Vietbf.com Video: Xem Việt Kiều USA về ăn tết bị rạch tan tành. "Đây Là Bác JULIE THUY , Bác Ruôt Em Từ USA về Phi Trường Tân Sơn Nhất Bị Rach Lấy Thùng Hàng ạ" một thành viên có tên là Ngô Anh Khoa chia sẻ trên internet ngày 10-01-2019.
Bấm vào ảnh dưới để chạy Video
Bộ phận bốc xếp hành lý là nơi xảy ra rủi ro lấy trộm đồ nhiều nhất vì các nhân viên bốc xếp trực tiếp tiếp xúc với hành lý của khách. Đó là chưa kể đến nguy cơ có sự móc ngoặc giữa bộ phận kiểm tra soi chiếu và bộ phận bốc xếp.
Khi soi chiếu, tất cả hành lý trong vali và kiện hàng đều thấy rõ, do đó nếu xảy ra sự thông đồng giữa hai bộ phận này thì nhân viên bốc xếp sẽ được thông báo vị trí của món đồ cần trộm. Đa số các vật lấy trộm có kích thước nhỏ gọn, dễ giấu trong người và có giá trị.
“Trường hợp bắt quả tang thì khó lắm. Chúng tôi chỉ phát hiện ra trường hợp tìm cách mang đồ ra ngoài. Tuy nhiên truy ra nguồn gốc thì rất khó. Người ta cứ nói là vô tình, nói là nhặt được.” Một quan chức sân bay nói.
“các vụ mất cắp xảy ra trong khu vực hạn chế, không có người nào bên ngoài, mà chỉ có lực lượng trực tiếp tham gia vào các dây chuyền vận chuyển trong khu vực này.”
Tình trạng mất đồ trong hành lý ký gửi tại các sân bay ở Việt Nam đã khiến nhiều hành khách rất bức xúc. Hàng không Việt Nam là nỗi ám ảnh cho những hành khách trong và ngoài nước. Đặc biệt là Việt Kiều về nước hay khách du lịch từ nước ngoài về.

Dù việc rạch vali, thùng hàng hay bẻ khóa hành lý để lấy trộm đồ của hành khách không phải là chuyện hiếm tại các sân bay, nhưng nhiều hành khách khi phát hiện ra đã không muốn làm to chuyện, vì sao? Họ cho rằng cho dù có làm ầm ĩ lên thì cũng khó lòng tìm lại được những món đồ bị “đạo chích” lấy mất.
Một yếu tố khác cũng làm nản lòng các nạn nhân bị mất đồ là mức bồi thường hành lý thất lạc chỉ 20 USD/kg, theo Quyết định số 10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Còn đối với các chặng quốc tế, nếu có độ dài đường bay dưới 1.000 km, mức bồi thường là 25 USD. Từ 1.000 km đến 2.500 km là 50 USD. Từ 2.500 km đến dưới 5.000 km là 80 USD và từ 5.000 km trở lên mức bồi thường lên tới 150 USD.

Giới bốc vác tại sân bay kể dù lương chưa tới vài triệu đồng/tháng, nhưng không ít người tìm mọi cách xin làm bốc vác. Việc lấy cắp đồ trong hành lý khách bay dễ như trở bàn tay… Phu hành lý sân bay Vũ Hạ Sơn có hơn 20 năm làm bốc xếp, kể: “Lên tàu bay muốn ăn gì thì lấy, bia tây, rượu ngoại uống thoải mái. Còn lấy đồ của khách thường chỉ trộm cắp vặt. Đó là khi làm hành lý của khách bị rách đồ rơi ra, lòng tham không kìm được nên lấy bỏ túi đem ra ngoài bán."
An ninh sân bay cũng kiểm soát lỏng lẻo, giấu đồ trong người đem ra ngoài vẫn được. Thử hỏi cuộc sống nghèo khó, thấy đồ có giá trị trước mắt mình, mấy ai kìm lòng nổi.

"Suốt thời gian làm bốc vác ở sân bay, hầu như ngày nào tôi cũng gặp vài trường hợp hành lý của hành khách bị rạch, có trường hợp hành lý rớt ra thùng hàng, anh em nhặt rồi nhét lại trả cho khách. Giờ lấy đồ không khó, chỉ làm sao đem được ra ngoài”, một công nhân nói.