Ca sĩ Lê Anh Quân nêu 2 lý do không hát cho TT ASIA nữa
VBF-Ca sĩ Lê Anh Quân vừa chia sẻ 2 lý do khiến anh phải chia tay với TT ASIA. Anh cũng tự cho rằng không phải người ăn nói giỏi nên có thể thì bỏ qua. Những lý do anh nêu thực sự rất trung thực và không thể nào mà đổ lỗi cho anh.
Chào mọi người.
Bữa giờ có nhiều bạn, các cô chú có inbox hỏi Q vì sao không hát nữa. Nhân tiện đây Q cũng xin trả lời mọi người luôn một lần. Trước hết Q cũng xin cảm ơn trung tâm Asia, ban giám đốc, các nhạc sỹ/ca sỹ đã làm việc và giúp đỡ Q lúc trước. Nếu không có sự giúp đỡ đó thì cũng không có cái tên Lê Anh Quân.
Tính mình thì nghĩ sao nói vậy, cho nên nếu có ai ghét thì mình xin chiu. Cũng xin cho phép Q đính chính trưóc là Q không có vấn đề gì với trung tâm hoặc ai cả, mọi quyết định, suy nghĩ đều là Ý KIẾN và QUYẾT ĐỊNH cá nhân nên XIN ĐỪNG TRANH CÃI gì nhé. Đây chỉ là câu trả lời cho những bạn, cô chú vẫn còn yêu mến Q đến ngày hôm nay.
Lý do thứ nhất khiến Q ngừng lại là vì quá chán nản với tình trạng không có gì mới mẻ, cứ xào hết bài này đến bài khác vẫn....bấy nhiêu bài, bấy nhiêu kiểu nhạc. Q cũng đã có nói vài lần qua những post lẻ tẻ trưóc đây. Cái cũ có cái hay riêng, nhưng cái gì làm hoài mà không nhàm chán. Bảo tồn những dòng nhạc xưa không có nghĩa là phải đóng kín và không chấp nhận những thứ mới. Vì đó có chẳng khác nào dậm chân tại chỗ. Mình vẫn hoàn toàn có thể vừa bảo tồn cái cũ và phát triển những cái mới cùng lúc mà.
Nhìn vào music industry của Mỹ thử. Nếu họ chỉ níu kéo duy nhất những dòng nhạc xưa (như nhạc Country chẳng hạn) và không phát triển những dòng nhạc sau này như Pop, R&b, Rap..v.v...thì liệu music industry của họ có phát triển, có muôn màu muôn sắc như bây giờ được không???
Lý do thứ 2 xin nói ngắn gọn là Q cũng không thật sự thích hợp với thế giới showbiz, một thế giới mà mình không còn là mình nữa. Suốt ngày cứ phải chìu ý, hùa theo người khác, họ nói gì, thích gì là cứ phải oh yeah oh yeah anh đúng , chị đúng trong khi bản thân mình chẳng biết gì, chẳng hiểu gì về thứ họ đang nói....Một thế giới mà nói ngắn gọn là thuận ý thì được ưu đãi, còn không thì sẽ bi từ từ lãng quên. Q nghĩ đơn giản thôi, đã là nghệ sĩ thì nên làm chính bản thân mình và phát triển theo cảm hứng của riêng mình. Còn nếu đã không còn là bản thân mình nữa thì có làm cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mỗi người mỗi lý tưởng, mỗi nhận xét, mỗi suy nghĩ riêng, không phải cứ nghĩ khác với một ý tưởng nào đấy thì là sai.
Đó là 2 lý do chính đã làm Q quyết định ngừng lại. Có vài bạn có hỏi vì sao Q không vào Thuy Nga....câu trả lời là không ai mời hahahaha... Nói thật chứ tên tuổi của mình cũng chẳng là gì để Thuy Nga phải săn đón mình về cả
Còn nếu ai hỏi phương hướng của mình cho tương lai như thế nào thì mình cũng xin thưa, mình có việc làm chính và mình sẽ vẫn hát khi thời gian cho phép, hát những gì mình thích, thế thôi
Mình nói chuyện không giỏi, có gì không phải xin mọi người bỏ qua nhé
Merry Xmas and happy new year
Lời của LAQ chắc cũng có vài phần đúng chứ không sai. Đi làm mà nhiều khi trực tính quá cũng khó được nổi tiếng, especially trong nghề showbiz. Nhưng LAQ ca cũng OK thôi, không xuất sắc lắm, hơn nữa lại không có biết cách phối nhạc và đàn, etc.. như Mai Thanh Sơn nên chắc không được Asia trọng dụng như MTS?
Quote:
Những lý do anh nêu thực sự rất chung thực và không thể nào mà đổ lỗi cho anh.
By the way, trung thực mới đúng, không phải chung thực đâu hanna
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
2 lý do LAQ đưa ra cũng có lý, hy vọng TT Asia nhìn vào coi đúng không và thay đổi chút it nếu cần. Cả lý do không vào TN dưới đây cũng có lý...hahaha
Quote:
Có vài bạn có hỏi vì sao Q không vào Thúy Nga....câu trả lời là không ai mời hahahaha...
The Following 2 Users Say Thank You to ogvn For This Useful Post:
LAQ vài lần xuất hiện trong Asia .. tôi nhớ là 2 lần , giọng hát cũng bình thuờng .. có cũng đuợc, không có cũng đuợc .. chợ vẫn đông
Nhiều hơn 2 lần đó anh, có đóng hài với Quang Minh, Hồng Đào at least once,và Asia có cho ra 2 albums của riêng LAQ nữa. Giọng LAQ khá chứ không dỡ, nhưng cũng không xuất sắc lắm, nhưng at least không sến và nghe the thé như đan nguyên
The Following 6 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Nhiều hơn 2 lần đó anh, có đóng hài với Quang Minh, Hồng Đào at least once,và Asia có cho ra 2 albums của riêng LAQ nữa. Giọng LAQ khá chứ không dỡ, nhưng cũng không xuất sắc lắm, nhưng at least không sến và nghe the thé như đan nguyên
đồng ý!! tui thì không thích nghe nhạc sến .. nhưng lâu lâu nghe cũng đuợc . tui thấy ĐN nghe giọng cũng đuợc mà .. không đến nỗi đâu .. hehehe
The Following User Says Thank You to tctd For This Useful Post:
đồng ý!! tui thì không thích nghe nhạc sến .. nhưng lâu lâu nghe cũng đuợc . tui thấy ĐN nghe giọng cũng đuợc mà .. không đến nỗi đâu .. hehehe
haha thì mổi người mổi gu khác nhau. Thật ra nhiều bài nhạc sến/nhạc vàng nghe cũng hay lắm, không phải bài nào em cũng ghét, như nhiều tác phẩm của Thanh Sơn về mùa hè/hạ nghe rất hay; nhạc của chú Anh Bằng và Lam Phương, etc.. có nhiều bài cũng có âm hưỡng sến nhưng nghe hay. Còn giọng của DN và Đặng Thế Luân, em không thích, nghe làm sao đâu á hihihi. Đây chỉ bàn về nhận xét của em về giọng ca của 2 người này thôi, không nói về tính tình họ
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Đan Nguyên nổi tiếng nhờ bán kẹo kéo phải không?Anh ấy đâu có ca the thé đâu ,giọng ca anh ấy dền dền kéo, nghe rủn cả củ tỉ luôn !!😀😀😀
hahaha không biết bạn nói chơi hay nói thật câu đó, nhưng không phải đâu hahaha, hình như DN lúc trước thắng giải Giọng Ca Vàng rồi mới lên ca cho Asia (hình như thôi chứ không chắc chuyện đi thi GCV)
The Following User Says Thank You to laughster For This Useful Post:
Nhạc sĩ Anh Bằng tuyên bố là Ông ấy ráng cố gắng bảo tồn Âm Nhạc VN cho đến khi nào Ông kg thể làm được nữa! Câu nói của Ông ấy, kg có nghĩa là các bạn chỉ hát nhạc của Ông ấy mà kg được hát nhạc của người khác hoặc thể nhạc mới. Theo mình biết thì nòng cốt chỉ có nhạc của Nhạc Sĩ Anh Bằng, Lam Phương,Trầm Từ Thiên.Nghe Q nói vậy thì mình cũng hơi buồn cho Q va TT. Thật tình mình kg biết nhiều về cách sinh hoạt của các trung TT, mình cũng nghĩ sao nói vậy! Qua lời của quân thi JOB này là JOB tay trái, vậy thì Q dau cần phải phân bày với bất cứ ai. Kg biết khi Q ra hát thì những bài hát đó là đó Q chọn hay là TT chọn cho bạn? Mình kg hiểu ngoài ra còn có chuyện phe đãng ở bên trong, mong bạn nói rõ hơn một chút! Vậy bạn phải chiều ý của các bạn đồng nghiệp hay là những người của trung tâm? Như mình biết bênh ca sĩ của Mỹ thì hầu hết các ca sĩ đều biết sáng tác nhạc riêng cho họ như Mai T Sơn, Sĩ Đang v.v..
The Following User Says Thank You to kietkml For This Useful Post:
LAQ nói thế là chính xác "chăm phần chăm" rồi. Lời thật thì có bao giờ nghe lọt lỗ tai. Không chơi với Asia nữa thì nghỉ, chứ cũng không cần thiết phải bi BAN rồi lại create nick mới. Hehehe... Nhưng tui thì khác à nghen; vì thấy "loạn thần" bè đảng cấu kết với nhau nên đành phải "tả xung hữu đột" mà giáo dục chúng nó chứ; có BAN mình thì cũng nhằm nhò gì đâu, nhỉ?
LAQ nói thế là chính xác "chăm phần chăm" rồi. Lời thật thì có bao giờ nghe lọt lỗ tai. Không chơi với Asia nữa thì nghỉ, chứ cũng không cần thiết phải bi BAN rồi lại create nick mới. Hehehe... Nhưng tui thì khác à nghen; vì thấy "loạn thần" bè đảng cấu kết với nhau nên đành phải "tả xung hữu đột" mà giáo dục chúng nó chứ; có BAN mình thì cũng nhằm nhò gì đâu, nhỉ?
LMAO mày không hả miệng nói thì không ai biết miệng mày thúi và toàn nói lời ngu xuẩn hahaha. Nếu có người mà được mày giáo dục chuyện gì thì đó mới là chuyện lạ, thứ đồ biến thái, dốt mà khoái nổ, nước VN mình có hơn 5000 năm đô hộ hahahaha
The Following 2 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
LAQ nói thế là chính xác "chăm phần chăm" rồi. Lời thật thì có bao giờ nghe lọt lỗ tai. Không chơi với Asia nữa thì nghỉ, chứ cũng không cần thiết phải bi BAN rồi lại create nick mới. Hehehe... Nhưng tui thì khác à nghen; vì thấy "loạn thần" bè đảng cấu kết với nhau nên đành phải "tả xung hữu đột" mà giáo dục chúng nó chứ; có BAN mình thì cũng nhằm nhò gì đâu, nhỉ?
Cái thứ lỳ như chó, đã bị ban không dưới trăm lần mà vẩn muối mặt lết vô xả rác để bị người đá ra; nếu anh như mày, nếu cảm thấy người ta không thích mình thì không bao giờ vào chơi, lòng tự tôn tối thiểu của một con người để ở đâu? oh anh quên, mày còn thua con chó hahaha nên nói đến lòng tự tôn với mày chỉ là chuyện thừa nên anh cứ mắng đùa, hy vọng có ngày thông qua lớp da mặt dầy như đít trâu của mày.
Mày vào đây với hơn trăm nicks nhưng 99.9% posts toàn là post viết vớ vẩn mất dạy nói chuyện gì đâu không, chả có post nào mà nói tốt về ai; mày với tên camdaibay nên kết làm chụy em đi, 2 chụy em bây nói chuyện y như nhau mặc dù ở khác continent
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
LAQ nói thế là chính xác "chăm phần chăm" rồi. Lời thật thì có bao giờ nghe lọt lỗ tai. Không chơi với Asia nữa thì nghỉ, chứ cũng không cần thiết phải bi BAN rồi lại create nick mới. Hehehe... Nhưng tui thì khác à nghen; vì thấy "loạn thần" bè đảng cấu kết với nhau nên đành phải "tả xung hữu đột" mà giáo dục chúng nó chứ; có BAN mình thì cũng nhằm nhò gì đâu, nhỉ?
That's what it's called "You reap what you sow".
I personally wouldn't do it but I've got to say I respect your perseverance.
Life is too short.
The Following User Says Thank You to whuynh For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.