Đấm chết một ông Việt nhưng cảnh sát đã tóm được nghi phạm. Hôm thứ Hai vừa qua, cảnh sát công bố hình nghi thì ngay hôm sau thì ông ta bị bắt. Nạn nhân là ông Trần Tùng.
Nhà chức trách cho biết cảnh sát đã bắt một người trong vụ một ông bị đấm chết gần thương xá Westfield. Nghi can bị bắt hôm thứ Ba, liên quan tới sự việc ông Trần Tùng, 48 tuổi, bị thiệt mạng.
Nạn nhân đã có mặt trong khu phố South of Market thuộc thành phố San Francisco vào khoảng 6:45 chiều Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019. Nhà chức trách chưa biết địa chỉ nhà của ông Tùng.
Cảnh sát công bố hình nghi can hôm thứ Hai. Qua hôm sau thì ông ta bị bắt.
Vào khoảng thời gian nói trên, gần góc đường Stevenson Street và Fifth Street, ngay trước trung tâm Westfield San Francisco Centre, ông Trần Tùng bị một người lạ mặt đấm một cú vào mặt. Nạn nhân bị bất tỉnh và được chở vào nhà thương. Đến ngày thứ Ba thì ông qua đời.
Dựa theo hình ảnh an ninh, cảnh sát tại trạm Tenderloin đã tìm kiếm nghi can Antwan Monroe, 45 tuổi. Họ tung ra hình nghi can hôm thứ Hai. Qua trưa thứ Ba thì cảnh sát bắt được ông Monroe, một cư dân San Francisco, tại đường Mission Street. Ông ta đã bị tạm giam trong lúc cảnh sát đang điều tra thêm. Ngoài cáo trạng sát nhân, Monroe có thể bị truy tội dùng ma túy.
VietBF@ sưu tầm.