Nhân viên ngành y tế Việt Nam đánh mất đi nhân phẩm ngày càng nhiều, không tha từ bệnh nhân mới phẫu thuật xong cho đến người trong lúc được cấp cứu.
Nhân viên chụp X-quang, "chụp" luôn vùng kín của thiếu nữ đang cấp cứu
Một thiếu nữ 16 tuổi bị tai nạn giao thông cần phải cấp cứu trong bệnh viện. Trong khi chụp X-quang, thiếu nữ đã bị nam nhân viên chụp X-quang sờ vào vùng kín, không chỉ có một lần.
Ảnh cắt từ video tố cáo nhân viên chụp X-quang bệnh viện Việt-Đức đang sàm sỡ con gái chưa đến 16 tuổi của người mẹ
Video này đang lan truyền trên mạng, do người mẹ của thiếu nữ quay cảnh chồng vào bệnh viện Việt-Đức (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm ầm lên, chửi bới ầm ĩ, đòi gặp nam nhân viên chụp X-quang tên Bảo nhưng bệnh viện lại không cho gặp.
Dù được nhiều người ở chung quanh khuyên nhủ nên giữ bình tĩnh, người cha vẫn quá bực tức, đặt ngược lại câu hỏi:
"Nếu đó là con gái của anh thì anh có giữ bình tĩnh được không?".
Trước sự giận dữ của hai vợ chồng, bệnh viện phải cử một người đàn ông (không rõ danh tính, chức vụ) ra nói chuyện với cha bệnh nhân. Khi người đàn ông này đề nghị hai vợ chồng vào phòng nói chuyện, người vợ không đồng ý, đòi phải làm việc bên ngoài phòng.
Xem tường thuật trên kênh Tám TV mà thấy tức giùm cho gia đình của thiếu nữ này. Trong khi ông bố trong cơn xúc động lẫn giận dữ lắp bắp kể lại chuyện con gái bị nam nhân viên chụp X-quang sờ vào vùng kín hai lần (sau lần 1, dù đã bị cô thiếu nữ dùng chân đạp ra, tên này vẫn tiếp tục sàm sỡ lần thứ 2), thì người đàn ông vốn đại diện cho bệnh viện, có khuôn mặt tâng tâng, vô cảm, cứ luôn miệng nói
"Ok, Ok", chả hiểu
"Ok" ở đây là cái quái gì?
Người đại diện bệnh viện Việt-Đức khi tiếp cha mẹ thiếu nữ có biểu cảm đáng ghét và trịch thượng (Ảnh cắt từ video của người mẹ)
Trước khi người cha thiếu nữ xuất hiện ở bệnh viện để cho
"ba mặt một lời" thì ông nội của thiếu nữ cũng đã đến bệnh viện đối chất với nam nhân viên tên Bảo. Theo lời người mẹ thì tên này đã nhận lỗi nhưng bệnh viện chưa giải quyết đến nơi đến chốn, nên cuối cùng cha mẹ thiếu nữ đã kéo đến bệnh viện làm náo loạn, đòi gặp mặt nam nhân viên Bảo để nói chuyện cho ra lẽ.
Trước sự yêu cầu của cha mẹ thiếu nữ đòi gặp mặt nam nhân viên tên Bảo, người đàn ông, đại diện cho bệnh viện, hỏi lại một câu:
"Đồng chí ấy ở cách đây 50 km thì sao?"!
Trong khi người cha đã bỏ dở chuyến đi công tác ở Nha Trang để về Hà Nội giải quyết chuyện con gái bị nhân viên y tế sàm sỡ trong lúc được cấp cứu, thì người đàn ông đại diện cho bệnh viện đã tỏ ra thật là vô trách nhiệm khi đưa ra câu hỏi trân tráo đến như vậy. Theo lời người mẹ, thiếu nữ vào bệnh viện cấp cứu do bị tai nạn giao thông lúc 1:30 sáng ngày 9 tháng Chín 2023 và được chỉ định đưa vào phòng 103 để cho nam nhân viên tên Bảo chụp X-quang.
"Nếu là con gái anh thì anh có bình tĩnh được không?", cha của cô thiếu nữ hỏi một nhân viên bảo vệ bệnh viện Việt-Đức (Ảnh cắt từ video của người mẹ)
Theo trang Dân Trí ngày 15 tháng Chín 2023, Công an phường Hàng Bông đang làm việc với bệnh viện để xác minh lời tố cáo nhân viên chụp X-quang sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi (theo lời người mẹ nói trong video tố cáo thì thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi).
Video do người mẹ quay đã lan truyền nhanh chóng trên nhiều tài khoản cá nhân, page và group của
Facebook ngày 15 tháng Chín với những bình luận như:
"Sợ thật, bệnh viện lớn mà làm ăn kiểu này ai còn dám vào?".
Sàm sỡ bệnh nhân vừa mới mổ ruột thừa
Hồi cuối tháng Tư 2021, một bác sĩ trưởng khoa ngoại, thuộc bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) đã bị điều chuyển công tác mới, không cho phụ trách khoa và tiếp xúc với bệnh nhân, sau lá đơn tố cáo đã sàm sỡ nữ bệnh nhân 17 tuổi.
Theo đơn tố cáo của gia đình nữ bệnh nhân, sau khi phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cho nữ bệnh nhân T.H.L. (17 tuổi), bác sĩ Đ.B.Ph. đến tái khám cho cháu đã tự khóa cửa phòng (phòng tự chọn một giường) ngồi lên giường giả vờ hỏi thăm, rồi bất ngờ đè phần thân trên lên người em L. đồng thời dùng tay trái xoa lưng, tay phải giữ chặt tay em L. rồi liên tục
"thơm" vào má, trán em L.
Sau khi đẩy được bác sĩ P. ra, L. chạy ra mở cửa (cửa bị khóa trái) rồi lớn tiếng đuổi bác sĩ ra ngoài. Đợi bác sĩ Ph. rời đi, L. gọi điện cầu cứu gia đình.
Tin Tức Online ngày 29 tháng Tư 2021 đưa tin, ông T.V.C (44 tuổi, ngụ xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đã có đơn gửi cho Công an huyện Phú Bình, trình báo việc con gái ông là em T.H.L (SN 2004) bị bác sĩ Đ. V.Ph. (trưởng khoa Ngoại, bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình) chốt cửa phòng bệnh, lợi dụng việc khám bệnh để ôm, hôn cháu…
Trước đó, em L. bị đau ruột thừa cấp và được bác sĩ Ph. phẫu thuật trưa 31 tháng Ba 2021. Sau khi mổ xong, em L. được đưa về phòng điều trị. Đến gần 12 giờ ngày 6 Tháng Tư, ông C. nhận được điện thoại của con gái hốt hoảng nói rằng bị bác sĩ Ph. sàm sỡ, cụ thể là đóng cửa phòng và ôm hôn cháu.
Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên sặc màu đỏ của cờ chào mừng đại hội của đảng, trong đó có đảng viên trưởng khoa ngoại bị tố cáo đã sàm sỡ thiếu nữ vốn là bệnh nhân điều trị ở đây (Ảnh: Thái Nguyên)
Ngày 29 Tháng Tư, trao đổi với báo Phụ Nữ Việt Nam, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đã chỉ thị bệnh viện Đa khoa huyện Phú Bình tạm thời không cho bác sĩ Đ.V.Ph. làm việc chuyên môn, không cho tiếp xúc bệnh nhân.
Ông này cũng nói thêm:
"Trong bản tường trình bác sĩ Phúc không thừa nhận sàm sỡ nữ bệnh nhân 17 tuổi, còn cụ thể như nào cơ quan điều tra đang làm, chúng tôi chờ kết luận rồi sẽ có hình thức kỷ luật bác sĩ Phúc sau. Bệnh viện Phú Bình là tuyến huyện nên ở các phòng bệnh chưa được lắp đầy đủ camera, mà chỉ có camera an ninh ở ngoài hành lang thôi"