Lần trở lại quê hương này của nữ ca sĩ Thu Phương dường như không được như mong đợi khi xảy ra hàng loạt vụ scandal lùm xùm với các học trò của mình. Trước đây, Thu Phương chọn cách im lặng trước tất cả những lời tố cáo từ phía học trò của mình trong chương trình Giọng hát Việt – The Voice 2015. Tuy nhiên mới đây, Thu Phương đã lần đầu trải lòng về các học trò và những chuyện đáng tiếc đã xảy ra trên một chương trình truyền hình tại hải ngoại.
Sau khi kết thúc chương trình Giọng hát Việt – The Voice 2015, các học trò của Thu Phương là ca nương Kiều Anh (người thân của Kiều Anh), Kimmese… đã lên tiếng “tố” HLV Thu Phương về những khúc mắc trong quá trình diễn ra chương trình.
Điều này đã gây xôn xao dư luận thời gian dài và các học trò của Thu Phương đã không xuất hiện tại liveshow của nữ ca sĩ tại Hải Phòng theo như kế hoạch trước đó. Mới đây nhất, ca nương Kiều Anh cho biết Thu Phương đã lên hủy kết bạn với cô, Khánh Linh và Anh Duy trên mạng xã hội Facebook.
Mới đây, sau thời gian dài im lặng Thu Phương chính thức trải lòng về học trò và những trải nghiệm khi trở về làm HLV Giọng hát Việt 2015 trong một chương trình truyền hình của hải ngoại.
Thu Phương chia sẻ về việc trở về tham gia làm Huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt 2015: “Nói chung đó là một trải nghiệm vô-cùng-đáng-quý. Và Phương nghĩ rằng không phải ai cũng sẵn sàng cho những thử thách ấy bởi mình không lường trước được”. “”.
Thu Phương có lời khuyên cho các đồng nghiệp của mình sau những trải nghiệm trong một môi trường hoàn toàn mới tại Giọng hát Việt 2015 là: “Hãy sẵn sàng nắm bắt cơ hội ấy và hãy sẵn sàng kể cả chấp nhận thất bại luôn”. Và “điều quan trọng nhất là tìm hiểu kỹ, thấu hiểu bản chất và cách vận hành của công việc mình đang làm thì mình sẽ ok, mình sẽ có thể vượt qua được”.
Thêm vào đó, Thu Phương cũng chia sẻ rằng: “Hãy làm đúng, làm tốt với đúng bổn phận và trách nhiệm và đúng vai trò của mỗi người. Chúng ta không thể can thiệp và không thể giải quyết được thái độ của người khác nhưng chúng ta tự căn chỉnh, điều chỉnh thái độ công việc của bản thân”.
Chia sẻ về những ý kiến trái chiều của dư luận trong suốt thời gian làm HLV Giọng hát Việt cũng như sau đó có khiến Thu Phương bị ảnh hưởng không, nữ ca sĩ gốc Hải Phòng chia sẻ: “Thật ra nói thế này, áp lực thì có nhưng mà ảnh hưởng bởi dư luận thì thực sự là không. Áp lực là bởi vì mình là ca sĩ đầu tiên từ hải ngoại trở về ngồi ở vị trí trực tiếp đối đầu với những ca sĩ tên tuổi trong nước nhất là mình lại vắng bóng một thời gian tương đối dài để thấy là có thể mình không cập nhật đủ biết đâu mình không nắm hết được cách làm việc, concept của chương trình..”.
Nói về những ồn ào hậu The Voice – Giọng hát Việt 2015, Thu Phương cho biết cô cảm thấy “Không trọn vẹn” vì “mình đã cống hiến rất nhiều, đã làm hết khả năng những gì mình có thể nhưng mà con người mà khó đoán, có những điều rất đau lòng. Mình không cố gắng để làm vui lòng hết, thỏa mãn hết tất cả những cái gọi là dư luận”.
Đề cập đến câu chuyện ồn ào với các học trò hậu The Voice – Giọng hát Việt 2015 kèm theo đó là hình ảnh về Thu Phương và học trò Kiều Anh. Thu Phương chia sẻ: “Có những điều có thể nói là tiêu cực, đau lòng, phải có tinh thần thép mới vượt qua điều đấy”.
Chia sẻ về những ồn ào xung quanh học trò của mình cũng như những tai tiếng, Thu Phương gọi đó là “nghịch cảnh đó chính là học trò của mình, và có nhiều tai tiếng mà Phương cảm thấy là mình không đáng để gặp phải những điều đấy”.
Cảm xúc về những điều này, Giọng ca “Chưa bao giờ” chia sẻ: “Cuối cùng là ông trời rất công bằng không cho ai hết tất cả mọi thứ và cũng không lấy hết của ai bao giờ và trong cái khó sẽ ló cái khôn. Trong cái rủi sẽ có cái may. Luôn luôn là như thế. Thu Phương mất mát nhiều nhưng Thu Phương được nhiều. Cái quan trọng nhất là những cái trải nghiệm đã có được. Khi gặp những biến cố đấy mà đối với Thu Phương đó là “Tai bay vạ gió” nó được xây dựng và được làm nên bởi mục đích ở bên lề, không phải xuất phát từ sự thiện chí của người ta đối với nhau. Nó chỉ xuất phát từ mục đích, quyền lợi đối với nhau thì khi mình hiểu bản chất vấn đề và cái cách vận hành ấy thì Thu Phương thấy nó bình thường và à nó sẽ phải là như thế quan trọng mình sẽ vượt qua như thế nào. Và Phương nói với lòng mình và nói với chính các học trò của mình rằng tôi đã làm hết khả năng của tôi chưa và thật sự tôi đã yêu các học trò của mình thật lòng và chân thành chưa? Và tôi đã làm hết những gì tôi có thể chưa? Đã làm rồi thì tất cả những gì còn lại đó là phước phần của mỗi người”.
Thu Phương cũng nói thêm: “Và lẽ ra Thu Phương đã dành cho các học trò của mình rất nhiều sự chuẩn bị cũng như đầu tư và chăm sóc trong tương lai. Nhưng biết đâu tất cả những điều ấy lại không phải là phước phần các em được hưởng”.
hoalyly@vietbf sưu tầm