Nick Fuentes, một dư luận viên cực hữu thượng thặng theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, có ảnh hưởng lớn của phong trào MAGA, vừa kêu gọi những người ủng hộ anh nên bỏ phiếu cho đảng Dân chủ năm 2026.
Trong một hành động gây sốc, trái ngược hoàn toàn với quan điểm chính thống của phong trào MAGA, Fuentes công khai kêu gọi fans của mình không chỉ từ bỏ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, mà còn bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, nếu họ tham gia bỏ phiếu.
Fuentes nói :
-“Đừng đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Và nếu có đi bỏ phiếu, hãy bỏ phiếu cho đảng Dân chủ”.
Fuentes liên tục kêu gọi “phải chấm dứt hoạt động” của chính quyền hiện tại, cáo buộc anh Tư Tê (Tổng Thống Tâm Thần) phản bội “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) kéo đất nước vào chiến tranh với Iran và che đậy vụ bê bối Epstein.
Fuentes còn đi xa hơn, nói rằng anh sẽ không ủng hộ những nhân vật mà anh cho là đã đưa nước Mỹ vào chiến tranh với Iran và gợi ý rằng anh thà “trở thành một người thuộc đảng Dân chủ” hơn là ủng hộ những gì anh coi là một đảng viên Cộng hòa thất bại.
Fuentes nói rằng, chính quyền đã “đánh mất quyền lực” và kêu gọi “tước đoạt lại” (hostile takeover) đảng Cộng hòa vào năm 2028.
Thằng đéo này là ai mà mồm-loa-mép-giải thế nhỉ. Cho lệnh tóm cổ, còn nếu thấy nhiêu khê cho nó ăn vài viên kẹo... đồng để dẹp cái trò nằm-vùng-phá-hoại-kiểu-cộng-sản-con... Phải dứt khoát quét sạch sành sanh lũ dòi lũ sâu bọ, chỉ biết ăn hại đất nước... Mẹ kiếp!
Tôi xóa cái post nầy vì phản biện của bạn không mang tính tranh luận , xây dựng , bạn chỉ biết chửi .
Thứ nữa bạn xử dụng những ngôn ngữ kém văn hóa .
hoathienly19
Last edited by hoathienly19; 2 Weeks Ago at 02:12.
Điều này đánh dấu một sự rạn nứt sâu sắc bên trong hệ sinh thái ủng hộ anh 4T , (Tổng Thống Tâm Thần) đặc biệt là trong bối cảnh có những phản ứng dữ dội từ một số bộ phận cực hữu về hành động quân sự của anh 4T chống lại Iran.
Hôm 1 tháng 3 , máy bay không người lái của Iran đã tấn công một căn cứ Mỹ ở Erbil, Iraq.
Một kho vũ khí bốc cháy, và các vụ nổ tiếp theo làm rung chuyển khu vực.
Anh 4T (Tổng Thống Tâm Thần) , trong video thứ hai kể từ khi phát động cuộc tấn công lớn vào Iran, bình luận về cái chết của ba binh sĩ Mỹ, nói;
- “ Thật đáng buồn, có thể sẽ còn nhiều thương vong nữa trước khi cuộc chiến kết thúc. Đó là điều không thể tránh khỏi. Có thể sẽ còn nữa. Nhưng chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để điều đó không xảy ra“.
Không ai bênh vực chế độ thần quyền độc tài ở Iran, nhưng anh 4T (Tổng Thống Tâm Thần) tự bản chất là độc tài thì làm gì có chuyện muốn giúp người dân Iran có dân chủ !? Nhìn Venezuela thì biết liền.
Cái đuôi đang vẫy con chó ! Anh 4T muốn gây từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác để dân chúng không có thời giờ quan tâm đến chuyện ấu dâm của anh.
Anh đang làm tôi mọi không công tốn của cho thủ tướng Do Thái và đám tỷ phú.
Khi vừa ra lệnh tấn công Iran xong là anh tiệc tùng rượu thịt ngay với đám tỷ phú tại Mar-a-Lago.
Anh đã mở nắp lon trùng, cho trùng bò ra lểnh nghểnh không thể nào đậy nắp lại được, mà hậu quả là binh sĩ và người dân Mỹ sẽ chết một cách oan uổng.
Anh đưa thế giới vào sự bất định của chiến tranh cũng như thế giới đại chiến.
Vùng Trung Đông là một chảo dầu sôi đuợc giữ thăng bằng bởi ba đầu ông táo :
- Thổ – Saudi – Iran.
Họ tranh nhau trong khối Hồi Giáo mà trong đó Saudi lãnh đạo Sunni (khoảng 85%), Iran lãnh đạo Shiite (khoảng 15%) và Thổ còn vuơng vấn với Đế Quốc Ottoman cũ.
Trung Đông là lò lửa địa chính trị do nhiều yếu tố:
– Đây là giao điểm thông thương giữa ba đại lục :
- Âu châu, Á châu và Phi châu . Nơi có “Con Đuờng Tơ Lụa” cũ và mới.
– Vùng có trữ lượng dầu khí khổng lồ mà các đại cường thế giới đều muốn thò tay vào “me too” .
– Vùng trung tâm của nền văn minh Hồi giáo trong cuộc chiến với nền văn minh Thiên Chúa giáo, nơi có sự đụng độ giữa những nền văn minh.
– Vùng tranh chấp ảnh hưởng trong nội bộ của khối Hồi giáo với nhau để nước họ trở thành đế quốc vùng, nhất kiếm trấn ải.
Lâu nay Trung Đông nằm trên sự thăng bằng động mà ba ông táo đang chống đỡ để giữ thăng bằng cho chảo dầu sôi.
Nay nếu một chân ông táo bị sụp thì chảo dầu sẽ đổ, chiến tranh sẽ lan rộng cho vùng và cho thế giới.
Mỹ, một đại cường ngoài vùng, từ trước đến nay đã duy trì sự thăng bằng này bằng cách không cho ai trong ba ông táo quá mạnh hay quá yếu, nếu quá mạnh thì Mỹ đì xuống , quá yếu thì Mỹ nâng lên.
Nhưng anh Tư Tê ( Tổng thống tâm thần ) đã phá bỏ thế cân bằng này, từ sự ổn định ba đầu ông táo sang môi trường đa cực , phân mảnh hơn.
Địa chính trị Trung Đông năm 2026 được định hình bởi quá trình chuyển đổi hỗn loạn sang đa cực, bất ổn do anh 4T 9 Tổng Thống tâm thần và các tác nhân khu vực thúc đẩy, nhất là Saudi và Do Thái.
Với sự hiện diện quân sự đáng kể của hai bàn tay lông lá bên ngoài là Mỹ và Trung Quốc, nó tác động đến dầu khí và sự ổn định khu vực.
An ninh hàng hải ở Hồng Hải và eo biển Hormuz càng có những rủi ro cao.
Nếu lính Mỹ không đặt chân lên đất nuớc Iran (boots on the ground) thì việc thay đổi chế độ ở Iran là một điều viễn tưởng.
Và khi "nắp lon trùng đã mở” thì những cuộc tấn công du kích của các lực lượng thân Iran ở Iraq, Syria, Lebanon, Yemen… sẽ làm cho các binh sĩ Mỹ đóng ở Trung Đông sẽ trở về trong chiếc áo quan .
Iran không phải là Venezuela. Iran rộng gấp 6 lần Việt Nam. Xứ Một Ngàn Lẻ Một Đêm này có nền văn minh trên 5,000 năm với những công trình kiến trúc tinh vi, như Taj Mahal ở Ấn Độ được xây dựng chủ yếu dựa trên công nghệ, thiết kế và chuyên môn của người Ba Tư.
Bây giờ, người ta chứng kiến Dubai đột nhiên trở thành Thiên Đuờng Khói Lửa!
Chuyện giả tưởng về Tôn Tẫn, người nước Tề, là một quân sư, một nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng thời Chiến Quốc.
Ông cưỡi trâu khi ra trận, chú trâu thần kỳ này có khả năng mọc lại đầu sau khi bị chặt.
Trâu Tôn Tẫn nổi tiếng với sự trung thành và sức khỏe phi thường.
Điều kỳ lạ là, khi bị kẻ địch chặt đầu, cổ trâu lại mọc ra một cái đầu mới với cặp sừng cứng cáp hơn, thông minh hơn. Người ta gọi là trâu thần.
Câu chuyện ca ngợi sức sống bất diệt và lòng trung thành.
Với Iran, con trâu đó là niềm tin tôn giáo vào đạo Hồi Shiite. Iran muốn làm cường quốc vùng.
Trong đạo Hồi, Iran muốn cạnh tranh với Saudi — nước lãnh đạo Sunni.
Trong sự đụng độ giữa hai nền văn minh Hồi giáo và Thiên chúa giáo, nhánh Sunni cực đoan đã đánh sập tháp đôi trong vụ 9/11 làm cho vai trò tác nhân nhà nước (state actor) của Iran bị lu mờ.
Không giống như chiến tranh kinh tế mà hai kẻ thù có thể ngồi vào bàn hội nghị để “kỳ kèo bớt một thêm hai” chia chác tài sản, dễ đi tới giải pháp hoà bình, chiến tranh tôn giáo và chiến tranh ý thức hệ là chiến tranh một mất một còn của trò chơi có tổng bằng không (Zero-Sum Game).
Sáng thứ Hai 9 tháng 3, Iran thông báo đã bầu tân lãnh đạo Mojtaba Khamenei, con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei trong một phiên họp kín đêm Chủ Nhật 8 tháng 3.
Hội Đồng các Chuyên Gia, gồm 88 thành viên có trọng trách chỉ định lãnh tụ tối cao Iran, trong cuộc họp kín tại thánh địa Qom, đã bầu cho ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, con trai thứ hai của cố giáo chủ Ali Khamenei, với 90% số phiếu.
Ngay lập tức, Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo, cũng như quân đội, cảnh sát và tất cả các lực lượng vũ trang khác đã lập tức tuyên thệ trung thành với tân lãnh tụ.
Phong trào Houthi của Yemen xem việc Teheran chỉ định con trai cố lãnh tụ là một “vố đau đối với các kẻ thù” của Iran.
Trong những năm qua, ông được thân phụ tin tưởng và làm việc sát cạnh giáo chủ.
Ông là người trong bóng tối, tham gia vào mỗi quyết định của cha trong việc điều hành đất nước.
Ông có quan hệ mật thiết với Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng, với lực lượng vũ trang Qods và cả guồng máy an ninh của Iran, và hiện giờ ông đứng đầu cả một đế chế tài chính, với rất nhiều quỹ đầu tư và các đại tập đoàn.
Việc chỉ định ông là một thông điêp mạnh mẽ của Teheran, vào lúc mà Tổng thống Trump mới cách nay vài hôm tuyến bố :
- Nếu được chỉ định kế vị, ông Mojtaba Khamenei sẽ là mục tiêu mà Mỹ và Donald Trump nhắm tới.
Như để thể hiện quyết tâm, ngay sau khi thông báo tân lãnh đạo, Iran đã tiến hành 3 đợt oanh kích trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ.
Vào khoảng 1 giờ sáng 9/3 , hỏa lực của Iran đã nhắm vào Do Thái và nhiều căn cứ quân sự của Mỹ tại các nước Ả Rập trong vùng Vịnh.
Iran cho biết, họ có thể đương đầu ít nhất là 6 tháng với sức tấn công hiện tại của Mỹ và Do Thái.
Mỹ có vũ khí tối tân và sức mạnh áp đảo, nhưng không có sự kiên nhẫn và sức chịu đựng lâu dài.
Chiến tranh Việt Nam, Afghanistan … đã cho thấy điều đó.
Các đối thủ của Mỹ không có sức mạnh này, họ dùng chiến tranh bất cân xứng như ta thấy hiện nay.
Drones của họ giá chừng 20,000 đô đối phó với tên lửa 4 triệu đô của Mỹ và Mỹ muốn hạ một drone thì phải cần bắn từ 2 tới 3 tên lửa, tựa như dùng búa để đập ruồi.
Chiến lược của Iran là kéo dài, lan rộng trong khu vực và tốn kém về kinh tế cho Mỹ, làm cho chiến thắng của đối phương trở nên tốn kém và không chắc chắn.
Iran muốn đây là “cuộc chiến tranh tiêu hao”
– Một cách tiếp cận quân sự được thiết kế để làm suy yếu đối thủ bằng cách làm cạn kiệt nguồn lực và gây ra những tổn thất liên tục cho đến khi khả năng chiến đấu của Mỹ suy giảm.
Hiện giờ, những khuôn mặt lớn trong lưỡng đảng ở Quốc Hội Mỹ và trong quần chúng Mỹ cho rằng :
_ Cuộc chiến chỉ phục vụ cho Do Thái mà bất lợi cho Mỹ.
Trong MAGA, Tucker Carlson, Nick Fuentes, Andrew Tate, Marjorie Taylor Greene… đều đã đoạn tuyệt với anh 4T, gọi cuộc chiến là sự phản bội khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” .
- “Ta đánh đây là đánh cho Do Thái” – Lê Duẩn Trump
– Bởi vì Mỹ không có mục tiêu chiến lược rõ ràng và thay đổi mục tiêu nhanh như chong chóng !
– Hạt nhân ? Không, hôm 22/6/2025 anh Tư Tê ( tổng thống tâm thần ) đã nói dội bom khủng, tiêu diệt sạch sẽ [Iran] rồi mà.
– Thay đổi dân chủ ? Không, anh 4T ( tổng thống tâm thần ) đã nói không ủng hộ thái tử Reza Pahlavi trở về.
Anh muốn giống như Venezuela, người của chế độ độc tài nhưng theo anh .
Anh than là có 3-4 người anh chọn để kế vị Ali Khamenei nhưng đã bị anh dội bom chết hết rồi!
– Dầu khí ? Không, vì anh 4T ( tổng thống tâm thần ) đã loại bỏ việc đem bộ binh chiếm Iran.
Lãnh đạo nối tiếp của Iran không như Venezuela và anh 4T thuộc dạng Trình Giảo Kim đánh 3 búa như trời giáng rồi bỏ chạy , không chiếm đuợc lãnh thổ Iran thì làm sao lấy được dầu khí ?
Nhưng với một người trong đầu không có khung óc đạo đức (amorality) như anh 4T thì :
“Catch-22” là một tình huống bế tắc, chạy vòng vòng và không có lối thoát, giống như con kiến bò trên miệng ly vì vướng phải những điều nghịch lý, những chọn lựa mâu thuẫn lẫn nhau.
Nó bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, xuất bản năm 1961, của tác giả Joseph Heller, hàm ý một vòng lẩn quẩn đầy bế tắc, nơi các điều kiện cần thiết lại loại trừ lẫn nhau, chẳng hạn như :
- Cần phải có kinh nghiệm mới xin được việc làm, nhưng cần phải có việc làm mới có được kinh nghiệm.
Anh Tư Tê (4T = Tổng Thống Tâm Thần) muốn nhận giải Nobel Hoà Bình, nhưng muốn nhận giải Nobel Hoà Bình thì đừng gây chiến tranh.
Hay anh 4T (4T = Tổng Thống Tâm Thần) vừa chửi bới đồng minh vừa đòi hỏi đồng minh giúp mình để giải tỏa eo biển Hormuz.
Anh 4T (4T = Tổng Thống Tâm Thần) không thể tránh khỏi một vấn đề do anh gây ra, bắt nguồn từ ông Netanyahu “xúi trẻ ăn c*t gà” , gài bẫy cho anh tâm thần và anh say xỉn (Hegseth) bước vào.
Bây giờ anh 4T không có lối ra, nếu anh không ra được thì có thể bị té ghế trước ngày bầu cử 3/11.
Hiện giờ chỉ có hai cách để thoát ra :
- Cách thứ nhất là cứ tuyên bố đại là mình đã chiến thắng và mặc kệ cho những gì thê thảm tiếp tục xảy ra.
Thứ hai là đổ quân vào Iran hay ném bom nguyên tử.
Dĩ nhiên khi chọn giải pháp thứ hai thì lính Mỹ chết và thế chiến thứ 3 rất dễ xảy ra,
Cho nên có lẽ trong những ngày sắp tới anh 4T (4T = Tổng Thống Tâm Thần) sẽ tuyên bố chiến thắng và mặc cho trùng bò lểnh nghểnh .
Chiến tranh vẫn diễn ra ở Trung Đông, khủng bố diễn ra ở Mỹ và những căn cứ của Mỹ trên thế giới, giá xăng cao, kinh tế trì trệ, Trung Quốc làm tới ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á…
Nước Mỹ có vị thế địa chính trị ưu việt, không ai có thể tấn công nước Mỹ được từ bên ngoài, nhưng nước Mỹ có thể bị phá từ bên trong do bởi những người tâm thần và nghiện ngập.
Như người viết đã tiên đoán trong bài trước, anh Tư Tê (Tổng Thống Tâm Thần) sẽ tuyên bố chiến thắng và bỏ chạy, sau khi anh đã khui nắp lon trùng, làm cho vùng Trung Đông bây giờ bầy nhầy ra rồi anh bỏ chạy, giao đống rác lại cho những nước khác, nói rằng:
- Những nước đó có quyền lợi ở eo biển Hormuz nên phải tự lo và nó dễ ợt à , còn anh đứng ngoài.
Anh 4T được báo chí chính dòng gọi là TACO (Trump Always Chicken Out) bởi vì anh chuyên quậy phá hù dọa và khi gặp khó thì anh bỏ chạy.
Ở trong nước Mỹ anh quậy những thành phố đang yên bình, khi gặp chống đối dữ dội thì anh bỏ chạy.
Ở ngoài nước Mỹ anh hiếp đáp những nước nhỏ, tưởng rằng dễ ăn sau khi đánh rắn đập đầu ở Venezuela, nhưng khi đụng phải tổ ong vò vẽ thì anh bỏ chạy.
Anh bất cần cái chuyện quậy phá đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của người dân Mỹ và người dân ở khắp nơi trên thế giới.
Lúc 2:13pm trưa hôm thứ Sáu 20/3, anh post :
“ Chúng ta đang tiến rất gần đến việc hoàn thành các mục tiêu của mình, trong bối cảnh chúng ta đang cân nhắc việc giảm dần các nỗ lực quân sự to lớn của mình tại Trung Đông liên quan đến Chế độ Khủng bố Iran:
(1) Vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực tên lửa, các bệ phóng và mọi thứ khác có liên quan của Iran.
(2) Phá hủy nền tảng công nghiệp quốc phòng của Iran.
(3) Tiêu diệt Hải quân và Không quân của họ, bao gồm cả các hệ thống vũ khí phòng không.
(4) Tuyệt đối không cho phép Iran tiếp cận, dù chỉ là ở mức độ sơ khai với năng lực hạt nhân; đồng thời luôn duy trì vị thế cho phép Hoa Kỳ có thể phản ứng một cách nhanh chóng và mạnh mẽ trước tình huống này, nếu nó thực sự xảy ra.
(5) Bảo vệ ở mức độ cao nhất cho các đồng minh của chúng ta tại Trung Đông, bao gồm:
- Do Thái
- Ả Rập Xê Út
- Qatar
- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)
- Bahrain
- Kuwait và các quốc gia khác.
Eo biển Hormuz sẽ cần được các quốc gia khác — những bên có sử dụng tuyến đường này — canh gác và kiểm soát khi cần thiết; Hoa Kỳ sẽ không đảm nhận việc này !
Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ các quốc gia này trong các nỗ lực tại Hormuz ; tuy nhiên, sự hỗ trợ này sẽ không còn cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran đã bị loại bỏ hoàn toàn.
- " Đây là một chiến dịch quân sự hết sức dễ dàng cho họ.
Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này !
Tổng thống DONALD J. TRUMP”.
Mỹ đã chi khoảng 25 tỷ đôla cho 20 ngày chiến tranh vừa qua với Iran , Bộ Quốc Phòng đang xin Quốc Hội thêm 200 tỷ nữa. Đây là những số tiền khổng lồ để chi cho cỗ máy chiến tranh, thay vì phục vụ người dân Mỹ.
Trong khi đó, cuộc chiến [với Iran] giúp cho Nga bán thêm được dầu và giúp cho Trung Quốc mua dầu với giá rẻ hơn thị trường khoảng USD8/ 1 thùng.
Các quốc gia trên thế giới lại [i] hướng về Trung Quốc , [ /i] coi Trung Quốc là đối tác dễ tin hơn Mỹ.
Và một thiệt hại lớn cho sự thống trị của đồng đôla Mỹ là Iran cho phép những nước thanh toán dầu bẳng đồng nhân dân tệ đuợc đi qua eo biển Hormuz.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của Trump, ông Jim Mattis, hôm 20/3 nhận định:
“Nước Mỹ đang trở nên một thứ đi săn mồi. Nước Mỹ không còn đuợc tin cậy.
Hiện nay, thế giới đang có cảm nhận rằng chúng ta không còn là một đối tác an ninh đáng tin cậy nữa… bạn không thể lôi kéo các đồng minh về phía mình nếu họ không tin tưởng bạn”.
Mỹ hiện nay vừa chảy máu kinh tế, vừa mất vị thế đại cường , vừa làm giàu cho các đối thủ chiến lược của mình như Trung Quốc và Nga.
Plan A của anh 4T là giáng đòn mạnh vào Iran, chờ giới thần quyền tháo chạy , trao quyền cho một chính phủ do chính anh lựa chọn.
Nhưng nếu điều đó không thành hiện thực, thì Plan B của anh là… chẳng hề có Plan B nào cả.
Trên tờ The Atlantic 17/3, bà Anne Applebaum nhận xét:
“Donald Trump không có suy nghĩ chiến lược.
Ông ta cũng không có suy nghĩ về lịch sử, địa lý, hay thậm chí là có lý trí.
Ông ta không nối kết được những hành động mình thực hiện trong một ngày với những sự kiện xảy ra vài tuần sau đó.
Ông ta không nghĩ đến việc hành vi của mình ở một nơi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hành vi của những người khác ở những nơi khác”.
“Ông ta không xem xét những hệ lụy rộng hơn của các quyết định của mình.
Ông ta không chịu trách nhiệm khi những quyết định này sai lầm.
Thay vào đó, ông ta hành động một cách tùy hứng và bốc đồng, và khi ông ta thay đổi ý định – là lúc ông ta cảm thấy có những tuỳ hứng và bốc đồng mới – ông ta chỉ đơn giản là nói dối về bất cứ điều gì mình đã nói hoặc làm trước đó”.
Anh 4T và bộ sậu là những người [color=indigo ] làm show ,[/color] dẫn chương trình truyền hình thực tế, cho nên anhb] chỉ muốn có [/b] thật đông khán giả xem, chính miệng anh ta cũng nói là chiến tranh với Iran là “vui” hoặc được thực hiện “cho vui” (fun).
Anh coi chiến tranh như chơi games điện tử. Anh chỉ cần ánh đèn sân khấu mà không cần biết những việc làm của anh có hậu quả như thế nào cho Mỹ và thế giới.
Giờ đây anh không thể bỏ trùng vào lon và đậy nắp lại được nên anh tuyên bố :
MỞ NẮP LON TRÙN ( KỲ 6) : NGỦ ĐI ANH MỘNG BÌNH THƯỜNG
MỞ NẮP LON TRÙN ( KỲ 6) : NGỦ ĐI ANH MỘNG BÌNH THƯỜNG
Ngủ đi anh mộng bình thường
Ru anh nổ súng Hormuz đôi bờ
Anh Tư Tê (Tổng Thống Tâm Thần) sáng sớm hôm 23/3 đã TACO (Trump Always Chicken Out) viện dẫn Iran đã chịu nói chuyện với anh, nhưng ngay sau đó Iran phủ nhận là không có nói chuyện trực tiếp cũng như gián tiếp.
Nhà báo Do Thái Barak Ravid viết trên Axios rằng, anh đã được một quan chức Do Thái ẩn danh cho biết , nhân vật liên hệ chính là Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf .
Nhưng ông Ghalibaf khẳng định trên mạng X sáng 23/3 rằng ông chẳng hề làm vậy; thay vào đó, ông càng đẩy mạnh lập trường hiếu chiến hơn nữa. Ông Ghalibaf post:
“1/ Người dân Iran yêu cầu phải trừng phạt thích đáng và không khoan nhượng đối với những kẻ xâm lược.
Tất cả các quan chức Iran đều kiên định sát cánh cùng Lãnh tụ tối cao và nhân dân cho đến khi mục tiêu này đạt được.
2/ Không hề có bất kỳ cuộc đàm phán nào được tiến hành với Hoa Kỳ ; những tin tức giả mạo đang được tung ra nhằm thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như giúp Hoa Kỳ và Do Thái thoát khỏi vũng lầy mà họ đang sa vào.”
Đúng là một cuộc diễn tuồng vừa hỗn độn vừa thảm hại để thao túng thị trường chứng khoán.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.