|
Nga mở chiến dịch “Choáng ngợp”: Kiev rung chuyển, Pokrovsk hoảng loạn
Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 26/10 đăng bài viết có tiêu đề: "Chiến dịch 'Choáng ngợp' bắt đầu. Kiev bốc cháy. Hết vụ nổ này đến vụ nổ khác. Pokrovsk hoảng loạn. Chưa từng có vòng vây nào như thế. Một tối hậu thư đã được đưa ra."
Theo Dzen, một làn sóng tấn công dữ dội và có sức hủy diệt lớn đã giáng xuống hàng loạt mục tiêu trọng yếu trên khắp Ukraine. Chiến dịch mang mật danh "Ошеломление" – "Choáng ngợp" được xem là đòn tấn công có quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2025, thể hiện rõ năng lực nâng cao về sức mạnh và độ chính xác của quân đội Nga.
Từ Kiev đến Odessa, từ Kharkov tới Sumy, các vụ nổ nối tiếp nhau làm rung chuyển các khu vực công nghiệp và quân sự. Hệ thống năng lượng, kho nhiên liệu và mạng lưới đường sắt của Ukraine chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Cùng lúc đó, trận chiến tại Pokrovsk bước vào giai đoạn quyết định, khi Bộ chỉ huy Nga gửi tối hậu thư yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi thành phố trước ngày 27/10.
Kiev bốc cháy, phòng không kiệt sức – Dấu hiệu "ngưỡng giới hạn"
Theo Dzen, quân đội Nga đã tiến hành các đòn tấn công kết hợp bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở bốn tỉnh. Tại Kiev, nhiều mục tiêu bị đánh trúng, trong đó có nhà máy radio Kovalska và trạm nhiệt điện TЭЦ-6 ở bờ trái thành phố. Giao thông quanh khu vực nhà máy điện tử Kiev bị phong tỏa.
Phóng viên chiến trường Alexey Zhivov mô tả: "Sáng nay, Kiev chìm trong khói. Đêm qua, lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục đánh vào hệ thống năng lượng và các mục tiêu quân sự của thành phố – và dường như đã trúng đích."
Nhà phân tích Yuri Podolyaka bổ sung rằng các mục tiêu chính là các trạm biến áp và nhà máy nhiệt điện: "Có vẻ như các đòn đánh đang nhằm triệt hạ hoàn toàn hạ tầng năng lượng Kiev".
Ông nhấn mạnh, ở lần tấn công trước, TЭЦ-5 bị cháy nặng, nay TЭЦ-6 đang bốc lửa – cho thấy chiến dịch đang được mở rộng.
Theo trang "Voennaya Khronika", các hệ thống Patriot, NASAMS và SAMP-T bố trí tại khu vực Zhulyany và Kryukovshchyna không thể chống đỡ.
Chúng chỉ bắn trong giai đoạn đầu rồi ngừng hoạt động sau nhiều lần đánh chặn thất bại. Việc luân chuyển trận địa, thay radar và bổ sung bệ phóng không mang lại hiệu quả, do thiếu trầm trọng tên lửa đánh chặn.
Trang này đánh giá, Kiev đang ở sát ngưỡng giới hạn của khả năng phòng không: "Các tổ hợp làm việc trong tình trạng quá tải, hiệu quả đánh chặn suy giảm. Nếu Nga tiếp tục tăng áp lực, họ có thể mở rộng quy mô tấn công trong thời gian ngắn".
Ngoài ra, lần này không có dấu hiệu cho thấy Ukraine triển khai tiêm kích F-16 để đánh chặn. Theo nhận định của các nhà quan sát, có thể Kiev đánh giá rủi ro quá cao hoặc không muốn mạo hiểm với số lượng máy bay ít ỏi còn lại.
Ukraine phản công bất thành, mâu thuẫn nội bộ bùng phát
Trước sức ép từ chiến dịch "Choáng ngợp", Ukraine được cho là đã cố gắng tấn công vào đập chứa nước Belgorod ở khu vực Grafovka bằng 3 quả HIMARS, làm hư hại một số phòng kỹ thuật và cửa xả.
Ngoài ra, hơn 140 UAV đã tấn công khu vực Belgorod trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, theo phóng viên Alexander Kots, "thiệt hại không đáng kể, nhưng điều đó không có nghĩa đối phương sẽ không thử lại".
Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov kêu gọi người dân ở vùng trũng sơ tán tạm thời, gọi đây là "hành động tuyệt vọng của Kiev", chỉ làm nổi bật thêm tình thế yếu kém của họ.
Song song, mâu thuẫn trong nội bộ quân đội Ukraine ngày càng căng thẳng. Nhiều binh sĩ chỉ trích Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và Bộ Tổng tham mưu vì "những cuộc tấn công tự sát vô nghĩa".
Các nguồn tin nội bộ cho biết năm 2025, trong hồ sơ của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận hơn 127.000 binh sĩ chết, bị thương hoặc mất tích – con số này được giữ kín để tránh gây khủng hoảng tinh thần trong xã hội.
Trên chiến trường, tình hình tại Pokrovsk được mô tả là "hỗn loạn và tuyệt vọng". Lực lượng Ukraine rút lui không trật tự khỏi thành phố, trong khi các đơn vị Nga tiến sâu vào khu dân cư. Ở Rodynske, quân Ukraine đã bị đẩy lùi, và khu vực này đang được Nga "quét sạch".
Một cựu chiến binh thuộc lực lượng Wagner, điều hành kênh Telegram "Condottiero", cho biết: "Pokrovsk gần như đã nằm dưới quyền kiểm soát của chúng tôi.
Cánh nam đã sụp đổ, lính Ukraine rút chạy khỏi Mirnograd. Ở phía bắc, chúng vẫn cố bám giữ các đồi quanh Lysovka và Sukhoy Yar, nhưng chúng tôi không cần tấn công – chúng sẽ phải rút vì đã mất hậu cần."
Trong khi đó, phóng viên Yuri Kotenok tiết lộ các đơn vị thuộc tiểu đoàn "Azov" từ chối tiến vào khu đô thị Pokrovsk dù có lệnh của Bộ chỉ huy và sự thúc giục của Văn phòng Tổng thống Zelensky. Các UAV Nga đang giám sát toàn bộ tuyến rút lui, và giao tranh dữ dội vẫn đang diễn ra.
Theo phân tích của giới quan sát phương Tây, Nga có thể đang hướng tới việc khép kín vòng vây quanh Pokrovsk – điều chưa từng xảy ra kể từ Mariupol.
Nếu toàn bộ cụm phòng thủ này sụp đổ, Kiev sẽ mất 15.000–17.000 quân và nhiều đơn vị tinh nhuệ. "Pokrovsk đang trở thành biểu tượng ngược của chiến dịch phản công Ukraine – giống như Rabotino năm 2023, nhưng kết cục lần này có thể còn tồi tệ hơn", bài viết nhận định.
Theo nguồn tin từ Dzen, Bộ chỉ huy Nga đã ra tuyên bố gửi tới lực lượng Ukraine tại Pokrovsk và Mirnograd: Phải rút khỏi toàn bộ khu vực trước thứ Hai, ngày 27/10, nếu không muốn bị loại bỏ trong vòng vây.
VietBF@ Sưu tập
|
|