HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cuộc đời lưu vong của Hoàng hậu Iran cuối cùng
Old 04-11-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Được xem như phu nhân Jacqueline Kennedy của Trung Đông, Hoàng hậu Farah Pahlavi là một hình ảnh tiên tiến và hào nhoáng của đất nước Iran. Tuy nhiên, đến cuối đời, bà lại phải sống cuộc sống lưu vong đầy buồn bã nơi đất khách quê người.

Mối tình sinh viên với Đức vua Iran


Farah Pahlavi có tên thật là Farah Diba. Bà sinh ngày 14 tháng 10 năm 1938 tại thủ đô Tehran của đất nước Iran trong một gia đình thuộc tầng lớp trên. Cha của Farah Diba là thuyền trưởng Sohrab Diba và vợ của ông, bà Farideh Ghotbi. Gia đình Farah có một nền tảng địa vị và sự giàu có trong truyền thống.

Từ cuối thế kỷ XIX, ông nội của Farah là một nhà ngoại giao tài năng, làm việc tại Moscow, Nga. Cha của Farah tốt nghiệp một học viện quân sự có uy tín tại Pháp và trở thành một sĩ quan trong lực lượng quân đội Hoàng gia Iran.

Trong gia đình, Farah vô cùng gần gũi với cha mình. Bởi vậy, sau cái chết bất ngờ của người cha vào năm 1948, đời sống tâm lý của Farah đã bị ảnh hưởng rất sâu sắc. Không những vậy, cái chết của người cha cũng khiến cho tình hình kinh tế tài chính trong gia đình Farah trở nên khó khăn hơn.



Hoàng hậu Farah Pahlavi

Không còn có tiền, gia đình Farah buộc phải rời khỏi căn biệt thự xa hoa của họ ở miền Bắc Tehran đến một căn hộ nhỏ hơn với điều kiện vật chất kém đi rất nhiều.

Chính tình trạng tồi tệ hơn về kinh tế này càng khiến cho đời sống tâm lý của Farah trở nên bi thảm hơn. Đến nơi ở mới, Farah Diba trẻ bắt đầu học tại trường Ý của Tehran.

Một thời gian sau đó, Farah chuyển đến học ở một ngôi trường Pháp có tên Jeanne d'Arc. Tiếp đó, Farah tiếp tục chuyển đến trường Razi Lycée.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc sống song Farah đã hoàn thành một cách xuất sắc quá trình học tập của mình. Không chỉ học tập tốt, Farah còn tham gia một cách tích cực vào các hoạt động ngoại khóa của ngôi trường cô đang theo học.

Farah là một vận động viên bóng rổ trẻ tuổi trong trường. Cô cũng giữ chức đội trường của đội bóng trong trường.

Sau khi kết thúc quá trình học tập của mình tại trường Razi Lycée, cô đã chuyển đến Paris để theo học ngành kiến trúc – một trong những ngành học mà cô yêu thích, đam mê.

Khoảng thời gian mà Farah theo học tại Paris cũng là thời điểm mà có rất nhiều sinh viên Iran đang nghiên cứu ở nước ngoài. Hầu hết các chi phí học tập của các sinh viên Iran ở nước ngoài tại thời điểm đó đều phụ thuộc vào tài trợ của nhà nước.

Chính bởi đó, nhà vua của Iran, ông Mohammed Reza Pahlavi quyết định thực hiện các chuyến đi đến các quốc gia, nơi có sinh viên người Iran nhằm có thể lắng nghe và đáp ứng những yêu cầu của sinh viên.

Một trong những chuyến đi như vậy đã được tổ chức đến thủ đô Paris của nước Pháp, nơi tập trung tương đối đông sinh viên Iran vào năm 1959.

Trong cuộc gặp gỡ giữa nhà vua Mohammed Reza Pahlavi với các du học sinh Iran tại Pháp, Farah với thành tích nổi bật của mình đã được lựa chọn trở thành người trình bày, phát biểu các quan điểm của mình với nhà vua.

Và chính từ cuộc gặp gỡ ấy, mối lương duyên của cô gái Farah với đức vua Iran, Mohammed Reza Pahlavi đã được hình thành. Bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp cũng như sự thông minh và sắc sảo của Farah, sau khi cả hai người trở về Iran vào mùa hè cùng năm 1959, nhà vua Mohammed Reza Pahlavi và Farah đã có những cuộc gặp gỡ tiếp theo đó.

Đến ngày 23 tháng 11 1959, Farah và nhà vua Mohammed Reza Pahlavi quyết định công bố mối quan hệ của mình với toàn thể dân chúng.

Vào ngày 21 tháng 12 năm 1959, hôn lễ của Farah và Mohammed Reza Pahlavi đã được tổ chức với sự quan tâm theo dõi của toàn bộ người dân Iran. Đám cưới cũng đồng thời thu hút sự quan tâm của giới truyền thông các quốc gia trên thế giới.

Vậy là, vào tháng 12 năm 1959, khi mới 21 tuổi, cô gái Farah đã trở thành hoàng hậu trẻ tuổi của đất nước Iran. Chính điều này lại càng khiến cho sự tò mò về người con gái đã chinh phục được nhà vua Mohammed Reza Pahlavi tăng cao hơn hết.

Sau khi hôn lễ với rất nhiều thủ tục kết hôn của hoàng gia được tổ chức, Farah chính thức trở thành vợ của nhà vua Mohammed Reza Pahlavi thì mối quan tâm lúc này là việc Farah sẽ sinh cho nhà vua một người con trai để nối dõi.

Mặc dù, Mohammed Reza Pahlavi đã kết hôn hai lần trước đó nhưng trong cả hai cuộc hôn nhân, ông đều không có con trai mà chỉ có con gái.

Mà theo truyền thống của hoàng gian Iran lúc bấy giờ thì Mohammed Reza Pahlavi không thể không có con trai để thừa kế ngai vàng. Bởi vậy, trọng trách phải sinh cho nhà vua một đứa con trai được đặt cả lên vai của người con gái trẻ Farah. Áp lực cho hoàng hậu trẻ tuổi Farah là rất lớn.

Cuối cùng, trong sự trông mong của nhà vua Mohammed Reza Pahlavi cũng như người dân Iran, hoàng hậu trẻ tuổi Farah đã sinh được một người con trai sau gần một năm kết hôn. Vào ngày 30 tháng 10 năm 1960, Farah đã hạ sinh hoàng tử Reza Pahlavi.

Sau người con trai đầu lòng, Farah cũng lần lượt sinh cho nhà vua Iran 3 người con nữa: Công chúa Farahnaz Pahlavi (sinh ngày 12 tháng 3 năm 1963); Hoàng tử Ali Reza Pahlavi (sinh ngày 28 tháng 4 năm 1966 – mất ngày 04 tháng 1 năm 2011); Công chúa Leila Pahlavi (sinh ngày 27 tháng 3 năm 1970 và mất ngày 10 tháng Sáu năm 2001).

Jacqueline Kennedy của Trung Đông

Sau khi hạ sinh Hoàng thái tử, Farah thoát khỏi áp lực hạ sinh con trai nối dõi cho hoàng gia. Từ đó, Farah có thêm thời gian để tham gia các hoạt động xã hội khác cũng như công hiến sự đóng góp của mình cho đất nước Iran.

Không giống như nhiều người vợ khác của đức vua Iran, Farah không giới hạn mình trong những công việc mang tính nghi lễ. Farah tham gia một cách rất tích cực vào các hoạt động xã hội.

Cô dành nhiều thời gian cho các dự án giáo dục của đất nước cũng như các tổ chức chăm sóc sức khỏe của người dân.

Để tránh tạo những điều tiếng không tốt cho mình cũng như cho hoàng gia, nên trong thời gian đầu tham gia làm việc với tư cách là hoàng hậu của Iran, Farah cũng tránh can thiệp sâu vào các vấn đề có thể gây tranh cãi.

Tuy nhiên, theo thời gian, Farah tham gia nhiều hơn, tích cực hơn vào các công việc của chính phủ - nơi có rất nhiều vấn đề mà cô quan tâm. Farah đã sử dụng vị trí của mình để có thể thực hiện các phong trào phát triển về quyền phụ nữ cũng như các hoạt động phát triển văn hóa.

Sau những nỗ lực của mình, hoàng hậu đã chủ trì một đội ngũ gồm 40 nhân viên để có thể tổ chức lãnh đạo các hoạt động một cách tốt nhất. Lúc này, Farah đã là người bảo trợ của 24 tổ chức giáo dục, y tế và văn hóa.

Vai trò nhân đạo của Farah được đề cao, đặc biệt là vào đầu năm 1970. Vai trò của Farah với đất nước được ghi nhận và được thể nghiện qua nghi lễ đăng quang của cô vào năm 1967.

Trong lễ đăng quang này, Farah đã được trao vương miện – có giá trị như việc khẳng định Farah trở thành một hoàng hậu đầy hiện đại của đất nước Iran.



Hoàng hậu Farah Pahlavi

Vai trò của Farah một lần nữa xác nhận khi nhà vua của Iran, Mohammed Reza Pahlavi chính thức lựa chọn cô là hoàng hậu nhiếp chính trong trường hợp ông mất trước khi Hoàng thái tử có thể lên ngôi vào năm 21 tuổi.

Trường hợp giao quyền cho một người phụ nữ nhiếp chính là một điều hết sức bất thường với các quốc gia có chế độ quân chủ ở vùng Trung Đông như Iran. Điều đó cho thấy được những đóng góp quan trọng của Farah với đất nước Iran.

Cùng với các hoạt động xã hội mang tính chất nhân đạo, hướng tới người phụ nữ, Farah cũng rất quan tâm đến việc giữ gìn, phát triển nghệ thuật của đất nước Iran. Thông qua sự bảo trợ của Farah, nhiều tổ chức nghệ thuật đã được thành lập để có thể tạo ra phát triển nghệ thuật đương đại của Iran.

Ngoài những nỗ lực của riêng mình, hoàng hậu Farah đã tìm cách để đạt được mục tiêu này với sự hỗ trợ của các cơ sở khác nhau và các cố vấn. Farah đã cố gắng để có được sự bảo đảm từ Chính phủ và các quỹ của chồng để có thể mua lại nhiều nhất các hiện vật của nền văn hóa Iran cổ từ các bộ sưu tập trong và ngoài nước.

Với số hiện vật này, cô đã thành lập bảo tàng quốc gia Iran. Bên cạnh xây dựng một bộ sưu tập các hiện vật lịch sử Iran, hoàng hậu Farah cũng bày tỏ sự quan tâm trong việc tiếp thu nghệ thuật đương đại phương Tây và Iran.

Để phát triển việc này, Farah đã xây Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Tehran – một trong những thành quả và di sản văn hóa lâu dài mà Farah dành cho người dân Iran.

Sử dụng kinh phí được cấp từ Chính phủ, Hoàng hậu đã tranh thủ thời điểm “ngủ đông” của một thị trường nghệ thuật có một chút chán nản của những năm 1970 để mua một số tác phẩm quan trọng của nghệ thuật phương Tây.

Dưới sự hướng dẫn của cô, bảo tàng nghệ thuật đương đại đã mua được gần 150 công trình tuyệt vời của các nghệ sĩ đáng chú ý như Pablo Picasso, Claude Monet, George Grosz, Andy Warhol, Jackson Pollock, và Roy Lichtenstein.

Ngày nay, bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Tehran được coi là một trong những bộ sưu tập tốt nhất về nghệ thuật phương Tây thế kỷ XX trên toàn thế giới.

Và cuộc sống lưu vong cô độc trên đất khách

Tuy nhiên, vị trí và công việc của Farah trong vai trò là Hoàng hậu không phải không gây ra các tranh cãi trong đất nước Iran. Sự tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội của Farah cũng như vị trí của cô trong chính phủ cũng đã tạo ra những mâu thuẫn giữa các nhóm chính trị khác nhau, đặc biệt là ở những nhóm tôn giáo bảo thủ.

Sự không hài lòng của các nhòm tôn giáo này nhằm vào toàn bộ chính phủ Pahlavi, chứ không riêng rẽ Farah. Mặc dù không phải là nguồn cơn của sự thù địch, nhưng cuối cùng Hoàng hậu Farah lại trở thành mục tiêu của nó.

Có hai sự kiện mà Farah cũng như chính phủ Pahlavi bị chỉ trích là đã thái quá trong việc giao quyền của hoàng hậu là lễ đăng quang của Farah vào năm 1967 và lễ kỷ niệm 2.500 của chế độ quân chủ của Iran được tổ chức vào năm 1971.

Trong khi có nhiều nhận định cho rằng đây là những sự kiện, là sự phát triển tuyệt vời đầy tiến bộ trong lịch sử hiện đại của Iran thì các nhóm phản đối lại cho rằng các hoạt động này đã tiêu tốn một khoản chi phí quá lơn, làm cho vấn đề tài chính với nhiều hạng mục khác của đất nước trở nên khó khăn.

Đến đầu năm 1978, với sự thúc đẩy của vài nhân tố khó khăn, sự không hài lòng với chính phủ Hoàng gia đã trở nên rõ rết hơn. Sự bất mãn trong nước cũng tiếp tục gia tăng và mạnh mẽ hơn. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra nhằm chống lại chế độ quân chủ.

Farah trong cương vị là một hoàng hậu đã không thể giúp chính phủ Hoàng gia cũng như đất nước mình vượt qua những rối loạn này.

Những dòng viết trong cuốn hồi ký của mình, Farah cho biết rằng, bà nhận thức rất rõ những rối loạn của đất nước nhưng không thể thay đổi mà chỉ biết khó chịu với nó. Trong thời gian này, hầu hết các hoạt động của hoàng hậu Farah đều bị hủy bỏ nhằm bảo vệ sự an toàn cho hoàng hậu.

Hết năm 1978, tình hình chính trị ở Iran vẫn không khả quan hơn. Ngược lại, còn có dấu hiệu xấu đi hơn nữa. Những cuộc bạo loạn lớn hơn thuyền xuyên diễn ra. Những cuộc bạo loạn này lên đến đỉnh điểm vào tháng 1 năm 1979.

Chính phủ Iran buộc phải ban hành thiết quân luật ở hầu hết các thành phố lớn của Iran. Trước tình trạng bạo lực lan rộng nhanh chóng, Farah và nhà vua xác định họ sẽ buộc phải rời khỏi đất nước Iran để bảo toàn tính mạng của mình.

Ngày 16 tháng 1 năm 1979, nhà vua Iran và Farah rời Iran bằng máy bay. Câu hỏi được đặt ra là nhà vua của Iran và Hoàng hậu sẽ đi sau khi rời khỏi Iran là chủ đề nóng trong các cuộc tranh luận. Trong thời gian lãnh đạo triều đại của mình, nhà vua Iran đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Ai Cập, Anwar El Sadat.

Trong khi đó, Hoàng hậu Farah đã xây dựng một tình bạn thân thiết với vợ của Tổng thống, Jehan Al Sadat. Chính bởi vậy, tổng thống Ai Cập đã chấp nhận cho nhà vua Iran và nữ hoàng Farah tị nạn ở đất nước mình.

Tuy nhiên, dưới áp lực của chính phủ mới tại Iran, Farah và chồng mình đã không thể ở lâu tại Ai Cập. Farah và chồng rời Ai Cập, bắt đầu một chuỗi dài tìm kiếm nơi ở để lanh nạn.

Sau Ai Cập, Farah và nhà vua đến Ma rốc, nơi họ trở thành khách mời trong một thời gian ngắn của nhà vua Hassan II. Tiếp đó, khi rời khỏi Morocco, nhà vua, Hoàng hậu Farah đã được cấp nơi trú ẩn tạm thời tại Bahamas và được sử dụng một tài sản bãi biển nhỏ nằm trên đảo Thiên Đường.

Thật trớ trêu khi Farah gọi quãng thời gian ở trên đảo Thiên Đường là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của mình. Sau khi thị thực Bahaman của họ hết hạn và không được gia hạn mới, cả Farah và nhà vua đã chuyển đến Mexico trong một căn biệt thự thuê ở Cuernavaca.

Sau khi rời khỏi Ai Cập, sức khỏe của nhà vua đã bị suy giảm nhanh chóng do phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Bởi tính chất nghiêm trọng của căn bệnh mà có một thời gian ngắn, nhà vua đã phải cư trú vài giờ tại Mỹ nhằm tìm kiếm sự điều trị y tế.

Sự xuất hiện của Farah cùng cựu nhà vua Iran trên đất Mỹ khiến cho quan hệ giữa Washington và chính phủ cách mạng ở Tehran dâng cao.

Mặc dù mục đích y tế là rất chính đáng cho sự có mặt của Farah và nhà vua tại Mỹ song đây lại là giới hạn cho sự căng thẳng trong quan hệ của Mỹ với chính phủ mới Iran.

Chính điều này đã khiến cho một cuộc tấn công vào đại sự quán Hoa Kỳ tại Iran diễn ra. Quân cách mạng đã chiếm lấy đại sứ quán Hoa Kỳ.

Vì những khó khăn trên mà Farah và nhà vua không thể tiếp tục ở lại Mỹ. Một thời gian ngắn sau khi nhận được sự chăm sóc y tế cơ bản, hai vợ chồng một lần nữa khởi hành đến Mỹ La tinh.

Bị chính phủ Panama đã tìm cách bắt giảm để dẫn độ cho Iran, nhà vua và Farah một lần nữa lên tiếng kêu gọi Tổng thống Anwar El Sadat để trở về Ai Cập. Riêng Farah đã thực hiện lời kêu gọi này thông qua một cuộc trò chuyện giữa mình với hoàng hậu Ai Cập Jehan Al Sadat.

Yêu cầu của họ đã được chấp nhận. Farah và chồng trở Ai Cập vào tháng 3 năm 1980 và ở đây cho đến khi nhà vua qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 1980.

Sau cái chết của chồng, Farah sống lưu vong ở Ai Cập trong gần hai năm. Tổng thống Sadat đã cho cô và gia đình sử dụng khu Koubbeh ở thủ đô Cairo. Một vài tháng sau vụ ám sát tổng thống Sadat trong tháng 10 năm 1981, Hoàng hậu Farah và gia đình phải rời Ai Cập.

Tổng thống Ronald Reagan của Mỹ thông báo với Farah rằng cô được chào đón tại đây. Vậy là Farah chuyển đến Mỹ. Thời gian đầu, Farah sống ở khu Williamstown, Massachusetts nhưng sau đó cô mua một ngôi nhà ở khu vực Greenwich, Connecticut.

Sau cái chết của con gái là công chúa Leila vào năm 2001, Farah mua một ngôi nhà nhỏ ở Potomac, Maryland, gần Washington để được gần gũi hơn với con trai và cháu của mình. Cho đến nay, Farah đang sống và phân bổ thời gian của mình giữa Washington và Paris.

Năm 2003, Farah Pahlavi đã viết một cuốn sách có tên: “Tình yêu bất diệt - Cuộc đời tôi cùng với Shah (nhà vua Iran)”.

Việc xuất bản cuốn hồi ký cựu Hoàng hậu Iran đã thu hút sự quan tâm quốc tế. Các đoạn trích trong cuốn hồi ký đã xuất hiện trên các tạp chí tin tức và Farah thì hiện diện trên các chương trình đối thoại.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng, cuốn sách là những lời tâm sự rất thật của một người phụ nữ có học thức, có trái tim cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng cuốn sách chỉ đơn giản là một cách kiếm tiền của Farah.

Nói về cuốn hồi ký của mình Farah Pahlavi cho biết: “Cuốn sách được viết ra chính là trách nhiệm của tôi với chồng tôi, với các con tôi, và với tất cả những người Iran được sinh ra Iran, từ khi có cuộc cách mạng Hồi giáo. Cuốn hồi ký của tôi không nhằm nhắc nhở những người Iran nhớ về một đất nước Iran cũ thời của Shah.

Cuốn sách của tôi mang theo một kỳ vọng làm cho tất cả những người Iran mong muốn tự do tìm kiếm một vị trí được tôn trọng trên thế giới đặc biệt là những phụ nữ Iran hiện nay”.

Những nhà nghiên cứu sử học cho biết, sự sụp đổ của cựu vương Shah bắt nguồn từ chế độ độc tài, chuyên quyền của ông, các mối quan hệ mật thiết với Mỹ và các chương trình hiện đại hoá lãng phí một trữ lượng lớn dầu của quốc gia này.

Chính ông đã làm mất lòng tin của nhiều thành phần bảo thủ của xã hội Iran. Nhưng trong cuốn sách này, Pahlavi đã bảo vệ những nỗ lực của chồng mình hiện đại hoá đất nước Iran.

Bà cho biết các thành phần đối nghịch đã ra sức thổi phồng mức độ đàn áp và tham nhũng trong chế độ của chồng bà.

Bà phản đối những lời buộc tội gia đình hoàng gia đã lấy đi hàng triệu đô la trong thu nhập bán dầu của đất nước Iran. Trả lời các câu hỏi về chế độ thống trị chuyên quyền của chồng bà, cựu Hoàng hậu Iran cho rằng lịch sử sẽ phán xét tất cả.

Trong cuốn hồi ký của bà, bà nói nhiều về chiến dịch đấu tranh giành quyền cho phụ nữ trên đất nước Iran - một sự nghiệp đã làm bà trở thành người bảo vệ cho chồng trước những lời chỉ trích của những người Hồi giáo bảo thủ trong chế độ của chồng bà.



Hoàng hậu Farah Pahlavi hiện đang sống tại Mỹ

Bà nói: “Thời Shah lãnh đạo đất nước Iran, tôi đã hướng về những người phụ nữ Iran nhưng người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tôi mong họ sẽ được giải phóng khỏi những lễ giáo hủ tục”.

Việc xuất bản cuốn sách của bà trùng với những sức ép liên tục lên chế độ cầm quyền Iran hiện nay từ phía những nhà cách mạng Iran và từ phía Mỹ. Rất nhiều người Iran sống lưu vong hiện ủng hộ người con trai lớn tuổi nhất của Shah, Reza Pahlavi, năm nay 43 tuổi.

Reza Pahlavi đang sống tại Mỹ. Farah Pahlavi cho biết bà hy vọng những sự kiện gần đây sẽ dẫn đến một kết cục có hậu cho cả câu chuyện của bà cũng như đất nước Iran.

Bà nói: “Hy vọng duy nhất của tôi là Iran có thể trở thành một quốc gia tự do và những người phụ nữ như chúng tôi sẽ trở thành một thành phần tích cực hơn trong xã hội mới”.


Hùng Hoàng
theo PNTD
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images667874_Farah_Phunutoday.vn.JPG
Views:	8
Size:	112.0 KB
ID:	372540  
 
User Tag List


Ông trùm “đế chế Prince Group” bị trục xuất về Trung Quốc: vụ bắt người làm rung chuyển mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới Caribbean dậy sóng: Mỹ bắt thêm tàu dầu, Trump hủy “làn sóng 2” và gọi các ông lớn dầu khí vào Nhà Trắng Minneapolis sau phát súng của ICE: Thành phố dựng rào, đặt hoa… rồi hẹn nhau im lặng lúc 10 giờ sáng
Iran chìm trong “bóng tối internet”: Làn sóng phẫn nộ dâng lên, Khamenei cứng giọng Một phát súng, cả thành phố nghẹt thở: Người dân Minnesota xuống đường đòi công lý cho Renee Good Việt Kiều về Việt Nam sống, sao lại trở lại Mỹ: câu chuyện “hồi hương” kinh hoàng như ác mộng
Lộ danh tính nhân viên ICE nổ súng ở Minneapolis: vì sao chính quyền liên bang bị tố “che tên, chốt tội” quá sớm? Vụ ICE bắn chết phụ nữ ở Minneapolis: DHS vội gọi “khủng bố nội địa”, video lại cho thấy nhiều góc khuất Ăn “đồ có chất bảo quản” mỗi ngày: Nghiên cứu Pháp cảnh báo tăng nguy cơ ung thư và tiểu đường type 2
Thế giới chấn động trước ‘cú ra tay’ của Trump, bắt sống trùm Cộng Sản Nam Mỹ Mỹ tổng tấn công Gia Lạp Gia Tư, bắt sống Maduro, chế độ độc tài Cộng Sản Uy Nội Thụy Lạp sụp đổ Maduro nhà độc tài Cộng Sản đã bị bắt, bao giờ tới lượt họ Tô?
Rubio nói đã xác nhận Maduro bị bắt để đưa sang Mỹ xét xử: Caracas im ắng sau đêm “hành động quân sự” Từ đồng minh thành đối thủ: Saudi tấn công lô hàng UAE ở Yemen, ‘cuộc chiến ủy nhiệm’ đổi màu Sống trong bóng tối 16 giờ mỗi ngày: Ukraine mùa đông lạnh và cuộc chiến ‘bóp nghẹt điện, nước, hơi ấm’
Đêm Caracas rực lửa: Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, Maduro và vợ bị bắt đưa khỏi đất nước Trump “khóa nòng” cảnh cáo Iran: Lời đe dọa lúc 3 giờ sáng và cái bóng của một cuộc can thiệp Vĩnh Biệt Man Phan – Người Marine Gốc Việt Và “Phù Thủy Excel” Ở DCMA
Việt kiều về nước mua vé business, không ngờ bị Việt Cộng đẩy xuống ngồi hạng bét, nguyên nhân thật hãi hùng Đàn ông Việt ở Mỹ vs đàn ông ở Việt Nam: rửa chén hay rửa… cái tôi? Bách chiến kiêu hùng, ông gốc Việt đi chiến xa giữa lòng nước Mỹ
Ra phi trường rồi mới biết không xuất cảnh được, lý do thật bất ngờ ở 'thiên đường' Việt Cộng “Tôi sẽ tiếp tục vận động đòi tự do”: Derek Trần gửi thông điệp Giáng sinh cho TNLT Việt Nam Little Saigon dậy sóng
Những nguyên nhân khiến Chiến dịch của quân đội thất bại lật đổ Thế Lực Hưng Yên Châu Âu tỉnh giấc muộn: “Nếu chiến tranh tới trong 3–5 năm, ta đã sẵn sàng chưa?” Từ sân khấu thành chiến tuyến, một cái tên, một cơn sóng: “Trump Kennedy Center” và buổi diễn Giáng Sinh bị hủy phút chót
Trump kiện BBC đòi 10 tỷ đô: đòn dằn mặt báo chí hay cuộc chiến danh dự thật sự? Ba người hùng đã mãi mãi ngã xuống khi ra tay ngăn chặn 2 tên khủng bố ở bải biển Bondi, Úc Mỹ tràn ngập người thất nghiệp, năm tệ nhất từ sau đại dịch
Tiền ảo nhà Trump mất sạch giá trị, Melania coin mất 99%, bong bóng cổ phiếu sụp đổ và bài toán “nước Mỹ giàu lắm” Ford thắng lớn với xe xăng, “để đó” xe điện – và vì sao giấc mơ xe tí hon giá rẻ vẫn xa tầm tay người Mỹ Little Saigon Landmark Seattle: “Ngôi nhà neo đậu” mới cho cộng đồng người Việt
Boba & Beans – Quán ăn Việt thắp hương quê giữa trung tâm Meriden Bellaire Market District 100 triệu USD: ‘Chợ 3 Miền’ đưa Little Saigon Houston bước sang trang mới Hà Nội xếp hàng thẳng tắp: khi camera AI dạy lại văn hoá đèn đỏ
Tổng thống ‘Hòa Bình’ và những biên giới đỏ lửa: Thái–Miên, Pakistan–Afghanistan và vở kịch giải thưởng cho Trump Chernobyl lại báo động đỏ: Lá chắn thép 2,1 tỷ euro bị drone đánh thủng, IAEA cảnh báo mất chức năng an toàn Paris lại đăng quang, Bangkok đông nghẹt, Viêng Chăn vẫn lặng lẽ: Bản đồ du lịch 2025 giữa kỷ lục mới và những góc bình yên
Trump Thắng Lớn Trong Cuộc Chiến ‘Bãi Nhiệm Không Cần Lý Do Vì Sao Tôi Chống Trump: Từ Nước Mắt Trong ICU Đến Chiếc Ô Đỏ MAGA Và Trò Hề ‘Giải Hòa Bình’ Từ Okinawa đến màn hình điện thoại: Trung Quốc leo thang quân sự, siết kiểm soát số và cuộc chiến bóng ma quanh Đài Loan
Cú quay đầu của lá phiếu Latino: từ ‘kỳ tích’ Trump 2024 đến khối cử tri dao động nhất nước Mỹ Cộng đồng Somali ở Minnesota đứng dậy giữa bão trục xuất Trung Quốc ăn cắp máy quang khắc bất thành – vì sao ‘đốt cháy giai đoạn’ trong ngành chip là chuyện bất khả?
Cú “cắn ghế” thần tốc ở Hà Nội: Mailisa, Doctor Magic và ván cờ phe phái Ngân sách tăng thuế của Labour và nước Anh nơi 1/3 trẻ em sống trong nghèo đói Đĩa mì Ý ở Mỹ trước bão thuế 107%: từ “xa xỉ phẩm 4 đô” đến nỗi lo mất luôn món ăn bình dân
Mùa mua sắm Mỹ thời bão giá: Macy’s, Old Navy, Walmart xoay xở, Sears hấp hối – trong khi Đài Loan bứt tốc nhờ cơn sốt AI Tịch thu 100 sổ đỏ, 300 cây vàng SJC, 400k USD, 3 tỷ đồng của Mailisa và còn nhiều nữa, siêu xe hàng tá, tiền hàng ...tấn Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi chấm dứt lợi dụng tôn giáo cho chiến tranh trong chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ – Li Băng
Louvre tăng giá vé 45% với khách ngoài châu Âu: bức tranh đắt đỏ mới của “ngôi đền nghệ thuật” Paris Bão Mặt Trời đe dọa buồng lái: hơn 6.000 máy bay Airbus A320 phải sửa gấp vì nguy cơ mất kiểm soát 10 ngày ở ghế Chủ tịch Hà Nội: Nguyễn Đức Trung và bài toán nhân sự trước Đại hội 14
Nếu VinFast thua sạch ở Mỹ: Hoá đơn có thể lên tới 1,5 tỷ USD Từ Việt Minh đến Chuyên Chính Đỏ: Chiến lược che giấu và thanh trừng có chủ đích Từ Nội Chiến Mỹ đến Việt Nam: Hai cách đối xử với người lính bại trận
“Hãy công bố kết quả MRI đi!” – Tim Walz dội gáo nước lạnh vào cơn thịnh nộ Lễ Tạ Ơn của Donald Trump Từ Vệ Binh Quốc Gia đến Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – hành trình một đạo quân quốc gia “Người Cày Có Ruộng” – ngày vui nhất đời Tổng thống Thiệu và ký ức tem thư của một thằng bé Sài Gòn
Tiền tuyến rực lửa, bàn đàm phán nóng lên: Ukraine vạch lằn ranh đỏ trước kế hoạch hòa bình của Trump Starbucks – Target và ly socola bạc hà cứu vãn mùa Giáng sinh ảm đạm Phố thời trang tắt đèn trước Tết: Tiểu thương Hà Nội kẹt giữa gánh thuê nhà và thuế khóa
Tướng Nga thiệt mạng vì bom gài dưới gầm xe ở Moscow Tự tử vì bị Trump trục xuất Mỹ bán gói vũ khí 11,1 tỷ USD cho Đài Loan: HIMARS, drone cảm tử và lời cảnh cáo từ Bắc Kinh
Hàn Quốc xin “vé” vào CLB tàu ngầm hạt nhân: Trump gật đầu, nhưng cái giá là gì? Số người gốc Việt sống chui ở nước ngoài tăng lên mức kỷ lục 517.000 người Vì sao “vượt biển” của họ Hồ là cứu nước, còn vượt biển của dân Việt sau 1975 là “Cali, đu càng”?
Con trai người lính VNCH hôm nay là Captain Hải quân Mỹ và Giáo sư tại Walter Reed Chính quyền Trump muốn trục xuất khoảng 100.000 người gốc Việt khỏi Mỹ Dân Việt Nam làm mờ biển số xe khiến AI của Công An không biết đường nào mà phạt
Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10802 seconds with 13 queries