Một chuyên gia trong ngành cảnh sát cho biết, cảnh sát thuộc Bộ Nội An (DHS) "không có bất cứ lý do chính đáng" nào khi bắn một người biểu tình ở Santa Ana làm cho mù mắt, và điều này đã đi ngược lại với những gì mà nhân viên công lực được huấn luyện đào tạo.
Theo nhật báo
The Orange County Register hôm thứ Năm, 15 tháng Giêng, một video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy một người biểu tình đang đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà liên bang ở Santa Ana vào tối hôm thứ Sáu, 9 tháng Giêng vừa qua. Người biểu tình bị bắn trúng mắt được gia đình nhận dạng là anh Kaden Rummler, 21 tuổi.

Một cảnh sát viên đã lôi kéo khi bắt giữ anh Kade (Ảnh: OC Hawk)
Chuyên gia cảnh sát này khi trình bày suy nghĩ của mình về video nói trên vốn là ông Spencer Fomby, một cựu trung úy cảnh sát từng phục vụ mấy thập niên cho Sở cảnh sát ở Berkeley, California, và ở Boise, Idaho. Theo ông, video này còn cho thấy những gì đã xảy ra trước và sau khi anh Rummler bị bắn. Trong video đó, cảnh sát viên của liên bang đã dùng súng FN 303, một loại súng hơi bắn đạn nhựa, nhắm bắn anh Rummler vào mặt ở cự ly rất gần.
"Không có lời giải thích nào thỏa đáng cho việc người đó đã bị nhắm bắn vào mắt", ông Fomby đã nói sau khi xem lại video.
Ông cho rằng, cảnh sát viên đó nghĩ anh Rummler có thể gây trở ngại cho việc bắt giữ và cho rằng anh này đến gần họ một cách nguy hiểm. Việc nổ súng vào anh có chính đáng hay không dựa vào mức độ nguy hiểm của tình huống thực tế. Các giới chức của DHS cho biết các cảnh sát viên phải đối mặt với một đám đông đầy bạo lực.
Tuy vậy, ông Fomby cho biết, nhân viên công lực được huấn luyện để bắn vào chân hay thân người, phải tránh nhắm bắn vào mặt, cổ, háng, và cột sống. Ông còn nói bắn trúng đầu và mặt là nguy hiểm nhất vì có thể làm mù mắt hay gây ra chấn thương nặng ở não.
Cũng theo ông, cảnh sát thường cho bắn súng FN 303 khi đám đông còn ở xa và phải bắn thấp, cho nên những phát súng khi bắn ra sẽ trúng vào mặt đất thay vì trúng ngay mặt hay đầu của người khác.
Một giới chức của DHS cho biết đám đông có khoảng 60 người đã liên tục ném đá, chai, và pháo bông vào cảnh sát ở Santa Ana, khiến cho họ phải bắt giữ 2 người quá khích, và có 2 cảnh sát viên đã bị thương.
Các giới chức liên bang và gia đình xác nhận anh Rummler bị phạt vì đã quấy rối trật tự công cộng, một tội tiểu hình, sau khi bị bắn. Anh phải cho giải phẫu vì thương tích và phải nằm ở lại bệnh viện trong nhiều ngày.
Một người biểu tình khác có tên Katelyn Skye Seitz, tự gọi là Skye Jones trong một cuộc họp báo, đang đối mặt với các tội danh nghiêm trọng hơn như tấn công, chống cự, và cản trở nhân viên công lực.
Video của cuộc biểu tình cho thấy anh Rummler có vẻ như tìm cách ngăn cản cảnh sát bắt cô Seitz, và sau đó anh bị bắn trúng vào mặt.
Một người ủng hộ anh Rummler mở một trang GoFundMe để quyên góp giúp anh, đến nay được quyên hơn 32,000 USD. Trang GoFundMe cho biết anh đã được cho xuất viện, và gia đình lo lắng anh sẽ bị tố cáo nặng hơn là tội danh nhẹ bị phạt ban đầu.
Ông Bobby Rees, chú của anh Rummler, cho rằng anh có thể bị tố cáo về bất cứ tội danh nào vì chính phủ có khả năng để quy tội nạn nhân.
Qua thông cáo nhờ người bạn đọc giúp, anh Rummler cho biết viên đạn mã tử làm từ nhiều mảnh nhựa, kim loại, và thủy tinh còn dính vào sọ anh, và một mảnh kim loại chỉ nằm cách động mạch cổ một chút. Nếu trúng ngay động mạch cổ, chắc chắn anh đã bị mất mạng.
Sau khi giải phẫu, các bác sĩ không thể lấy hết những mảnh vụn ra khỏi sọ cho anh, và anh kể lại có hai người cười giỡn khi bắt giữ anh vì anh không thể nhìn bằng mắt trái được nữa.
Cơ quan truyền thông OC Hawk thu được nhiều hình ảnh của cuộc biểu tình, và video của họ thường được các cơ quan truyền thông địa phương sử dụng.
Video của OC Hawk cho thấy đám đông đứng trên cầu thang đi vào tòa nhà liên bang, ném nhiều đồ vào các cảnh sát viên mặc áo giáp đứng trước cửa, và một cảnh sát viên cầm súng bắn đạn nhựa nổ súng vào đám đông.
Một cảnh sát viên thì bắt giữ một người biểu tình, được nhận dạng là cô Setz, và ba người biểu tình khác tiến đến gần các cảnh sát viên liên bang, trong đó có anh Rummler.
Cảnh sát viên cầm súng đạn nhựa chĩa súng vào anh Rummler, sau đó nổ súng khi thấy anh đến gần, và anh nhanh chóng đã ngã gục xuống đến, bị kéo lê vào trong trụ sở.