Dường như chú mèo tam thể này đã linh cảm được điều bất thường nên cố gắng ra hiệu cho chủ nhân của mình.
Cưu mang một chú mèo hoang
Khoảng hơn 2 năm trước, trên đường đi làm về, cô gái trẻ họ Chu tình cờ bắt gặp một đám mèo hoang đang gây gổ ở góc phố. Khi cô tiến tới gần, lũ mèo hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn sót lại một con mèo tam thể với thân hình gầy gò đang nằm dài trên mặt đường lạnh lẽo.
Có lẽ, nó đã bị đồng loại hành hạ tới mức không còn sức để chạy trốn, cơ thể nó bám đầy bùn đất, những vết thương không ngừng rỉ máu. Cô gái trẻ vội vàng lấy chiếc khăn của mình ôm lấy chú mèo rồi đưa đến bệnh viện thú y gần đó để cứu lấy sinh linh nhỏ bé này.
Cô chủ tình cờ cưu mang chú mèo tam thể (Ảnh: Sohu)
May mắn thay, sau một cuộc kiểm tra toàn diện, bác sĩ kết luận chú mèo này chỉ bị thương ngoài da và suy dinh dưỡng, ngoài ra không có vấn đề nào đáng quan ngại. Vì vậy, cô gái trẻ đã quyết định đưa mèo tam thể về nhà nuôi và chăm sóc.
Nhờ tình yêu thương của chủ nhân, sức khỏe của mèo cưng nhanh chóng hồi phục, không chỉ vậy còn ngày càng béo tốt và lanh lợi hơn. Có lẽ nếu không có bức ảnh so sánh, sẽ không ai nhận ra chú mèo gầy trơ xương bị bỏ lại trên phố ngày nào.
Mèo tam thể trả ơn cô chủ
Một buổi tối trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô gái trẻ thay đồ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tới nửa đêm, cô bỗng bị đánh thức bởi tiếng kêu của mèo cưng, liếc nhìn đồng hồ thì mới 3 giờ sáng. Do quá buồn ngủ, cô cho rằng do thú nuôi đói bụng nên cô đổ cho nó một ít thức ăn rồi vội vàng quay trở lại giường.
Tuy nhiên, tiếng mèo vẫn kêu không dứt, thậm chí còn to hơn lúc trước. Thấy chủ nhân vẫn đang ngủ say, mèo tam thể nhảy lên giường, không ngừng dùng đầu của mình cọ vào mặt chủ nhân. Lúc này, cô gái trẻ bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ, con mèo này trước đây chưa từng hành động như vậy.
Cô vội vàng bật dậy, nhìn vào mắt chú mèo và hỏi rằng có chuyện gì. Mèo tam thể vội vàng nhảy lên cửa sổ, sau đó nhìn chằm chằm xuống phía dưới sân. Khi nhìn theo hướng mà con mèo báo hiệu, cô bỗng giật mình, toát mồ hôi lạnh trước cảnh tượng trước mắt.
Hóa ra, một người đàn ông lạ mặt đang cố gắng trèo tường từ phía dưới, hướng thẳng đến cửa sổ phòng cô.
Thông thường, cô sẽ kiểm tra tất cả các cửa trước khi đi ngủ, nhưng tối đó, do quá mệt mỏi nên cô đã nghỉ ngơi mà quên không đóng cửa sổ. Nhìn thấy kẻ gian đang trèo lên một cách nhanh chóng, cô sợ hãi, vội vàng đóng chặt cửa sổ và gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát tới hiện trường và kiểm tra camera an ninh, họ phát hiện người đàn ông này đã bỏ chạy ngay sau khi thấy chủ nhà đóng cửa sổ.
Như vậy, chú mèo tam thể đã sớm phát hiện ra kẻ xấu, và dường như linh cảm được điều nguy hiểm, chú cố gắng ra hiệu cho chủ nhân kịp thời đóng cửa sổ.
Hiện vẫn chưa rõ mục đích của kẻ gian là trộm cắp hay có âm mưu khác, nhưng nếu không có mèo cưng kịp thời đánh thức, rất có thể cô gái sẽ gặp phải nguy hiểm.
Cảnh sát địa phương vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc, đồng thời cũng nhắc nhở những cô gái ở một mình buổi tối nên đóng kỹ cửa sổ và cửa ra vào để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Nhiều người cho rằng, mèo là một loài động vật có tính cách lạnh lùng, không quan tâm tới con người, nhưng trên thực tế, chúng cũng vô cùng tình cảm và có những cách riêng để thể hiện cảm xúc cũng như bảo vệ chủ nhân của mình.
VietBF @ Sưu tầm