HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Quách An An: 'Không phải ai tôi cũng thoáng sex'
Old 10-19-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Thoáng trong cách ăn mặc không có nghĩa tôi phô đường cong thoải mái. Tất nhiên trong chuyện sex cũng vậy. Tùy người nữa. Với người này tôi kín đáo, chính thống nhưng đối với bạn trai thì tôi thích nữ tính, gợi cảm và quyến rũ', diễn viên, ca sĩ Quách An An chia sẻ với Xzone.

Sẽ giải nghệ trong vinh quang

- Hẹn phỏng vấn, chị bảo mình dạo này không có gì mới. Điều đó chứng tỏ cuộc sống của chị đang ở trạng thái yên bình, thậm chí quá viên mãn để không phải làm thêm gì nữa?

Không bao giờ tôi có cảm giác cuộc sống của mình ôi sao viên mãn quá. Viên mãn với tôi là mọi thứ đã tốt đẹp, chẳng còn gì lo lắng, mọi ước mơ đã hoàn thành. Cuộc sống viên mãn rất dễ khiến người ta cảm thấy chán vì chẳng có gì để làm. Tôi còn trẻ nên sống là phải trải nghiệm. Thật ra cuộc sống của tôi có nhiều thứ mới mẻ nhưng riêng nghệ thuật thì chưa chắc chắn lắm. Hiện tại tôi đang chuẩn bị làm dự án phim điện ảnh với vai trò nhà sản xuất, nhưng chưa thể nói gì nhiều. Tôi không lười nhác với nghệ thuật mà vì tôi bận đến nỗi không có thời gian ca hát hay đóng thêm phim thôi.



- Thế đã bao giờ chị xem việc ra một album nhạc, đóng một bộ phim chỉ là món nợ phải trả cho khán giả chưa?

Tôi hát vì thích chứ tôi không hát để kiếm cơm, xem nó như một cái nghề nên chẳng mắc nợ ai. Nếu có phim hay và có thời gian, tôi sẽ đóng và ra album chứ hiện tại tôi không nói trước điều gì. Trước đây tôi đã dành hết 8 năm hát cho thỏa đam mê, nên giờ tôi phải tạo nền tảng kinh tế để phục vụ cho sở thích nghệ thuật của mình sau này. Cũng chẳng phải vì tôi không nặng gánh nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nên mới xem việc ca hát chỉ là sở thích. Thật ra vật chất đầy đủ hay không là do mình cả. Nếu nói tôi đang cuộc sống đang đầy đủ cũng chưa đúng. Tôi chỉ đầy đủ khi làm hết những gì mình muốn. Tôi không có cảm giác đầy đủ vì tôi đang dành toàn bộ thời gian để phấn đấu với những trải nghiệm mới. Đó cũng là lí do vì sao tôi chẳng có thời gian tận hưởng những giá trị vật chất, tiện nghi xung quanh mang lại.

Làm nghệ thuật, tôi chẳng mong mình làm giàu bao giờ. Nói thật, bao năm làm nghệ thuật, tôi chỉ biết chi tiền vào nó chứ không nhận được gì. Tại có đam mê nên tôi mới làm. Tôi thấy sướng quá, thích quá nên mới làm. Tôi được trải nghiệm với việc mình làm để sau đó có một số người công nhận thanh quả đạt được. Tôi không đặt ra mục tiêu mình là ca sĩ hạng này ngôi sao hạng kia. Trước đây tôi bị gọi là diễn viên hát. Bây giờ được người ta gọi là ca sĩ, đặc biệt không bị gọi là “bình hoa di động” cũng là may mắn, thành công chứ. Mà tôi cũng không cố gắng chứng tỏ tôi đây ca sĩ “xịn” làm gì. Làm điều đó không đơn giản. Chỉ khi nào tôi xem hát là sự nghiệp thì mới may ra làm được.

- Người ta bảo chị đang chơi trò “mèo vờn chuột” khi làm nghệ thuật. Cụ thể với âm nhạc, cái tên của chị cũng dừng ở mức lấp ló, chị hát vì thích, thích thì nhận show chứ chẳng quan tâm về nghề. Với phim, chị đóng không nhiều, thành công về diễn xuất chưa thấy mà chỉ đình đám về cảnh nóng... Ý kiến chị ra sao?

Tôi có vờn cái gì đâu. Tôi làm nghệ thuật vì thích mà. Nếu đã biết mình không có thời gian mà vẫn cứ lao đầu vào làm thì biết đâu mọi thứ càng bấp bênh hơn.

- Vậy tại sao chị lại sớm tuyên bố “Tôi sắp giải nghệ rồi”?

Thì tôi sắp giải nghệ rồi mà (Cười). Thật ra tôi nghĩ khi mình không làm gì hết cũng có nghĩa mình đang giải nghệ rồi. Mà nói giải nghệ nghe hơi quá. Tôi có xác định nghệ thuật là sự nghiệp đâu mà nói giải nghệ. Bao giờ mình xem nó là một nghề thì mới dám kêu giải nghệ. Khi chưa hết lòng với nghệ thuật mà bảo giải nghệ, tôi tự thấy mình hơi bị nhục quá.

Nếu có ngày không làm nghệ thuật, lí do chẳng phải vì áp lực đâu. Tôi có tai tiếng nào đâu để bị áp lực khiến mình bỏ nghề. Giải nghệ trong vinh quang hay thất bại là do quan niệm mỗi người. Có thể vinh quang với người này là được tung hô nhưng người khác không đồng ý thì sao. Nếu dùng từ giải nghệ, tôi nghĩ mình sẽ giải nghệ trong vinh quang vì tôi chưa từng phải trả giá bất cứ điều gì. Tôi chẳng mất gì để có thành quả ngày hôm nay ngoài việc bỏ nhiều thời gian, công sức và tiền bạc.

Ngoan đúng nghĩa!



- Tôi đang tự hỏi nếu không làm nghệ thuật nữa thì lấy đâu ra môi trường để Quách An An tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sexy?

(Cười), Sexy đâu phải là sự nghiệp. Thật ra do mọi người ủng hộ tôi với hình ảnh này nên tôi phát huy thôi. Sexy chẳng có gì là xấu nên tôi không cần phải sợ điều gì.

- Thoáng trong cách ăn mặc, xin hỏi chị có thoáng trong chuyện sex?

Thoáng tùy theo quan niệm mỗi người. Với tôi, cứ không phải theo đuổi phong cách sexy là đã thoáng trong ăn mặc. Người ăn mặc sexy dễ bị lộ hàng nhưng tôi chưa bao giờ bị chụp hình lộ quần chip, lộ ngực bao giờ. Sexy của tôi là phong cách ăn mặc sexy, gợi cảm. Đó là hình tượng trong nghề. Với tôi, phụ nữ cứ nhìn vào thấy sexy thì mới gọi là đẹp. Phụ nữ mà tạo sự thô cứng mỗi khi đàn ông nhìn vào thì sao gọi là đẹp được. Tôi ăn mặc thoáng chứ tôi chưa hở chỗ nhạy cảm, chưa làm mất thuần phong mỹ tục bao giờ. Tôi ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Thoáng trong ăn mặc nhưng không có nghĩa tôi phô đường cong thoải mái. Tất nhiên trong chuyện sex cũng vậy. Tùy người nữa! Với người này tôi kín đáo, chính thống nhưng đối với bạn trai thì tôi cũng thích nữ tính, gợi cảm và quyến rũ chứ. Nói chung, tùy đối tượng mà tôi thoáng bao nhiêu.

- Nhìn phong cách ăn mặc hơi thoáng của chị, đã ai đó bảo chị là “gái hư” chưa?

Nếu gặp ngoài đời thì chưa ai hiểu lầm tôi.

- Chị không bị gọi là “hư” vậy chắc chị “ngoan” lắm?

Nếu nói ngoan là ăn mặc kín đáo, rụt rè, nhút nhát thì không đúng. Trong ứng xử, ở tuổi này tôi phải biết ứng xử sao cho khôn khéo nhất chứ. Khi tôi không làm gì để bị gọi là hư thì sẽ được gọi là ngoan chứ. Nếu tự nhận xét, tôi thấy mình ngoan. Ngoan đúng nghĩa luôn. Đó là ngoan theo cách nhìn của tôi. Thật ra cho tới bây giờ tôi chưa từng mang tiếng đã đánh đổi. Tôi chưa dùng tiền mua danh, mua giải. Mà tôi cũng chưa đánh đổi nhân phẩm bằng cách kè cặp anh này, ngủ với ông kia. Đó là ngoan chứ. Dễ gì mấy người trong nghề này làm được điều này. Theo đuổi phong cách sexy nên tôi đủ khả năng để làm mấy chuyện đó, nhưng tôi không cần. Tôi đâu cần đánh đổi danh dự để kiếm sống.

Tuy sống xa gia đình từ nhỏ nhưng tư tưởng, truyền thống và nếp sống của tôi cũng có ảnh hưởng từ phía gia đình. Tôi sống với bà , bà theo đạo Phật nên tôi luôn nghĩ mình phải sống sao cho tốt nhất và đừng đánh mất nhân phẩm. Thời bé tôi hay đi chùa và học rất nhiều kinh Phật. Nói chung tôi có tư tưởng của người Việt, của kinh Phật rất lớn.

Ghen tị với người khác là ngu



- Ngoài việc được mệnh danh là “Cô đào sexy của showbiz Việt”, nhiều người còn xem chị như là người tiên phong, mở đầu cho trào lưu xây dựng hình tượng sexy để nổi tiếng. Điều này có phải là niềm kiêu hãnh đối với chị trong nghề?

Được gọi là “Quả bom sex”, “Cô đào sexy”, tôi thấy bình thường vì đó là một phần trong công việc mà mình đã chọn. Nó chung do dư luận đã hưởng ứng sở thích của mình nên tôi chấp nhận. Ở một mặt nào đó, nếu họ bảo tôi là người tiên phong trong chuyện này thì nói thật tôi sẽ hãnh diện vì phụ nữ được khen sexy là tốt chứ. Được công nhận thì tôi vui thôi. Hiện tại tôi thấy có khá nhiều bạn trẻ cũng xây dựng hình tượng sexy để nổi tiếng. Từ ca sĩ cho đến diễn viên trẻ, họ sẽ bắt đầu theo nghệ thuật với hình tượng teen, ngoan, hiền lành nhưng sau đó bỗng dưng thích sexy. Tôi thấy có người hợp nhưng cũng chẳng mấy ai thành công.

- Nhưng người ta nói nếu Quách An An bắt đầu xây dựng hình tượng sexy trong thời điểm này thì chưa chắc đã thành công. Chị nghĩ sao?

Đó là nhận định của mỗi người. Mọi người nói chưa chắc chứ không phải là chắc chắn. Với tôi, cái gì làm được thì đó là sự thật chứ không thể dùng kiểu phản biện để nói được.

- Khối người quan niệm các cô gái thời nay chỉ cần có chút nhan sắc bên cạnh một bộ ngực khủng, vòng hai ấn tượng, vòng ba đẫy đà thì đã có lý do dể được nổi tiếng. Chị đồng ý chứ?

(Cười lớn), Cái này đúng. Tôi thấy nhiều cô chỉ cần sở hữu bộ ngực khủng là đã dễ PR và được nổi tiếng rồi. Nhưng họ chỉ nổi tiếng vì ngực khủng chứ không phải vì công việc. Nếu ai muốn nổi tiếng vì ngực khủng thì cứ làm. Mà tôi thấy chưa chắc họ nổi tiếng bền lâu đâu vì ngực mình hôm nay khủng , nhưng hôm sau sẽ có cô ngực khủng khác xuất hiện tiếp thôi.

Nói thật, ngực tôi không khủng nên không dễ dàng PR. Sexy ở đây không phải là ngực, mông, môi, mắt là một cái nhìn sexy tổng thể nhất. Sexy là sự hấp dẫn giới tính còn lại chứ không phải hở hang chỗ này chỗ nọ. Thậm chí có khi mình cởi hết nhưng người đối diện nhìn chẳng ra đâu là sexy. Nhiều người bảo thấy gớm. Với tôi, nếu sự sexy đơn giản chỉ cần cởi từ A tới Z thì nên đi xem phim sex sẽ tốt hơn.



- Vậy nếu đứng đối diện là một người phụ nữ sexy, quyến rũ hơn chị thì sao?

Thì bình thường chứ có sao đâu. Tôi không ghen tị. Đừng nghĩ cứ phụ nữ thấy ai đẹp hơn là ghen tị nhé! Ai nghĩ gì mặc kệ, riêng tôi không nghĩ vậy. Tôi chưa từng biết ghen tị. Thật! Trong nghề ai làm được gì thì làm chứ tôi chẳng ghen tị với ai. Cuộc sống mà cứ suốt ngày đi ganh tị với người khác thì còn đâu thời gian làm việc. Làm như thế là ngu. Tôi không muốn mình là người ngu.

Yếu đuối và nữ tính trong tình yêu

- Đã có người đàn ông nào đó bảo rằng họ yêu chị chỉ vì vẻ sexy, quyến rũ hơn là nét đẹp vốn có chưa?

Chưa ai nói với tôi như vậy hết trơn hết. Sexy, quyến rũ là cái vốn có nên chẳng ai nói tôi như vậy. Có thể họ sẽ nói thích vẻ đẹp bên ngoài của tôi chứ không quan trọng tính cách bên trong thế nào. Đàn ông nào cũng vậy, họ luôn bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài trước. Tôi rất vui nếu ai đó đến mình vì vẻ bề ngoài rồi mới tìm hiểu xem mình có tính cách như thế nào.

- Thế người yêu hiện tại đã khen chị thế nào?

Đương nhiên là phải khen rồi. Đàn ông miệng mồm lắm. Chẳng ai chỉ khen “Em rất đẹp” đâu. Ngược lại họ vẽ vời ra đủ từ mỹ miều.

- Nhiều người đẹp có tài bảo họ chỉ yêu được người đàn ông hơn mình một cái đầu. Chị cũng không ngoại lệ chứ?

Tôi hợp thì yêu khi xét theo cả hai nghĩa. Nếu người yêu thấp hơn tôi về chiều cao cũng bình thường. Quen ai, nếu hợp là tôi yêu chứ không cần phải hơn tôi mấy cái đầu. Người đàn ông hiện tại hơn tôi về chiều cao (Cười). Mà trước đây tôi cũng có yêu chàng lùn đó.

- Phụ nữ thời nay giỏi ngang đàn ông nhưng dù phụ nữ có thành công cỡ nào thì người đàn ông vẫn quen miệng bảo “Phụ nữ vẫn là phụ nữ”. Thế theo chị, có điều gì mà phụ nữ không thể bằng đàn ông?

Ngược lại đàn ông lúc nào cũng chỉ là đàn ông (Cười). Thật ra người ta nói tôi mạnh mẽ, cái tính nhưng khi đối diện với người đàn ông mình yêu, tôi rất yếu đuối. Bởi thế tôi chỉ thích đàn ông mạnh mẽ. Tôi yếu đuối và rất nữ tính trong tình yêu nhé. Yếu đuối là tôi làm nũng. Thật ra trong tư tưởng của tôi, đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ hơn phụ nữ. Người đàn ông càng mạnh mẽ sẽ càng hấp dẫn, lôi cuốn tôi.



- Người đàn ông đang yêu hiện tại là mối tình thứ mấy của chị?

Ít hơn 5 đầu ngón tay (Cười). Tôi chẳng quan trọng người đang yêu là thứ mấy. Hiện tại tôi chỉ biết anh ấy là người mình yêu nhất lúc này thôi.

- Nghe nói người yêu chị cũng làm nghệ thuật nên chắc anh ấy sẽ chia sẻ rất nhiều với chị khi làm nghệ thuật?

Không, người yêu tôi không làm nghệ thuật mà chỉ kinh doanh thôi. Nhưng vì anh ấy không làm bất động sản nên về lĩnh vực bất động sản, tôi cũng ít được chia sẻ. Anh ấy chỉ chia sẻ, góp ý với tôi về một số công việc và cuộc sống là quan trọng nhất.

- Thế anh chị yêu nhau đã bao lâu rồi? Khi nào chị sẽ kết hôn?

Khi yêu ai tôi cũng có cảm giác mới yêu nên không biết chính xác đã yêu bao lâu (Cười). Hiện tại tôi đang chờ cả hai sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi cần nhiều thời gian cho công việc riêng trước khi dọn về sống chung. Tôi đang chờ anh ấy khiến mình phải muốn kết hôn và được kết hôn. Nếu anh ấy không chủ động ngỏ lời kết hôn, tôi cũng chẳng bao giờ chủ động ngỏ lời trước làm gì. Tính tôi thích thế!
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1_resize.jpg
Views:	16
Size:	103.3 KB
ID:	325988  
 
User Tag List


Hậu Trump 2.0: chưa bắt đầu mà đã nóng, Dân Chủ trước ngã rẽ 2028: Newsom, Harris, AOC… ai sẽ cầm lái? Old Trafford lại thay thuyền trưởng: MU sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng giông bão “200 người Mỹ giữa downtown Caracas”: Hegseth hé lộ quy mô chiến dịch bắt Maduro, Cuba chịu tổn thất nặng
Phiên tòa đầu tiên của Maduro: lớn tiếng, ghi chép liên tục, nói “bị bắt cóc” – vợ bị thương, xin gặp lãnh sự Từ Caracas tới phòng xử Manhattan: Maduro nói nhiều hơn câu hỏi, thẩm phán cảnh báo “đến lúc sẽ nói” Từ phòng xử New York tới Hội đồng Bảo an: Mỹ – Nga đấu khẩu, Maduro ra tòa bằng phiên dịch
“Cần Greenland” sau cú đánh Venezuela: Trump mở thêm mặt trận, châu Âu phản pháo Caracas nín thở: Delcy Rodríguez thay Maduro điều hành, Mỹ đẩy nhanh “chính phủ tạm” và bài toán dầu mỏ Sau Caracas, sóng gió lan khắp châu Mỹ: Trung Quốc đòi thả Maduro, Trump “nhắm” Colombia
“Khui lại” bô xít – đất hiếm sau Trung ương 15: chống sai phạm hay tái vẽ bản đồ quyền lực? 25 phong bì trong phòng làm việc: cú sốc “tiền mặt” và câu hỏi về chống tham nhũng kiểu gì? Khi đồng rial rơi tự do và dân bắt đầu “không sợ”: Iran bước vào chương bất ổn mới
Bị cáo vụ bom ống trước ngày 6/1 khai: “ai đó phải lên tiếng” vì tin bầu cử 2020 bị đánh cắp “Avatar: Fire and Ash” bùng nổ cuối năm: 760 triệu USD toàn cầu, kéo rạp chiếu sống lại mùa Giáng sinh Starbucks rút khỏi “cuộc chiến phủ kín thành phố”: đóng hàng trăm điểm ở New York, LA, Chicago
2025: Năm “phá sản hàng loạt” của bán lẻ Mỹ – Forever 21, Party City, Rite Aid lần lượt gãy gánh Cú đột nhập “đêm Giáng sinh” ở Đức: 3.200 tủ khóa bị phá, ước tính 30 triệu euro bốc hơi Vòng quay ngoại giao 2026: Kyiv bị thúc “chốt kèo” khi đạn vẫn bay
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay
Tướng tình báo Venezuela tiết lộ mạng lưới ma túy – gián điệp cắm sâu vào nước Mỹ? 5 tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ (trừ Alaska) – và những nơi mùa đông ‘dễ thở’ cho người Việt Đàm phán Miami: Trump sốt ruột tìm hòa bình, Putin ung dung chờ thắng chậm
Khi Trump tái khởi động ‘chiến tranh ma túy’: từ tàu ma túy bị bắn chìm đến nỗi mất ngủ ở Caracas Mỹ thời Trump: Trục xuất người Iran về ‘địa ngục’, rồi dùng drone Iran để đánh Iran Donald Trump và học thuyết mới: Mỹ không còn làm ‘cảnh sát toàn cầu’
GDP giảm 0,1% và những con người mất trắng 100% sau bão lũ Michael và Susan Dell donate 6,25 tỷ USD vào “Tài khoản Trump”: Kho báu cho trẻ em Mỹ hay chỉ là cú khuyến đẻ kể cho vui? Đường sắt cao tốc 61 tỷ USD và ‘doanh nhân xù nợ’ 30 triệu
Những chuyện hài hước nhất hôm nay Mailisa bất ngờ “đóng cửa” giữa bão điều tra: Đế chế làm đẹp nghìn tỷ khép lại MAGA Đen - MAGA Đỏ - Giấc mơ đế chế dữ liệu của Peter Thiel và giới trọc phú công nghệ
Ánh đèn hiên nhà trong đêm bão tuyết: câu chuyện Lễ Tạ Ơn kỳ diệu sau 41 năm Xả súng gần Nhà Trắng: Bi kịch Lễ Tạ Ơn và cuộc chơi chính trị của Trump với hồ sơ di dân Afghanistan Từ Frankenstein đến Game of Drones: Khi công nghệ biến chiến tranh thành cuộc hỗn loạn vĩnh viễn
Biển lửa Wang Fuk Court: 65 người chết, Hồng Kông choáng váng trước “thảm họa giàn giáo tre” Biển lửa Wang Fuk Court: Thảm họa người già Hồng Kông và cuộc điều tra “sự cứu thả chết người” Chết cháy hàng loạt tại Hồng Kông, các toà nhà biến thành địa ngục, hàng trăm người mất tích

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.15160 seconds with 13 queries