Cô Alison Cook, 19, là nữ sinh viên Mỹ đến học ở New Zealand bị hai viên chức công an Việt Nam tấn công tình dục (Ảnh chụp lại màn hình Stufff TV)
Trong tất cả những luồng tin tức ở New Zealand đang rầm rộ lên về vụ hai cô gái lên tiếng tố cáo viên chức công an CSVN tấn công tình dục, tờ báo
Stuff của ở Wellington đã tiến hành cho điều tra theo cách thức của mình, từ đó đã tiết lộ ra hai chi tiết quan trọng: Hai viên chức công an CSVN đã đánh thuốc mê hai cô gái để xâm hại tình dục, điều này được coi là tình tiết phạm tội có chủ đích từ trước, và quán bar
Saigon on Willis, nơi mà hai người này tìm đến, sau đó đã tìm cách gạ gẩm tấn công hai nữ nhân viên phục vụ tại đây.
Tờ
Stuff đã kể lại nhiều chi tiết trong sự kiện này, thông qua cuộc phỏng vấn cô Alison Cook, 19 tuổi, và thậm chí không ngần ngại cho công bố ra các chi tiết, kể cả việc căn dặn độc giả nên cân nhắc trước khi đọc bài, cho thấy sự kiện tấn công tình dục của hai viên chức công an CSVN là một chuyện phạm pháp rất tệ hại tại quốc gia này.
Cô Alison Cook có diễn tả lại cảnh các viên chức VN
"lôi kéo chúng tôi vào lòng họ, đẩy ép chúng tôi vào tường". Cô gái này là một trong hai nhân viên phục vụ bị hai người này liên tục sờ mó và làm cho bị thương.
Sau khi có được cuộc điều tra ban đầu của giới cảnh sát Wellington, tờ báo này đã cử hai phóng viên đi điều tra bổ túc trong hơn một tháng và cuối cùng có thể khẳng định rằng, hai viênn chức VN này đang trong thi hành công vụ, nhân tiện ghé qua quán bar Saigon để vui chơi, sau đó tìm cách tấn công tình dục, xâm phạm tiết hạnh của hai cố gái trẻ đang phục vụ ở đây. Nhưng khi cảnh sát tiến hành cho điều tra và tìm cách xác định danh tính của họ, những người đàn ông này dường như đã được thông báo cho biết, nên đã bí mật rời khỏi New Zealand.
Vậy thì ai có thể đã thông báo cho họ? Câu hỏi này hiện xoay quanh ông Giang Đỗ, chủ quán bar
Saigon on Willis, là người đầu tiên bị giới cảnh sát Wellington đến lấy lời khai sau khi có lời tố cáo của hai cô gái nói trên. Ông Giang Đỗ đã từ chối kết tội hai viên chức Việt Nam, cũng như khai báo với cảnh sát là ông
"không thấy có điều gì bất thường xảy ra", nhưng sự thật cho thấy,
"chính ông ta là người đã mời hai viên chức này được quyền sử dụng phòng karaoke kín, sau khi họ đã dùng bữa xong".
Cảnh sát đã tìm và cho tổng hợp lại các đoạn CCTV, nối kết các tình tiết với nhau về diễn biến của đêm xảy ra việc phạm tội này, nhưng hiện chưa cho công bố ra, có lẽ họ đang chờ thời điểm cuối của lời tố cáo để có kết luận sau cùng.
Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, cô Alison Cook kể lại, mình không thể kiểm soát bản thân được. Cô còn nhớ cảnh tóc mình bị kéo ra sau khi một người đàn ông tìm cách đổ rượu whisky vào cổ họng cô. Có khoảnh khắc một viên chức đè ép người vào cô và trong một khoảnh khắc khác khi ngực cô bị vuốt ve và núm vú bị véo. Thậm chí cho đến sáng hôm sau, cô Cook mới phát hiện ra một vết cắt hay cắn trên trên núm vú của mình mà không rõ do nguyên nhân nào. Trí nhớ của cô lúc ấy bị trống rỗng:
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi biết chắc là có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra"
Theo một nguồn tin riêng, cuộc điều tra này đã được tiến hành đến hai lần, với những cấp độ cho đào sâu với nhiều chi tiết hơn. Trong một tuyên bố có lời lẽ mạnh mẽ khác thường được gửi đến giới truyền thông New Zealand, Thanh tra John Van Den Heuvel, Trưởng phòng điều tra tội phạm quận Wellington, cho biết giới cảnh sát
"không nghi ngờ gì về vụ Cook và đồng nghiệp của cô đã bị tấn công tình dục" và các thám tử
"sẽ cho tiến hành truy tố về mặt hình sự".
Những người đàn ông
"phạm pháp" này đã nhanh chóng rời khỏi New Zealand trước khi họ bị xác định là nghi phạm, nhưng vì New Zealand không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nên thay vào đó, thông qua Bộ Ngoại giao, họ đã viết thư cho Đại sứ Việt Nam,
"nêu tóm tắt về những gì đã xảy ra và bày tỏ mối lo ngại sâu sắc của giới Cảnh sát New Zealand về hành vi xâm phạm tình dục này của các viên chức công an VN".
Sau vụ bê bối ở Chi lê, sự kiện mới ở New Zealand đang là đề tài nóng của cả thế giới về hành vi của các giới chức Việt Nam (ABC News)
Cô Alison Cook cho biế,t cô đã chọn cho loan tin công khai câu chuyện của mình để tìm kiếm công lý cho bản thân và những người khác đã từng bị tấn công tình dục.
Là một sinh viên luật đến từ Hoa Kỳ, theo học tại Đại học Victoria, Cook đã làm việc tại nhà hàng Việt Nam
Saigon on Willis trong ba tháng trước khi vụ tấn công này xảy ra. Các viên chức chính phủ Việt Nam đã dùng bữa tối tại đây vào ngày 4 tháng Ba, trước chuyến viếng thăm New Zealand của Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính bắt đầu vào ngày 9 tháng Ba.
Toàn cảnh của sự việc, cho biết một nhóm gồm sáu người đàn ông và hai người phụ nữ sau khi dùng bữa xong, họ được chủ quán mời sử dụng phòng karaoke riêng nằm ngoài tầm nhìn của khu vực nhà hàng chính.
Chi tiết đáng chú ý được tìm thấy, là chủ quán Giang Đỗ đã gọi riêng, và nhắc cô Cook là nếu được mời đồ uống, cô sẽ
"phải nhận vì theo văn hóa Việt Nam, từ chối đồ uống của người khác là chuyện bất lịch sự".
Có khả năng là một trong những ly rượu đầu tiên được mời, mà cô Cook không thể từ chối do
"văn hóa Việt Nam" đã được căn dặn trước, đã bị bỏ thuốc mê trong đó.
Nhưng Giang Đỗ, ông chủ của
Saigon on Willis, lại khai với cảnh sát rằng ông không hề ép nhân viên của quán phải uống rượu và không chứng kiến bất cứ hành vi không phù hợp nào từ các viên chức VN.
Sau khi uống vài ly rượu vang đỏ, Cook cho biết hai người đàn ông mà cô không hề biết tên đã ép cô phải uống rượu với họ.
"Họ bắt đầu nắm tóc chúng tôi ra sau và đổ rượu whisky xuống cổ họng chúng tôi. Thật là khó chịu khi có quá nhiều rượu whisky trong miệng bạn", cô Cook nói với tờ báo
Stuff.
Nhưng đến lúc đó, cô Alison Cook vẫn chưa tin là mình sẽ bị xâm hại.
"Tôi tự nghĩ: đây là những người đứng đầu ngành công an VN. Chắc là họ sẽ giữ vững chức danh công vụ của mình hoặc phải có một xử thế tử tế nào đó"
Khi cô Cook và đồng nghiệp nữ của cô đã say hay bị cho đánh thuốc mê, cô nhớ loáng thoáng hai viên chức này đã giở trò cợt nhã, một trong hai người hôn vào má, đặt cô ngồi trên đùi của một viên chức khác. Trong ký ức không còn nhớ đầy đủ, cô Cook biết rằng một trong những người đàn ông đã cưỡng hiếp cô.
Grace, bạn của Cook, người đã nói chuyện với cô qua điện thoại đêm hôm đó, có xác nhận Cook
"rất say rượu" và đã kể lại với cô về việc cô cũng bị hai viên chức trong nhà hàng liên tục sờ mó thân thể. Dựa trên ký ức và hành vi của mình, Cook lo ngại rằng cô đã bị cho đổ thuốc mà không hề hay biết, cô nói rằng cô tin đồ uống của cô và đồng nghiệp có thể đã bị bỏ thuốc mê vào.

(Stuff TV Screenshot)
Khi cô thức dậy vào sáng hôm sau:
"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như bị xe tải đâm vậy. Nó còn tệ hơn cả chứng say rượu". Ngày hôm đó, Cook nhớ lại,
"Tôi không thể tạo ra một câu nói mạch lạc. Tôi vẫn còn quá mơ hồ. Mỗi lần đứng dậy, tôi cảm thấy như mình sắp ngã sấp mặt lần nữa. Và đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ, cảm giác này không giống như tôi chỉ bị say rượu bình thường".
Sau khi đến bệnh viện để được kiểm tra vào tối hôm sau, Cook và đồng nghiệp đã gọi điện cho cảnh sát và tố cáo sự việc. Riêng Cook đã xin nghỉ việc ở quán bar ngay sau vụ này. Không rõ cô có gặp khó khăn gì với chủ quán hay không.
Ngày 12 tháng Mười Hai, Thủ tướng Christopher Luxon của New Zealand đã tự mình cung cấp thêm các thông tin về những thủ phạm trong một cuộc họp báo, về vụ tấn công xâm phạm tình dục diễn ra ở nước này hồi tháng 3/2024. Dường như việc cho công bố chính thức ra tên các thủ phạm và đưa ra cáo buộc ở cấp ngoại giao, là điều là New Zealand sẽ sớm cho thực hiện trong nay mai.