HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > USA NEWS > Republican Party


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Toàn cầu hóa đã mang đến cho nhân loại một cơn mê sảng
.


Toàn cầu hóa đã mang đến cho nhân loại một cơn mê sảng







Tác Giả : Ngô Nhật Đăng
Ngày đăng : 2024-10-06

Suy cho cùng, một nền kinh tế giàu có không phải là con số tổng thu nhập quốc dân (GDP) rồi chia bình quân đầu người cho tất cả mọi người trên giấy. Nó phải bình dân như: Mỗi một người lao động chăm chỉ và lương thiện sau một thời gian nhất định phải được sở hữu ngôi nhà của mình, mảnh ruộng của mình, cái xe của mình và một khoản tiền tiết kiệm cho lúc tuổi già hay đau yếu bệnh tật. Với sự lương thiện và chăm chỉ lao động, tài sản cá nhân của họ ngày càng lớn theo. Họ không phải lo lắng rằng vào một ngày xấu trời, khi tỉnh dậy bỗng thấy mình trở thành vô gia cư, tiền mồ hôi nước mắt của mình chui vào túi một nhóm nhỏ tinh hoa.

Toàn cầu hóa đã mang đến cho nhân loại một cơn mê sảng, đó là "nền kinh tế kỳ vọng" vào sự giàu có nhanh chóng không thông qua con đường sản xuất hàng hóa, nói cách khác sau nhiều thập kỷ qua chúng ta đã rơi vào cơn mê Tiền.

Tự nhiên người ta thấy mình có cơ hội kiếm tiền dễ dàng khi tham gia vào thị trường tài chính, chưa bao giờ trong xã hội Việt Nam, một tiểu thương ở chợ cũng “chơi chứng khoán” và người anh em sinh đôi với nó là thị trường bất động sản và đứa con tư sinh của nó là các đồng tiền kỹ thuật số.

Tự nhiên nảy nòi ra phong trào: Cả xã hội chơi chứng khoán, nhà nhà buôn đất, người người buôn đất, bọn du thủ, du thực, vô công rồi nghề và đại lưu manh thì đi làm “cò đất”. Rồi một loạt những tên siêu lừa đảo trong lĩnh vực tiền ảo. Hậu quả về cả kinh tế và đạo đức xã hội đã thấy rõ. Có đánh chết thì bình dân cũng không tin rằng một nền kinh tế, rộng ra là một xã hội mà người có thu nhập trung bình lao động cả 100 năm cũng không mua nổi căn nhà cho gia đình lại được gọi là “bền vững”.

Ngay từ ngày ấy, John Despres, một cố vấn có uy tín lâu năm về các chính sách kinh tế đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã cảnh báo:

“Đúng vậy, đối với các thị trường tài chính thì thế giới cong. Chúng ta không thể nhìn qua đường chân trời. Kết quả là tầm nhìn của chúng ta bị thu hẹp lại. Cứ như thể là chúng ta buộc phải đi trên một con đường dài vô tận với đầy những ngã rẽ và những khúc quanh nguy hiểm cùng với những thung lũng dựng đứng, những dãy núi hiểm trở. Chúng ta không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Chúng ta luôn luôn bị bất ngờ, và đó là lý do tại sao thế giới đã trở thành một nơi nguy hiểm.”

Làm sao để hàng triệu, triệu người được gọi một cách hoa mỹ là “các nhà đầu tư nhỏ lẻ” nhận biết được mình đang bị lừa trong một mê hồn trận như vậy?


Không còn gì cản đường được Donald Trump.

Các cuộc thăm dò rằng ông và Harris đang ngang hàng, đôi khi ông nhỉnh hơn một chút hoặc kém hơn một chút chẳng làm ai để ý. Bởi người ta thường biết quá rõ những nhóm được hỏi hạn chế theo tiêu chuẩn nào. “Bỏ phiếu cho Trump là đám đông yên lặng” tức những người chẳng bao giờ trả lời những cuộc thăm dò. Họ đi theo Trump trong những cuộc biểu tình, nghe trực tiếp những gì ông nói, kiểm tra cảm xúc và khi đã chọn thì không bao giờ thay đổi.

Đảng Dân chủ biết mình đã thất bại, Harris đi tiệc tùng với đám ngôi sao Hollywood, Tim thất bại thê thảm trong cuộc tranh luận tổng thống và phải đối mặt với các cuộc điều tra về quan hệ của ông ta với Bắc Kinh.

Còn hơn 30 ngày nữa, quá ngắn để có một sự thay đổi đột phá.

Gian lận ư? Vô phương. Chưa kể nếu gian lận thì chiến thắng phải ở một mức cách biệt lớn chứ không sít sao như năm 2020 mới đủ thuyết phục được, dân Mỹ biết điều này và cánh tả cũng biết, năm nay người Mỹ đi bỏ phiếu đông hơn, bỏ cho Trump cũng nhiều hơn, cách tả muốn thắng thì phải cần số phiếu lớn hơn nhiều số cử tri và nếu xảy ra thì đây là một bằng chứng gian lận quá rõ.

Cánh tả tuyệt vọng khi cho đến nay ít nhất đã có 2 vụ ám sát nhằm vào Trump, phải chọn giết người là con đường cuối cùng và bây giờ lựa chọn đó là quá mạo hiểm.

Cuối cùng, không công nhận kết quả dù Trump thắng cử và tổ chức những cuộc biểu tình bạo loạn như năm 2016? Đùa với lửa.

Quân đội Hoa Kỳ đứng ngoài chính trị và sẽ không can thiệp. Nhưng Mỹ còn Vệ binh Quốc gia của các tiểu bang và lực lượng cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm chiến trường và sở hữu vũ khí theo Tu chính án thứ hai, họ có khoảng 2,5 triệu thành viên.

Hơn 200 tướng lĩnh và Đô đốc về hưu đã có một bức thư ngỏ tuyên bố: “Donald Trump có thành tích đã được chứng minh về việc thực hiện các trách nhiệm cơ bản nhất mà một Tổng thống Hoa Kỳ cần có: bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn trong nước và Hiến pháp Hoa Kỳ.”

Và họ kêu gọi:

“Chúng tôi kêu gọi những người Mỹ đồng hương của chúng tôi hãy cùng chúng tôi ủng hộ việc bầu Donald J. Trump làm tổng thống. Tương lai của chúng ta đang bị đe dọa!”



Như vậy, vấn đề cốt lõi là: Tại sao Trump lại bị căm ghét và những kẻ căm ghét ông là ai?

Đã có thời điểm mà người Mỹ thuộc mọi thành phần chính trị đều thích Donald Trump. Là một nhân vật của công chúng trong hầu hết cuộc đời trưởng thành của mình, một doanh nhân có sở thích xa xỉ và là một người biểu diễn đại diện cho "giấc mơ Mỹ", Trump đã xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh vì mọi người thích nhìn thấy ông. Trong nhiều thập kỷ, ông là một biểu tượng của nước Mỹ với tên tuổi được công nhận trên toàn thế giới, một thương hiệu toàn cầu và thậm chí là một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Sau đó, ông chuyển sang đấu trường chính trị, và mọi thứ đã thay đổi. Các diễn viên, nhạc sĩ và chính trị gia từng nhảy vào cơ hội được chụp ảnh cùng ông đã giả vờ như họ chưa từng gặp nhau. Các nhà văn và nghệ sĩ giải trí luôn ca ngợi ông vì lòng hào phóng của ông bắt đầu gọi ông bằng những cái tên tục tĩu. Các mạng lưới truyền hình đã kiếm được rất nhiều tiền từ thiện chí của ông với công chúng bắt đầu vu khống ông là "kẻ muốn trở thành nhà độc tài", "kẻ phát xít" và "mối đe dọa đối với nền dân chủ".

Chuyện quái gì đã xảy ra?

Donald Trump đã dám thách thức hiện trạng chính trị. Bằng cách công khai đặt câu hỏi về các quyết định chính sách kinh tế và đối ngoại của Đầm lầy Washington, DC. Ông đã trở thành mối đe dọa hiện hữu đối với một hệ thống từ lâu đã suy đồi. Như David Plouffe, một trong những cố vấn thân cận nhất của Barack Obama, đã chỉ trích trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016: “Đánh bại Trump là chưa đủ. Ông ta phải bị tiêu diệt hoàn toàn. Loại người như ông ta không được phép trỗi dậy lần nữa.”

Rất đơn giản: Tổng thống Trump là

1- Người ngoài cuộc trong chính trường;
2- Người bác bỏ quyền tối cao của nhà nước hành chính; và
3- Coi trọng người Mỹ hơn người nước ngoài.

Ông là một tỷ phú. Ông nổi tiếng. Ông đã từng giữ chức tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng với tất cả thành công, sự giàu có và sự nổi tiếng của mình, ông không phải là thành viên của tầng lớp tinh hoa.
Khi Cộng đồng Tình báo thông đồng với chiến dịch của Hillary Clinton để gài bẫy ông là gián điệp Nga vẫn chưa đủ rõ ràng thì trong tám năm qua khi FBI, DOJ và các công tố viên Dân chủ đã tấn công vô tận bằng các cuộc điều tra ác ý và các phiên tòa hình sự tham nhũng.

Trump đã sống một cuộc đời dài mà không có bất kỳ tiền án nào. Bởi vì ông đã đánh bại Clinton, Obama và các cỗ máy chính trị thối nát của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, nên các công tố viên vô đạo đức muốn ông vào sau song sắt cho đến chết.

Người Mỹ đã được dạy từ khi còn nhỏ rằng hệ thống chính phủ của họ là của dân, do dân và vì dân. Là một nước Cộng hòa lập hiến bảo vệ các quyền cá nhân, quyền tự do ngôn luận và nền dân chủ đại diện. Mọi người đều được cho là có tiếng nói và cơ hội để tác động đến cách thức điều hành chính phủ của chúng ta.

Thực tế thì ít hấp dẫn hơn nhiều. Một nhà nước hành chính không được bầu và vi hiến thực hiện hầu hết các công việc “quản lý” thực tế. Những người vận động hành lang của công ty và các nhóm lợi ích đặc biệt khác viết ra các dự luật lập pháp cuối cùng trở thành luật. Các cơ quan ban hành các quy tắc và quy định với những hậu quả sâu rộng nhưng lại ít có sự kiểm tra và cân bằng. Hầu hết các thành viên của Quốc hội không nắm bắt được tầm quan trọng của phiếu bầu của họ hoặc không hiểu cách tiền thuế của người Mỹ thực sự được chi tiêu như thế nào. Bộ máy quan liêu thường trực quá lớn…

Người dân Mỹ không bao giờ có thể hy vọng kiểm soát được một con thú đầm lầy với nhiều xúc tu như vậy, và con ấy sẽ không bao giờ thèm tham khảo ý kiến công chúng trước khi hành động. Đối với nhà nước hành chính quan liêu, người dân là để bị bóc lột, lừa dối, bị chế giễu và phớt lờ.

Một trong những cách chính mà chính phủ Hoa Kỳ bám víu vào bóng tối là bằng cách kiểm soát những ai được phép vào hàng ngũ của mình. Điều không hữu ích là một doanh nhân giàu có và có tư duy độc lập với những ý tưởng của riêng mình về cách chính phủ có thể hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

Thật không may cho chúng ta, chính phủ quan liêu thường tuyển dụng những người ngu ngốc và lú lẫn. Nhìn vào Nhà Trắng, bất kỳ ai lắng nghe Joe Biden hoặc Kamala Harris nói đều biết ngay rằng hai kẻ đần độn hiện đang nắm giữ những chức vụ cao nhất trong nước. Thực tế này quá rõ ràng đến mức nó sẽ khiến bất kỳ ai tự nhận mình là một phần của giới trí thức phải xấu hổ.

Một hiện tượng nữa, các học giả, nhà báo và những chuyên gia "suy nghĩ" khác hầu như đều ủng hộ những kẻ đần độn được cho là đang nắm quyền. Lý do rất đơn giản: khi những bộ óc tầm thường chiếm giữ nhà nước không được bầu và không chịu trách nhiệm sẽ dễ bị thao túng mà không có bất kỳ ai cản trở.

Họ là những sinh vật tham nhũng sẽ vui vẻ uống bùn của nhà nước ngầm đó với mức giá hợp lý. Đó là lý do tại sao rất nhiều người trong số họ tiếp tục phớt lờ hàng núi bằng chứng cho thấy Joe Biden đã dành nửa thế kỷ qua để bán chức vụ của mình cho những người trả giá cao nhất ở nước ngoài. Các nhà lập pháp ở cả hai bên đều có tội tham gia vào hành vi tham nhũng tương tự. Đần độn hoặc gian xảo là một điểm để được xét duyệt ở Washington DC. Những người sở hữu cả hai thuộc tính, chẳng hạn như Joe và Kamala, sẽ vươn lên vị trí cao nhất.

Tổng thống Trump gần đây đã nói với những công nhân ở Michigan rằng ông muốn "tái chiếm lại sức mạnh sản xuất của nước Mỹ" trong khi ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp lấy mất việc làm của người Mỹ.

"Tôi muốn các công ty ô tô Đức trở thành công ty ô tô Mỹ", Trump lập luận.

"Tôi muốn các công ty điện tử châu Á trở thành công ty điện tử Michigan."

…" Tôi muốn mọi nhà sản xuất đã rời bỏ chúng ta phải hối tiếc".


Tổng thống Trump muốn làm giàu cho người Mỹ và giam cầm những tên tội phạm. Đó là lý do tại sao giới cầm quyền ghét Trump và muốn tiêu diệt ông ta.


Ngô Nhật Đăng


**********

Nguồn: Ba Cây Trúc
Link:https://bacaytruc.com/index.php/1967...nh-t-dang-vaca




.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ



Da Lat
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Release: 10-07-2024
Reputation: 189057


Profile:
Join Date: Jan 2024
Posts: 2,550
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	GLOBALIZATION_9e7b33f14f.png
Views:	0
Size:	118.8 KB
ID:	2436222  
Da Lat_is_offline
Thanks: 2,136
Thanked 4,793 Times in 1,641 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 88 Post(s)
Rep Power: 13
Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9
Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9Da Lat Reputation Uy Tín Level 9
The Following 5 Users Say Thank You to Da Lat For This Useful Post:
anhhaila (10-07-2024), Gibbs (10-07-2024), N&N (10-08-2024), ongdiacon (10-07-2024), phokhuya (10-08-2024)
Reply

User Tag List


“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư
Thuế quan “giấu mặt” gõ cửa mùa lễ: Mua hàng ngoại xong… nhận thêm hóa đơn “Đừng gọi tôi Việt kiều”: từ một chữ Kiều đến vết xước trong lòng người xa xứ “Bỏ thuế nhà đất” và cơn bão tranh luận: Mơ ước của chủ nhà, nỗi lo của trường học
Không cuồng Cộng Hòa, không cuồng Dân Chủ: chỉ đau với nước Mỹ hôm nay David Hoàng Nguyễn (26 tuổi) – Hạ sĩ quan Không quân Hoa Kỳ gốc Việt qua đời Ông Phan Văn Giang điều động hàng chục ngàn bộ đội đặc công nhằm lật đổ phe cánh ông Tô Lâm
Thất nghiệp tràn lan tại Thành Hồ, dắt chó tìm việc 3 ngày không thành Việt kiều dởm làm màu và Việt kiều “chân chính”: khác nhau ở cái nhìn, không ở hộ chiếu Ông Trump quyết trục xuất 20 triệu người khỏi Mỹ trong năm tới, liệu có thành công?
Chiến lược an ninh mới của Trump: Hạ giọng với Trung Quốc, đặt cược tất tay vào kinh tế và lá bài Đài Loan Kho ảnh mới từ dinh thự Jeffrey Epstein: Bóng dáng giới quyền lực và cuộc đấu Trump – Quốc hội Mỹ Cây chổi cho Donald Trump
Nước Mỹ Trump đang kéo châu Âu đi đâu? Nền kinh tế chữ K: 79 ngàn tỷ đô bị “ăn cắp” khỏi túi người lao động Mỹ Khi Trump “đại tu” FEMA và tấn công các cơ quan độc lập
Ukraine đánh thẳng vào “cây ATM năng lượng” của Nga, NATO cảnh báo: chiến tranh đã ở ngay trước cửa Tyler Robinson lần đầu trực tiếp xuất hiện trước tòa: Vụ ám sát Charlie Kirk và câu hỏi về thù hận chính trị ở nước Mỹ Chính quyền Trump chính thức mở trang mạng để bán "thẻ vàng định cư"
Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10372 seconds with 13 queries