SAN JOSE:Mở cuộc điều trần cấm "cờ đỏ CSVN"-Christ Le cùng đoàn người Việt đến bãi bỏ nghị quyết
Nhiều Thành phố ở tiểu bang Hoa Kỳ có người Việt cư ngụ muốn cấm cờ đỏ sao vàng CSVN tại địa phương.Thành Phố Westminster, California đã chính thức thông qua nghị quyết cấm cờ đỏ CSVN.Tiếp đến,Thành phố San Jose sắp tới sẽ mở phiên điều trần về việc cấm cờ đỏ CSVN.Dự kiến Christ Le và người Việt CSVN sẽ có mặt tại phiên điều trần nhằm bãi bỏ nghị quyết này.
NGÀY MAI Thứ Ba JANUARY 24, 2017. Tại thành phố SJ, vào lúc 7giờ, sẽ có cuộc điều trần về vấn đề cấm cờ đỏ sao vàng, cờ máu của csvn tại Tp. San Jose.
Không riêng gì Christ Le, cư dân Oakland đã ra mặt phản đối đề nghị này, ủng hộ treo cờ csvn. Mà còn có nhiều Du Học Sinh của csvn, đã hiện diện phát biểu chống lại đề nghị này, trong lần họp tại Uỷ Ban Định Chế của San Jose hôm tuần trước.
Tuần này, tức ngày mai là ngày quyết định. Vì vậy, tôi kêu gọi các bạn ở San Jose, hãy bỏ thời gian để có mặt tại City Hall vào lúc 6:30PM để ủng hộ tinh thần đồng bào, tham gia phát biểu ủng hộ nghị quyết cờ vàng, và chứng tỏ cho Hội Đồng Thành Phố biết chúng ta muốn gì. Chúng ta cần rút kinh nghiệm bài học đặt tên Little Saigon, đừng để khi "gạo đã thành cơm" rồi thì rất khó giải quyết.
Hiện nay, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những chỉ đạo từ phiá csvn, nhất là từ Lãnh sự quán csvn tại San Francisco, để phản đối những nổ lực của chúng ta, không riêng gì vụ vận động nghị quyết "cấm cờ csvn", mà ngay cả sự kiện không chấp nhận cho giáo sư csvn qua dạy học tại trường Evergreen năm ngoái, trong cuộc điểu trần, cũng đã có 4 Du Học Sinh csvn, ghi tên phát biểu chống lại nổ lực vận động của Cộng đồng.
Tôi được bết là ngày mai, bên cạnh nhiều người Việt tỵ nạn cs ghi danh phát biểu ủng hộ "cấm cờ csvn", sẽ có một số người phát biểu chống lại dự luật này, trong đó cho Christ Le, và một số người khác, không loại trừ một vài người là Du học sinh csvn.
Tôi kêu gọi ACE, cư dân thành phố San Jose và các vùng lân cận, đông đủ tham dự để bày tỏ ý kiến của mình và cùng nhận diện rõ mặt bạn thù của chúng ta trong cuộc đấu tranh hiện nay.
Christ Le va Đỗ T. Công hay đứa bưng bô chúng mầy hãy về Việt Nam mà bưng bô liếm đít bọn khỉ trường sơn đừng ỡ đây ăn cơm cũa tư bản Mỹ mà sủa như chó hoang chết chủ !!!!
"damn" là danh từ xấu thô tục được xử dụng bởi đa số những người thô lổ cọc cằn vô học thức hoặc xã hội đen
Những người có kiến thức, có học thức, có đạo đức và ảnh hưởng bởi tôn giáo, khi quá búc xúc và buộc lòng phải thốt ra lời "thô tục" đó, họ khéo léo đổi lại là "dawn".
Listen to this: "God damn!" and "God dawn!". They both mean the same thing, but come from two different classes of people!
Tương tợ như vậy, người VN có học thức và có đạo đức, khi quá búc xúc và buộc lòng phải nói thì họ khéo léo viết hoặc nói khéo là "ĐM" thay vì nói toạc hay viết toạc nó ra là "Đụ Mẹ hay Đụ Má" như những người vô học thức đầu đường xó chợ xã hội đen, v.v.,
Thế mới biết, ếch ngồi đáy giếng và dỉ nhiên thùng rổng kêu to!
you không quote comment của tui thì tui cũng lịch sự trả lể không quote những câu sũa vu vơ của you, mặc dù đang nói tới tui...
Tui chưa hề nghe tiếng dawn để né nói chữ damn, cũng có thể có người cố chấp không chịu thua, cố gắng cãi... gióng , but that's his issue, not mine haha; điêu đó chứng tỏ lớn già đầu gần xuống lổ nhưng chưa chắc là thông suốt mọi điều như những đứa trẽ hơn mình mấy chục tuổi, cũng vẩn háo thắng hão và ngại nói một câu xin lổi.
Repeat after me, "I am sorry", or "I am wrong"; there's no shame in saying those things
Bức nút về một tên Christ (nghĩ Christ Le không biết tôn trọng Jesus Christ) trong khi rõ ràng là người post bài made a typo; những bài khác họ viết Chris Le rõ ràng. Mặc dù biết là mình sai nhưng vẩn cố chấp thì già đầu mà còn hơi con nít
Ếch ngồi đái giếng? Perhaps. Tui chưa hề tuyên bố tui là người thông thái biết nhiều điều. Có nhiều điều tui không biết và am still trying to learn. Thậm chí tui không thích phê bình trình độ cũa người khác. Nếu ai để ý, tui chĩ ném đá những ai hợm hĩnh, khi dễ người khác, khinh thường trình độ người khác thôi. Những người lịch sự và nice với members trong đây, tui chưa hề bất lịch sự với họ. Tui chỉ trã lể tới những ai đã bất lịch sự với người khác trước. Nếu họ không ngại khi dể người khác thì chắc họ cũng không ngại bị người khác chĩnh lại tư cách đáng bị khi dể của họ?
Còn thùng rổng kêu to? Nigga please, chỉ có thùng rổng mới hay sũa vu vơ, khi dể người khác, bức nút đến mọi chuyện, thậm chí chuyện khi mình biết là mình sai hoàn toàn cũng vẩn không dám tự nhận. Có thể quê của ai đó ở một galaxy far far away, hành tinh đó không dạy cho kẽ ấy biết thế nào là sự khiêm tốn? Có thể chổ đó không có metamucil nên phân tồn tại não, không thể bài tiêt ra được nên bị ém so tight?
Tui nói trước, tui đã có sẵn ammo ở đây. Nếu muốn tiếp tục bút chiến, tui sẽ trưng ra lại mấy chục post cũ của ai đó đã từng ói ra liếm lại, mang nhục ráng chịu. Còn nếu không tiếp tục, tui sẽ nghĩ là họ biết lổi của họ. Đừng tưởng ở trên forum thì muốn nói gì thì nói.
BTW, nếu ai đó cứ bức nút về chuyện người trong nước không đứng lên biểu tình everyday thì sao không về đó biểu tình mà cứ ra rã xúi người khác làm chuyện đó? Nếu mình làm được thì mới nên kêu người khác làm, còn mình quá nhút nhát chạy trốn trước mọi người thì xúi người khác lãnh đạn thì có hơi... thúi hoắt và hèn nhác hay không? Họ biểu tình 1 ngày, 2 ngày trong tuần, hay không biểu tình là chuyện của họ. Nếu họ muốn tiếp tục sống dưới ách CS thì đó là quyền của họ, bức nút làm maman gì hả? Nếu muốn xuống đường thì có giỏi bay về bển xuống đường everyday mới là anh hùng.
"Khu chợ người Việt Quốc gia có quyền đem hình 2 đứa nầy dán vào tất cả khu thương mại và từ chối mua bán, nhà hàng từ chối tiếp 2 đứa nầy*! xong cuộc đời bưng bô của thứ ngu dốt*!"
-Đồng ý với bạn*"Sorciere" đúng ra phải làm việc này từ lâu rồi, thì đâu có xảy ra việc Little-Saigon. Đây là cơ hội để cho quý vị lấy công chuot lỗi.
Cho chúng nó một bài học đích đáng như vụ trần trường ở Westminter trước đây. Đồng bào tỵ nạn San Jose, nhà hàng khu thương mại tẩy chay chúng nó.
Chúng được quyền treo giẻ chùi nồn trong nhà chúng hay trên bàn thờ tổ tiên nhà cúng ... Còn giẻ chùi nồn được phép làm giấy chùi trong cầu tiêu công cộng nơi công cộng...cút le và công ngủ rồi cũng như thằng đầu chó trần truồng..hoe hoe
"Khu chợ người Việt Quốc gia có quyền đem hình 2 đứa nầy dán vào tất cả khu thương mại và từ chối mua bán, nhà hàng từ chối tiếp 2 đứa nầy*! xong cuộc đời bưng bô của thứ ngu dốt*!"
-Đồng ý với bạn*"Sorciere" đúng ra phải làm việc này từ lâu rồi, thì đâu có xảy ra việc Little-Saigon. Đây là cơ hội để cho quý vị lấy công chuộc lỗi.
Éo mẹ cũng người diệt bầu cho diệt...không có những thằng được người diệt bầu cho người đứng sau lưng chúng thì éo mẹ bố bảo chúng...con cháu mấy thằng việt gian phản chiến ăn cháo đá bát...chúng hoạt động với mấy thằng nghị sĩ và dan biểu cộng trong quốc hội long ago trước 1975... Phải biết lai lịch chúng khi bầu cho chúng..đa số những thằng con đắc cử đều thiên cộng..và làm lợi cho trường...điển hình là chú cao lùn người đầu tiên được vào quốc hội mẽo...bay giờ còn con mẹ nghị viên ở FL cũng than công...thầy nói phét nghị viên san jose...
Có gì đâu khó khăn,ai chống cộng thì ở 1 chỗ còn ai thân cộng thì ở 1 chỗ....không ai làm phiền ai....
Éo mẹ thằng né nhớ ngày xưa ông cha nó theo phỏng dái vịt gian nên sống ngoài ấp chiến lược...núp lùm...đêm về đi rải truyền đơn...đắp mô gài mìn giật xe đò bị dân vệ các cùm lòi hồ..bây giờ nó cũng muốn sống vậy...?..?.. Né đây là nước mẽo dân thân cộng nên dọn lên rừng mà sống ...khỏi làm phiền người việt tỵ nạn cộng sản sống đâu lâu rồi...đám di dân và du sinh..ở lậu...hạt giống đỏ ..sướng ca vô loại .. Và đám cưới giả phải bám ở phố người việt tỵ nạn...đừng làm phiền chúng tao nữa...khỉ đầu chó...
Last edited by haithuyensatcong; 11-02-2017 at 03:15.
Chữ trinh chắc còn ở hang phân con gái mẹ làng bành của mày vì ngày xưa quân đội viễn chinh mẽo chưa biết quất hang phân..vì bóng vẫn còn ẩn trong hang im hơi lặng tiếng...còn mày thì không còn trinh ở cái lỗ nào trên co thể mày cả..
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.