Quốc Thảo: Bị mất lòng vì nói '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về'
NSƯT Quốc Thảo nói khi hoạt động nghệ thuật ở Mỹ, rào cản lớn nhất vẫn là ngôn ngữ. Đến hiện tại, ông vẫn thấy quan điểm '10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ, 9 người rưỡi muốn về' là đúng. Chia sẻ với chúng tôi, NSƯT Quốc Thảo không giấu được niềm hạnh phúc khi Minh Nhí có một sân khấu mới để đào tạo lớp diễn viên trẻ. Đối với ông, diễn viên Cái bóng bên chồng còn là một người bạn từng gắn bó, đồng cam cộng khổ. “Minh Nhí có mời tôi dựng cho sân khấu một vài vở diễn. Chắc chắn tôi cũng sẽ góp sức để giúp bạn ấy gầy dựng", ông chia sẻ.
Theo NSƯT Quốc Thảo, với tình hình khó khăn như hiện nay, việc Minh Nhí và Việt Hương đầu tư cho sân khấu là điều đáng mừng. Trước đó, trong thời điểm dịch bệnh, nam nghệ sĩ xót xa vì cảnh nhiều học trò không trụ nổi với nghề.
“Nhưng may mắn là sau dịch, một số bạn trở lại với diễn xuất. Tôi nghĩ tình yêu nghệ thuật là mãi mãi. Ở một giai đoạn, các bạn chưa tiếp tục với nghề được thì một ngày đó không xa, bạn ấy cũng sẽ quay lại vì đó là đam mê rồi”, ông bộc bạch.Nam diễn viên nói thêm ở lĩnh vực nghệ thuật, quy luật “đãi cát tìm vàng" là điều quan trọng. Vì vậy, nam nghệ sĩ cho rằng sự kiên trì là điều cần thiết bởi “nó sẽ giúp cho chúng ta đứng vững trong cái nghề của mình".Về trường hợp một số nghệ sĩ trẻ vướng scandal, lao lý, NSƯT Quốc Thảo cho biết bản thân ông từng làm việc cùng. “Đó là điều đáng buồn vì có thể trong một giây phút nào đó, bạn không giữ được mình. Nhưng tôi mong mọi người nhìn vấn đề một cách tha thứ hơn, bao dung hơn. Bởi vì các bạn đều còn trẻ. Mong rằng các bạn ấy sẽ nhìn nhận lại. Những gì làm sai, các bạn cũng đã trả giá rồi. Mong khi các bạn trả giá xong, khán giả hãy cho các bạn cơ hội làm lại cuộc đời", ông bộc bạch.
Đầu năm 2000, NSƯT Quốc Thảo sang Mỹ học tập. Sau 9 năm sinh sống, nam nghệ sĩ trở về nước tiếp tục làm nghề. Giải thích về điều này, nam diễn viên cho hay ở xứ người có điều kiện để làm nghệ thuật nhưng “không có nghĩa chúng ta có thể làm được mọi điều". Tình yêu nghề, nỗi nhớ ánh đèn sân khấu khiến ông quyết định về nước làm nghệ thuật.
NSƯT Quốc Thảo thẳng thắn: “Mặc dù tôi học ở Mỹ nhiều năm nhưng với vốn ngôn ngữ của mình thì sẽ khó để vào thị trường giải trí ở đây. Nếu mình nói những câu giao tiếp đơn giản thì dễ, nhưng trong nghệ thuật, những câu từ rất khó. Rào cản lớn nhất vẫn là vấn đề ngôn ngữ”.
Trước đây, nghệ sĩ Quốc Thảo từng gây chú ý khi phát ngôn rằng “10 nghệ sĩ Việt sang Mỹ thì 9 người rưỡi muốn về". Trò chuyện với chúng tôi, nam diễn viên thừa nhận khi nói ra điều đó, một số nghệ sĩ đồng tình, song cũng có ý kiến không hài lòng. Với riêng mình, NSƯT Quốc Thảo vẫn xem đó là sự thật nên “mất lòng". “Tôi đành phải chịu thôi vì sự thật nó như vậy. Tôi sống ở Mỹ 9 năm nên hiểu được những tâm tư, tình cảm của anh em nghệ sĩ ở Mỹ thế nào nên tôi biết chắc là như vậy”.
Cầm cái giấy xanh hay quốc tịch rồi về cũng đúng thôi. Đi học thì phải học cho đúng với thị trường Mỹ thì mới sống được vì vậy mới có câu retraining. Ai cũng vậy thôi.
chắc ông này nói cũng đúng thôi vì những điều ông ấy nói dựa vào kinh nghiệm chính ông ta. Ở Mỹ rất hiếm ai đi coi kịch VN, và có kịch thì cũng là hài chèn vào những show ca nhạc. Những người nghệ sĩ ông ta biết chắc chắn có cùng hoàn cảnh. Thôi thì ông thích sống ở đâu thì cứ ở đó đi. khả năng giới hạn thì phải chịu thế thôi nhé.
Chỉ về VN khi có thẻ xanh 10 năm hoặc quốc tịch MỸ ,vả lại ở MỸ khó kiếm tiền nếu không chịu cực , có bằng cấp , mà GIÀU , CÓ TIỀN cũng không có người phục dịch cho mình như ở VN .
- Thuê một tài xế ở MỸ phải trả mỗi tháng ít nhất $4,000.00US
- Thuê một người giúp việc ngày làm 8 tiếng cũng ít nhất $4,000.00 US mổi tháng (
Luật cuả MỸ lương tối thiểu $ US 17.00/giờ .( 17.00$ X 8 X 30ngày = 4080 $ US /tháng )
Tuy cuộc sống khó khăn ,nhưng đa số thích ở MỸ vì :
1 ) - Không có CÔNG AN DÒM NGÓ ,XOI MÓI .
2 ) - Được tự do ngôn luận .
3 ) - Được tự do đọc bất cứ sách báo nào mình muốn.
4 ) - Được tự do viết bất cứ đề tài nào mình thích .
NHỮNG ĐIỀU NÀY ĐỐ MÀ CÓ Ở VIỆT NAM .
Bằng hửu nói sâu sắc, cao thâm quá, vãn sinh nông cạn, nhận thức còn hạn chế tạm thời chưa lĩnh hội hết được. Mong bằng hửu lượng thứ.
Nếu bạn nói tiếng con người thì mình nói tiếng con người với bạn.Tại hồi ở VN mình học chưa hết lớp …12 dưới chế độ Bắc Kỳ dzốn 75..nên mới viết giỏi và thâm Thuý như thế đó
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.