Chúng tôi vào một quán cafe. Thấy có hai vị khách đến quầy gọi:"5 cà-phê. 2 cho chúng tôi và 3 "treo". Họ giả tiền cho cả 5 cốc, nhưng chỉ thấy người ta mang ra hai cốc.
Tôi hỏi người phục vụ, cà-phê "treo" là gì, ảnh nói tôi hãy chờ một chút sẽ rõ. Sau đó khách đến uống cà-phê khá đông. Hai cô gái đặt cà-phê và giả tiền bình thường. 3 chàng trai giả tiền 7 cà-phê, nhưng họ chỉ dùng có ba cốc. Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì thấy có một người dáng vẻ nghèo khổ bước vào tiệm, ông ta rụt rè bước đến quầy và hỏi, có cà-phê "treo" cho ổng không.
Những việc làm từ thiện như này phát sinh ở Neapoli, Italia. Người ta giả tiền trước những xuất ăn hoặc những cốc cà-phê "treo" cho những người nghèo khó không có tiền mua.
Thế giới hãy còn rất nhiều người tốt. Và việc làm này tặng cho chúng ta niềm hy vọng!
VietBF@sưu tập