|
Theo RIA Novosti, những vấn đề Mỹ gặp phải bao gồm: các đối tác không sẵn lòng chia sẻ thông tin tình báo. Tổng thống Donald Trump ngày càng ít động lực để tham gia vào một cuộc phiêu lưu quân sự, nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ nó.
Rủi ro rõ ràng
Vào hôm 15 tháng 11, Washington đã điều thêm một tàu sân bay đến bờ biển Venezuela. Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth công bố Chiến dịch Southern Spear, nhắm vào các băng đảng ma túy.
Do sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ ở vùng Caribe, Caracas đã tuyên bố huy động quân đội. Tuy nhiên, Cộng hòa Venezuela đã chuẩn bị cho hành động quân sự kể từ cuối mùa hè, khi người Mỹ bắt đầu đánh chìm tàu thuyền với lý do chở ma túy.
Tổng thống Nicolas Maduro đã cố gắng thuyết phục ông Trump, kêu gọi hòa bình. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa bác bỏ ý tưởng về một cuộc tấn công trên bộ vào quốc gia Mỹ Latinh này. Tuy nhiên, các cuộc tham vấn đã hứa với Quốc hội về vấn đề này cũng vẫn chưa diễn ra.
Bằng cách điều động tàu sân bay, Lầu Năm Góc đã trình bày với tổng thống một số lựa chọn tấn công—không chỉ nhằm vào các mục tiêu trên biển mà còn vào các mục tiêu trên bộ.
Các chuyên gia lưu ý: Venezuela chắc chắn yếu hơn Mỹ rất nhiều, nhưng một chiến dịch trên bộ sẽ không phải là chuyện dễ dàng đối với Lầu Năm Góc.
Địa hình hiểm trở, và người Mỹ chắc chắn sẽ không được chào đón như những người giải phóng - họ là kẻ thù ngay cả với những người bất mãn với Maduro.
Vì vậy, khả năng xảy ra một "Afghanistan thứ hai" mà Caracas đã hứa với Washington trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump là khá cao.
Đối với tổng thống Mỹ, việc sa lầy vào một chiến dịch quân sự thất bại cũng là điều không thể chấp nhận được, ít nhất là về mặt danh tiếng. Ông Trump là người kiêu ngạo và quen với việc so sánh mình với "những người Dân chủ thất bại".
Ông đã nhiều lần nhắc nhở cựu Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là về "cuộc rút lui đáng xấu hổ" khỏi Afghanistan. Và, tất nhiên, ông hoàn toàn không muốn rơi vào tình huống tương tự.
Đồng minh quay lưng
Còn có những yếu tố khác nữa.
Ngay cả các hành động trên biển, nơi người Mỹ đã phá hủy một số tàu thuyền và dẫn đến hàng chục thương vong, cũng đang gây ra phản ứng tiêu cực đáng chú ý bên ngoài Venezuela.
Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng "chống lại các băng đảng ma túy" là một cái cớ mơ hồ cho hành động quân sự. Venezuela không được chính thức liệt kê là quốc gia sản xuất ma túy.
Rõ ràng là phương Tây, và đặc biệt là Washington, không mấy quan tâm đến Liên Hợp Quốc. Nhưng vấn đề đã nảy sinh ở những nơi ít được mong đợi nhất.
Gần đây, Anh đã ngừng một số hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ, chính xác là vì các cuộc không kích ở vùng Caribe.
Tại London, các nguồn tin truyền thông địa phương cho biết, họ không muốn dính líu gì đến "các vụ giết người ngoài vòng pháp luật" - đó là cách họ mô tả vụ phá hủy tàu thuyền của băng đảng ma túy.
Vương quốc Anh kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở Caribe và từ lâu đã hỗ trợ Mỹ trong việc xác định các tàu bị nghi ngờ buôn lậu. Tuy nhiên, trước đây, việc này chỉ bao gồm việc bắt giữ, khám xét và các biện pháp thủ tục khác, chứ không phải hành quyết.
Sự bất mãn đang gia tăng
Sự đòi hỏi của Anh không phải là duy nhất. Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng đưa ra tuyên bố tương tự. "Cho đến khi các cuộc tấn công bằng tên lửa vào tàu thuyền ở Biển Caribe chấm dứt", ông giải thích.
Hà Lan cũng tuyên bố không muốn tham gia vào các hành vi vi phạm nhân quyền.
Trên thực tế, rất ít người ủng hộ người Mỹ về vấn đề này. Ví dụ, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, bên lề cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 được tổ chức gần đây tại Canada, đã lên án các cuộc không kích ở Biển Caribe.
Sự xao lãng
Vẫn chưa rõ liệu tình hình hiện tại có buộc ông Trump phải nhượng bộ hay không. Bản thân ông đang phát đi những tín hiệu trái chiều, đôi khi dùng ngôn từ khá hoa mỹ.
"Tôi sẽ không nói là tôi sẽ làm điều đó (ám chỉ một chiến dịch trên bộ)", người chủ trì Phòng Bầu dục lưu ý. Tổng thống Mỹ nói thêm: "Tôi sẽ không nói cho các bạn biết tôi sẽ làm gì với Venezuela, liệu tôi có làm hay không".
Việc thiếu sự ủng hộ của công chúng cũng là một vấn đề. Tại phiên họp kín của Quốc hội vào đầu tháng 11, theo các nguồn tin, các nhà lập pháp đã lên tiếng phản đối việc leo thang căng thẳng. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Mỹ cũng tiết lộ rằng họ không có nhu cầu về một chiến dịch quân sự mới ở nước này.
"Mọi người không thấy lý do gì cả", Casey Block ở Oakland nói. "Bất chấp các cuộc biểu tình, nhiều người vẫn ủng hộ các hoạt động quân sự ở Trung Đông. Ông Saddam bị coi là một người phản diện cần phải bị loại bỏ. Và hầu như không ai biết gì về Maduro", Casey nói.
"Ma túy trên đường phố là một vấn nạn, và chẳng ai nghĩ đến Venezuela hay bất kỳ quốc gia nào khác là nơi chúng xuất phát", Ross Ma ở San Diego nói. "Khi ông Trump nói về điều đó, người ta chẳng hiểu gì về ông ấy. Việc đóng cửa chính phủ mới là mối lo ngại lớn nhất", người này nhấn mạnh.
Nhân tiện, trên mạng xã hội Mỹ, hoạt động của Tổng thống Trump liên quan đến Venezuela đang được liên kết cụ thể với những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc đóng cửa các cơ quan chính phủ.
Điều này không còn cần thiết nữa, nhưng tổng thống Mỹ đang khơi dậy tâm lý hiếu chiến. Hậu quả của những lời lẽ mơ hồ của ông vẫn còn phải chờ xem. Ông Trump nổi tiếng với tính cách khó đoán, cùng với tư duy thực dụng cao độ. Vì vậy, chưa thể loại trừ bất cứ điều gì.
|
|