Số người chết trong vụ Clinton: Email của Epstein gửi cho nhà báo bị mất uy tín cáo buộc Hillary có quan hệ tình dục với Vince Foster 'đã tự tử'
Trong diễn biến mới nhất từ kho email của Jeffrey Epstein do Hạ viện Dân chủ công bố, một tin nhắn năm 2016 từ kẻ ấu dâm bị kết án gửi cho tác giả tai tiếng Michael Wolff dường như cáo buộc rằng Hillary Clinton đã ngoại tình với cựu Phó cố vấn Nhà Trắng Vince Foster.
Cuộc trao đổi bắt đầu với việc Wolff yêu cầu Epstein tóm tắt ngắn gọn về "Nussbaum/foster", khiến Epstein phản ứng bằng cách ám chỉ mối quan hệ bất chính giữa Hillary và Foster.
Email có ngày 25 tháng 5 năm 2016, viết một cách khó hiểu: "Nussbaum, cố vấn Nhà Trắng... Hillary đang làm chuyện đồi bại với Vince." Nội dung email này dường như ám chỉ Bernard Nussbaum, cố vấn Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Bill Clinton, và Vince Foster, người đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ vào năm 1993.
Foster, một đồng minh lâu năm của Clinton đến từ Arkansas, được phát hiện đã chết vào ngày 20 tháng 7 năm 1993, tại Công viên Fort Marcy, Virginia, với vết thương do súng bắn vào đầu.
Các cuộc điều tra chính thức, bao gồm cuộc điều tra của Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ, các cố vấn độc lập Robert Fiske và Ken Starr, cùng các cuộc điều tra của Quốc hội, đều kết luận đây là một vụ tự tử.
Tuy nhiên, các tình tiết như không có dấu vân tay trên khẩu súng, lời khai không nhất quán và viên đạn mất tích đã làm dấy lên nhiều thập kỷ thuyết âm mưu cho rằng có sự gian lận của gia đình Clinton.
Bản thân vết thương do súng bắn cũng có thể gây ra cảnh báo.
Foster bị bắn một phát vào miệng bằng khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng .38, viên đạn xuyên qua gáy. Với một vết thương mạnh như vậy, các chuyên gia cho rằng lẽ ra phải có mất máu ồ ạt, các mảnh xương sọ và não nằm rải rác khắp cơ thể. Tuy nhiên, các báo cáo mô tả hiện trường chỉ có rất ít máu, chỉ một dòng nhỏ chảy ra từ miệng và mũi, không hề có máu tụ dưới đầu mặc dù thi thể nằm trên dốc.
Nhà báo Christopher Ruddy, trong cuốn sách "Cái chết kỳ lạ của Vincent Foster", gọi điều này là không thể, cho rằng thi thể đã được chuyển từ một địa điểm khác nơi xảy ra vụ nổ súng.
Điều kỳ lạ hơn là khẩu súng được tìm thấy trong tay phải của Foster, với ngón tay cái bị kẹt một cách kỳ lạ trong cò súng, một vị trí không bình thường đối với một vụ tự sát.
Những người tự tử thường đánh rơi vũ khí do tác động của lực.
Điều đáng lên án hơn nữa là không tìm thấy dấu vân tay nào trên khẩu súng, mặc dù nó đã được cầm. Viên đạn không bao giờ được tìm thấy, và những tuyên bố ban đầu về việc không có vết thương nào (sau đó được đính chính) đã làm dấy lên những nghi ngờ ban đầu. Ảnh chụp của Cảnh sát Công viên cho thấy tóc vàng và sợi thảm trên quần áo của anh ta, cùng với vết tinh dịch trên quần lót.
Các nhân viên y tế báo cáo rằng thi thể ở một vị trí khác với ảnh của cảnh sát, và không có đất trên giày của Foster mặc dù anh ta đã đi bộ 700 foot qua những con đường mòn lầy lội đến địa điểm được cho là nơi tự tử.
Một lá thư từ chức bị xé nát cũng được tìm thấy trong cặp của ông, trên đó có in dấu tay của Nussbaum. Ba chuyên gia về chữ viết tay đã làm chứng rằng đó là giấy tờ giả, nhưng Cảnh sát Điện Capitol và FBI xác định nó là hợp pháp.
Năm 1994, tờ Orlando Sentinel đưa tin :
Vì thi thể Foster được tìm thấy tại Công viên Fort Marcy ở ngoại ô Virginia, cảnh sát công viên đã tiến hành điều tra ban đầu. Nhưng họ đã làm hỏng phần lớn quá trình, không tìm thấy mảnh vỡ hộp sọ của Foster hay viên đạn, và làm thiếu sáng toàn bộ cuộn phim 35mm được chụp tại hiện trường.
Khi các đặc vụ FBI điều tra địa điểm được cho là nơi xảy ra vụ tự tử hơn chín tháng sau đó, sau khi Robert Fiske được bổ nhiệm làm cố vấn độc lập cho Whitewater, họ không thể tráng phim thiếu sáng để sử dụng. Những bức ảnh Polaroid cho thấy Foster nằm ngửa trên mặt đất, áo sơ mi đẫm máu.
Các nhà nghiên cứu bệnh học của Fiske sau đó đã báo cáo, "Việc phát hiện đầu hướng về phía trước và các vết máu bên phải là hai trường hợp loại trừ lẫn nhau." Bằng chứng dường như cho thấy thi thể của Foster đã bị di chuyển sau khi ông chết, và việc không tìm thấy viên đạn hay mảnh vỡ hộp sọ dường như nhấn mạnh thêm quan điểm đó.
Tuy nhiên, còn có những vấn đề khác, thậm chí còn đáng lo ngại hơn, liên quan đến vụ tự tử của Foster mà báo cáo Fiske đã bỏ qua. Sau khi phát hiện thi thể Foster, Bernard Nussbaum, cố vấn Nhà Trắng, đã từ chối cho các đặc vụ FBI vào văn phòng của Foster một ngày sau vụ tự tử và ra lệnh cho một đặc vụ FBI ngồi trên ghế và ở nguyên đó trong khi các quan chức Nhà Trắng lục soát văn phòng. Khi đặc vụ đứng dậy để xem chuyện gì đã xảy ra, Nussbaum hét lên bảo anh ta ngồi yên trên ghế và cảnh cáo anh ta không được đứng dậy nữa.