Sau khi chờ đợi suốt hơn 3 tháng từ khi sự cố “treo nhầm ảnh” tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB 2013 (diễn ra từ ngày 6 đến 10/3) ở Berlin, CHLB Đức, cuối cùng nhiều người đã ngã ngửa khi biết, mức kỷ luật mà Tổng cục Du lịch đưa ra cho các cán bộ liên quan là kiểm điểm nghiêm khắc. Có người bình luận vui đó là một quyết định “tình thương mến thương” sau khi trì hoãn sự việc theo chiến thuật “để lâu phân trâu hóa bùn”.
 |
| Lãnh đạo Tổng Cục Du lịch đi xin lỗi khách Tây bị “chặt chém”. |
Còn nhớ trong cuộc họp mặt giao ban thường kỳ với báo chí của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vào sáng 4/4, rất nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi về việc bao giờ thì có quyết định kỷ luật chính thức về vụ scandal ầm ĩ treo nhầm tranh của ngành tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB 2013 (diễn ra từ ngày 6 đến 10/3) ở Berlin, CHLB Đức, tức trước đó cũng tròn 1 tháng. Đại diện của Tổng Cục du lịch, Phó Tổng Cục trưởng là ông Nguyễn Mạnh Cường đã cho biết ngày 27/3, Tổng Cục đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét sự việc, sẽ căn cứ vào Luật Công chức để xử lý vi phạm.
Vậy mà phải đến tận gần 3 tháng sau ngày thành lập Hội đồng kỷ luận vào ngày 27/3, Tổng Cục mới có báo cáo gửi lên Bộ VHTTDL về kết quả việc xử lý sai phạm liên quan đến TT - việc treo nhầm ảnh Phật Sơn (Trung Quốc) trong gian hàng VN tại hội chợ ITB (Đức). Đây có lẽ cũng là một “kỷ lục” nhanh nhất về thời gian xử lý vi phạm của một hội đồng kỷ luật, chắc hẳn các thành viên của hội đồng đã phải suy nghĩ rất lâu, nâng lên đặt xuống và cân nhắc tới lui mới đưa ra được 3 cái án “kiểm điểm nghiêm khắc”. Nói là nhanh nhất có thể có ai đó nổi giận vì nghĩ rằng người viết đã cố ý nhầm từ chậm nhất thành nhanh nhất, xin thưa lại cho rõ đúng là nhanh nhất đấy ạ, các vị cứ so thời gian soạn một cái thư cảm ơn của công chức Hà Nội thôi, theo Bí thư Phạm Quang Nghị phiền trách rằng đã mất toi 29 ngày cơ mà? Tổng Cục phải xem xét vấn đề này, phải họp bàn trao đổi, thư đến thư đi....chốt lại có gần 3 tháng thì dứt khoát phải là kỷ lục nhanh nhất rồi, đừng có mà đùa!
Lại nói về Luật Công chức, điều 8 mục 1 chương II về Xử lý kỷ luật đã quy định: Cán bộ, công chức vi phạm các quy định của pháp luật thì phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Hạ ngạch; Cách chức và Buộc thôi việc. Khi đưa ra hình thức xử lỷ “kiểm điểm nghiêm khắc” với ba chuyên viên đại diện Tổng cục Du lịch gồm ông Trần Phong Bình (Vụ Thị trường du lịch), ông Đào Ngọc Anh (Vụ Thị trường du lịch) và ông Lê Tuấn Anh (Vụ Hợp tác quốc tế), chắc hội đồng đã thấy không cần phải sử dụng đến các hình thức kỷ luật đã được nêu trong Luật, vì sai phạm của họ gây ra chắc còn... quá nhẹ.
Cũng theo lời ông Nguyễn Mạnh Cường thì việc phê bình, kiểm điểm thật ra chưa nằm trong khung kỷ luật cán bộ công chức, nhưng Bộ đã đồng ý với hình thức kỷ luật trên. Như vậy, một việc làm vô trách nhiệm, gây bức xúc trong xã hội, cuối cùng đã được Tổng cục Du lịch và Bộ VHTTDL hóa giải nhẹ như không. Kể cũng thật tài tình.
Nhìn nhận sự việc này, có người “vui miệng” bình luận: “Bộ với Tổng cục dẫu sao cũng là người một nhà, chẳng thương nhau thì thương ai, phải giơ cao đánh khẽ chứ, hơn nữa, Tổng cục đã trì hoãn sự việc này tới gần 3 tháng mới xử lý xong, chẳng phải áp dụng chiến thuật “để lâu phân trâu hóa bùn” đấy sao. Dư luận chả nhẽ cứ bức xúc mãi? Ấy là chưa kể sau sự cố treo nhầm ảnh, hàng loạt các tin “hot” khác của ngành đã đăng đầy mặt báo như Tổng Cục trưởng phải đi xin lỗi khách nước ngoài vì bị chặt chém, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận xét cán bộ Tổng cục Du lịch chỉ giỏi hát karaoke, cựu Đại sứ Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố không tranh cử tiếp, dư luận thiếu gì chuyện để bàn, vụ treo nhầm ảnh coi như phần nào được... khỏa lấp”.
Ý kiến trên kể cũng không phải không có lý, rõ ràng các cán bộ của Tổng cục đã đưa ra “chiến thuật” hợp lý, chuyện đâu còn có đó, vội vã đưa ra hình thức kỷ luật làm gì, để một thời gian cho “nguội” đi, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì, thế là ai cũng vui vẻ.
Cứ nhìn vào cái cách các cán bộ du lịch đưa ra hình thức xử lý vi phạm theo kiểu “xoa xít con nít khỏi đau” thế này, bảo sao du lịch nước nhà mãi vẫn lẹt đẹt hít khói phía sau. Thảo nào hôm trả lời chất vấn trước Quốc hội vào ngày 13.6 mới đây, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã không dám hứa với các đại biểu là đến năm 2020, du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp các nước trong khu vực. Là “tư lệnh” của ngành, ông thật là người biết “nhìn xa trông rộng”.
Càng nghĩ càng thấy buồn cho du lịch Việt Nam, cái tư duy không dám nhìn thẳng vào yếu kém của mình, sai phạm xảy ra thì xử lý theo kiểu qua quýt “cho có” thế này thì cũng đủ biết tinh thần trách nhiệm của các cán bộ ngành cao tới đâu. Các ngành khác có lẽ cũng nên nhìn vào “chiến thuật” này của Tổng cục Du lịch mà học tập, rồi nhiều thứ nghiêm trọng hơn cũng sẽ được “hóa bùn” cả thôi.
DV