Đại Tá VNCH kể lại Đồng minh Hoa Kỳ đã bỏ rơi người Việt tại Hoàng Sa
Không ai quên sự kiện 43 năm trước đây, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Cộng đã tấn công Hoàng Sa. Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân chia sẻ, VNCH đã không được đồng minh giúp đỡ chống lại đội quân khổng lồ Trung Cộng. Sự kiện này đã nói lên rằng từ giờ phút sau khi ký hiệp định Paris, Hoa Kỳ đã bỏ rơi đồng minh VNCH một cách toàn diện.
Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân lúc xảy ra cuộc Hải Chiến đang nắm chức vụ Trưởng Phòng Hành Quân và ông cũng là phó của Tư Lệnh Hải Quân vùng I Duyên Hải là Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
Cuộc nói chuyện với sự tham dự của Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân, Nghị Viên Diedre Thu-Hà Nguyễn thành phố Garden Grove, anh Billy Lê thuộc Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California đã được ghi nhận vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 2017 nhân buổi lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ VNCH đã hy sinh bảo vệ lãnh thổ ở Hoàng Sa 1974.
Buổi lễ được tổ chức bởi Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California với sự hổ trợ của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster,
Nay vẫn còn một số người diệt cặp bẹ thuyền (đa số nà dân thường không nguy hiểm đến tánh mạng muốn tỵ nan cho đời sống và kinh tế khá hơn và một số dân nằm vùng không được khỉ đỏ đít sài nữa ) tôn thờ và chung thành với đảng dân chủ..vì nằm dài dễ hưởng quyền lợi từ a-z tha hồ du lịt diệt nem
Không hiểu sao 1 người nói chuyện như vầy mà đi phỏng vấn người ta. Lẽ ra phải là 1 người nói năng lưu loát để dẫn chuyện và đưa câu chuyện thật súc tích người nghe hoặc coi mới đúng.
quen ỷ lại dựa dẫm vào đồng minh giờ còn trách ai ???
Bác nói thế thì làm sao mà ... ăn mày quá khứ chút được chứ.
Thiệt tinh mà nói thì tụi đào ngũ, tuy não heo, nhưng chắc nó cũng hiểu tại sao, cùng là mấy xứ bám chung "bầu sữa", mà Mỹ lại "bán đứng" mình mà quyết tâm bảo vệ tụi Taiwan, tụi Nhật, tụi Nam Hàn.
Nói thiệt mích lòng, 1 lũ đầu heo cháo đậu, giá áo túi cơm, thì "cưu mang" chúng làm gì. Nhể?
Bà con cứ lật mặt thế thì làm sao mà ... tụi tao ăn mày tụi đế quốc được nữa chứ.
Thiệt tinh mà nói thì 5B tụi tao tuy não heo, nhưng được cái mõm chó , chắc bà con đã hiểu tại sao tụi tao lại mê cái món trong wc . Cùng là mấy đứa ăn bám chung quanh "hố xí", mà ở Mỹ lại ngụp lặn "dưới hầm cầu,nơi miệng cống" ,còn lũ ở TS thì vẫy vùng trong ao cá,nơi bể phốt .Năm 2017 cô hồn các đảng quyết tâm mở cũi ,xuất chuồng 5B qua Taiwan,Nhật Bản , Nam Hàn .Còn Bắc hàn , CuBa ...thì chúng đói chết mẹ không có ăn lấy gì 5B đớp nên thôi khỏi.
Tụi tao 1 lũ đầu trâu ,mặt ngựa , nâng bô , bợ chậu ...ai thấy cũng chửi . Vậy các nước tư bản"cưu mang" chúng tao làm gì ? Còn làm gì nữa ngoài chuyện trước là vì lòng nhân đạo ,sau là sạch sẽ nhà cầu vì đã có chúng tao thầu trọn gói. Nghĩ thiệt " thỏa lòng, đầy bụng ...hehehehehe
:h afppy:
The Following User Says Thank You to hungnam For This Useful Post:
Bác nói thế thì làm sao mà ... ăn mày quá khứ chút được chứ.
Thiệt tinh mà nói thì tụi đào ngũ, tuy não heo, nhưng chắc nó cũng hiểu tại sao, cùng là mấy xứ bám chung "bầu sữa", mà Mỹ lại "bán đứng" mình mà quyết tâm bảo vệ tụi Taiwan, tụi Nhật, tụi Nam Hàn.
Nói thiệt mích lòng, 1 lũ đầu heo cháo đậu, giá áo túi cơm, thì "cưu mang" chúng làm gì. Nhể?
Thằng này mẹ thì đã bỏ đi, nhưng lại có quá nhiều cha. Tiếc là chẳng biết thằng nào là cha ruột nên cứ phải đổi nick liên tiếp như là nhắn tin tìm cha. Khổ cho cái đời một mẹ trăm cha của nó thật.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Thằng này mẹ thì đã bỏ đi, nhưng lại có quá nhiều cha. Tiếc là chẳng biết thằng nào là cha ruột nên cứ phải đổi nick liên tiếp như là nhắn tin tìm cha. Khổ cho cái đời một mẹ trăm cha của nó thật......
Tóc mày càng bạc, não mày càng "ủn ỉn" một cách đần độn.... mà lại ăn nói "mất dạy" hơn thì phải... Mẹ kiếp! Con cháu mày cũng thế à?
Tao càng già, đầu tóc tao càng hói, mặt tao càng giống heo lai khĩ, não tao càng "ủn ỉn" đần độn một cách khó tin ở một con người.... nhưng ăn nói "mất dạy" thì chắc đã siêu đẵng cấp từ thời móc túi, chửi mướn bên VN rồi... Mẹ kiếp! Phải tao không bóng thì con cháu tao sẽ nối nghiệp kiếp sống côn đồ, mất dạy, du thủ du thực như tao rồi. Tới tao là tịt ngòi
Trời cao ơi hỡi trời cao
Đày tui kiếp bóng, làm sao làm chồng?
Thật là tội nghiệp, biết nhìn lại mình is a good first step đó bóng thúi
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.