn bài hát của mình".
Công an tỉnh Lào Cai thông tin, thời gian gần đây, nhiều người dân liên tục nhận các cuộc gọi nháy máy từ các số điện thoại lạ có đầu số như 022xxx, 024xxx, 059xxx... - đầu dây bên kia im lặng, chỉ reo 1-2 giây rồi tắt.
Chuyên gia cảnh báo đây có thể là chiêu thăm dò nhằm thu thập thông tin, thậm chí "nhân bản" giọng nói để lừa đảo.
Khi người dùng tò mò gọi lại, họ có thể đối mặt với nhiều nguy cơ mất tiền hoặc bị thu thập dữ liệu cá nhân.
Theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, đây là cuộc gọi thăm dò nhằm xác định số điện thoại còn hoạt động. Chỉ cần người nghe phát ra âm thanh như "Alo" hay ho nhẹ, hệ thống sẽ ghi nhận rằng số đó đang sử dụng và có người thật đứng sau.
Dữ liệu này sau đó được bán cho bên thứ ba, phục vụ quảng cáo, gọi rác, hoặc các chiêu lừa đảo tinh vi hơn.
Đáng lo ngại, kẻ gian có thể lợi dụng giọng nói thu được để "nhân bản" bằng công nghệ AI, phục vụ cho các vụ giả mạo người thân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, một số trường hợp gọi lại các số lạ, đặc biệt là đầu số quốc tế, có thể bị trừ cước phí rất cao.
Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) cho biết, có hơn 66% người dùng Việt từng bị sử dụng trái phép thông tin cá nhân.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc cung cấp thông tin khi mua hàng online, đăng ký dịch vụ, hoặc chia sẻ trên mạng xã hội.
Chuyên gia khuyến cáo:
Không nghe hoặc gọi lại các số điện thoại lạ, đặc biệt khi đầu dây bên kia im lặng.
Không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội.
Kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) và đặt mật khẩu mạnh cho các tài khoản cá nhân.
Cách tốt nhất là chỉ nghe cuộc gọi khi bạn biết chắc người gọi là ai, hoặc đang chờ liên lạc liên quan đến công việc, giao - nhận hàng.
Giới phân tích nhận định việc Washington công bố kế hoạch gặp mặt là dấu hiệu cho thấy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và đưa đàm phán thương mại trở lại đúng hướng.
“Đây sẽ là một cuộc gặp có rủi ro cao nhưng cũng tiềm năng lớn, khi cả hai bên đều muốn nhấn nút ‘thiết lập lại’ cho mối quan hệ đang chao đảo,” ông Han Shen Lin, Giám đốc phụ trách Trung Quốc của công ty tư vấn toàn cầu The Asia Group, đánh giá.
Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, cuộc gặp hai ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 30/10 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). “Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra rất tốt và mọi người sẽ đều hài lòng,” ông Trump nói thêm sau đó trong ngày.
Phía Hàn Quốc xác nhận rằng ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình đều có chuyến thăm cấp nhà nước nhân dịp hội nghị APEC, song Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố nào về cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo.
Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai người kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm nay. Họ đã có ít nhất hai cuộc điện đàm trong năm, và lần gặp gần nhất diễn ra vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của Trump.
Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ tháo gỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán thương mại giữa hai siêu cường, khi thỏa thuận đình chiến tạm thời giữa hai nước sắp hết hạn vào ngày 10/11 nếu không đạt được gia hạn. Ông Trump cũng đặt thời hạn ngày 1/11 cho gói thuế 100% bổ sung mà ông đã công bố hồi đầu tháng.
Trong những tuần gần đây, “thỏa thuận ngừng bắn” thương mại này đã bị đe dọa bởi hàng loạt biện pháp ăn miếng trả miếng: phí cảng nặng nề với tàu của nhau, siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và khoáng sản đất hiếm. Hai bên vẫn vướng mắc trong các vấn đề như thuế quan, mua nông sản, dòng chảy fentanyl, và các điểm nóng địa chính trị như Đài Loan.
Ông Han Shen Lin cho rằng hai nước nhiều khả năng sẽ chỉ thống nhất nối lại đàm phán thương mại, thay vì đạt được một thỏa thuận toàn diện, bởi “những khác biệt mang tính cấu trúc sâu hơn vẫn chưa được giải quyết – và có thể sẽ không bao giờ được.”
Trên chuyên cơ Không lực Một hôm Chủ nhật, ông Trump nói với các phóng viên rằng đất hiếm, fentanyl, đậu tương và Đài Loan sẽ là những chủ đề trọng tâm trong cuộc thảo luận sắp tới. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Đài Loan cho biết Đài Bắc đang duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington và sẽ theo dõi sát cuộc gặp nếu nó diễn ra.
Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu về kế hoạch phát triển kinh tế, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào nhấn mạnh rằng Mỹ và Trung Quốc “vẫn có thể tìm ra cách để đối thoại và hợp tác,” thay vì rơi vào xu hướng tách rời.
Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết Phó Thủ tướng Hà Lập Phong - trưởng đoàn đàm phán thương mại của nước này - sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Malaysia trong tuần này để thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại.
Dấu hiệu hạ nhiệt hay đòn gió trước đàm phán?
Căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh đã gia tăng trong những tuần gần đây, khi cả hai đều tìm cách củng cố vị thế trước thềm đàm phán. Tuy nhiên, việc Nhà Trắng công bố kế hoạch cuộc gặp hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung cho thấy mong muốn giảm leo thang và đưa đàm phán trở lại quỹ đạo.
Theo ông Dan Wang, Giám đốc phụ trách Trung Quốc tại công ty tư vấn chính trị Eurasia Group, việc Mỹ chủ động công bố lịch trình cho thấy Bắc Kinh có thể đang xem xét một số nhượng bộ - chẳng hạn như mua thêm nông sản hoặc đầu tư vào Mỹ, đồng thời ưu tiên cấp phép xuất khẩu đất hiếm cho Washington. Ngược lại, Mỹ có thể cân nhắc nới lỏng các hạn chế công nghệ với Trung Quốc.
Đầu tháng 10, Trung Quốc đã mở rộng mạnh tay các lệnh hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và công nghệ liên quan. Trump ngay sau đó đe dọa áp thêm 100% thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, cáo buộc Bắc Kinh “kéo cả thế giới đi xuống cùng mình.”
Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang xem xét hạn chế xuất khẩu các sản phẩm sử dụng phần mềm Mỹ sang Trung Quốc và dự định mở cuộc điều tra thương mại mới về việc Bắc Kinh không tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ký thời kỳ đầu nhiệm kỳ trước. New York Times cho biết cuộc điều tra có thể được công bố sớm nhất vào thứ Sáu, mở đường cho vòng thuế mới.
Đầu tháng này, ông Trump từng ám chỉ khả năng hủy cuộc gặp vì tức giận trước việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Nhưng trong những ngày gần đây, ông đã dịu giọng, nói rằng mình có “mối quan hệ rất tốt” với Tập và tin tưởng “một thỏa thuận tốt” có thể đạt được.
Ông Trump nói hôm thứ Tư rằng ông đã lên lịch “một cuộc gặp dài” với ông Tập tại Hàn Quốc, nơi ông hy vọng có thể đạt thỏa thuận về mua đậu tương và kiểm soát vũ khí hạt nhân.
Đối mặt với các hạn chế công nghệ từ Mỹ, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường tự chủ công nghệ trong 5 năm tới, theo bản kế hoạch kinh tế mới được công bố hôm thứ Năm.
Trong buổi họp báo hôm thứ Sáu, giới lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận những thách thức bên ngoài phức tạp, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy tham vọng công nghệ nội địa.
Dù cả hai bên đều nắm giữ đòn bẩy đáng kể, Bắc Kinh dường như “sẵn sàng rút khỏi bàn đàm phán nếu thỏa thuận không đáp ứng được mục tiêu của họ,” ông Gabriel Wildau, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Teneo, nhận xét. Ông cũng cho rằng Trump có thể muốn tránh việc thực thi mức thuế 100% đã đe dọa trước đó.
Bất chấp những căng thẳng gần đây, giới phân tích đánh giá kế hoạch gặp hai nhà lãnh đạo này vẫn là cơ hội quan trọng để khôi phục phần nào sự ổn định trong quan hệ song phương và có thể mở đường cho đợt đàm phán quyết định hướng tới một thỏa thuận thương mại vào đầu năm 2026.
Theo lịch trình, ông Trump sẽ đến Tokyo ngày 27/10 để gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước khi bay sang Hàn Quốc.
Hôm nay, 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka ở miền Trung nước Nhật, nơi ông phát biểu trước 6.000 binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington trong chặng dừng chân thứ hai của chuyến công du châu Á.
Trên tàu sân bay, không khí háo hức dâng cao khi nhạc chủ đề từ bộ phim "Top Gun" vang lên trong lúc chiếc trực thăng Marine One chở ông Trump hạ cánh. Các quân nhân đã đứng chờ suốt nhiều giờ để chuẩn bị đón nhà lãnh đạo Mỹ.
Ngay khi ông Trump bước vào, hàng loạt chiếc điện thoại di động đã được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ xuất hiện, cùng tiếng vỗ tay, huýt sáo và reo hò vang dội.
"Người cứng rắn" và "người chiến thắng"
Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Trump nói: "Khác với các chính quyền trước, chúng tôi sẽ không duy trì tính đúng đắn chính trị. Các bạn không phiền chứ? Nói đến việc bảo vệ nước Mỹ, chúng ta sẽ không duy trì 'đúng đắn chính trị' nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước bằng mọi cách cần thiết".
Cụm từ “politically correct” (đúng đắn chính trị) thường được dùng để chỉ cách nói năng hoặc hành xử sao cho không xúc phạm, phân biệt hay gây tranh cãi đối với các nhóm xã hội.
Ngay từ khi tranh cử nhiệm kỳ đầu, Trump đã phản đối khái niệm này. Ông cho rằng các chuẩn mực chính trị khiến chính phủ và xã hội Mỹ không thể nói thẳng, hành động quyết đoán.
Ông Trump mô tả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là một "người cứng rắn" khi ông ca ngợi các quân nhân trên tàu sân bay USS George Washington.
"Chúng tôi đến đây chiều nay để tôn vinh sức mạnh, kỹ năng và sự tận tụy của tất cả mọi người trên con tàu này để chúng ta có thể thư giãn", ông Trump nói trên sân khấu, "Bây giờ chúng ta là quốc gia được tôn trọng nhất trên thế giới… là quốc gia 'nóng' nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới".
Trước đó, ông Hegseth đã có bài phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka. Trong khung cảnh phía sau là tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Hòa bình thông qua sức mạnh” cùng quốc kỳ Mỹ và Nhật Bản, ông Hegseth nhấn mạnh thông điệp “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải hợp tác với các đồng minh thân cận nhất.
“Chúng ta có những đồng minh như ở Nhật Bản – những đồng minh tuyệt vời – nơi chúng ta có 55.000 binh sĩ Mỹ sát cánh cùng họ”, ông nói, “Nhưng một phần của sức mạnh là đặt nước Mỹ và người dân Mỹ lên hàng đầu”.
Về phần mình, Tổng thống Trump đề cao liên minh Mỹ - Nhật và khẳng định đó là mối quan hệ nổi bật nhất trên toàn thế giới.
"Sinh ra từ tro tàn của một cuộc chiến tranh khủng khiếp, mối quan hệ của chúng ta đã phát triển qua 8 thập kỷ thành tình hữu nghị tuyệt đẹp mà chúng ta có ngày nay. Đó là nền tảng của hòa bình và an ninh ở Thái Bình Dương", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ đã mời tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên sân khấu phát biểu, giới thiệu bà là "người chiến thắng" và gọi bà là "người bạn thân thiết".
Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ trên USS George Washington, bà Takaichi nhấn mạnh rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với một "môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có" và rằng Nhật Bản cùng Mỹ sẽ "chung tay để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực".
Cả hai nước đều đặt mục tiêu tăng cường phô diễn sức mạnh trong khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa.
Nhật Bản là nơi đặt lực lượng quân sự Mỹ lớn nhất ở nước ngoài, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay duy nhất được triển khai tiền phương.
Việc các ngân hàng trung ương toàn cầu mua vàng ồ ạt trong năm nay đã góp phần đẩy giá kim loại quý này lên mức kỷ lục. Nhưng một quan chức của ngân hàng trung ương Philippines cho rằng đã đến lúc nên cân nhắc bán ra.
“Lượng vàng dự trữ của chúng tôi hiện đã quá mức cần thiết”, ông Benjamin Diokno, ủy viên Hội đồng Tiền tệ và cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP), cho biết ngày 27/10.
Vàng chiếm khoảng 13% trong tổng dự trữ ngoại hối 109 tỷ USD của BSP – một tỷ lệ cao hơn phần lớn các ngân hàng trung ương trong khu vực. Theo ông Diokno, tỷ lệ lý tưởng nên ở mức 8–12%.
Philippines đã tăng cường mua vàng dự trữ khi giá quanh mức 2.000 USD/ounce. Giá vàng hiện đã tăng gấp đôi, có thời điểm vượt 4.380 USD/ounce vào tuần trước trước khi thủng mốc 4.000 USD khi căng thẳng địa chính trị dịu bớt và nhà đầu tư chốt lời.
Giá vàng giảm, bán bớt chốt lời hay tiếp tục giữ: Tranh cãi nội bộ tại quốc gia Đông Nam Á có gần 130 tấn vàng dự trữ- Ảnh 2.
“Giờ chưa nên bán sao? Nếu giá giảm thì sao?” – ông Diokno đặt câu hỏi, cho thấy tranh luận nội bộ tại ngân hàng trung ương về việc nên tiếp tục giữ hay bán chốt lời.
Ông Diokno tiết lộ, BSP gần đây đã phân bổ lại nơi lưu trữ vàng, chuyển một phần nhỏ sang Pháp, trong khi phần lớn vẫn gửi tại London (Anh).
Năm 2024, BSP từng bán ra một phần vàng dự trữ trước khi giá tăng mạnh, khiến cơ quan này chịu chỉ trích. BSP khẳng định họ chủ động quản lý dự trữ ngoại hối, bao gồm vàng, để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của Philippines. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tính đến quý 3/2024, dự trữ vàng của Philippines đạt 128 tấn.
Thống đốc đương nhiệm Eli Remolona trước đó cũng nói rằng ngân hàng trung ương không đầu cơ vàng, gọi vàng là “một khoản đầu tư không tốt” nhưng vẫn hữu ích trong danh mục phòng ngừa rủi ro.
Giá vàng hiện vẫn tăng khoảng 52% từ đầu năm và 30% trong 2 tháng gần đây. Xu hướng tăng nhiều năm qua được thúc đẩy bởi làn sóng mua ròng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là từ các nền kinh tế mới nổi muốn giảm phụ thuộc vào đồng USD sau các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.
Đà tăng còn được củng cố bởi bất ổn địa chính trị dưới thời Tổng thống Trump và quan ngại về nợ công Mỹ.
Tuy nhiên, sau khi lập đỉnh, giá vàng đã giảm mạnh – diễn biến mà nhiều chuyên gia cho rằng khó tránh sau giai đoạn tăng nóng. Tuần trước, Goldman Sachs cho biết đợt bán tháo mang tính đầu cơ và ảnh hưởng lan tỏa từ thị trường bạc là nguyên nhân chính khiến giá giảm, song ngân hàng này vẫn dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng nhờ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức gia tăng nắm giữ trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
Goldman Sachs dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026. Nhà phân tích kỳ cựu Ed Yardeni thậm chí đưa ra kịch bản giá lên tới 10.000 USD/ounce vào cuối thập kỷ này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Hãng nghiên cứu Capital Economics dự đoán giá vàng sẽ giảm còn 3.500 USD/ounce vào cuối năm 2026, đồng thời nhận định các ngân hàng trung ương sẽ ngừng mua thêm vàng do tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ toàn cầu đã vượt 20%.
Câu chuyện hy hữu này từng gây chấn động dư luận Nhật Bản vào 'đứa bé' này đã có 60 năm sống trong cơ cực thay vì cuộc sống giàu sang vốn định sẵn. Hậu quả là người đàn ông nay đã 60 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đáng ra thuộc về một gia đình giàu có tại thủ đô.
Một tài xế xe tải người Nhật Bản rơi vào cảnh nghèo khó suốt nhiều thập kỷ đã được tòa án ra phán quyết bồi thường 38 triệu yên (tương đương khoảng 6,4 tỷ đồng) sau khi phát hiện mình bị trao nhầm ngay từ khi mới sinh. Câu chuyện hy hữu này từng gây chấn động dư luận Nhật Bản vào năm 2013 và nay lại được nhắc lại trong bối cảnh nhiều vụ trẻ em bị bắt cóc hoặc bị hoán đổi ở Trung Quốc được phanh phui gần đây.
Ảnh: SCMP.
Theo bản án được Tòa án Tokyo công bố, Bệnh viện San-ikukai ở quận Sumida đã phạm sai lầm nghiêm trọng vào năm 1953, khi trao nhầm hai bé trai mới chào đời. Hậu quả là người đàn ông nay đã 60 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống đáng ra thuộc về một gia đình giàu có tại thủ đô.
Phải đến sáu thập kỷ sau, sự thật mới được hé lộ khi những người con trai út trong gia đình giàu có bắt đầu nghi ngờ anh trai cả, người được cho là con trưởng không có nét giống họ hàng. Sau khi người mẹ qua đời, người anh cả giữ lại phần tài sản thừa kế để “chăm sóc cha”, nhưng lại gửi cha vào viện dưỡng lão. Sự việc khiến những người em nảy sinh hoài nghi và nhớ lại lời mẹ từng nói: quần áo của anh trai đã bị đổi sau khi một y tá tắm cho anh lúc mới sinh.
Những bức ảnh gia đình cũ của người tài xế xe tải khi còn nhỏ. Phải mất sáu thập kỷ, ông mới biết được sự thật về cuộc đời mình. Ảnh: Handout.
Đến năm 2009, họ bí mật thu thập đầu lọc thuốc lá của anh trai và gửi đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến cả gia đình sững sờ, anh không hề có quan hệ huyết thống với họ. Khi điều tra hồ sơ bệnh viện, họ phát hiện người bị hoán đổi chính là một tài xế xe tải sống ở Tokyo, người sinh ra sớm hơn đứa bé kia chỉ 13 phút.
Cuộc đời của người tài xế là một chuỗi ngày cơ cực. Cha mất khi ông mới hai tuổi, mẹ một mình nuôi con trong căn nhà không có điện. Ông phải làm thêm để đủ tiền học trung học và luôn bị hàng xóm trêu chọc rằng “trông chẳng giống cha mẹ chút nào”. Trong khi đó, đứa bé được trao nhầm cho gia đình giàu có lại lớn lên trong điều kiện đầy đủ, học hành thành đạt và sau này trở thành chủ doanh nghiệp.
Khi phát hiện ra cha mẹ ruột của mình, cả hai đã qua đời. “Tôi không còn cơ hội gặp họ. Đó là nỗi đau không gì bù đắp được”, người tài xế chia sẻ trong nước mắt.
Cuộc điều tra các tài liệu bệnh viện hàng thập kỷ trước đã giúp tiết lộ danh tính thực sự của tài xế xe tải. Ảnh: Handout.
Trong phán quyết, Thẩm phán Masatoshi Miyasaka cho rằng bệnh viện phải chịu trách nhiệm vì đã tước đi cơ hội được sống cùng cha mẹ ruột của người đàn ông, đồng thời nhấn mạnh: “Anh ấy đáng được nuôi dưỡng trong một môi trường đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần”.
Vụ việc không chỉ khiến dư luận Nhật Bản bàng hoàng mà còn khơi lại nỗi lo ngại về những sai sót y tế trong quản lý trẻ sơ sinh. Trường hợp này cũng được so sánh với câu chuyện đang lan truyền ở Trung Quốc về Xie Qingshuai, 27 tuổi, người bị bắt cóc từ nhỏ và chỉ mới đoàn tụ với cha ruột là một triệu phú, người đã tặng anh ba căn hộ sang trọng như món quà bù đắp.
Cả hai câu chuyện, dù cách nhau hàng nghìn cây số và nhiều thập kỷ, đều gióng lên hồi chuông về giá trị của huyết thống và công bằng con người, những điều không thể đo đếm bằng tiền bạc.
Theo như vụ việc khiến cả tang lễ rơi vào hỗn loạn, thậm chí có người thân vì quá sốc mà ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu. Gia đình vô cùng bàng hoàng khi phát hiện người nằm trong quan tài là một người xa lạ. Nhân viên nhà tang lễ sau đó phải dẫn họ đi khắp nơi để tìm kiếm. Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ mới tìm thấy đúng thi thể của Joey ở một phòng khác trong khu nhà tang lễ.
Một sự cố hi hữu vừa xảy ra tại bang California (Mỹ), khi gia đình một người đàn ông đến dự lễ tang thì phát hiện người nằm trong quan tài hoàn toàn xa lạ. Vụ việc khiến cả tang lễ rơi vào hỗn loạn, thậm chí có người thân vì quá sốc mà ngất xỉu và phải nhập viện cấp cứu.
Theo truyền thông quốc tế, người đàn ông xấu số tên Joey Espinosa, 44 tuổi, qua đời do suy tim. Lễ tang của anh được tổ chức tại nhà tang lễ Forest Lawn Covina Hills ở miền Nam California - một cơ sở tang lễ nổi tiếng trong khu vực. Tuy nhiên, khi người thân đến viếng và chuẩn bị làm lễ tiễn biệt, họ vô cùng bàng hoàng khi phát hiện thi thể trong quan tài không phải là Joey.
Bà Laura Levario, cô ruột của người quá cố, kể lại rằng ngay khi bước đến gần, bà đã nhận ra điều bất thường: "Tôi nhìn là biết ngay người trong quan tài không phải cháu tôi. Cả chiếc quan tài mà gia đình chọn cũng biến mất. Họ thậm chí không biết thi thể cháu tôi đang ở đâu".
Sự việc khiến cả gia đình hốt hoảng. Nhân viên nhà tang lễ sau đó phải dẫn họ đi khắp nơi để tìm kiếm. Sau hơn một tiếng đồng hồ, họ mới tìm thấy đúng thi thể của Joey ở một phòng khác trong khu nhà tang lễ.
Không chỉ bị sốc vì sự nhầm lẫn hy hữu, ông George - chồng bà Laura còn phát bệnh tim và ngã quỵ ngay tại hiện trường do quá xúc động. Ông được đưa đi cấp cứu và phải thở máy suốt ba ngày mới hồi tỉnh. "Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng tôi", ông chia sẻ sau khi xuất viện.
Sau khi sự việc gây xôn xao, phía nhà tang lễ thừa nhận sai sót, cho rằng vụ việc xảy ra do lỗi sắp xếp và nhầm lẫn hành chính. Tuy nhiên, cơ sở này chỉ đưa ra mức bồi thường 200 USD, trong khi gia đình Joey đã chi trả tổng cộng 20.000 USD cho dịch vụ tang lễ.
Gia đình Espinosa bày tỏ phẫn nộ và thất vọng, cho biết mức bồi thường này là "quá xem thường nỗi đau của người đã khuất và thân nhân". Họ đã đệ đơn kiện nhà tang lễ, cáo buộc đơn vị này thiếu trách nhiệm, cẩu thả trong quy trình quản lý thi thể, đồng thời gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho người thân của người quá cố.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và phẫn nộ trước cách xử lý của nhà tang lễ. Một số ý kiến cho rằng, dù chỉ là "nhầm lẫn kỹ thuật", nhưng đây là lỗi "không thể chấp nhận được" vì đã xúc phạm đến người đã mất và nỗi đau của gia đình họ.
Hiện vụ kiện vẫn đang được tòa án địa phương thụ lý và điều tra làm rõ trách nhiệm của nhà tang lễ Forest Lawn Covina Hills.
Theo như thông tin được con gái của người chàng trai đẹp nhất thế giới chia sẻ trên Instagram, khép lại hành trình nhiều thăng trầm của một biểu tượng nhan sắc từng khiến cả thế giới điện ảnh say đắm làm cho hàng triệu trái tim say mê với nhan sắc của mình vừa qua đời. Sự ra đi của Bernd Andersson không chỉ khép lại câu chuyện về một ngôi sao điện ảnh này.
Nam diễn viên người Thụy Điển Bernd Andersson, người từng được mệnh danh là “chàng trai đẹp nhất thế giới” vừa qua đời ở tuổi 70. Thông tin được con gái ông chia sẻ trên Instagram, khép lại hành trình nhiều thăng trầm của một biểu tượng nhan sắc từng khiến cả thế giới điện ảnh say đắm.
Sinh năm 1955, Andersson bước vào nghệ thuật từ rất sớm. Năm 1970, ông lần đầu góp mặt trong A Love Story (Chuyện tình) của đạo diễn Roy Andersson với một vai nhỏ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, cái tên Bernd Andersson vụt sáng toàn cầu khi ông hóa thân thành Tadzio, cậu thiếu niên sở hữu vẻ đẹp thiên thần trong kiệt tác Death in Venice (Cái chết ở Venice) của đạo diễn Luchino Visconti.
Vẻ đẹp mong manh, gần như siêu thực của Andersson khiến cả thế giới điện ảnh sững sờ. Khi ấy, ông mới 15 tuổi, nhưng hình ảnh chàng trai tóc vàng, ánh mắt trong veo đã trở thành biểu tượng của cái đẹp lý tưởng, được giới nghệ thuật và khán giả ca tụng. Báo chí thời đó tôn vinh ông là “chàng trai đẹp nhất thế giới”, còn Visconti gọi Andersson là “hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo mà nghệ thuật không thể tái hiện lần thứ hai”.
Danh tiếng đến quá sớm đã biến tuổi trẻ của Andersson thành chuỗi ngày đầy mâu thuẫn. Từ một thiếu niên vô danh, ông bị cuốn vào vòng xoáy truyền thông, trở thành đề tài bàn tán ở mọi nơi ông xuất hiện. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nam diễn viên từng thừa nhận danh hiệu “đẹp nhất thế giới” không chỉ là vinh quang mà còn là gánh nặng. “Tôi đã bị biến thành vật trưng bày, một đứa trẻ bị cuốn vào thế giới người lớn mà không ai hỏi tôi có sẵn sàng hay không”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2021.
Sau ánh hào quang, Andersson chọn con đường bình lặng hơn. Ông theo học tại Học viện Diễn xuất Stockholm trong thập niên 1980, rồi trở thành nghệ sĩ keyboard của ban nhạc dance Sven-Erics. Dù không còn ở đỉnh cao danh vọng, ông vẫn duy trì niềm đam mê nghệ thuật qua nhiều dự án phim như Agnes Cecilia: The Strange Story, Laser Man hay Gentlemen and Gangsters.
Bên cạnh sự nghiệp, cuộc đời riêng của Bernd Andersson lại nhuốm màu bi kịch. Ông mất cha từ khi còn nhỏ, và mẹ ông tự tử khi ông mới 10 tuổi. Nỗi đau đó dường như đeo đẳng suốt cuộc đời. Ông kết hôn với nhà thơ Suzanne Roman và có hai con, Robin và Erwin. Nhưng bi kịch một lần nữa ập đến khi con trai ông, bé Erwin, qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lúc mới 9 tháng tuổi. Sau cú sốc ấy, Andersson chìm vào trầm cảm và nghiện rượu trong nhiều năm.
Những năm cuối đời, nam diễn viên sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện trong các phim độc lập và dự án nghệ thuật nhỏ. Trong một bộ phim tài liệu phát hành năm 2021, Andersson lên tiếng về vấn đề bóc lột trẻ em trong ngành điện ảnh, điều mà ông cho là “vết thương” không bao giờ lành trong đời mình. “Trẻ em bị lợi dụng, được nuông chiều để rồi bị ném cho bầy sói ăn thịt”, ông nói, như một lời cảnh tỉnh về cái giá của danh vọng.
Sự ra đi của Bernd Andersson không chỉ khép lại câu chuyện về một ngôi sao điện ảnh, mà còn là hồi chuông nhắc nhớ về mặt tối của ánh hào quang, nơi cái đẹp có thể vừa là phép màu, vừa là lời nguyền.
Theo như điều đáng chú ý, nữ sinh bị nhà trường đuổi học do được hãng nội y để mắt vì nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng khiến cô từng bị đuổi học chỉ vì tham gia đóng quảng cáo đồ lót, nhưng sau đó đã kiên trì quay lại giảng đường và dần khẳng định chỗ đứng trong ngành nhiếp ảnh. Quyết định này khiến dư luận dậy sóng, khi nhiều người cho rằng trường đã áp đặt tiêu chuẩn đạo đức khắt khe với sinh viên nữ.
Theo tờ Daily Shincho (Nhật Bản), Chimaki, một sinh viên đại học và là người mẫu ảnh trẻ tuổi gần đây đã cho ra mắt cuốn sách ảnh solo đầu tay, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp. Điều đáng chú ý, cô từng bị đuổi học chỉ vì tham gia đóng quảng cáo đồ lót, nhưng sau đó đã kiên trì quay lại giảng đường và dần khẳng định chỗ đứng trong ngành nhiếp ảnh.
Năm 2023, Chimaki được một thương hiệu mời tham gia chụp quảng cáo đồ lót. Sau khi chiến dịch được phát hành, cô bị trường đại học kỷ luật và buộc thôi học với lý do “vi phạm quy định làm thêm” và “hành vi không phù hợp”. Quyết định này khiến dư luận dậy sóng, khi nhiều người cho rằng trường đã áp đặt tiêu chuẩn đạo đức khắt khe với sinh viên nữ.
Không để sự việc chôn vùi ước mơ học tập, Chimaki chuyển sang học tại một trường đại học đào tạo từ xa. Chính trong khoảng thời gian này, cô được các tạp chí chú ý và chính thức bước chân vào lĩnh vực nhiếp ảnh nghệ thuật. Hai năm sau, từ một cô gái từng bị xem là “vi phạm quy tắc”, Chimaki nay đã trở thành gương mặt được săn đón trong giới ảnh Nhật Bản.
Trong buổi phỏng vấn với Daily Shincho, Chimaki chia sẻ rằng cô từng bị gia đình phản đối việc học đại học tại Tokyo. Sau nhiều năm, cô vẫn quyết tâm quay lại vì không muốn bị người khác gán mác “bỏ học”.
“Tôi muốn có tấm bằng đại học để chứng minh rằng mình không bỏ cuộc. Trên mạng, dù tôi nói gì, người ta vẫn gọi tôi là học sinh bỏ học. Tôi chỉ muốn thay đổi điều đó”, cô nói.
Chính quyết tâm ấy đã giúp Chimaki vượt qua những định kiến, kiên trì theo đuổi con đường vừa học tập vừa làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, điều không dễ dàng trong môi trường giáo dục Nhật Bản vốn đề cao khuôn mẫu.
Hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội khiến nhiều người nghĩ Chimaki là cô gái tự tin, mạnh mẽ. Thế nhưng, cô thừa nhận mình là người khá nhút nhát và không thực sự thoải mái với sự nổi tiếng.
“Tôi không thích bị gọi là người mẫu hay người nổi tiếng. Tôi chỉ là một người yêu nhiếp ảnh, nhưng vẫn mong được sống như một người bình thường”, cô chia sẻ.
Chụp ảnh quảng cáo nội y, nữ sinh bị nhà trường đuổi học sau khi loạt ảnh lan truyền Ảnh 5
Dù hiện đã có công ty quản lý, Chimaki vẫn tự hạn chế đăng bài hay hình ảnh cá nhân để tránh gây tranh cãi. Cô cho biết những áp lực từ mạng xã hội và dư luận khiến bản thân trở nên thận trọng hơn với từng hành động.
Hiện tại, Chimaki đang sống một mình tại Tokyo, nơi cô vừa yêu thích vì năng động, vừa cảm thấy cô đơn vì khó hòa nhập. Cô kể rằng một số bạn cùng lớp thân thiện, nhưng vẫn có người thì thầm bàn tán sau lưng.
“Nếu họ muốn nói gì đó, tôi chỉ mong họ thì thầm để tôi không nghe thấy. Còn nếu không thích tôi, họ có thể chỉ cần chào xã giao là đủ”, cô nói một cách thẳng thắn.
Cô thừa nhận vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nơi thành thị từ tàu điện quá đông đến cảm giác xa nhà. Nhưng thay vì than thở, Chimaki chọn cách tập trung vào học tập và công việc.
Sau khi tốt nghiệp, Chimaki dự định rời Tokyo để trở về quê nhà, sống một cuộc đời giản dị, tránh xa những ồn ào của ánh đèn sân khấu. “Tôi từng trải qua giai đoạn bị soi mói, chỉ trích. Giờ đây, tôi chỉ mong được sống một cuộc sống bình thường, ổn định”, cô tâm sự.
Câu chuyện của Chimaki không chỉ là hành trình của một cô gái trẻ vượt qua định kiến, mà còn là lời nhắc nhở về quyền tự do lựa chọn của mỗi người trong xã hội hiện đại, nơi danh tiếng đôi khi đến từ những điều ta không ngờ, và lòng kiên định lại chính là thứ giữ ta đứng vững giữa bão dư luận.
Trong nhóm kín, một thanh niên gây xôn xao khi khoe rằng, anh ta làm nghề lái xe cho sếp. Nhờ cưỡi xế sang của sếp nên tranh thủ chụp ảnh “đonggái” qua các app hẹn hò. Mỗi tháng ngu? nghỉ với hàng chục cô, xong việc là chặn FB, Zalo, xóa số.
Người này nói, quen mẹ đơn thân, không cần mời ăn uống hay xem phim, chỉ “gạ chút là được”, thậm chí nếu tỏ ra nghe`o khổ, còn được “bao nuôi” ngược lại.
Dưới bài viết, nhiều người còm rằng: Phụ nữ thời nay, nhất là mẹ đơn thân, vô cùng dễ dãi, không giống các bà, các mẹ ngày xưa - công dung ngôn hạnh, biết trân trọng phẩm giá.
Mình thì nghĩ khác bởi mình quen rất nhiều mẹ đơn thân. Ôi ngày xưa ở khu nhà cũ, hàng xóm có biến là biết ngay thế mà từ khi chuyển sang chung cư, chả hóng được chuyện gì.
Kể cho mọi người nghe, cách đây đã lâu, mình cho một bạn nam người tỉnh khác thuê căn hộ. Căn hộ là 1 tầng trong nhà mình nên “nhất cử nhất động” của bạn ấy, nhà mình gần như biết cả.
Bạn này tên K, làm công ty nước ngoài nên thu nhập khá ổn. Thế nhưng bạn ấy xấu trai ạ, thấp bé, mắt lươn nhỏ xíu, chân hơi vòng kiềng nữa. Điều khiến nhà mình kinh ngạc là gần như mỗi ngày K đưa về phòng một cô gái khác nhau. Có lúc vài tiếng xong cô gái kia đi luôn, có cô ngủ lại qua đêm. Tất cả đều là các cô gái rất trẻ, xinh đẹp, đi với K chả xứng đôi chút nào, kiểu “bông hoa nhài cắm bãi c*t trâu” ý. Nhìn cách sống bừa phứa của K, mình không vui nhưng chả thể làm gì.
Tới ngày K có bạn gái đàng hoàng, là một cô gái duyên dáng, thanh lịch nhưng trông có vẻ già hơn K. Họ yêu nhau nghiêm túc, chàng nắm tay nàng đi ăn sáng, đi mua sắm rồi nấu ăn trong phòng, đúng là một cặp đôi đích thực. Trong mấy tuần, mình không thấy có “gái lạ” tới phòng K nữa, chỉ có bạn gái tên N thôi. Mình cứ nghĩ anh này “cải tà quy chính”, sống tử tế “hướng thiện” rồi nhưng không, sau khi quen N chừng 2 tháng, K “ngựa quen đường cũ”, lại thi thoảng đưa gái lạ về phòng.
Mình chứng kiến cảnh N bị “lu`a tình” thì rất “ngứa mắt” nhưng chưa nghĩ ra cách để nói chuyện với N. Một ngày, K đưa gái lạ về phòng ngu? nghỉ “tình ban trưa” và N bất thình lình xuất hiện.
Không còn giữ hình ảnh thanh lịch, duyên dáng, N búi tóc, xắn tay áo, đạp cửa, lao vào bắt tại trận cặp tình nhân đang “m^ymưa”. N phẩy tay bảo cô gái kia: “Bạn đi đi, bạn cũng là n^n nhân của thằng này thôi, mình không chấp. Đi nhanh để mình xử nó, cho nó hiểu phụ nữ là thế nào”.
Cô gái kia vội mặc quần áo, đi như chạy, quên cả túi xách. N đứng chống nạnh giữa phòng, mình thì lấp ló nấp sau cánh cửa để hóng biến.
N nói to: “Sao anh nỡ đối xử với tôi như thế? Anh bảo anh thương tôi mẹ goá con côi cơ mà??? Anh tặng tôi vòng tay “định tình” cơ mà??? Tình thương của anh là trai trên g^idưới như thế này à? Tôi từng nghĩ anh là người tử tế nhưng hóa ra tôi nhầm… Anh không coi trọng phụ nữ thì phụ nữ cũng chả coi anh ra gì. Anh nghĩ tụi tôi là đồ chơi thì tụi tôi cũng sẽ coi anh là trò tiêu khiển…”
N đang nói dở thì anh Sở Khanh bực, đứng phắt dậy, cái chăn tuột xuống để lộ hết cả hànghọ khiến mình còn phải nhắm mắt lại. K vung tay, đỏ mặt tía tai đáp: “Cô im đi… cô chỉ là gáigià một mình nuôi con… cô nghĩ cô cógiánhư gái tân à?...”.
Không để K nói hết câu, N giơ tay t,át anh ta cái bốp và quát: “Nếu anh không nói ra câu này, tôi đã không t,át anh. Giá trị của tụi tôi, tự chúng tôi định đoạt, không tới lượt anh phán! Tôi nói cho anh biết: Phụ nữ yêu nhất là con, chứ không phải đàn ông! Tụi tôi không khát tình tới mức “vơ bèo vạt tép”! Người như anh làm xấu hình ảnh về đàn ông đấy! Nên nhớ chân tình sẽ đổi lấy chân tình còn tệ bạc sẽ nhận hậu quả tương xứng. Tâm tối thì đời không sáng được đâu! Cứ quanhệ bừa bãi rồi có ngày chít vì b^nh nhé!”
N nói xong thì tháo cái vòng trên tay ném vào mặt K, đóng sầm cửa lại, quay gót bước xuống cầu thang. Mình chạy theo N xuống tầng một và nói nhỏ: “Chị ngưỡng mộ cách hành xử của em”.
N lúc này không còn vẻ cứng rắn và “hùng hổ” như lúc đứng chống nạnh ch,ởi K, cô nhìn mình bằng đôi mắt buồn rớm lệ rồi nói ngắt quãng: “Em gh*t nhất… loại đàn ông coi thường phụ nữ… Nó nghĩ mẹ đơn thân dễ dãi, mua cho cái túi, cái váy là ngu? được à? Nó đâu biết một người chồng mất sớm - như em - đã hiểu hết về nhân tình thế thái… Sau khi trải qua đau khổ tận cùng… em đã định khép cửa lòng vĩnh viễn… Không ngờ gặp nó dẻo mỏ… Thế nhưng con người ấy mà… chân thành hay không, tiếp xúc một thời gian là hiểu hết… Chỉ thương những cô gái trẻ bị nó lu~a thôi, nó còn làm cho con gái người ta… mới 17 tuổi… có bầu đấy chị ạ…”
Sau khi chuyện xảy ra, K chuyển nhà và mình không bao giờ gặp lại N nhưng mình mãi nhớ thương và nể phục sự mạnh mẽ, quyết liệt của cô ấy. Mình muốn nhắn nhủ tới cánh mày râu rằng: Phụ nữ thời nay không hề dễ dãi như một số bạn lầm tưởng. Họ sâu sắc, mạnh mẽ và đủ tỉnh táo để không trao trái tim cho những kẻ hời hợt. Tình yêu không phải trò chơi may rủi, mà là sự đồng điệu của hai tâm hồn biết trân trọng và gìn giữ nhau. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Sống tử tế, chân thành thì mới có cơ duyên gặp được người thật lòng. Bởi chỉ khi ta yêu bằng cả trái tim, tình yêu đích thực mới có cơ hội đơm hoa kết trái ngọt.
Thu Hằng
Theo như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka ở miền Trung nước Nhật Bản có khoản 6.000 binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington. Đây là khoảnh khắc đặc biệt khi Tổng thống Trump bước vào tàu sân bay USS George Washington, khiến không khí háo hức dâng cao khi nhạc chủ đề từ bộ phim "Top Gun" vang lên trong lúc chiếc trực thăng Marine One chở ông Trump hạ cánh.
Hôm nay, 28/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka ở miền Trung nước Nhật, nơi ông phát biểu trước 6.000 binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington trong chặng dừng chân thứ hai của chuyến công du châu Á.
Trên tàu sân bay, không khí háo hức dâng cao khi nhạc chủ đề từ bộ phim "Top Gun" vang lên trong lúc chiếc trực thăng Marine One chở ông Trump hạ cánh. Các quân nhân đã đứng chờ suốt nhiều giờ để chuẩn bị đón nhà lãnh đạo Mỹ.
Ngay khi ông Trump bước vào, hàng loạt chiếc điện thoại di động đã được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ xuất hiện, cùng tiếng vỗ tay, huýt sáo và reo hò vang dội.
"Người cứng rắn" và "người chiến thắng"
Mở đầu bài phát biểu của mình, ông Trump nói: "Khác với các chính quyền trước, chúng tôi sẽ không duy trì tính đúng đắn chính trị. Các bạn không phiền chứ? Nói đến việc bảo vệ nước Mỹ, chúng ta sẽ không duy trì 'đúng đắn chính trị' nữa. Chúng ta sẽ bảo vệ đất nước bằng mọi cách cần thiết".
Cụm từ “politically correct” (đúng đắn chính trị) thường được dùng để chỉ cách nói năng hoặc hành xử sao cho không xúc phạm, phân biệt hay gây tranh cãi đối với các nhóm xã hội.
Ngay từ khi tranh cử nhiệm kỳ đầu, Trump đã phản đối khái niệm này. Ông cho rằng các chuẩn mực chính trị khiến chính phủ và xã hội Mỹ không thể nói thẳng, hành động quyết đoán.
Ông Trump mô tả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là một "người cứng rắn" khi ông ca ngợi các quân nhân trên tàu sân bay USS George Washington.
"Chúng tôi đến đây chiều nay để tôn vinh sức mạnh, kỹ năng và sự tận tụy của tất cả mọi người trên con tàu này để chúng ta có thể thư giãn", ông Trump nói trên sân khấu, "Bây giờ chúng ta là quốc gia được tôn trọng nhất trên thế giới… là quốc gia 'nóng' nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới".
Trước đó, ông Hegseth đã có bài phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Yokosuka. Trong khung cảnh phía sau là tấm biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Hòa bình thông qua sức mạnh” cùng quốc kỳ Mỹ và Nhật Bản, ông Hegseth nhấn mạnh thông điệp “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời khẳng định sự cần thiết phải hợp tác với các đồng minh thân cận nhất.
“Chúng ta có những đồng minh như ở Nhật Bản – những đồng minh tuyệt vời – nơi chúng ta có 55.000 binh sĩ Mỹ sát cánh cùng họ”, ông nói, “Nhưng một phần của sức mạnh là đặt nước Mỹ và người dân Mỹ lên hàng đầu”.
Về phần mình, Tổng thống Trump đề cao liên minh Mỹ - Nhật và khẳng định đó là mối quan hệ nổi bật nhất trên toàn thế giới.
"Sinh ra từ tro tàn của một cuộc chiến tranh khủng khiếp, mối quan hệ của chúng ta đã phát triển qua 8 thập kỷ thành tình hữu nghị tuyệt đẹp mà chúng ta có ngày nay. Đó là nền tảng của hòa bình và an ninh ở Thái Bình Dương", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ đã mời tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi lên sân khấu phát biểu, giới thiệu bà là "người chiến thắng" và gọi bà là "người bạn thân thiết".
Phát biểu trước các binh sĩ Mỹ trên USS George Washington, bà Takaichi nhấn mạnh rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với một "môi trường an ninh nghiêm trọng chưa từng có" và rằng Nhật Bản cùng Mỹ sẽ "chung tay để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực".
Cả hai nước đều đặt mục tiêu tăng cường phô diễn sức mạnh trong khu vực nhằm đối phó với các mối đe dọa.
Nhật Bản là nơi đặt lực lượng quân sự Mỹ lớn nhất ở nước ngoài, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay duy nhất được triển khai tiền phương.
👻 Marx và Engels cho rằng tư hữu là gốc của bất công, vì người giàu chiếm tư liệu sản xuất và bóc lột người nghèo.
👻 Giải pháp của họ: Xóa bỏ tư hữu, mọi thứ (đất đai, nhà máy, ngân hàng…) thuộc sở hữu chung, do nhà nước là đại diện quản lý cho nhân dân.
🤡🤡 Trên lý thuyết, không ai được phép giàu hơn người khác (ko ai được phép giàu hơn đảng), vì tất cả “đều là của nhân dân”.
⚙️ Nhưng khi áp dụng vào thực tế thì sao?
👻 Khi nhà nước kiểm soát toàn bộ tài sản, kinh tế, quyền lực, thì xuất hiện một vấn đề mới:
👉 Quyền lực tập trung quá mức
• Trong xã hội cộng sản độc tài, nhà nước (hay Đảng cầm quyền) nắm toàn bộ:
• đất đai, doanh nghiệp, công an, quân đội, báo chí, pháp luật…
• Dần dần, một tầng lớp nhỏ trong bộ máy cầm quyền sẽ nắm quyền phân phối tài sản, cơ hội và quyền lực.
• Họ tự cho mình quyền hưởng đặc lợi: nhà to, xe sang, lương cao, con cái đi du học…
→ Trong khi người dân thường không có quyền sở hữu thật, chỉ làm thuê cho “nhà nước”.
➡️ Kết quả: xuất hiện một giai cấp đặc quyền mới, giàu hơn hẳn phần còn lại.
👻 Kinh tế bị méo mó, tạo điều kiện cho tham nhũng
• Khi mọi tài sản thuộc nhà nước, người dân không được quyền tự kinh doanh, cạnh tranh minh bạch.
• Mọi thứ từ việc xin việc, mở công ty, mua nhà, đến thăng chức đều phải qua “xin cho”.
• Những ai có quan hệ, quyền lực, chức vụ dễ dàng vơ vét tài sản chung cho bản thân.
🤡🤡 Tham nhũng trở thành “hệ thống”, chứ không chỉ là hành vi cá nhân.
💬 Nói ngắn gọn:
Khi tài sản là “của chung”, người có quyền coi nó như của riêng mình. (Chuyện lạ đời nhưng nó đang xảy ra.)
📉 Người dân thường không có cơ hội vươn lên
• Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung, mọi thu nhập bị kiểm soát, không có cơ chế thưởng cho năng lực thật.
• Người giỏi, người chăm chỉ, sáng tạo… không được trả công xứng đáng.
• Trong khi đó, người có “quan hệ” hay “địa vị chính trị” lại được đặc quyền, đặc lợi.
→ Xã hội mất công bằng thực tế, dù trên giấy tờ thì “ai cũng bình đẳng”.
💰 Hậu quả: Khoảng cách giàu – nghèo ngày càng lớn.
Giới lãnh đạo, quan chức: Có quyền lực, tiếp cận tài nguyên, giàu có, sống xa hoa.
Giới trung lưu: “bạn bè quyền lực”, kinh doanh dựa vào quan hệ, lợi ích nhóm.
Người dân bình thường: Thu nhập thấp, ít cơ hội, phụ thuộc vào chính sách nhà nước
→ Đây chính là “giai cấp mới” mà triết gia Milovan Djilas (Nam Tư) từng nói:
“Chế độ cộng sản không xóa bỏ giai cấp – nó chỉ thay giai cấp tư sản bằng giai cấp quan liêu mới.”
🧭 Tóm tắt dễ hiểu
Chủ nghĩa cộng sản muốn xóa khoảng cách giàu nghèo →
Nhưng vì quyền lực tập trung tuyệt đối, thiếu cạnh tranh, thiếu minh bạch →
Một nhóm người có quyền lực trở thành “siêu giàu”, còn đa số dân thì nghèo đi.
💬 Nói cách khác:
“Không còn tư bản tư nhân bóc lột, nhưng lại có tư bản nhà nước và quan chức đặc quyền.”
Đoàn Thị Thùy Dương
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.