Andrew Feinberg
Washington DC
Với hầu hết các thành viên của cả Hạ viện và Thượng viện đều ở nhà trong các quận của họ, ngày thứ hai của tháng 4 được cho là một ngày yên tĩnh trên Đồi Capitol.
Trong gần ba tháng kể từ khi một đám bạo loạn ủng hộ Trump đập phá cửa sổ, hành hung các sĩ quan cảnh sát và đến trong vài giây sau khi xông vào phòng họp Thượng viện bị chiếm đóng trong nỗ lực phá vỡ chứng nhận của Cử tri đoàn, trụ sở của nhánh lập pháp Hoa Kỳ đã được trang web của một hòa bình không dễ dàng.
Phần lớn hàng rào và dây thép bao quanh khu phức hợp kể từ sự kiện ngày 6 tháng 1 cướp đi sinh mạng của một sĩ quan Cảnh sát Capitol đã được gỡ bỏ, và trong khi một số biện pháp phòng ngừa an ninh sau nổi dậy - một số hàng rào, máy dò kim loại ở lối vào Ngôi nhà phòng và quân đội Vệ binh Quốc gia tăng cường cảnh sát - vẫn là một điểm gây tranh cãi giữa một số đảng viên Cộng hòa, hoạt động thường lệ của Quốc hội phần lớn vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.
Nhưng bất cứ cảm giác bình thường nào đã trở lại cơ quan lập pháp Hoa Kỳ đều tan vỡ cùng với sự yên tĩnh của Thứ Sáu Tuần Thánh, chỉ sau 1 giờ chiều, khi một chiếc xe màu xanh đậm lao vào hàng rào của trạm kiểm soát.
Trong vòng vài phút, điện thoại của các thành viên và nhân viên - nhiều người ở rải rác trên khắp đất nước - rung lên với một cảnh báo bắt đầu phát sáng qua hệ thống truyền thanh công cộng của khu phức hợp: “Do một mối đe dọa an ninh bên ngoài nằm ở tất cả các Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, không có lối vào hoặc lối ra. được phép vào thời điểm này. Bạn có thể di chuyển khắp (các) tòa nhà nhưng tránh xa các cửa sổ và cửa ra vào bên ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy tìm kiếm sự che chở ”.
Lệnh đóng cửa. Lần nữa.
Đối với một nhân viên cấp dưới của House - Là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học bắt đầu làm việc trên Hill chỉ vài ngày trước cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 - cảnh báo qua điện thoại kích hoạt ký ức về ngày kinh hoàng đó.
Nói với phóng viên, nhân viên cho biết phản ứng đầu tiên của họ là buồn nôn và cảm giác buồn nôn kinh khủng.
“Suy nghĩ đầu tiên của tôi là:“ không phải một lần nữa, ”phụ tá, người làm việc cho đảng Dân chủ Hạ viện nói và yêu cầu giấu tên vì họ không được phép nói chuyện với báo chí. “Suy nghĩ thứ hai của tôi là tôi cần tìm một thùng rác để phòng trường hợp tôi ói mửa.”
Lần trước Điện Capitol đã bị khóa, đó là do những kẻ bạo loạn đã vi phạm gần như mọi cấp độ an ninh đã được áp dụng mặc dù đó là ngày mà Hạ viện và Thượng viện được thiết lập để họp trong một phiên họp chung để chứng nhận Tổng thống đắc cử lúc bấy giờ là Joe. Chiến thắng của Biden trước Donald Trump.
Vào ngày hôm đó, những người theo chủ nghĩa phát động đã tiến đến được tiền sảnh của Chủ tịch Hạ viện - chỉ cách Hạ viện vài bước chân - trước khi cảnh sát sử dụng vũ lực chết người để ngăn một trong số họ đến quá gần. Các sĩ quan chiến đấu với đám đông bên ngoài tòa nhà được yêu cầu kiềm chế không xả súng vì chúng sẽ kích động bắn trả từ bất kỳ kẻ bạo loạn nào đang mang vũ khí.
Cảnh sát đã không có cơ hội lần này.
Theo Quyền Cảnh sát trưởng Yogananda Pittman, người điều khiển chiếc xe vừa đâm vào hai sĩ quan trước khi lao vào hàng rào an ninh đã tiến ra khỏi xe của mình với một con dao, lúc này anh ta đã phải đối mặt với nhiều sĩ quan hơn.
“Anh ta không đáp lại mệnh lệnh bằng lời nói. Nghi phạm đã bắt đầu lao về phía các sĩ quan cảnh sát của Điện Capitol Hoa Kỳ, lúc đó các cảnh sát ở Điện Capitol của Hoa Kỳ đã bắn vào nghi phạm, ”Pittman nói trong một cuộc họp báo chiều thứ Sáu bên ngoài Điện Capitol.
Pittman nói với các phóng viên rằng nghi phạm được cho là đã chết vì vết thương của anh ta, và “với một trái tim rất, rất nặng nề”, nói thêm rằng một trong những sĩ quan bị thương - William Evans - đã không chống chọi được với vết thương do nghi phạm hiện đã chết gây ra.
Các quan chức thực thi pháp luật xác định kẻ tấn công bị tình nghi là Noah Green, 25 tuổi, đến từ Indiana.
Noah Green, nghi phạm trong vụ tấn công Capitol Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (handout / AFP qua Getty Images)
Cho đến khi Sĩ quan Brian Sicknick qua đời vì những vết thương gây ra cho anh ta trong cuộc bạo động ngày 6 tháng 1, chỉ có một số sĩ quan Cảnh sát Capitol thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ Điện Capitol, gần đây nhất là hai người thiệt mạng trong một vụ nổ súng năm 1998.
Người sĩ quan đã ngã xuống chưa được nêu tên sẽ là người thứ sáu trong lịch sử Cảnh sát Capitol đã hy sinh cuối cùng.
Một nhân viên khác của Hill - một phụ tá lâu năm của Hạ viện, người từng là cố vấn cấp cao cho một đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu - đã rời khỏi tòa nhà khi anh ta bắt đầu nhận được thông báo về vụ việc. Anh ấy nói với The Independent rằng anh ấy “cảm thấy khủng khiếp với cảnh sát,” nhưng nhấn mạnh rằng các sự kiện hôm thứ Sáu cho thấy “hệ thống đã hoạt động”, ngay cả khi kết quả là “khủng khiếp”.
“Những người này xuất hiện mỗi ngày để bảo vệ chúng tôi. Nó thực sự không cần phải là một quyết định sống chết để nhận công việc, ”anh nói.
Nhân viên kỳ cựu sau đó nói thêm rằng mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn nhiều nếu cuộc tấn công diễn ra vào một ngày Quốc hội đang họp.
“Cảm ơn Chúa, đó là ngày nghỉ và Thứ Sáu Tuần Thánh,” anh nói.
Trong khi hầu hết các thành viên rời nhà để nghỉ lễ Phục sinh dài, nhà của Đại diện Jamie Raskin không xa bàn làm việc của anh ấy trong Tòa nhà văn phòng Rayburn House như mê cung.
Đảng Dân chủ Maryland, người dẫn đầu đội ngũ quản lý của Hạ viện trong phiên tòa luận tội thứ hai của Donald Trump chỉ hai tháng trước, nói với tờ The Independent rằng ông đang trên đường đến Điện Capitol để họp thì một phụ tá gọi điện yêu cầu ông quay lại vì sự việc phức tạp. lại một lần nữa bị tấn công và đã bị khóa.
Ông Raskin là một trong nhiều đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ quyết định của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi để duy trì một thế trận an ninh vững chắc trong những tháng kể từ khi ông và các đồng nghiệp của mình bị tấn công.
Quyết định đó - một nỗ lực chung giữa bà Pelosi và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer - được đưa ra dựa trên lời khuyên của cả Cảnh sát Capitol và Bộ An ninh Nội địa. Bộ trích dẫn mối đe dọa liên tục từ các phần tử cực đoan cánh hữu bạo lực là nghiêm trọng, đang diễn ra và quá đủ để biện minh cho việc duy trì một số hàng rào an ninh đã được dựng lên sau cuộc nổi dậy, ngay cả khi đối mặt với những lời chỉ trích từ các đảng viên Cộng hòa, những người đã chế nhạo Hàng rào có đầu bằng dây dao cạo gần đây đã được dỡ bỏ với tên gọi “Pháo đài Pelosi” và ủng hộ các đảng viên Dân chủ xây dựng một “bức tường” tại Điện Capitol trong khi phản đối bức tường biên giới của ông Trump.
Ông Raskin cho biết suy nghĩ đầu tiên của ông khi được thông báo về cuộc tấn công hôm thứ Sáu là bà Pelosi đã đúng khi duy trì tình trạng cảnh giác cao bất chấp những lời chỉ trích từ phía bên kia của lối đi.
“Một số đồng nghiệp của chúng tôi, những người đã cố gắng hết sức để minh oan cho cuộc nổi dậy bạo lực vào ngày 6 tháng 1, cũng đã chống lại bà Pelosi vì các biện pháp phòng ngừa an ninh,” ông nói. “Tôi nghĩ điều ác mộng gần đây nhất đã minh chứng cho nhận định của bà ấy”.
Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố: “Jill và tôi rất đau lòng khi biết về vụ tấn công bạo lực tại một trạm kiểm soát an ninh trong khuôn viên Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ, giết chết Sĩ quan William Evans của Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ, và để lại một sĩ quan chiến đấu cho mạng sống của anh ta. .
“Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình Sĩ quan Evans, và mọi người đau buồn về sự mất mát của anh ấy.”
Các quan chức cảnh sát chưa tiết lộ bất kỳ thông tin nào về động cơ của nghi phạm - nếu có - và ông Raskin đã cố gắng kiềm chế để không suy đoán về động cơ của nghi phạm. Nhưng anh ấy nói rằng với bầu không khí của chủ nghĩa cực đoan “đã ở với chúng tôi trong nhiều năm,” các sự kiện hôm thứ Sáu không hẳn là một cú sốc đối với anh ấy.
“Tôi không thể nói là tôi ngạc nhiên, nhưng tôi là người cảm thấy rất an tâm khi bà Pelosi và lãnh đạo quốc hội nói chung đã có những động thái mạnh mẽ để cải thiện tình hình an ninh của chúng tôi,” ông nói.
Nguồn:
https://www.independent.co.uk/news/w...-b1826257.html