Tin bốn cô tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về, bị phát hiện, bắt giữ khi vừa đặt chân xuống phi trường của thành phố mang tên bác, được trả tự do vì không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có cất giấu ma túy, do vậy không đủ cơ sở để xử lý hình sự, làm người dân Việt chưng hửng vì quá bất ngờ.
Blogger NguyenThanh chia sẻ:"Ngay từ đầu tôi đã thấy khó hiểu với cách xử lý vội vàng kiểu "rút dây động rừng" này . Sẽ rất khó để truy ra trùm cuối vì chúng sẽ lặn ngay khi thông tin tràn lan quá sớm. Các vụ án ma túy của DEA Mỹ sẽ khác. Họ sẽ đóng gói lại như cũ sau kiểm tra, vui vẻ như không có gì xảy ra với 4 TVHK rồi bí mật theo dõi đường đi nước bước, các cuộc gọi điện thoại, email ... và túm gọn."
Trả lời báo chí, Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng cho biết, không phải việc phát hiện, phá án dạng này là tình cờ. Căn cứ loạt thông tin tình báo, các nghiệp vụ kiểm soát hải quan, loạt dấu hiệu nghi vấn, đối tượng trọng điểm, thông tin thu nhập... Cục Hải quan TP.HCM mới chỉ đạo phá án.
Như vậy cho thấy vụ bắt buôn lậu ma túy vận chuyển qua đường hàng không quốc tế này bị biết từ lâu, không phải phát hiện tình cờ. Sự việc bắt trọn gói 4 cô tiếp viên này cũng cho thấy việc buôn lậu ma túy của đường dây bốn cô tiếp viên vận chuyển đã có từ lâu, đã bị ‘bật mí’, bị theo dõi và quyết tâm bắt.
Người dân chờ xem kẻ nào là trùm cuối vụ buôn lậu quốc tế có quy mô, bài bản đến nỗi cả mạng lưới tình báo, an ninh của VN phải vào cuộc truy bắt. Những kẻ cầm đầu các mạng lưới này có thể không được biết đến hoặc xác định công khai. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các quan chức chính phủ cấp cao hoặc cá nhân có mối liên hệ với chính phủ đã dính líu đến các hoạt động buôn bán ma túy. Không ít các sỹ quan công an đã dính vào buôn bán ma túy và không loại trừ việc do các quan chức cao cấp của đảng, chính phủ.
Tác giả Hoàng Lan Mộc Châu chia sẻ:
"Vậy trong trường hợp bắt, rồi tha ngay 4 cô tiếp viên liên quan đến hai thế lực đối nghịch thì sao?
Thế lực của phe bắt đường dây buôn lậu thế nào chưa thể biết rõ, nhưng với một đảng cầm quyền độc tài, chuyên chế, không có thế lực nào ngoài đảng cs VN hay trong chính phủ có thể điều hành các lực lượng an ninh của chính phủ, liên hệ với hải quan quốc tế, trong trường hợp này là hải quan Pháp, đề lừa được các con mồi về bị bắt tại VN với các hình ảnh được nhanh chóng tung lên truyền thông của nhà nước cho thấy quy trình theo dõi ngay từ trên máy bay, xuống mặt đất, vào máy soi như thế nào, đề phòng đối phương có thể chối, cho là bị lừa, bị gài.
Đối phương là kẻ nào mà có thể gỡ tội cho 4 tiếp viên? Hẳn cũng chẳng thế lực tư nhân nào. Nó phải ngang sức, ngang tài trong đảng, chính phủ với những kẻ bắt để có thế gỡ thế bị chiếu tướng."
Vụ việc rồi đi đến đâu chưa rõ, nhưng nếu đúng như suy diễn là do hai thế lực rất lớn, ngang sức, ngang tài, ngang tiền bạc trong đảng, chính phủ đánh lẫn nhau, người ta thấy có thể một số ghế trong bộ chính trị, trung ương đảng, trong chính phủ sẽ êm ái bị thay đổi trong thời gian sắp tới mà phe thắng cuộc sẽ được phần hời.
Nhưng dù vụ bốn cô tiếp viên hàng không buôn lậu ma túy có thể dàn xếp như thế chăng nữa, sự thù ghét, chia phe cánh và nhất là suy thoái, tham nhũng, buôn lậu trong đảng càng ngày càng thâm sâu hơn, sự chống đối nhau giữa các phe phái trong đảng vì quyền lợi vật chất, rồi sẽ dẫn đến việc họ đánh lẫn nhau, đánh đổ đảng, đánh đổ chế độ thối nát của chính ĐCSVN.
Blogger Nguyễn Quang chia sẻ:" Lý do 4 Cô tiếp viên Hàng không được thả tự do, nhiều người thắc mắc nè..kkk
Vì thông tin trên mạng nói là có Phu nhân của Ủy viên Bộ Chính Trị đỡ đầu, bao kê
Vậy trùm cuối Ủy viên Bộ chính trị đó là ai
Có giả thiết đáp án để dễ đoán đó là..:
1 : vợ cũ của Tô rắc muối..kkk
2: vợ của Đình Huệ..
3 : vợ của Tuấn Anh.."
Ảnh các ông Tô Lâm, Đình Huệ và Tuấn Anh
Blogger Hoàng Mạnh chia sẻ:"Lão hàng xóm nhà tôi cười bảo dư luận chỉ bố láo bố toét, vớ va vớ vẩn. Làm đếch gì có thằng nào trùm cuối để mà tìm, mà kết thúc đánh án.
Xứ này, đảng lãnh đạo toàn diện, đảng chịu trách nhiệm về mọi chuyện, chứ đâu chỉ liên quan tới "mọi thắng lợi của cách mạng".
Làm gì cũng có hay có dở, có thành công - thất bại, được mùa - mất mùa, sự đời xưa nay vậy. Chỉ nhận công lao phần thành công được mùa, vậy phần thất bại đổ cho dân à. Trời sẽ bảo cái đếch gì chúng mày cũng đổ cho tao, tao đâu phải hố rác. Vậy chỉ còn dân là thủ phạm. Cãi đằng... giời.
Chống dịch vừa rồi, cứ tạm cho là có chút thành công, thế là họ cứ rối rít vơ nhận về mình (ấy là tôi đang nói tới đảng), còn khi lòi cái thất bại trong vụ Việt Á, chả thấy ông bà nào dũng cảm đứng ra nhận. Đảng lại càng mất hút con mẹ hàng lươn.
Một đoàn thể - tổ chức chính trị luôn tự nhận quyền lãnh đạo mọi mặt mọi hoạt động thì nó chính là trùm đầu trùm cuối, chứ làm gì có đứa nào trùm cuối ở đây.
An Nam chứ có phải xứ đa đảng như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật đâu mà đổ cho đảng này đảng nọ."
Blogger Chanh le chia sẻ:"
- Hồi vụ in tiền polymer, phía Đức biết và lập danh sách các chóp bu dính "lót tay bôi trơn lại quả", nhưng vì bang giao mà chưa công bố.
- Hồi vụ Năm Cam, điều tra một hồi thì ... chấm dứt điều tra, bởi vì nếu mần nữa thì lòi ra tới trung ương.
- Hồi vụ ụ nổi, Vinashin Vinalines, cũng điều tra một hồi thì ... chấm dứt điều tra, bởi vì nếu mần nữa thì lòi ra tới trung ương.
- Vụ kit test, tới nay vẫn chưa lòi ra "trùm cuối".
- Vụ chuyến bay giải cứu, tới nay vẫn chưa lòi ra "trùm cuối".
- Nay vụ tiếp viên hàng không "mang giùm" ma túy, chắc cũng sẽ hông lòi ra "trùm cuối"
Dân Việt chắc sẽ hông bao giờ biết được "trùm cuối" là ai, cá nhơn nào cụ thể.
Việt Nam suy yếu vì tham nhũng, trở thành "mô hình nước hông chịu phát triển", mãi mãi nhược tiểu ... thì ai có lợi !?!
Tàu !!!
Nếu Việt Nam chi 10 Đồng để chống tham nhũng, Tàu sẽ chi 100 Đồng, 1.000 Đồng để phá.
Cũng như, nếu Việt Nam chi 10 Đồng để đóng tàu vỏ thép ra khơi, Tàu sẽ chi 100 Đồng, 1.000 Đồng để phá nhằm tha hồ hoành hành, độc chiếm Biển Đông.
Tàu sẽ bảo kê cho "trùm cuối", cơ chế ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ !!!"
Blogger Amy Truc Tran chia sẻ:" Phim chạy án ngoài đời thực…
Nào là chuyên án, theo dõi từ lâu, có cả tình báo…và rồi…lúc bị bắt, các em ấy tỉnh bơ, cả 4 em ngồi cùng nhau viết tường trình cho khớp để rồi được thoát tội đúng quy trình.
Người chống lưng chắc hẳn to đùng nên mới chạy án nhanh hơn phim, chứ là dân đen thì có lẽ….ngày này năm sau đã “xanh cỏ” rồi. Đúng là….VN gốc to…mãi đỉnh!"
Blogger Trọng Văn chia sẻ:"Một cựu sĩ quan an ninh khi nhìn bức hình bốn cô tiếp viên hàng không ngồi bên nhau viết tường trình về việc có m*a t*uý trong kiện hàng của mình đã thốt lên: Lạ lùng! Về nguyên tắc điều tra thì phải để mỗi nghi phạm ngồi một phòng biệt lập để ghi tờ khai. Không ai cho phép cả bốn nghi can ngồi bên nhau ghi tờ khai như vậy vì dễ dẫn đến thông cung."