Hình ảnh được 1 người có mặt tại hiện trường ghi lại khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy rùng mình sợ hãi thay cho nhân vật chính.
Vào khoảng gần 5h chiều hôm Thứ Bảy, 23/10 vừa qua, 1 người đàn ông tên là Willyan Caetano đã ghi lại được 1 hình ảnh rùng mình tại hồ nước Lago do Amor ở Campo Grande, Braxin. Được biết, đây là 1 hồ nước nguy hiểm với nhiều loài động vật săn mồi bên dưới và đã được cảnh báo, thế nhưng, không hiểu sao, bất chấp tất cả, 1 thanh niên trẻ vẫn cố tình xuống đây bơi lội.
Tuy nhiên, rõ ràng là anh ta đã phải trả giá cho sự nông nổi của mình. Chỉ sau khi bơi cách bờ tầm 25m, người thanh niên bắt đầu phát hiện ra 1 con cá sấu đang bơi về phía mình.
Quá hốt hoảng, anh ta đã bơi ngược trở lại. Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức, anh ta vẫn không thể bơi nhanh hơn con "quái vật dưới nước" kia.
Người thanh niên cuống cuồng bơi vào bờ để chạy trốn con cá sấu.
Với sức mạnh và tốc độ kinh hồn, chẳng bao lâu con cá sấu đã bắt kịp chàng trai và đớp mạnh vào cánh tay của anh ta. Vẫn may là lúc này anh ta đã ở gần bờ, và con cá sấu đã không thể lôi nạn nhân ra giữa hồ nước, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Con cá sấu đã đuổi kịp và đớp mạnh vào tay chàng trai.
"Đột nhiên, trước sự bất ngờ của tôi, con cá sấu bắt đầu đuổi theo anh ta. Anh ta cố gắng bơi thật nhanh để thoát khỏi nó, nhưng con cá sấu đã bắt kịp anh ta, cắn 1 cú rất mạnh vào tay anh ta. Sau đó anh ta lên bờ với cánh tay đầy máu me, có vẻ rất sợ hãi và nói anh ta không ngờ là ở bên dưới có cá sấu", nhân chứng Caetano kể lại.
Nhân chứng thứ 2 có mặt ở hiện trường, bà Garapeira Marinalva da Silva, 1 người bán nước mía ở gần đó thì cho biết đây là lần đầu tiên trong 5 năm bà chứng kiến có người dám xuống hồ nước nguy hiểm này để bơi lội.
"Đôi khi bọn trẻ con cũng định xuống đây, nhưng khi chúng tôi bảo chúng rằng ở dưới hồ có cá sấu, và rằng nó rất bẩn thì chúng lại quay lại", bà Garapeira phát biểu với tờ Campo Grande News.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đã cảm thấy phẫn nộ trước hành động thiếu suy nghĩ của chàng trai.
"Nó khiến cho bạn băn khoăn sao lại có những kẻ hồ đồ đến mức muốn tìm cảm giác mạnh ở dưới nước cho dù hậu quả có ra sao nhỉ", 1 người bức xúc viết.
"Việc bơi lội ở những nơi có các loài săn mồi như thế này nên bị cấm. Việc giải cứu những người đi bơi cũng khiến người khác gặp nguy hiểm và lại còn tạo thêm gánh nặng cho dịch vụ cứu hộ mà lẽ ra nên dành cho những trường hợp cần thiết hơn", 1 netizen nêu ý kiến.
Được biết, những trường hợp đi bơi rồi bị động vật săn mồi tấn công như vậy không phải là hiếm. Vào tháng trước, 1 nam thanh niên ngoài 20 tuổi đã tới Bãi biển Shelly, cách thành phố Sydney của Úc khoảng 530 km cũng đã đụng độ với 1 con cá mập.
Mặc dù các nhân viên y tế đã nhanh chóng tới hiện trường và làm hồi sức CPR nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
VietBF @ Sưu tầm