Những hình ảnh và lời cầu nguyện cuối cùng của Đệ Nhị Phu Nhân VNCH Tuyết Mai
Đệ Nhị Phu Nhân VNCH Tuyết Mai vào ngày 21 tháng 12 năm 2016 đã ra đi. Được biết bà bị bệnh phổi, trước đó đã phải dùng gậy để chống trong lúc đi lại. Trong buổi sinh nhật cuối cùng, MC Kỳ Duyên còn nói đùa rằng đây là chị ruột của Kỳ Duyên. Bà Tuyết Mai không có phản ứng gì cho thấy đã khá mệt mỏi và yếu. Nhiều người nói đùa rằng chúc bà lấy chồng ngoan chồng đẹp... bà phản ứng " Tôi không lấy chồng".
Bà Tuyết Mai:" Sự thật ra, trời cho mình tuổi thọ, là một điều mình nên cám ơn và cũng không việc gì phải dấu tuổi, năm nay tôi được 75 tuổi (con tôi MC Kỳ Duyên 51 tuổi), tôi rất là vui, tự nhiên đẻ có một lần thôi, mà bây giờ có bao nhiêu con, bao nhiêu cháu (mà con đẹp chứ không phải con thường nữa), mà con cái nào cũng đẹp đẽ cả, nghệ sĩ nổi tiếng không à ! Thành ra đó là một điều hạnh phúc vô cùng, hôm nay đã nói rằng là hơi mệt, thôi có đừng làm gì hết."
"Cầu mong được khỏe mạnh để sống lâu với các con" là lời cầu nguyện cuối cùng của bà Tuyết Mai.
Sau đây là một số hình ảnh cách đây hơn 1 tháng.
Những hình ảnh bà Tuyết Mai trước lúc mất, bà vẫn còn yêu đời và say sưa hát tiếng Pháp. Sự ra đi đột ngột của bà đã khiến nhiều người còn không tin.
thằng dũng mọi đen làm cho thằng khốn việt cộng phố bolsa .. nó chỉ đưa tin vc thôi
em để ý mấy cái you tút vi déo cờ líp pờ của đa nick bóng bolsa haha tàng là của phố bolsa không hè, đài nào mà rãnh áng hớ quá làm vi déo cho nó còn phỏng rái lăng xê nó nữa, làm mình phải tự hỏi đài đó đáng tin cậy hay không hahahha :nan a:
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Gio Thoi chieu Nao thi Theo Chieu ay
De nhi Nay la DO BO
con gai cung la DO BO
XAU HO cho VNCH co 1 de 2 phu nhan nhu vay
francesco, You rất dũng cảm!!!
Tôi biết trong forum này rất nhiều người thích bà. Nhưng xin hỏi một điều:
Khi bất cứ ai, từ ca sỉ , nhạc sỉ, người làm ăn v.v. khi họ về VN làm ăn hay làm việc hay biểu diển ---------------> họ bị những người trong forum này lên án, chà đạp, khinh khi v.v.
Khi bà Mai này ly di chồng bà (Nguyễn Cao Kỳ) năm 1989 sau vài năm khi Nguyễn Cao Kỳ phá sản tiệm bán rượu năm 1986. Sau đó bà cặp và lấy một người đàn ông khác khá giả hơn để nương tựa.
Năm 2009, bà Mai trở về Việt Nam khai trương quán Phở Ta ở quận Ba, TP. HCM.
Gần đây biết bịnh nặng thì về lại Mỹ để chữa trị.
Sao tôi không thấy ai "ném đá" bà Mai này hết vậy ?
Tôi biết trong forum này rất nhiều người thích bà. Nhưng xin hỏi một điều:
Khi bất cứ ai, từ ca sỉ , nhạc sỉ, người làm ăn v.v. khi họ về VN làm ăn hay làm việc hay biểu diển ---------------> họ bị những người trong forum này lên án, chà đạp, khinh khi v.v.
Khi bà Mai này ly di chồng bà (Nguyễn Cao Kỳ) năm 1989 sau vài năm khi Nguyễn Cao Kỳ phá sản tiệm bán rượu năm 1986. Sau đó bà cặp và lấy một người đàn ông khác khá giả hơn để nương tựa.
Năm 2009, bà Mai trở về Việt Nam khai trương quán Phở Ta ở quận Ba, TP. HCM.
Gần đây biết bịnh nặng thì về lại Mỹ để chữa trị.
Sao tôi không thấy ai "ném đá" bà Mai này hết vậy ?
DOUBLE -STANDARD !!!!!!!!!
Ý bro muốn người ta ném đá bà nhiều hơn để khỏi mang tiếng là double standard?? Thì cũng đã có vài người ném đá bà trong vài thread báo tin bà bị mất đó.
Có thể lý do họ không ném đá vì không ai post bài nếu như có người post bài về bà thì chắc chắn sẽ có người ném đá. I do believe that to be true.
Mấy năm trước đây tôi không có vào đây chơi nên không biết lúc trước có ai đăng bài về bà mở tiệm phở trong nước hay không and/or bà ta có bị ném đá hay không.
Bản thân tôi thì bà ấy chết thì mọi việc cũng hết. Hơn nữa, bà ta chỉ là vợ của nguyễn cao kỳ; nếu hắn muốn trở cờ thì cho dù bà muốn cản cũng không cản được.
Ý bro muốn người ta ném đá bà nhiều hơn để khỏi mang tiếng là double standard?? Thì cũng đã có vài người ném đá bà trong vài thread báo tin bà bị mất đó.
Có thể lý do họ không ném đá vì không ai post bài nếu như có người post bài về bà thì chắc chắn sẽ có người ném đá. I do believe that to be true.
Mấy năm trước đây tôi không có vào đây chơi nên không biết lúc trước có ai đăng bài về bà mở tiệm phở trong nước hay không and/or bà ta có bị ném đá hay không.
Bản thân tôi thì bà ấy chết thì mọi việc cũng hết. Hơn nữa, bà ta chỉ là vợ của nguyễn cao kỳ; nếu hắn muốn trở cờ thì cho dù bà muốn cản cũng không cản được.
Tôi hoàn toàn không gán ghép bà với ông chồng củ. Tôi cũng đã không nhắc gì tới chuyện chồng củ của bà làm.
Chỉ nói về riêng bà thôi.
Bà là người VNCH. Bà về VN làm ăn với CS. Khi bà bịnh nặng thì về lại Mỹ chữa trị. Chỉ bao nhiêu thôi những người trong forum này đã nói gì về những người khác (ca sỉ, nhạc sỉ, doanh nhân, v.v.) cho đến khi họ chết cũng không được yên. Nhưng tại sao họ không làm như vậy với bà Mai này?
Còn việc tôi có muốn người ta ném đá bà Mai này không để khỏi mang tiếng là double-standard?
Dĩ nhiên là không . Nhưng nếu không làm với bà Mai thì cũng đừng nên làm với những ca sỉ , nhạc sỉ , hay những doanh nhân khác khi họ về VN hợp tác làm ăn với CS và khi cuối đời thì về lại Mỹ chữa bịnh . Cái tôi muốn là sự công bằng cho mọi người , dù sự công bằng đó dẩn tới hậu quả xấu .
Tôi hoàn toàn không gán ghép bà với ông chồng củ. Tôi cũng đã không nhắc gì tới chuyện chồng củ của bà làm.
Chỉ nói về riêng bà thôi.
Bà là người VNCH. Bà về VN làm ăn với CS. Khi bà bịnh nặng thì về lại Mỹ chữa trị. Chỉ bao nhiêu thôi những người trong forum này đã nói gì về những người khác (ca sỉ, nhạc sỉ, doanh nhân, v.v.) cho đến khi họ chết cũng không được yên. Nhưng tại sao họ không làm như vậy với bà Mai này?
Còn việc tôi có muốn người ta ném đá bà Mai này không để khỏi mang tiếng là double-standard?
Dĩ nhiên là không . Nhưng nếu không làm với bà Mai thì cũng đừng nên làm với những ca sỉ , nhạc sỉ , hay những doanh nhân khác khi họ về VN hợp tác làm ăn với CS và khi cuối đời thì về lại Mỹ chữa bịnh . Cái tôi muốn là sự công bằng cho mọi người , dù sực công bằng đó dẩn tới hậu quả xấu .
Don't we all want to be fair, no matter what?
ah ok,that's fair; mấy năm trước trong forum này có posts về bà hay không? Tôi chỉ mới vào đây (phần news) chơi không tới 1 năm nay thôi nên tôi không biết về trước đây; khi chơi ở đây, tôi chưa hề thấy bài nào nói về mẹ KD trở về Mỹ chữa bệnh, etc.. nên có thể đó là lý do bro không thấy ai ném đá bà ta? Khuất mắt nên không ai nhớ đến?
Tôi thì không ném đá tất cả ca sĩ về VN, chỉ ném đá những ai lợi dụng phong trào để kiếm tiền (nguyễn cao kỳ, khánh ly là 2 điển hình) rồi ói ra liếm lại, không thích những người như vậy. Nếu họ tin vào cái gì, nên giữ lập trường - không có nghĩa là họ không nên thay đổi thành kiến khi họ thấy mình sai - chỉ là không nên thay đổi thành kiến khi có lợi cho họ - those are 2 different things.
ah ok,that's fair; mấy năm trước trong forum này có posts về bà hay không? Tôi chỉ mới vào đây (phần news) chơi không tới 1 năm nay thôi nên tôi không biết về trước đây; khi chơi ở đây, tôi chưa hề thấy bài nào nói về mẹ KD trở về Mỹ chữa bệnh, etc.. nên có thể đó là lý do bro không thấy ai ném đá bà ta? Khuất mắt nên không ai nhớ đến?
Tôi thì không ném đá tất cả ca sĩ về VN, chỉ ném đá những ai lợi dụng phong trào để kiếm tiền (nguyễn cao kỳ, khánh ly là 2 điển hình) rồi ói ra liếm lại, không thích những người như vậy. Nếu họ tin vào cái gì, nên giữ lập trường - không có nghĩa là họ không nên thay đổi thành kiến khi họ thấy mình sai - chỉ là không nên thay đổi thành kiến khi có lợi cho họ - those are 2 different things.
Cho nên mới nói người này dũng cảm nói sự thật :
Quote:
Originally Posted by francesco
Gió thổi chiều nào thì theo chiều ấy
Đệ Nhị này là ĐỒ BỎ
Con gái cũng là ĐỒ BỎ
Xấu hổ cho VNCH có 1 đệ Nhị Phu Nhân như vậy
Đường đường là 1 đệ nhị phu nhân của 1 chính phủ mà quay đầu về "chơi" với vc là nghe ko lọt lỗ tai rồi. Thà như bà Thiệu, ko ai nói. Mà cả gđình của Kỳ râu kẽm có ai coi ra gì đâu. Nhưng dù sao thì bây giờ họ cũng đã gặp nhau dưới âm ty hết rồi, chửi bới có hay ho gì hôn anh bạn trẻ? Mà lại lăng xê họ thêm. Với lão, cứ ignore ba cái tin này đi, no comment. Tiếc rằng vietbf post tin về bà ta quá nhiều .....
The Following 3 Users Say Thank You to Diệt Chó Điên For This Useful Post:
Đường đường là 1 đệ nhị phu nhân của 1 chính phủ mà quay đầu về "chơi" với vc là nghe ko lọt lỗ tai rồi. Thà như bà Thiệu, ko ai nói. Mà cả gđình của Kỳ râu kẽm có ai coi ra gì đâu. Nhưng dù sao thì bây giờ họ cũng đã gặp nhau dưới âm ty hết rồi, chửi bới có hay ho gì hôn anh bạn trẻ? Mà lại lăng xê họ thêm. Với lão, cứ ignore ba cái tin này đi, no comment. Tiếc rằng vietbf post tin về bà ta quá nhiều .....
Chúng ta cần nhiều người có suy nghĩ như trưởng lão đây .
em để ý mấy cái you tút vi déo cờ líp pờ của đa nick bóng bolsa haha tàng là của phố bolsa không hè, đài nào mà rãnh áng hớ quá làm vi déo cho nó còn phỏng rái lăng xê nó nữa, làm mình phải tự hỏi đài đó đáng tin cậy hay không hahahha :nan a:
ừ!! mới đầu tui tuởng cái đài phố bolsa của nguời tỵ nạn .. nhưng sau đó tui biết nó lại đưa những tin tức việt cộng không thôi .. rồi nó về xứ việt cộng đưa tin nữa .. thằng phố bolsa là đài việt cộng .. chỉ có trên youtube thôi
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.