Trịnh Hội, Duy Hân đưa quan tài Đệ Nhị Phu Nhân đến nơi an nghỉ cuối cùng
VBF-Tiếc thương cho Đệ Nhị Phu Nhân của VNCH đã phải ra đi mãi mãi, hưởng thọ 75 tuổi. Trước khi làm Đệ Nhị Phu Nhân đã từng là mỹ nữ lừng danh của Air Vietnam. Sau này sang Mỹ bà vẫn luôn được rất nhiều người yêu thương, kính nể dù đã chia tay với Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.
Sáng 29/12, lễ động quan bà Đặng Tuyết Mai diễn ra tại Westminster Memorial Park, California, Mỹ.
Dù mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi nghe nhạc phẩm " PHÔI PHAI" qua tiếng hát của nam ca sĩ TUAN NGOC cất lên để tiển đưa cô Mai lần cuối. Huy Khiêm đã bắt được những giọt lệ lăn nhẹ trên khuôn mặt của chị Kỳ Duyen, mà dường như không ngăn được.
Trên trang cá nhân, chuyên gia trang điểm Nhật Bình - đàn em thân thiết của MC hải ngoại - chia sẻ những hình ảnh xúc động trong đám tang bà Đặng Tuyết Mai ở Mỹ.
MC Kỳ Duyên mang di ảnh mẹ lặng lẽ cùng gia đình, bạn bè đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Chuyên gia trang điểm Nhật Bình chia sẻ dù đau buồn vì sự ra đi của mẹ nhưng chị vẫn mạnh mẽ, bình tĩnh để lo đám tang chu đáo.
Bà Đặng Tuyết Mai là hoa khôi nổi tiếng ở Sài Gòn vào những năm 1960. Bà trở thành Đệ nhị phu nhân khi cưới tướng Nguyễn Cao Kỳ vào năm 1964. Sau khi sang Mỹ, bà và "tướng râu kẽm" ly hôn. Trong mắt mọi người, bà là người thanh lịch, nhẹ nhàng và tình cảm.
Trong giây phút tiễn đưa bà Đặng Tuyết Mai về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều bạn bè, người thân Kỳ Duyên đã có mặt chia buồn như ca sĩ Như Loan, Hương Thủy, luật sư Trịnh Hội, doanh nhân Duy Hân. Trước lúc hạ huyệt, mọi người cùng hát vang ca khúc Tôi muốn, Cho lần cuối.
Chuyên gia trang điểm Nhật Bình đặt cành hoa hồng trắng vào mộ phần của mẹ MC Kỳ Duyên. Chia sẻ về đám tang trên trang cá nhân, anh viết: "Một đám tang vẫn mang tính truyền thống châu Á nhưng lại rất văn minh và hiện đại cần được noi theo. Thấy được người thân vui vẻ lúc chia tay sẽ làm người nằm lại cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn".
Ngồi kế bên chị mới thấy được sự xúc động mà chị cố nén trong lòng mà muốn cho mẹ mình ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Bà Đặng Tuyết Mai qua đời ngày 21/12 vì ung thư phổi, hưởng thọ 75 tuổi.
Ảnh: FBNV- HUY KHIEM
TỔNG HỢP
Đặng Tuyết Mai (1941-2016)Tang lễ bà Đặng Tuyết Mai: Đông đảo người thân, tràn đầy lời ca tiếng hát
vậy lúc đầu Hannàm lấy tựa là có hàng chữ phủ cờ VNCH phải không các bạn???
Nếu vậy mới tranh cãi hơi nhiều.
Ông bà ta có câu:
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng...có tiếng thơm và tiếng thối...
Như vậy gia đình Nguyễn C Kỳ có tiếng....rồi đó....
với tui VC, DLV, CAM + BB chết chừng nào tui vui chừng đó....
Ở đây thì tui chỉ nói đến đạo lý kinh phật và tình người ...khi đã CHẾT thì mọi người cũng như nhau tha thứ họ những gì lầm lỡ .Nhưng hành động họ làm ÁC lúc SỐNG ĐÃ LÀM thì lên ÁN đó là lẽ tất nhiên
Hùm chết để da, người ta chết để tiếng...có tiếng thơm và tiếng thối...
Như vậy gia đình Nguyễn C Kỳ có tiếng....rồi đó....
ĐÂY là LỊCH SỬ PHÁN XÉT ĐỂ MỌI NGƯỜI NHÌN THẤY và TRÁNH NÉ
Một lần nữa tui xin chia buồn cùng với gia đình KY và mong rằng gia đình KY có những hướng tốt đi lên
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
tui thấy chuyện phủ cờ VNCH trên hồm đâu gì mà phải tranh luận chứ. nếu là dân VNCH thì có quyền phủ thôi cần gì phải là ông này, bà nọ chứ.
tui nghỉ phủ cờ trên hồm là để thể hiện mình là người của quốc gia đó và đến chết cũng không cội nguồn thôi....
tui không ưa ông kỳ và con kd nhưng tui không ghét bà MAI.
R.I.P lady
The Following User Says Thank You to thangbomngo For This Useful Post:
tui thấy chuyện phủ cờ VNCH trên hồm đâu gì mà phải tranh luận chứ. nếu là dân VNCH thì có quyền phủ thôi cần gì phải là ông này, bà nọ chứ.
tui nghỉ phủ cờ trên hồm là để thể hiện mình là người của quốc gia đó và đến chết cũng không cội nguồn thôi....
tui không ưa ông kỳ và con kd nhưng tui không ghét bà MAI.
R.I.P lady
KHÔNG có phủ cờ đâu anh - lúc đầu hanna viết title là casket không có phủ cờ - đó không phải là lý do gây nên tranh luận
Lúc đầu thì hanna để title là đám tang của bà DTM không có phủ cờ VNCH (or something like that - that's the gist of it), nhưng bro whuynh quoted comments của em, ogvn, và duyle sau khi hanna đã edit cái title rồi đó anh. Nếu nói vì cái title đó mà gây nên tranh cải thì là không đúng
em !!! Anh chỉ dùng đạo lý kinh phật và tình người ( tình nhân loại ở TÂM THIỆN ) nên vào cuộc ... nhưng có người TÂM không THIỆN nên tay cầm phải CỤC LỬA NÓNG QUÁ nên thảy sang em đó mà
Để anh kể cho em và các ACE một câu chuyện
Một nhà sư đang thuyết pháp giảng kinh , bất ngờ có một tên cướp tàn ác giết người không gớm tay chạy vào xin nhà sư che chở vì đang bị nhiều người truy sát đa số là những phật tử của chùa đòi giết
Lúc này những phật tử ở chùa cũng muốn giết kẻ này ..Nhà sư ôn tồn nói
Các con ai muốn giết người này thì cứ giết cho hả giận .
Kẻ này làm ÁC đáng bị giết , nhưng TÂM thì đang hướng về PHẬT xin tha thứ cái TÂM
Còn các con đang TU CÁI THIỆN tại sao lại muốn giết kẻ này , Vậy cái TÂM của các con đang là THIỆN hay ÁC
GIẢ hay CHÂN ở chỗ này
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
KHÔNG có phủ cờ đâu anh - lúc đầu hanna viết title là casket không có phủ cờ - đó không phải là lý do gây nên tranh luận
để tôi nói trước . It is not about you. Chỉ muốn dùng your comment để nói lý do tranh luận :
XIN ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ , NÓI NGƯỜI ĐƯỢC THÌ NÓI MÌNH ĐƯỢC .
NẾU MÌNH CHỈ LÀM ĐƯỢC (với tất cả mọi người , không chỉ với người mình thích thôi) THÌ ĐỪNG NÓI GÌ HẾT LÀ TỐT NHẤT .
CUỐI CÙNG , TRONG GIA ĐÌNH TÔI CÓ CẢ NGƯỜI ĐẠO PHẬT VÀ ĐẠO CHÚA . NHƯNG KHÔNG VÌ VẬY MÀ ĐEM ĐẠO GIÁO VÀ TÍNH NGƯỠNG CỦA MÌNH LÀM NỀN TẢNG ĐỂ TRANH LUẬN .
VÌ CSVN CŨNG CÓ THỂ DÙNG ĐẢNG (HAY ĐẠO) CỦA HỌ RA TRANH LUẬN . RIGHT?
STOP BEING "ĐẠO ĐỨC GIẢ", VÀ ĐỪNG LẠM DỤNG ĐẠO GIÁO!!!!
Nghe một người mà mỡ miệng ra không một chủ kiến nào riêng của mình toàn là Phật dạy vậy , Chúa dạy kia . thì đủ biết con người đó chỉ nghe và dựa vào người khác còn họ chỉ là trò cười thôi .
Last edited by whuynh; 12-31-2016 at 01:38.
The Following User Says Thank You to whuynh For This Useful Post:
Phủ cờ? Có cái gì hay ho hơn sao mà phải phủ? Tui thấy chỉ chán hơn thui á....như ông cha tui hùi mắc dịch ,mắc gió chết toi ,được phủ một thùng phân ,vừa có ích ,vừa đã nữa chứ....hehehehe
để tôi nói trước . It is not about you. Chỉ muốn dùng your comment để nói lý do tranh luận :
XIN ĐỪNG ĐẠO ĐỨC GIẢ , NÓI NGƯỜI ĐƯỢC THÌ NÓI MÌNH ĐƯỢC .
NẾU MÌNH CHỈ LÀM ĐƯỢC (với tất cả mọi người , không chỉ với người mình thích thôi) THÌ ĐỪNG NÓI GÌ HẾT LÀ TỐT NHẤT .
CUỐI CÙNG , TRONG GIA ĐÌNH TÔI CÓ CẢ NGƯỜI ĐẠO PHẬT VÀ ĐẠO CHÚA . NHƯNG KHÔNG VÌ VẬY MÀ ĐEM ĐẠO GIÁO VÀ TÍNH NGƯỠNG CỦA MÌNH LÀM NỀN TẢNG ĐỂ TRANH LUẬN .
VÌ CSVN CŨNG CÓ THỂ DÙNG ĐẢNG (HAY ĐẠO) CỦA HỌ RA TRANH LUẬN . RIGHT?
STOP BEING "ĐẠO ĐỨC GIẢ", VÀ ĐỪNG LẠM DỤNG ĐẠO GIÁO!!!!
Nghe một người mà mỡ miệng ra không một chủ kiến nào riêng của mình toàn là Phật dạy vậy , Chúa dạy kia . thì đủ biết con người đó chỉ nghe và dựa vào người khác còn họ chỉ là trò cười thôi .
Chú em nóng quá !!!ĐẠO DỤ của chú lại TÈ LE ra bây giờ ...chơi cái này cho hạ hỏa đi
để nói cho chú em hiểu thêm về đạo + tình người .
Mọi người sinh ra là một baby đầu óc như tờ giấy trắng không biết về đạo phật hay công giáo nhưng TÂM THIỆN lúc nào cũng có .Theo thời gian lớn lên học hỏi ở môi trường xã hội dạy những phải và trái .Nhưng ngặt nỗi một thằng ăn cướp giết người tâm trí nó bị mù quáng ...nên giết người ta .Đôi khi nó cũng bị dằn vặt tại sao mình phải giết họ ( tâm trí nó bắt đầu có sự nhận xét ..có người trở lại tính tình hiền hòa , có người vẫn theo đường cũ . Một lý do đơn giản không đường thoát và không có tâm hướng THIỆN mặc dù biết là SAI
Đồ tể hcm hay mao trach đong cũng thế etc ...sinh ra có biết giết ai đâu ???? xã hội thời thế loạn lạc sinh ra những con người như thế .
đạo lý chút đỉnh ở cách sống ... mong đừng hiểu lầm tui đang dạy bạn , những cái đạo lý này thật sự mọi người đều hiểu
Một điều nữa NẾU bạn và tui cùng những tên đồ tể sinh ra cùng một thời tất cả là baby đầu óc như tờ giấy trắng .
Sau này phân tán mỗi người một nơi và xã hội dạy dỗ mỗi người một khác THIỆN ÁC , CHÂN GIẢ sẽ lộ ra bản chất .Khi CHẾT đi bản chất sẽ biến mất không có hận thù hay hờn giận bởi vì BỘ ÓC không còn TỒN TẠI
Trở lại vấn đề nếu bạn hay tui sinh ra và sống với CS thì đầu ÓC sẽ không có tình người chỉ có chém giết ...Có một điều dân MB sống dưới chế độ cs khi gặp các sỹ quan VNCH đi tù lúc đầu họ ném đá phỉ nhổ , sau đó họ hiểu và luôn thân tình giúp đỡ ...đó là tình người . ( ngược lại tại sao các vị sỹ quan này không hận thù chửi rủa dân MB này ..vì tình đồng loại , tình người đã bị CSVN nhồi sọ .)
TÌNH NGƯỜI MANG TÍNH THIỆN Đạo phật hay Công giáo cũng vậy
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Xong một kiếp người ... Tiếng thơm hay tiếng thối ngàn năm vẫn còn tồn tại trên thế gian này... Người đời sẽ phán sét và gi nhận khi nhắc đến tên người đó họ sẽ nói là thơm hay thối
chết là hết! câu này chỉ đúng cho những người đã chết.
Còn những người còn sống có suy nghĩ và hành đồng thế nào thì sẽ phản ánh về con người của họ. Tui thấy cái gì cũng có hai mặt của nó, khó có thể vẹn toàn. Nên người đã mất, nếu mình không có thích hay hận thù gì đi nữa, thì cũng không nên nói gì càng không nên nhục mạ mà hạ thấp bản thân.
you did the right thing, Trinh Hội. Xin chia buồn cùng Kỳ Duyên và gia đình.
The Following User Says Thank You to qthinh For This Useful Post:
whuynh :CUỐI CÙNG , TRONG GIA ĐÌNH TÔI CÓ CẢ NGƯỜI ĐẠO PHẬT VÀ ĐẠO CHÚA . NHƯNG KHÔNG VÌ VẬY MÀ ĐEM ĐẠO GIÁO VÀ TÍNH NGƯỠNG CỦA MÌNH LÀM NỀN TẢNG ĐỂ TRANH LUẬN .
NẾU một người có tín ngưỡng về tôn giáo , một NỀN TẢNG dạy về ĐẠO LÝ mà không hiểu về ĐẠO LÝ TÌNH NGƯỜI thì đừng nên theo ĐẠO gọi là VÔ THẦN
Hầu hết các ACE ở đây đều có đạo lý TÌNH NGƯỜI tức là trong người đã có một tôn giáo tín ngưỡng họ học hỏi .
Tui nghĩ chú em còn nhỏ tuổi lắm ..Chú em có khi nào cầm khẩu súng bắn thằng vc nào chưa ??? chiến tranh mà , chuyện thường ...khi bắn xong nhìn nó tội nghiệp tuổi nó quá nhỏ như đứa em của mình , lòng xúc động dâng lên ( tình nhân loại , tình người đó chú em ..từ đạo lý tín ngưỡng mà ra )
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
whuynh :CUỐI CÙNG , TRONG GIA ĐÌNH TÔI CÓ CẢ NGƯỜI ĐẠO PHẬT VÀ ĐẠO CHÚA . NHƯNG KHÔNG VÌ VẬY MÀ ĐEM ĐẠO GIÁO VÀ TÍNH NGƯỠNG CỦA MÌNH LÀM NỀN TẢNG ĐỂ TRANH LUẬN .
NẾU một người có tín ngưỡng về tôn giáo , một NỀN TẢNG dạy về ĐẠO LÝ mà không hiểu về ĐẠO LÝ TÌNH NGƯỜI thì đừng nên theo ĐẠO gọi là VÔ THẦN
Hầu hết các ACE ở đây đều có đạo lý TÌNH NGƯỜI tức là trong người đã có một tôn giáo tín ngưỡng họ học hỏi .
Tui nghĩ chú em còn nhỏ tuổi lắm ..Chú em có khi nào cầm khẩu súng bắn thằng vc nào chưa ??? chiến tranh mà , chuyện thường ...khi bắn xong nhìn nó tội nghiệp tuổi nó quá nhỏ như đứa em của mình , lòng xúc động dâng lên ( tình nhân loại , tình người đó chú em ..từ đạo lý tín ngưỡng mà ra )
Một thằng mà mở miệng ra chỉ nói được mấy thứ "Đạo thế này, đạo thế kia" thì thằng khỉ đó là thằng không có chủ kiến gì hết .
Nó chỉ như con két nghe người ta nói/dạy sao thì lập lại như hệt vậy .
Nếu tao cần nghe giảng đạo thì mầy nghỉ tao nên tìm mấy thằng như mầy hay vô chùa/ nhà thờ ?
Đồ trò cười !!! Đừng có lạm dụng đạo giáo nữa mầy ơi .
Thêm một điều nữa, tao không cầm súng chống CS . Nhưng tao dám cá thời Ba tao mầy phải gọi bằng ông này ông kia đó .
chết là hết! câu này chỉ đúng cho những người đã chết.
Còn những người còn sống có suy nghĩ và hành đồng thế nào thì sẽ phản ánh về con người của họ. Tui thấy cái gì cũng có hai mặt của nó, khó có thể vẹn toàn. Nên người đã mất, nếu mình không có thích hay hận thù gì đi nữa, thì cũng không nên nói gì càng không nên nhục mạ mà hạ thấp bản thân.
you did the right thing, Trinh Hội. Xin chia buồn cùng Kỳ Duyên và gia đình.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.