Hiện câu chuyện này vẫn đang gây ra những luồng tranh luận trái chiều trên mạng xã hội.
Trong cuộc sống này, có đôi khi bạn nghe được những chuyện vô cùng kỳ quái, nửa hư nửa thực, không biết có nên tin hay không mà câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Từ năm ngoái, câu chuyện này đã được lan truyền trên mạng xã hội, gây ra những tranh cãi quyết liệt về tính chân thực của nó.
Theo thông tin từ 1 tờ báo nổi tiếng ở Ghana, Atinka News, 1 người phụ nữ mang bầu đã không may qua đời và được chôn cất cẩn thận. Tuy nhiên, hơn 4 tháng sau đó, khi đi qua ngôi mộ của chị, người dân đã nghe được những âm thanh lạ phát ra từ bên dưới.
Không chắc là thứ gì, nhưng những người dân đã tập hợp lại quanh đó, dùng cuốc, xẻng để đào mộ lên, xem có chuyện gì xảy ra.
Ngôi mộ được chôn cất khá kỹ, nên phải mất 1 thời gian dài, với sự tham gia của nhiều người, họ mới có thể phá được hầm mộ, tìm được lối để chui xuống dưới.

Nhiều người đã cùng tham gia việc đào mộ để chui xuống bên dưới. (Ảnh cắt từ clip)
Thế rồi, khi những lớp xi măng được phá ra, người ta đã nghe rõ hơn về thứ âm thanh lạ phát ra từ bên dưới và phát hiện ra rằng, đó chính là tiếng trẻ con khóc. Đây là điều mà không ai dám tin có thể trở thành hiện thực. Làm sao một người phụ nữ mang bầu đã chết cách đây 4 tháng lại có thể sinh ra một em bé như vậy được?
Thế rồi, tất cả những người dân chứng kiến câu chuyện đã vô cùng kinh ngạc khi 1 đứa trẻ sơ sinh đã được đưa lên từ dưới hầm mộ.
Đoạn video do 1 người có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy ai cũng xúm lại để giúp đưa em bé lên trên mặt đất. Có thể nghe thấy những tiếng ồ lên xôn xao bày tỏ những cảm xúc vừa vui vừa bất ngờ và có cả sự ái ngại dành cho đứa bé vừa ra đời đã mất mẹ.
Được biết, dù có hơi hoảng loạn, nhưng đứa trẻ được cho là ở trong tình trạng tương đối khỏe mạnh. Bé đã được quấn chăn và đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.
Được biết, câu chuyện đã được 1 tài khoản Instagram @
robertjackson007 đăng lên MXH và ngay lập tức, nó đã thu hút tới hàng chục ngàn lượt xem với vô số các bình luận.
"Một phụ nữ mang bầu đã không may qua đời. Sau 4 tháng, người ta nghe thấy tiếng 1 đứa trẻ khóc ở trong mộ của cô và đào mộ lên thì phát hiện người phụ nữ đã sinh con", tài khoản @
robertjackson007 viết trong bài đăng kèm video.
Nhiều người cho rằng, cuộc sống này ẩn chứa vô số những điều bất ngờ và lạ lùng mà có thể chúng ta chưa biết được hết, và câu chuyện này là 1 trong số đó.
"Đứa bé đã không chấp nhận số phận của mình và đòi quyền được sống, thật là 1 câu chuyện cảm động", 1 cư dân mạng thể hiện quan điểm.
"Tình mẫu tử thật thiêng liêng, người mẹ vẫn dõi theo con mình kể cả khi đã nhắm mắt xuôi tay", 1 người khác lên tiếng.
Người phụ nữ mang bầu rồi qua đời, 4 tháng sau thứ được lấy lên từ mộ của cô làm ai cũng kinh ngạc.
Trong khi đó, cũng có những người khác lại bày tỏ sự hoài nghi của họ đối với câu chuyện này.
Họ cho rằng, sau khi chết, cơ thể người phụ nữ sẽ không thể tiếp tục cung cấp chất dinh dưỡng cho bào thai tiếp tục phát triển, làm sao em bé có thể sống sót hay thậm chí có thể được sinh ra?
"Một câu chuyện bịa đặt, làm sao đứa bé có thể sống sót trong môi trường không có cả dinh dưỡng và không khí được?", 1 người khác đặt ra nghi vấn.
Việc đứa trẻ được sinh ra trong quan tài sau khi người mẹ đã chết tưởng là vô lý, nhưng trên thế giới cũng từng có những sự việc tương tự. Đa số các trường hợp, đứa trẻ sinh ra từ thi thể của người mẹ đều đã chết.
Tuy nhiên, trường hợp của một phụ nữ Ấn Độ 23 tuổi vào năm 2007 lại gây bất ngờ với các nhà khoa học. Sau khi thắt cổ tự tử, người phụ nữ này bắt đầu lên cơn co giật và chết ngay sau đó. Tuy nhiên đứa trẻ được sinh ra sau khi cô này chết đi vẫn sống sót và vẫn gắn chặt với cơ thể mẹ thông qua dây dốn.
Thậm chí còn có trường hợp kỳ lạ hơn khiến bác sĩ cũng phải ngã ngửa và không biết phải giải thích như thế nào. Đó là câu chuyện của 1 bà mẹ ở Toronto, Canada, cô mang bầu được 7 tháng thì bất ngờ gặp tai nạn ô tô.
Các bác sĩ đã nỗ lực để cứu cả hai mẹ con nhưng không thành công. Thi thể của cô cùng đứa con chưa kịp chào đời trong bụng được chuyển tới nhà xác và ở đó khoảng 17 tiếng đồng hồ, sau đó nhân viên nhà xác đặt thi thể vào quan tài và 3 giờ sau thì đem đi chôn. Trong lúc người ta đặt quan tài xuống huyệt thì bất ngờ nghe tiếng trẻ sơ sinh phát ra từ bên trong chiếc quan tài.
Tất cả mọi người chứng kiến sự việc đều không thể tin vào mắt mình, rõ ràng bác sĩ kết luận cả người mẹ và đứa trẻ đã tử vong, song em bé lại có thể sống sót kỳ diệu sau tổng cộng là 20 giờ đồng hồ.
VietBF @ Sưu tầm