Chắc tui nhớ lộn, hay là vài năm trước chăng. Ông chú tui mua vài căn nhà ở Q.1 và Q.3 Sàigòn; mấy nhà này 2, 3 tầng ngon lành, giá khoảng chừng 20K/nhà ..thì phải. Gần đây bán lại lời khẳm, gấp 10-15 lần; nhưng vụ technology meltdown ở Bắc Mỹ khoảng năm 2001, 2002 cũng làm ổng mất cả 100 ngàn đồng chơi stock.
Canh bạc thôi!
Cái gì cũng có cái risk hết... Có chơi có chịu mà...
khu này là bạc triệu USD không đấy bạn hiền, nếu nói khoảng 1980-1990 thì đúng
The Following User Says Thank You to ez4me For This Useful Post:
Ở viêt nam làm mọi thứ để xuất ngoại, khi đi đươc rồi lại xách chim về với đô la cho lên hương, nay mất sạch là đáng lắm không có gì phãi chia buồn, tự mình làm khổ mình sĩ diện hão. Khi ra đi đã biết cs như thế nào rồi nên mới đi.
Ở viêt nam làm mọi thứ để xuất ngoại, khi đi đươc rồi lại xách chim về với đô la cho lên hương, nay mất sạch là đáng lắm không có gì phãi chia buồn, tự mình làm khổ mình sĩ diện hão. Khi ra đi đã biết cs như thế nào rồi nên mới đi.
:haf ppy:Đời nó thế đấy bạn ạ, khi ở đảo hay cái đám vượt biên hiện giờ bị bắt nhốt khi phái đoàn đến fỏng vấn đều nói là bị áp bức, áp vong...nhưng khi cầm được cái vé tị nạn trong tay rồi là vài năm sau hí hửng về lại VN làm "vịt kìu iu nước", póku.com dân VN ta
The Following 3 Users Say Thank You to ez4me For This Useful Post:
:haf ppy:Đời nó thế đấy bạn ạ, khi ở đảo hay cái đám vượt biên hiện giờ bị bắt nhốt khi phái đoàn đến fỏng vấn đều nói là bị áp bức, áp vong...nhưng khi cầm được cái vé tị nạn trong tay rồi là vài năm sau hí hửng về lại VN làm "vịt kìu iu nước", póku.com dân VN ta
thêm cái bịnh Nổ như pháo bông tui là ông này, bà nọ
Chắc tui nhớ lộn, hay là vài năm trước chăng. Ông chú tui mua vài căn nhà ở Q.1 và Q.3 Sàigòn; mấy nhà này 2, 3 tầng ngon lành, giá khoảng chừng 20K/nhà ..thì phải. Gần đây bán lại lời khẳm, gấp 10-15 lần; nhưng vụ technology meltdown ở Bắc Mỹ khoảng năm 2001, 2002 cũng làm ổng mất cả 100 ngàn đồng chơi stock.
Canh bạc thôi!
Cái gì cũng có cái risk hết... Có chơi có chịu mà...
sao cái lối nói chuyện nổ hơn bom nguyên tử và xuyên tạc thực tế này quen quen vậy ta, hình như giống tên mà làm nhiều nick.
Chuyện mạo hiểm thương trường trong làm ăn sao lại đi so sánh với chuyện cướp giựt của chính quyền và gian xảo của con người.
Làm ăn có lời có lỗ là bình thường. Nhắm mắt đem tiền cho CS ăn thì chỉ có thể gọi là ngu.
sao cái lối nói chuyện nổ hơn bom nguyên tử và xuyên tạc thực tế này quen quen vậy ta, hình như giống tên mà làm nhiều nick.
Chuyện mạo hiểm thương trường trong làm ăn sao lại đi so sánh với chuyện cướp giựt của chính quyền và gian xảo của con người.
Làm ăn có lời có lỗ là bình thường. Nhắm mắt đem tiền cho CS ăn thì chỉ có thể gọi là ngu.
sao cái lối nói chuyện nổ hơn bom nguyên tử và xuyên tạc thực tế này quen quen vậy ta, hình như giống tên mà làm nhiều nick.
Chuyện mạo hiểm thương trường trong làm ăn sao lại đi so sánh với chuyện cướp giựt của chính quyền và gian xảo của con người.
Làm ăn có lời có lỗ là bình thường. Nhắm mắt đem tiền cho CS ăn thì chỉ có thể gọi là ngu.
Quote:
Originally Posted by dalat47
:handshak e:
còn ai trồng khoai đất nầy!
Quote:
Originally Posted by Diệt Chó Điên
lúc này làm nick mới khó quá nên tu rồi, đổi qua chiêu độc: spam forum :haf ppy:
Hehe hehehehhe ...lạy ông con ở bụi này....con đang đốt ...pháo.....hehehehe he
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.