Ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương khi một chiếc xe ô tô phát nổ ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vào tối thứ Hai, gây chấn động khu vực đông dân cư gần biểu tượng lịch sử Pháo đài Đỏ, theo Al Jazeera.
Sau vụ việc, lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao tại các bang và khắp các thành phố lớn trên toàn quốc, khi giới chức mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ nổ.
Điều gì đã xảy ra ở New Delhi?
Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra lúc 18h52 (giờ địa phương) - đúng vào giờ cao điểm buổi tối - làm rung chuyển một khu dân cư đông đúc.

Hiện trường vụ nổ xe ô tô ở thủ đô New Delhi khiến Ấn Độ rúng động. Ảnh Reuters.
“Chiếc xe Hyundai i20 đang di chuyển chậm thì dừng lại ở đèn đỏ. Bất ngờ xảy ra một vụ nổ trong xe, khiến các phương tiện xung quanh cũng bị hư hại”, Ủy viên Cảnh sát Delhi Satish Golcha cho biết.
Hình ảnh hiện trường cho thấy cửa kính vỡ tan, các xe hơi bị méo mó, khói và lửa bốc lên từ những chiếc xe cháy rụi.
Hiện trường nằm tại khu vực Old Delhi, gần ga tàu điện ngầm Red Fort (Pháo đài Đỏ) - sát một trong những di tích Mughal nổi tiếng nhất thành phố.
Vụ nổ xảy ra tại ngã tư gần lối vào nhà ga, nơi nối liền Pháo đài Đỏ với khu chợ sầm uất Chandni Chowk, khiến nhiều khu vực xung quanh cũng chịu ảnh hưởng.
Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy nhiều xe hơi bị cháy trơ khung giữa con phố đông đúc, trong khi lực lượng cứu hỏa và cảnh sát phong tỏa khu vực. Phó giám đốc cứu hỏa New Delhi cho biết, 6 xe hơi và 3 xe tuk-tuk đã bị thiêu rụi hoàn toàn.
Pháo đài Đỏ, được Hoàng đế Shah Jahan xây dựng năm 1546, là kiệt tác kiến trúc kết hợp giữa phong cách Hồi giáo, Ba Tư, Timurid và Hindu.
Nơi đây còn mang ý nghĩa biểu tượng quốc gia sâu sắc - chính tại đây, Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Jawaharlal Nehru đã đọc Tuyên ngôn Độc lập vào ngày 15/8/1947, đánh dấu chấm hết cho thời kỳ đô hộ của Anh.
Kể từ đó, mỗi năm vào Ngày Độc lập, Thủ tướng Ấn Độ đều thượng cờ và phát biểu trước toàn quốc từ chính địa điểm này.
Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Mohammad Salman, chủ sở hữu ban đầu của chiếc xe, tại thành phố Gurugram, bang Haryana. Theo hồ sơ, Salman mua xe vào năm 2013 và đã bán lại cho người khác ở New Delhi, người này sau đó lại chuyển nhượng cho bên thứ ba. Dù vậy, xe vẫn mang biển số Haryana và đăng ký dưới tên của Salman.
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng
Khi tiếng nổ vang lên, hoảng loạn bao trùm khu Old Delhi.
“Bỗng nhiên, có một tiếng nổ lớn. Chúng tôi chạy đến nhưng không dám tới gần. Tôi thấy một bàn tay nằm trên mặt đất, mọi thứ tan nát”, nhân chứng Irfan kể với Al Jazeera.
Một nhân chứng khác nói: “Tôi thấy phổi của ai đó văng ra, còn vô lăng xe thì biến dạng hoàn toàn. Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau của gia đình họ".
Trong khi đó, thân nhân của những người bị thương hoặc mất tích vật vã tìm người thân. Anh Nazish Malik cho biết em rể mình, Mohsin, tài xế xe điện, đã mất tích sau vụ nổ.
“Sau hơn 100 cuộc gọi, cuối cùng có người bắt máy nói rằng điện thoại đang ở đồn cảnh sát Pháo đài Đỏ, còn người thân tôi được đưa đến bệnh viện Lok Nayak. Khi chúng tôi đến, an ninh rất nghiêm ngặt, không ai được phép vào. Ít nhất họ nên công bố ai đang nguy kịch, ai đã chết”, anh nói trong tuyệt vọng.
Vụ án bị điều tra theo luật chống khủng bố
Cảnh sát Delhi đã khởi tố vụ án theo Điều 16 và 18 của Đạo luật Phòng chống Hoạt động Bất hợp pháp (UAPA) - đạo luật chống khủng bố chính của Ấn Độ - cùng với các điều khoản trong Luật Chất nổ.
Điều này cho thấy, mặc dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ nổ hay danh tính nghi phạm, nhà chức trách đã xem xét vụ việc như một hành động khủng bố tiềm tàng, chứ không đơn thuần là tai nạn hoặc tội phạm hình sự.
Bối cảnh trước vụ nổ
Chỉ vài giờ trước thảm kịch, cảnh sát thông báo đã bắt giữ một bác sĩ người Kashmir tại thành phố Faridabad (bang Haryana) với cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố.
Cảnh sát Haryana cho biết họ thu giữ 2.900 kg thuốc nổ, 20 hẹn giờ, hàng chục điều khiển từ xa, một khẩu súng trường và nhiều viên đạn tại nơi ở của bác sĩ này. Ngoài ra, bảy người bị cáo buộc hỗ trợ ông ta cũng đã bị bắt.
Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy vụ bắt giữ này có liên quan trực tiếp đến vụ nổ ở Delhi.
Phản ứng của chính quyền
Cảnh sát đã tăng cường kiểm tra an ninh trên toàn thủ đô, đặc biệt là tại các nhà ga lớn. Xe cộ vào các khu vực trung tâm đều bị kiểm soát nghiêm ngặt.
Theo truyền thông địa phương, nhiều ga tàu ở Mumbai và Uttar Pradesh (bang giáp ranh Delhi) cũng được đặt trong tình trạng báo động cao.
Trong khi chính quyền đang xử lý vụ việc, người dân bang Bihar vẫn đang đi bầu trong giai đoạn hai của cuộc bầu cử tiểu bang - diễn ra giữa lúc an ninh quốc gia căng thẳng.
Hiện chưa có tuyên bố chính thức từ phía chính phủ về việc vụ nổ có phải là hành động cố ý hay không, cũng như chưa có nghi phạm nào được công bố.
Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã được Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah báo cáo chi tiết và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.
Ông Shah tuyên bố tất cả khả năng đều đang được điều tra, với sự tham gia của các cơ quan an ninh cấp cao nhất.
Đại sứ Israel và Đại sứ quán Ai Cập tại Ấn Độ cũng gửi thông điệp chia buồn.
Anh đã ban hành khuyến cáo du lịch mới, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi ra cảnh báo an ninh và tuyên bố: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân, và cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục".
Vietbf @ Sưu tầm