Ở cái tuổi gần đất xa trời, gầy hốc hác, nhưng  ngày qua ngày cụ chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho con gái ngẩn ngơ  cùng đứa cháu dại khờ côi cút. Không biết rồi con, cháu của cụ sẽ sống  ra sao, khi một mai cụ không còn trên đời này nữa!
    
   Cụ Trung cùng cô con gái ngớ ngẩn.
  Nước mắt cha già…
 Cụ Trung cùng cô con gái ngớ ngẩn.
  Nước mắt cha già…
  Cụ ông có hoàn cảnh đáng thương đó là ông Nguyễn  Quang Trung (80 tuổi) ở xóm 3, xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An.  Nếu không được tận mắt chứng kiến cảnh cụ Trung ngày đêm chăm lo cho  người con gái ngẩn ngơ, cùng đứa cháu dại khờ côi cút của mình, thì ít  ai có thể hình dung được hết những nỗi khó khăn, vất vả mà ở cái tuổi  gần đất xa trời như cụ đang phải chịu đựng suốt những tháng ngày qua.  Nén những giọt nước mắt muộn tâm sự cùng PV, cụ Trung kể về những năm  tháng nghiệt ngã, cay đắng đến lặng câm của mình.
 
 Sinh năm 1933 ở mảnh đất Đức Thọ (Hà Tĩnh), nhà  hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ cụ đã phải sớm bươn chải để mưu sinh với  cuộc sống thường ngày. Năm 1952, theo tiếng gọi của Tổ quốc, cụ lên  đường nhập ngũ chống thực dân Pháp. Đến năm 1957, do sức yếu nên cụ được  xuất ngũ trở về quê hương bắt đầu cuộc sống mới.
 
  Cô con gái ngớ ngẩn của cụ Trung không có chồng nhưng cũng có một đứa con.
 Cô con gái ngớ ngẩn của cụ Trung không có chồng nhưng cũng có một đứa con.
  Ngày xuất ngũ về quê Đức Thọ làm kinh tế được một  thời gian, sau đó cụ ra Nghệ An và xin vào làm công nhân ở Xí nghiệp cơ  khí 12/9. Sớm được học nghề đúc, rèn gia truyền của quê hương nên tay  nghề của cụ Trung rất giỏi và thành thục. Sau những tháng ngày vất vả  làm thuê, cụ được nhận vào làm chính thức, cuộc sống cũng dần ổn định  hơn.
 Lập nghiệp nơi mảnh đất Xô Viết Nghệ Tĩnh, cụ Trung  quen bà Lê Thị Khương cùng làm trong xí nghiệp và rồi hai người đến với  nhau. Quả ngọt của hạnh phúc đã kết trái và hai ông bà sinh được 7 người  con (3 trai và 4 gái). Lúc đầu cuộc sống cũng khá khó khăn vất vả với  đôi vợ chồng trẻ. Đồng lương tuy ít nhưng 2 vợ chồng chịu thương, chịu  khó, bảo ban nhau nuôi dạy con cái nên gia đình hạnh phúc, thương yêu  nhau.
 Các con của ông bà sinh ra, lớn dần lên, đồng lương  bố mẹ không đủ để trang trải cho cả 9 miệng ăn trong nhà nên lần lượt  các con của ông bắt đầu đi tha phương lập nghiệp. Người thì vào Nam,  người thì ra Bắc đi làm thuê cuốc mướn mưu sinh. Nhưng rồi cuộc sống mỗi  người con cũng chẳng khấm khá gì, đói nghèo vẫn bủa vây đeo bám.
 Chỉ còn duy nhất người con gái Nguyễn Thị Lam (SN  1964) ở lại với cụ. Năm 17 tuổi, Lam đang đi học thì bỗng dưng xuất hiện  những triệu chứng ngớ ngẩn không bình thường. Về nhà bắt đầu la hét,  đập phá tất cả mọi thứ. Thương con, ông bà chạy vạy khắp nơi, nhờ hết  thầy này thuốc nọ để mong sao cứu vãn được bệnh tình cho con gái, nhưng  rồi ông bà cũng đành ngậm ngùi đắng cay mà chịu đựng.
 
  Góc học tập đứa cháu cụ Trung ở ngay cạnh bếp.
 Góc học tập đứa cháu cụ Trung ở ngay cạnh bếp.
  Năm 1990, xí nghiệp 12/9 của ông bà giải thể, cuộc  sống nghèo khó vất vả, nay lại càng khó khăn hơn. Mất việc làm, không có  lương, ông lại phải chăm lo thuốc thang cho đứa con gái ngẩn ngơ tội  nghiệp. Để có tiền chăm lo cho con cụ phải đi kiếm việc làm thuê. Ai  thuê gì là cụ làm nấy, rồi cụ bắt đầu đi gò hàn từng cái nồi, cái xoong  cho bà con hàng xóm kiếm thêm đôi đồng thu nhập. Bà Khương thì ốm đau  bệnh tật triền miên nên chẳng làm được việc gì, lại càng thêm ghánh nặng  mưu sinh của cuộc cống hàng ngày của cụ Trung.
 “Ngày nớ khổ lắm chú à. Lương thì được ba đồng ba  cọc, không đủ ăn chứ nói gì thuốc thang chữa bệnh cho vợ, cho con. Rồi  việc làm lại mất, phải đi làm thuê, tiền thì bấp bênh, có việc thì mới  có tiền, không có ở nhà chịu đói. Thương con, thế rồi lại phải vay mượn  hàng xóm láng giềng để chữa trị cho con. Nghe ai mách đâu có thầy hay,  thuốc giỏi là tui lại khăn gói lên đường mong sao chữa được bệnh cho  con. Nhưng nghiệt ngã quá chú à. Giờ nó cứ điên điên khùng khùng. Vui  thì nó hát, mà buồn thì nó đi lang thang, gặp ai nó cũng lao vào mà  đánh. Có hôm tôi cũng bị nó đánh cho ngất đi. May có mấy người hàng xóm  sang kịp, không thì tôi cũng không còn nữa rồi”. Cụ Trung hai con mắt đỏ  hoe như muốn rơi những giọt nước mắt thương cảm khi nghĩ về cuộc đời  cay đắng nghiệt ngã của mình.
 
…nỗi lo đứa con gái bất hạnh cùng cháu mồ côi
 Năm 2000, trong một lần đi lang thang, chị Lam đã  bị kẻ xấu hãm hại. 9 tháng sau, chị sinh được một người con trai, đặt  tên là Nguyễn Văn Nhật. Nhật lớn lên cũng bình thường như bao đứa trẻ  khác, nhưng đáng buồn thay, người mẹ thì ngờ nghệch, mà Nhật cũng chẳng  biết được cha mình là ai.
 
  Gia đình cụ Trung luôn là hộ nghèo của xã Hưng Chính.
 Gia đình cụ Trung luôn là hộ nghèo của xã Hưng Chính.
  Cuộc sống mưu sinh tạm bợ từng ngày, đói rét triền  miên nên cả gia đình ông bà ai cũng gầy hốc hác. Khó khăn vất vả với  miếng ăn, thuốc thang hàng ngày của cả gia đình, giờ đây thêm một thành  viên mới đồng nghĩa với việc thêm một gánh nặng lớn cho cụ Trung. Nuôi  con, thuốc thang cho vợ còn chưa nổi, nay lại thêm đứa cháu, khó khăn,  túng thiếu bủa vây lấy gia đình cụ.
 Năm 2003, bà Khương trong một lần đau nặng, không  tiền đưa đi bệnh viện và bà đã ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho cụ một  mình nuôi con gái tâm thần cùng đứa cháu côi cút, dại khờ. “Bà ấy mất,  tui như người không hồn chú ạ. Căn nhà đã trống vắng, nay mất bà lại  càng tan hoang, sụp đổ. Đã nhiều lần tui cũng nghĩ sẽ nhắm mắt buông  xuôi, nhưng thương con, thương cháu nên cố gắng gượng mà sống”, cụ Trung  tủi thân khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình.
 Gia đình nghèo, khó khăn, con cái lại bệnh tật, cụ  Trung già mua nên hàng tháng cả ba con người được hưởng trở cấp 360.000  đồng. Nhưng rồi cuộc sống vẫn vậy, số tiền nhỏ nhoi ấy chẳng thấm vào  đâu khi bệnh tật tuổi già lại hoành hành tấm thân gầy còm của cụ Trung.  Cháu Nhật năm nay học lớp 7, đang tuổi ăn tuổi lớn nên cũng chẳng biết  làm gì để phụ giúp ông, giúp mẹ. Đói nghèo, túng thiếu cứ bủa vây lấy  gia đình cụ.
 
  Một mình cụ Trung ở cái tuổi 80 lo ngay ngáy miếng cơm manh áo cho đứa con gái ngớ ngẩn cùng đứa cháu ngoại học lớp 7.
 Một mình cụ Trung ở cái tuổi 80 lo ngay ngáy miếng cơm manh áo cho đứa con gái ngớ ngẩn cùng đứa cháu ngoại học lớp 7.
  Chú Tuấn - hàng xóm của cụ Trung chia sẻ: “Hoàn cảnh  cụ Trung ở đây ai cũng biết. Già cả rồi lại còn phải chăm lo cho người  con gái tâm thần. Cháu ngoại thì mồ côi, lại đang tuổi ăn tuổi học. Hàng  xóm chúng tôi cũng chẳng giúp được gì nhiều, có gì ngon lại mang một ít  cho ông cháu. Trong xóm cũng kêu gọi quyên góp để ủng hộ ông bớt đi  phần nào khó khăn”.
 Cuộc sống khó khăn đưa đẩy, ở cái tuổi ngoài 80 nhưng  cụ gắng gượng chăm lo từng li từng tí cho người con gái ngẩn ngơ cùng  đứa cháu mồ côi tội nghiệp. Thương con, thương cháu nhưng lực bất tòng  tâm, giờ cụ mong muốn cơ hội để chữa trị bệnh cho người con gái, nhưng  có lẽ mong muốn đó với cụ thật xa vời? Việc học hành của cháu Nhật cũng  đang từng ngày bấp bênh, cụ sợ một ngày nào đó cháu mình sẽ phải bỏ học…  vì đói nghèo. 
 Khi được hỏi về điều ước, cụ Trung bảo: “Tuổi tôi giờ  hết rồi, chỉ mong sao ông trời thương, giúp đỡ 2 mẹ con nhà hắn được  khỏe mạnh, sau này có cơ hội được chữa khỏi bệnh, kiếm cái nghề cái  nghiệp mà nuôi con ăn học. Mai này tôi có chết đi rồi tôi cũng an tâm”.  Không biết rồi có phép nhiệm mầu nào sẽ biến những ước mơ bé nhỏ của cụ  Trung trở thành hiện thực hay không?
  
   | 1. Mã số 912: Cụ Nguyễn Quang Trung, ở xóm 3, xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An.Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:ĐT: 01669.419.129 - anh Tuấn hàng xóm cụ Trung
 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
 Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
 Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 Email: quynhanai@dantri.com  .vn
 Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 045 100 194 4487
 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
 * Tài khoản USD tại VietComBank:
 Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
 Account Number: 045 137 195 6482
 Swift Code: BFTVVNVX
 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 10 201 0000 220 639
 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100356359
 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
 * Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100357002
 Swift Code: MSCBVNVX
 Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
 3. Văn phòng đại diện của báo:
 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0974567567
 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 | 
 
 Ngọc Tú - Nguyễn Duy