Một lính cứu hỏa Trung Quốc đã bị dân lấy cắp điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ. Trong lúc Liu lao vào dập đám cháy xưởng gỗ tỉnh Dương Châu, điện thoại anh để trên xe cứu hỏa đã bị một người dân đánh cắp.
Lực lượng cứu hỏa thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, hôm 7/12 nhận thông báo về vụ cháy tại một xưởng gỗ. Là một trong những lính cứu hỏa tại hiện trường, Liu đã nỗ lực tham gia chữa cháy và kiểm soát được ngọn lửa.
Sau khi hoàn thành công việc, Liu quay lại xe cứu hỏa để lấy điện thoại gọi về cho gia đình, báo anh đã an toàn. Tuy nhiên, lúc này Liu mới phát hiện điện thoại của mình đã biến mất.
Lính cứu hỏa Liu, người bị mất điện thoại khi chữa cháy xưởng gỗ thành phố Giang Tô hôm 7/12. Ảnh: Shanghaiist.
Anh tới trình báo cảnh sát và nói rằng đó là chiếc điện thoại cũ, chứa một số bức ảnh gia đình quý giá và một danh bạ dài. Sở cứu hỏa Dương Châu đăng Weibo kêu gọi người lấy điện thoại vui lòng trả lại, cam kết rằng người lấy sẽ không bị xử phạt.
Sở cứu hỏa đã thử gọi vào số máy của Liu. Một người trả lời nhưng nhanh chóng cúp máy. Khi họ thử gọi lại lần nữa, điện thoại đã bị tắt nguồn.
Dữ liệu định vị cho thấy điện thoại hiện ở trong một ngôi làng cách nơi xảy ra đám cháy khoảng 3 km. Cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc.