Con gái Hồng Sơn ngất xỉu trong ngày tiễn đưa cha
Sự ra đi không lời từ biệt của Hồng Sơn đã khiến con gái duy nhất của anh với vợ cũ suy sụp hoàn toàn. Trong đám tang diễn viên 'Ma làng' vào 8h sáng nay (16/8) tại nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội, Kim Chi không thể đứng vững, có lúc cô gần như ngất xỉu.
Tất cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến dự lễ viếng đều không kìm nổi giọt nước mắt. Với gia đình Hồng Sơn, đặc biệt là con gái Kim Chi và vợ cũ Thu Hương, cái chết của anh là cú sốc lớn. Đứng bên linh cữu, Kim Chi dường như cạn hết nước mắt. Đôi mắt cô trũng sâu, sưng húp, gương mặt cũng không còn chút thần sắc. Và khi từng dòng người vào thắp hương, nhìn mặt bố cô lần cuối, cô càng thêm đau đớn.
 |
| Con gái Hồng Sơn đau đớn trước sự ra đi của bố. |
Từ ngày đưa bố cấp cứu vì nhồi máu não từ tối 10/8 cho đến tận đám tang hôm nay, cô không chợp mắt một phút nào. Chỉ đứng đáp lễ được 15 phút, Kim Chi đã kiệt sức và gần như ngất xỉu. Người thân phải cho cô ngồi xuống ghế, xoa ngực, đưa thuốc để cô uống. Thu Hương, vợ cũ Hồng Sơn đứng nhìn con gái rồi ôm mặt khóc. Anh ra đi đột ngột mà không lời từ biệt khiến chị day dứt, dù cả hai không còn sống chung hơn 10 năm nay.
Rất đông nghệ sĩ vào sáng nay đã đến đưa tiễn Hồng Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng như NSND Hoàng Dũng, NSND Lê Mai, NSND Khải Hưng, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Mai Hải Phong, Đỗ Thanh Hải, Lan Hương, Minh Châu... Với họ, lúc còn sống, anh Dỏ của
Ma làng luôn nhiệt huyết với nghề và là một đồng nghiệp tốt. "Sơn ơi! Sao mày bỏ anh em, vợ con mà đi như thế được hả Sơn? Đời Sơn tưởng trải qua bao thăng trầm, khốn khổ đã đến lúc được yên bình, hạnh phúc... mà không ngờ!... Anh em nhớ Sơn lắm! Yêu Sơn lắm! Và rồi đây những phim anh làm, trong đó có
Ma làng 2, không có em sẽ ra sao đây? Thôi thì... số mệnh cả. Tiếc thương... đau đớn... mà bất lực. Cầu mong em được thanh thản, bình yên nơi chín suối. Em hãy phù hộ cho con, cháu em và những người bạn luôn yêu thương em. Vĩnh biệt!", đạo diễn Nguyễn Hữu Phần viết dòng cuối cùng gửi người bạn.
 |
| Nghệ sĩ Hoàng Dũng (áo đen, cà vạt đen), người bạn cùng khóa diễn viên với Hồng Sơn cũng nghẹn ngào nước mắt. |
Trong giờ phút truy điệu, NSND Hoàng Dũng, bạn cùng khóa lớp diễn viên với Hồng Sơn cũng không nén nổi sự xúc động khi đọc điếu văn. Cả hai đã có nhiều năm gắn bó trong Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát kịch Hà Nội) từ những ngày đầu mới tốt nghiệp trường Sân khấu Điện ảnh. NSND Hoàng Dũng nghẹn ngào nói: "Cuộc đời anh đã có những ngày tháng u tối, nhưng biết làm sao khi người nghệ sĩ vốn mong manh.
Khi anh vào trại cai nghiện, quyết tâm làm lại cuộc đời, anh tự viết kịch bản, dàn dựng nhiều vở kịch dự thi các hội diễn. Rồi anh trở lại, trầm tính, điềm đạm hơn nhưng luôn sống hướng về phía mặt trời. Ai cũng cầu mong cho anh được an lành. Nhưng có ai biết được ngày mai sẽ ra sao... Ông trời thật không công bằng khi cho anh nhiều vai diễn và thành công trong sự nghiệp và cũng lấy của anh đi rất nhiều thứ. Đau lòng làm sao khi anh đã nằm yên mãi mãi. Hôm nay, tiễn anh đi xa, chỉ mong ở nơi viễn cảnh, anh hãy nở nụ cười tươi...".
 |
| Con gái và vợ cũ đớn đau nhìn mặt Hồng Sơn lần cuối. |
Hồng Sơn đột ngột lìa xa cõi đời sau 3 ngày nằm viện cấp cứu vì vỡ mạch máu não. Dù được các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa nhưng anh đã không qua thể chiến thắng nổi tử thần. Sự ra đi của anh khiến đông đảo công chúng xót xa, bởi anh mới vượt qua bao tai ương và bắt đầu những ngày tươi sáng của cuộc đời. Anh còn ấp ủ rất nhiều dự án phim mới, hăng hái cống hiến sức mình cho các vai diễn hay. Bộ phim
Chủ tịch tỉnh mà anh đóng từ nhiều năm trước đang được chiếu trên sóng truyền hình, vậy mà anh đã yên nghỉ giấc ngàn thu.
 |
| Con gái Hồng Sơn thất thần trong đám tang bố. Với cô, bố luôn là người mà cô yêu thương nhất. Những ngày cuối đời, khi Hồng Sơn phải sống một mình trong nhà trọ ở khu Bồ Đề, Gia Lâm, cô không thể ở gần để tiện chăm sóc. |
 |
| Không thể đứng vững, chồng Kim Chi phải dìu cô trong suốt lễ tang. Còn Thu Hương, vợ cũ của diễn viên "Ma làng" đứng cạnh mà đau đớn. |
 |
| Chị ân hận, day dứt vì lần tỉnh táo cuối cùng của Hồng Sơn, anh đòi hút thuốc mà chị không cho. Thu Hương chia sẻ, dù ân tình vợ chồng không còn như xưa, nhưng chị luôn lo lắng và quan tâm anh với tư cách là người bạn tốt. Ít ra vào ngày cuối đời, chị và anh cũng được gần bên nhau. |
 |
| Nhìn con gái Hồng Sơn, những người đến dự đám tang không khỏi bật khóc. |
 |
| Anh yên nghỉ giấc ngàn thu nhưng nỗi đau để lại cho người thân, bạn bè thì khó mà nguôi ngoai. |
 |
| Rất đông bạn bè, đồng nghiệp của Hồng Sơn vào sáng nay đã đến thắp nén hương và nói lời vĩnh biệt anh. |
 |
| Gần 10 giờ, linh cữu diễn viên "Ma làng" được chuyển ra xe để đưa đi hỏa táng. |
 |
| Những giọt nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn. |
 |
| Kim Chi vừa khóc vừa bước đi theo xe tang. Chồng cô sợ vợ sẽ ngất xỉu nên luôn ở bên. |
 |
| Dòng người tiễn biệt Hồng Sơn về nơi an nghỉ cuối cùng làm tắc nghẽn cả đoạn phố Phùng Hưng. |
Ảnh: Lương Trần
Ngoisao