HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Quách Ngọc Ngoan: Đâu phải cứ cao to vạm vỡ là như... trâu húc mả!
Old 05-07-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Đàn ông có, và đàn bà cũng nhiều. Đàn ông thì đa phần là thế giới thứ ba, và đàn bà thì đa số lớn tuổi. Tôi từ chối, như đã nói, không phải vì tôi đạo đức, hay gồng mình giữ hình ảnh gì cả, mà đơn giản là, nếu không có cảm xúc, tôi không thể. Đành rằng, gu phụ nữ nhiều tuổi hơn chính là gu của tôi. Nhưng nhiều đến mức như chị cả, như mẹ mình thì không thể.



Một Nguyễn Du nho nhã và chỉ biết văn thơ trên phim chắc chắn không thể là sự lựa chọn của phụ nữ ngày nay, và dĩ nhiên, Quách Ngọc Ngoan ngoài đời lại gần như đối nghịch. Với độ sâu sắc hơi… khiêm nhường, gương mặt phong trần bụi bặm già hơn tuổi 25, tác phong dứt khoát, hẳn sẽ là ngọn đèn thu hút nhiều thiêu thân khác giới (có khi là cả cùng giới). Thế nhưng, câu chuyện của người trong cuộc thì nhiều khi…không phải thế!


Làm việc chứ đâu phải hùng hục như trâu húc mả!


Giai quê Ngọc Ngoan

PV: - Khi Ngọc Ngoan diễn viên thắng thế, không ai còn biết Ngọc Ngoan siêu mẫu. Nó có là lối thoát để đáng nói lời cảm ơn, khi một nam nhi đại trượng phu theo cái nghề “chân dài” lắm nhiêu khê ở góc độ cuộc sống?

QNN: - Cho đến thời điểm này tôi cũng chưa bao giờ coi mình là người mẫu hay thuộc thế giới của những người mẫu. Mà chưa thuộc về nó, có nghĩa tôi cũng chưa nếm những cảm giác nhiêu khê rắc rối như anh nói, để mà khẳng định mình có lối thoát hay không có lối thoát. Đúng hơn, tôi đăng ký thi Siêu mẫu theo lời
gợi ý của bạn bè khi còn học sân khấu điện ảnh, cũng không ngờ mình đoạt giải đồng. Và từ khi đoạt giải, tôi chỉ tham gia có vài lần diễn và ngưng từ đó cho đến giờ, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề mình có trở lại sàn diễn hay không.

Còn cuộc sống, mỗi người một cách lựa chọn. Tôi tự lập từ năm lên 10, từ một cậu bé huyện lị ra thị xã, rồi lên thành phố, làm việc chân tay đúng nghĩa để nuôi thân. Đến thời điểm này, có thể nói, tôi vẫn còn nghèo. Không phải vì tôi đạo đức để chấp nhận cái nghèo, nhưng tính tôi hơi rặt miền Tây một chút, là đến đâu hay đó, không thể mong có được tiền bằng mọi giá. Mừng một điều là tôi có phim đều để đóng. Bận bịu, cực nhọc chút nhưng mình được làm đúng nghề, đúng đam mê.

PV:- 10 tuổi thì tự lập thế nào nhỉ?

QNN: - Thực ra nhà tôi cũng không khó khăn đến mức phải để một đứa bé 10 tuổi đi kiếm sống. Nếu không vì tính cách cương quyết của tôi từ nhỏ, thì tôi đã không đi làm.

Ở ngôi nhà ấy, tôi vẫn là một cậu công tử, được bố mẹ yêu chiều. Nhưng ở miền quê tôi ở, trong ký ức của đứa nhỏ tôi ngày ấy, là những chuyến đi mải miết của những người con trai mới lớn. Tôi thích theo họ, đến một vùng đất mới, làm một điều gì đó, hơn là phải ngồi một chỗ, ngắm những điều quen thuộc. Có lẽ, sự yên tĩnh không đủ làm thế giới cho một đứa trẻ, nên tôi thích tìm một thế giới khác động hơn. Vì tôi nghĩ đơn giản, lúc đó, anh nào ra đi, trở về cũng khác. Tôi thích được khác.

Tôi theo chân một người anh bà con ra thị xã, làm công cho một xưởng cà phê. Công việc của tôi là một ngày nhặt, chuyển cà phê đã xay thành phẩm. Bây giờ người ta nói nhiều về bóc lột sức lao động trẻ em, nhưng quả thật, tôi không thấy mệt, mà muốn cảm ơn những ngày đó. Làm, nhưng tôi vẫn được đến trường học hành đầy đủ. Mà anh tin không, một đứa trẻ kiếm mỗi tháng chừng 1 triệu đồng, cũng thuộc diện khá rồi. Tôi dành dụm được tiền gửi về cho ba mẹ, cho em mình, và tự lo lắng cho mình được nhiều thứ.

Và quan trọng là, trong môi trường đó, tôi đã trưởng thành lên. Tôi biết được khá nhiều mánh khóe của một đứa trẻ biết lấy lòng chủ, và những điều không trung thực ở một “xã hội thu nhỏ” (là xưởng cà phê ngày đó) để tôi biết đường mà tránh. 10 tuổi hơn, nhưng tôi nghĩ tôi là đứa biết điều, khi tôi chọn cách lấy lòng chủ bằng việc mình không mánh khóe, mình trung thực. Vì khi nhiều người như thế, mình không như thế, thì mình sẽ được ưu ái thôi.

PV: - Anh có thay đổi nhiều không kể từ ngày trở thành “sao” và thoát khỏi kiếp…chân tay?

QNN: - Như tôi đã nói, tôi cảm ơn những ngày đó. 8 năm làm việc chân tay, xem như một quãng đời đẹp nhất để tận hưởng tuổi thơ, tôi đã ném mình vào bụi bặm công việc. Một đứa trẻ lao động ngày đó không nghĩ rằng một ngày mình trở thành diễn viên đâu. Giờ lên đây, có thể phong thái tôi tốt hơn, nhưng khi còn đi làm công, tôi cũng như bao chàng trai miền Tây khác, rắn rỏi và chỉ biết đến lao động, không quá quan tâm đến hình thức.

Tôi trước giờ vẫn thế, vẫn là một người biết trước biết sau, và trân trọng những gì thuộc về công sức của mình. Những ngày lao động chân tay dạy cho tôi tính kiên trì và chịu khó, nên phim trường dù có mệt mỏi thế nào tôi cũng chịu được. Nói thật, những ngày đó đã tôi luyện cho tôi thành một thằng đàn ông đúng nghĩa, mạnh mẽ và biết đương đầu.

Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình là “sao” này hay “sao” kia cả, đó là việc của khán giả họ đánh giá. Còn nói thật, nếu tôi muốn thay đổi, thì giờ đây tôi đã không đến gặp anh bằng xe máy và ăn bận bình thường như thế này đâu. Và cũng chẳng phải sống trong một phòng trọ có hơn chục mét vuông làm gì.



PV: - Nghĩa là, cũng đã có không ít lời mời gọi của sự xa hoa phố phường, chỉ vì muốn sở hữu sự to cao vạm vỡ của anh ư?


QNN: - Đúng thế. Đàn ông có, và đàn bà cũng nhiều. Đàn ông thì đa phần là thế giới thứ ba, và đàn bà thì đa số lớn tuổi. Tôi từ chối, như đã nói, không phải vì tôi đạo đức, hay gồng mình giữ hình ảnh gì cả, mà đơn giản là, nếu không có cảm xúc, tôi không thể. Đành rằng, gu phụ nữ nhiều tuổi hơn chính là gu của tôi. Nhưng nhiều đến mức như chị cả, như mẹ mình thì không thể. Ở tôi chỉ có thích và không thích, chứ không phải vì cái nọ hay không vì cái kia.

Tôi không nghĩ mình “to cao vạm vỡ”, cứ như là “hùng hục”. Nói thế, sợ người ta lại hiểu nhầm, đánh đồng những ngày lao động chân tay với hình ảnh một “trai quê hùng hục” thì chết tôi (cười). Tôi chỉ muốn tôi là mình, người biết điều với cuộc sống như là đứa trẻ 10 tuổi biết điều với ông bà chủ ngày ấy. Để rồi khi lên thành phố, tôi không bao giờ ôm nỗi mặc cảm quê mùa vì tôi biết, mọi thứ từ vật chất và đời sống tinh thần, sẽ rất ý nghĩa nếu như do chính bàn tay của mình tạo ra. Mình có, thì chẳng việc gì mình phải mặc cảm cả. Tôi tận hưởng nó theo cách của mình và không mệt mỏi để phải trông chờ mình phải có được cái này hay có được cái kia, nên không xảy ra tình trạng se sua với người thị dân để rồi phải học cách để thuộc về những gì phù phiếm.

PV: - Tự nhận mình thích “lái máy bay bà già” như thế, có phải vô tình anh bật đèn xanh cho các… chị?

QNN: - À, cái đó là do anh suy luận. Có lẽ tôi trưởng thành sớm, nên tôi thường thấy phụ nữ nhiều tuổi hơn cũng ngang ngang bằng bằng với tôi. Gì chứ các em hot girl, các em teen teen xanh xanh đỏ đỏ thì không phải là sở trường của tôi rồi. Tôi thích những phụ nữ trải nghiệm nhiều, chín chắn trong suy nghĩ, giản dị và có chút nghị lực thì càng tốt. Còn mấy cô bé nhố nhố nhăng nhăng và nông cạn thì không.

PV: - Nói về đàn bà sôi nổi thế, vậy nhưng trên mạng, thiên hạ đã từng rất bức xúc với đoàn phim vì tại sao lại chọn “tóc dài Ngọc Ngoan” vào vai dũng tướng?

QNN: - Nói chuyện với anh, anh có thấy tôi ẻo lả không? Ai nói gì đó là việc của họ. Chắc họ nghĩ tôi là người mẫu nam, nên cứ đánh đồng với tông màu ẻo lả, pêđê. Tôi khẳng định: đến chết tôi vẫn là một thằng đàn ông!



Người yêu bỏ vì tôi khỏe nhưng mà nghèo!

PV: - Như anh nói, đến nay, dù đã có tiếng tăm nhưng anh vẫn “nghèo”. Tự lập sớm, chăm chỉ, và giờ là nổi tiếng, có mâu thuẫn không khi anh nghèo một cách dễ dàng như thế?

QNN: - Tôi kiếm tiền sớm, nhưng là kiếm tiền đủ sống. Lên Sài Gòn, tôi là sinh viên như bao người khác, vẫn phải đi bán hàng thuê để nuôi mình ăn học. Cũng từ việc bán hàng thuê, tôi được mời chụp quảng cáo cho sản phẩm thời trang. Đó là số tiền tôi kiếm được lớn nhất từ nhỏ tính cho đến khi đó-hơn 10 triệu đồng. Sau đó có phim đều, nhưng không nói ra chắc ai cũng biết, nghệ sĩ Việt Nam sống bằng nghệ thuật, chẳng mấy ai dư dả cả.

Tôi đang phấn đấu một thời gian nữa, kiếm được một số tiền đủ để mua một căn hộ, nhỏ cũng được, xa cũng được, tôi chẳng ngại điều đó miễn đó là không gian riêng của mình. Nhu cầu cuộc sống của tôi cũng chẳng phải nhiều lắm. Đồ hiệu hay không hiệu với tôi không quan trọng. Tôi cũng chẳng có nhu cầu tụ tập bạn bè đến những chốn xa hoa. Lúc nào buồn, tự mình tôi đến một quán cà phê nào đó, hoặc ngồi với một người bạn nào đó. Tôi chỉ mong người ta biết mình nhiều hơn qua các vai diễn là được rồi.

PV: - Như anh nói, nếu anh thỏa hiệp về tình cảm, anh có thể sẽ bớt nghèo hơn, nhưng anh đã không thỏa hiệp. Tuy nhiên, cuộc sống ở một thành phố đầy năng động và thực dụng như Sài Gòn, nếu nghèo, cũng hiếm có được tình yêu đẹp đấy anh!

QNN: - Anh nói đúng. Tôi đã dứt hai cuộc tình, cũng chỉ vì cái nghèo của mình. Cuộc tình đầu tiên, chúng tôi sống rất vì nhau. Nếu gọi là một tình yêu đẹp cũng có thể được. Nhưng rồi khi nhìn thấy người yêu mình bế tắc trong cuộc sống, tôi không giúp gì được cho cô ấy. Sự bế tắc ở đây, chính là gia đình cô ấy gặp vấn đề về kinh tế. Chán nản, cô ấy tìm đến với rượu. Chán nản, cô ấy đã nói lời chia tay.

Cuộc tình thứ hai, đó là một cô gái con một gia đình khá giả. Cô ấy khá sành điệu, thường đến các vũ trường, đi bar. Tôi rất thích bản tính thẳng thắn, vô tư của cô ấy, phần nào cũng giống tôi. Tuy nhiên, tôi không thể theo kịp sự sành điệu của cô ấy. Nhiều lần cô ấy rủ tôi đi chơi với bạn bè cô ấy, tôi mặc cảm và không đi. Dần dần nhận thấy không thể mãi như thế được, chúng tôi chia tay.

PV: - Nhìn vào “lý lịch tình cảm” của anh, nếu đổ lỗi cho sự nghèo để chia tay thì thật thiếu công bằng. Theo như những gì anh kể, tôi có thể thẳng thắn rằng: anh thiếu sâu sắc. Ví như mối tình thứ nhất, cơ hội để khẳng định vai trò người đàn ông của anh trước sự bế tắc của người mình yêu, anh đã bỏ qua. Còn cuộc tình thứ hai, anh cũng không đủ mãnh lực để cảm hóa được người mình yêu.

QNN: - Bây giờ mọi thứ đã xảy ra. Mọi thứ đã không quay lại. Nếu anh gọi tôi thiếu sâu sắc tôi cũng chấp nhận. Đặc biệt ở mối tình thứ nhất, anh nói đúng, có những thứ không phải có tiền là giải quyết được. Mọi thứ đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát của một người trẻ. Và có lẽ, tôi đã thiếu kinh nghiệm trong việc chia sẻ với người yêu của mình. Nhưng tôi không hối hận gì cả, vì những gì xảy ra, những ứng xử của tôi, là của tôi hồi 20 tuổi. Tôi cũng không thể lấy tôi là của tôi bây giờ, để áp đặt vào những gì đã xảy ra.

Còn việc đủ mãnh lực hay không, tôi không tin rằng những gì thuộc về bản chất con người có thể dễ thay đổi. Và nếu có đủ mãnh lực, tôi nghĩ rằng mình không nên thay đổi một ai đó. Nếu họ không thuộc về mình thì chẳng thể nào ép là của mình cả. Bây giờ, có điều an ủi được là chúng tôi cũng đã trưởng thành hơn, và là những người bạn của nhau.

PV: - Có điều an ủi nữa đó anh, là 25 tuổi mà mới chỉ 2 mối tình là… còn ít. Giờ đây, hẳn anh đã tìm đến với một cuộc tình mới?

QNN: - Điều này cho phép tôi bí mật. Bởi phía trước luôn là một bí mật. Và thời gian này, tôi hết sức tập trung cho công việc. Tôi đi làm cả ngày. Tối về đến nhà, mệt lại nằm nhoài ra ngủ, để ngày mai lại cho một ngày công việc quần quật. Nếu như vậy, không biết có người con gái nào chịu nổi tôi hay không nữa. Thôi thì, đến đâu hay đấy!

PV: - Một điều rất cũ, nhưng chúng ta nên nhắc lại một lần nữa nhỉ: trẻ không biết tận hưởng, già ân hận!

QNN: - À, tôi vẫn tận hưởng cuộc sống của mình theo cách của mình đấy chứ. Và tôi ít có thói quen ân hận

Hoàng Nguyên Vũ/ Nam Châm
(Phụ nữ today)

tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Venezuela sau biến cố như chặt đầu… nhưng thân chưa ngã Vụ án rúng động Ohio: Vợ chồng nha sĩ bị bắn chết trong nhà, nghi phạm là chồng cũ bị bắt sau 10 ngày truy lùng “Iran đang nhìn thấy Tự Do”: lời nhắn từ Trump giữa đêm đen đàn áp và bắt giữ
Phản Tướng Tabata khiến Maduro bị bắt sống Iran chìm trong “đêm mất mạng”: 65 người chết, hơn 2.300 bị bắt, Trump dằn mặt Tehran U.S. Air Force TSgt Thanh Van “Gus” Nguyen: Người con Sài Gòn hy sinh trong vụ khủng bố Khobar Towers
Nữ Trung sĩ NYPD gốc Việt Uyenthy Thi Pham (1975–2025): “End of Watch” sau gần 24 năm phục vụ Tom Nguyễn, 22 tuổi: Thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử Garden City (Kansas) Bão Goretti biến đường phố châu Âu thành bẫy tử thần
Từ cung điện xuống nhà tù ‘kinh hoàng’: Maduro sắp vào MDC New York, nơi từng giam Maxwell, SBF, Diddy… Trump tuyên bố ‘nắm dầu Venezuela’: 303 tỷ thùng dưới lòng đất giá trị hơn 30.000 tỷ USD Bắc Kinh nổi giận, Starlink bật đèn xanh: hậu chấn động vụ bắt Maduro lan sang mặt trận internet
Chiến dịch bắt sống trùm độc tài cộng sản Maduro gây nên địa chấn khắp thế giới Mar-a-Lago như ‘phòng tình huống’: Hegseth mở X dò tin rò rỉ, Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm điều hành Venezuela Maduro đặt chân xuống New York: còng tay rời máy bay, trực thăng áp giải về Manhattan, chuẩn bị ra tòa tuần tới
Operation Absolute Resolve: 150 phi cơ xuất kích, trực thăng bay sát mặt biển, bắt Maduro lúc 1 giờ sáng ‘Make Venezuela great again’: Trump nói Rubio đã nói chuyện với Delcy, chê Machado ‘không đủ uy tín’ JD Vance: Trump đã cho Maduro ‘nhiều lối thoát’ nhưng không lùi — Florida bùng nổ hy vọng sau đòn Caracas
Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10260 seconds with 13 queries