"Tôi sẽ viết vì những người bất đồng chính kiến ở VN"
Will Nguyễn đã trở về Mỹ. Đó là một người gốc Việt bị bắt vì "gây rối trật tự công cộng". Nagy khi trở về Mỹ, anh Will Nguyễn cho biết rằng anh sẽ viết dưới mọi hình thức vì những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam.
“Tôi sẽ dành phần đời phía trước của mình để viết dưới mọi hình thức và để trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến người Việt, những người không có chiếc vỏ công dân Hoa Kỳ bảo vệ cho họ,” Will Nguyễn viết trong tuyên bố ngày 16/8 và được anh đăng trên facebook cá nhân của mình vào ngày 19/8 vừa qua.
Hôm 20/7, tòa án CSVN đã tuyên phạt trục xuất Will Nguyễn ra khỏi Việt Nam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng.
Will Nguyễn, sinh viên 32 tuổi từ Houston, Texas, đã bị công an bắt khi tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu và an ninh mạng cùng hàng ngàn người dân ở Sài Gòn hôm 10 tháng 6.
Truyền thông Việt Nam sau đó nói rằng Will Nguyễn đã cảm thấy hối hận vì những hành động của mình.
Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Will Nguyễn viết, “Tôi đã một mình tham gia cuộc biểu tình, không liên quan đến bất kỳ tổ chức nào, bởi tôi tin vào sức mạnh của từng cá nhân. Đó là một giá trị to lớn khi một người đóng góp tiếng nói của mình, dấn thân mình chống lại lớp rào cản tưởng chừng không thể xuyên qua của chủ nghĩa độc tài.”
Will Nguyễn viết đại ý rằng với chế độ độc tài, nhà cầm quyền Việt Nam đã hạn chế quyền tự do của người dân, kiểm soát thông tin, reo rắc nỗi sợ hãi hoặc thờ ơ trong người dân để kìm hãm họ.
“Và đây chính là những gì tôi đã đứng lên phản đối trong cuộc biểu tình 10/6. Bên cạnh điều luật về đặc khu Kinh tế đã được Quôc hội Việt Nam xem xét, đó còn la cả điều luật về an ninh mạng, điều luật này sẽ cho phép chính phủ Việt Nam có được sự kiểm soát lớn hơn trong không gian mạng, bịt miệng những người không đồng tình với sự lãnh đạo độc đảng, theo hình mẫu Trung Quốc.”
Will Nguyễn đã bị giam giữ 40 ngày tại Việt Nam. Việc bắt giữ anh đã khiến nhiều dân biểu Mỹ phải lên tiếng yêu cầu cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho anh ngay lập tức, và yêu cầu chính phủ Mỹ hãy can thiệp.
Will Nguyễn bị áp giải ra tòa tại Sài Gòn ngày 20 tháng 7, 2018.
Trong chuyến thăm Việt Nam ngày 9/7, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng đã nêu trường hợp Will Nguyễn với CSVN.
Trong tuyên bố mới, Will Nguyễn cũng cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, các dân biểu Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ đã giúp anh thoát khỏi “cái bẫy trong cả nghĩa nguyên và nghĩa bóng sau 40 ngày.”
Will Nguyễn nhìn nhận anh may mắn hơn nhiều người khác, “Vì vậy tôi muốn đền ơn tiếp, đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình.”
Tôi thuộc lòng bài đọc viết về WILL NGUYỄN cũng như vây thôi.Kỳ nầy anh tuyên bố:
“Vì vậy tôi muốn đền ơn tiếp, đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình."
Và em xin nói rằng:...anh đâu có nợ gì đâu mà gọi là khổng lồ với thế giới.
Và em xin hỏi khẻ rằng:..với cái quyền tự do ở xứ mỹ nầy anh sẽ giúp người khác lấy lại tự do bằng cách nào vậy hởi anh yêu....
The Following User Says Thank You to wonderful For This Useful Post:
Tôi thuộc lòng bài đọc viết về WILL NGUYỄN cũng như vây thôi.Kỳ nầy anh tuyên bố:
“Vì vậy tôi muốn đền ơn tiếp, đấy là cách tốt nhất mà tôi thấy, để đáp lại món nợ khổng lồ mà tôi đã nợ thế giới, dùng quyền tự do mà tôi vừa mới tìm lại được đây để giúp người khác lấy lại tự do của mình."
Và em xin nói rằng:...anh đâu có nợ gì đâu mà gọi là khổng lồ với thế giới.
Và em xin hỏi khẻ rằng:..với cái quyền tự do ở xứ mỹ nầy anh sẽ giúp người khác lấy lại tự do bằng cách nào vậy hởi anh yêu....
Mỗi người 1 cách nhìn .Với mình thì so với bao nhiêu thanh niên lứa tuổi đó ở VN chỉ ham lao đầu vào nhậu ,vào gái ,vào ăn chơi .So với bao nhiêu thanh niên từ nước ngoài về VN ,chỉ lo khoe khoang ,karaoke ,cà phê ôm,bia ôm ,thấy biểu tình thì tránh xa ,vì không muốn bị liên lụy ..ít nhất chú bé này cũng dám góp tay vào chống lại ý định bán nước của Việt cộng .
Nếu mình không thấy gì là hay ,thì không cần phải khen ,nhưng cũng đừng chửi bới chà đạp đúng không ?
Báo chí trong nước chửi bới ,lũ sinh viên ,dư luận viên của Việt cộng ở nước ngoài chửi bới ,giờ thêm những người chống cộng cũng chửi luôn .
Bạn thử tự đặt mình vào những câu hỏi của các phóng viên ,bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ? sẽ trả lời sao ? Chẳng lẽ "Không tui thoát rồi ,tui không muốn dính dáng gì nữa ." Cái này mà không bị chửi um lên mới là lạ đó .
Còn nếu những lớp trẻ sau này hỏi lại : "vậy các bác ,các chú ở xứ Mỹ tự do này ,sẽ giúp người dân Việt thoát khỏi sự cai trị ,áp bức của Việt cộng bằng cách nào vậy ? Để chúng so sánh coi có khác gì cách chúng "sẽ giúp người khác lấy lại tự do " hay không .
Cho dù chúng ta thực sự có phương pháp hay hơn ,thiết thực hơn đi chăng nữa ;thì chúng ta cũng chỉ nên chỉ cho lớp trẻ ,hướng dẫn chúng ,chứ không phải soi mói ,chê bai chúng .
The Following 4 Users Say Thank You to 8 tàng For This Useful Post:
Nếu mình không thấy gì là hay ,thì không cần phải khen ,nhưng cũng đừng chửi bới chà đạp đúng không ?
Còn nếu những lớp trẻ sau này hỏi lại : "vậy các bác ,các chú ở xứ Mỹ tự do này ,sẽ giúp người dân Việt thoát khỏi sự cai trị ,áp bức của Việt cộng bằng cách nào vậy ? Để chúng so sánh coi có khác gì cách chúng "sẽ giúp người khác lấy lại tự do " hay không .
Cho dù chúng ta thực sự có phương pháp hay hơn ,thiết thực hơn đi chăng nữa ;thì chúng ta cũng chỉ nên chỉ cho lớp trẻ ,hướng dẫn chúng ,chứ không phải soi mói ,chê bai chúng .
Bác @8 tàng..Tôi thích bác...tôi xin trả lời.
Tôi ưa mỉa mai khôi hài lúc đầu để coi tiếp những comments về sau để coi phản ứng cuả người khác đó là cách giải trí vui chơi của tôi lúc nầy (các giải trí khác tôi chán hết rồi.).(nhiều khi tôi lướt qua và lướt lại như các bác khác đã làm hihihihi)
Tôi biết rất rỏ bản tính bản chất người VN,nhưng tôi cũng là người VN mà.
Đối với người VN thông minh anh dũng oai hùng tôi chả dám có 1 lời khuyên nào cả (nhiều khi có để cười miả mai vui trong chóc lát thôi).
Còn đối với người xứ viêtcộng tôi thương hại họ (43 năm rồi,còn bị cộngsảnngu cai trị sắt máu gông cùm thì chống đối chỉ là vô ích (cho tới bây giờ) và tội nghiệp cho họ sẽ bị trôi vào tay tàu+ (giống như chúng ta dơ tay ra khóc khi thấy con tàu và người thân chìm theo chiếc Titanic vậy....).
Vậy vô đề tài chánh ngày hôm nay...và để trả lời 1 lần cho bác biết luôn.. xin bác đọc lại bài post "Quyết tâm cuả Will Nguyễn về việc giải cứu những người bất đồng bị tù ở VN "mà bác cũng có ý kiến mà bác quên sao?và nhớ đọc kỷ lại comment của bác @ ez4me tôi cho là đúng nhất và tôi có quote cho @nangsom trong bài Baron con trai út của Trump mà...
Tôi chưa già nhưng ưa cái sự thật và chân thành...ai mà có 2 đức tánh nầy đều là bạn thân của tôi...tôi rất hiểu chữ bạn thân và rất quý mến và trân trọng......tôi thích bác ...:e ek:
Nói tới bạn bè tôi hơi dài dòng nhưng intéressant...
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Mỗi người 1 cách nhìn .Với mình thì so với bao nhiêu thanh niên lứa tuổi đó ở VN chỉ ham lao đầu vào nhậu ,vào gái ,vào ăn chơi .So với bao nhiêu thanh niên từ nước ngoài về VN ,chỉ lo khoe khoang ,karaoke ,cà phê ôm,bia ôm ,thấy biểu tình thì tránh xa ,vì không muốn bị liên lụy ..ít nhất chú bé này cũng dám góp tay vào chống lại ý định bán nước của Việt cộng .
Nếu mình không thấy gì là hay ,thì không cần phải khen ,nhưng cũng đừng chửi bới chà đạp đúng không ?
Báo chí trong nước chửi bới ,lũ sinh viên ,dư luận viên của Việt cộng ở nước ngoài chửi bới ,giờ thêm những người chống cộng cũng chửi luôn .
Bạn thử tự đặt mình vào những câu hỏi của các phóng viên ,bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ? sẽ trả lời sao ? Chẳng lẽ "Không tui thoát rồi ,tui không muốn dính dáng gì nữa ." Cái này mà không bị chửi um lên mới là lạ đó .
Còn nếu những lớp trẻ sau này hỏi lại : "vậy các bác ,các chú ở xứ Mỹ tự do này ,sẽ giúp người dân Việt thoát khỏi sự cai trị ,áp bức của Việt cộng bằng cách nào vậy ? Để chúng so sánh coi có khác gì cách chúng "sẽ giúp người khác lấy lại tự do " hay không .
Cho dù chúng ta thực sự có phương pháp hay hơn ,thiết thực hơn đi chăng nữa ;thì chúng ta cũng chỉ nên chỉ cho lớp trẻ ,hướng dẫn chúng ,chứ không phải soi mói ,chê bai chúng .
Quote:
Originally Posted by wonderful
Bác @8 tàng..Tôi thích bác...tôi xin trả lời.
Tôi ưa mỉa mai khôi hài lúc đầu để coi tiếp những comments về sau để coi phản ứng cuả người khác đó là cách giải trí vui chơi của tôi lúc nầy (các giải trí khác tôi chán hết rồi.).(nhiều khi tôi lướt qua và lướt lại như các bác khác đã làm hihihihi)
Tôi biết rất rỏ bản tính bản chất người VN,nhưng tôi cũng là người VN mà.
Đối với người VN thông minh anh dũng oai hùng tôi chả dám có 1 lời khuyên nào cả (nhiều khi có để cười miả mai vui trong chóc lát thôi).
Còn đối với người xứ viêtcộng tôi thương hại họ (43 năm rồi,còn bị cộngsảnngu cai trị sắt máu gông cùm thì chống đối chỉ là vô ích (cho tới bây giờ) và tội nghiệp cho họ sẽ bị trôi vào tay tàu+ (giống như chúng ta dơ tay ra khóc khi thấy con tàu và người thân chìm theo chiếc Titanic vậy....).
Vậy vô đề tài chánh ngày hôm nay...và để trả lời 1 lần cho bác biết luôn.. xin bác đọc lại bài post "Quyết tâm cuả Will Nguyễn về việc giải cứu những người bất đồng bị tù ở VN "mà bác cũng có ý kiến mà bác quên sao?và nhớ đọc kỷ lại comment của bác @ ez4me tôi cho là đúng nhất và tôi có quote cho @nangsom trong bài Baron con trai út của Trump mà...
Tôi chưa già nhưng ưa cái sự thật và chân thành...ai mà có 2 đức tánh nầy đều là bạn thân của tôi...tôi rất hiểu chữ bạn thân và rất quý mến và trân trọng......tôi thích bác ...:e ek:
Nói tới bạn bè tôi hơi dài dòng nhưng intéressant...
Quote:
Originally Posted by hoanglan22
Đừng làm tổn thương đến bạn bè cho dù là lời nói nhẹ , hãy dùng lời lẽ sắc bén để giết thù cộng
Bác Hoanglan 22 nói rất đúng!
Đây cũng là 1 sự hiểu lầm thôi, rút kinh nghiệm cho lần sau.
Mong các bạn chúng ta hãy cùng vui vẻ với nhau nhé.
Chúng ta ra quán làm 1 ly nào, bửa nay tui làm chủ xị, ai uống gì uống nhé. ai kỵ bier thì uống sữa vậy! haha....http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1535555576
The Following 5 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Thử hỏi xem người VN mình có mấy ai hiểu được hai chữ đoàn kết là gì? nhưng họ rất hiểu những chữ như, chia rẽ ,ích kỷ,đam sau lưng người khác.
Những Cộng đồng VN Hải Ngoại, Tôn Giáo,Chính Trị có cộng đoàn nào mà không xào xáo đâu?
Người VN hiểu chữ đoàn kết rất rõ đó bạn có điều thực hiện được không mới là đáng nói . Hồi ở trong tù chúng tôi vẫn đoàn kết với nhau chống lại bọn công an cs đám quản giáo coi tù đòi hỏi quyền lợi và biết bao nhiêu người bị kỷ luật nhưng họ vẫn cương quyết thà chết không khuất phục . ( ngoại trừ một vài an ten vì quá sợ chết , điều này tôi không trách họ vì là con người có những nỗi niềm khó xử . Sau khi được tự do tung cánh mỗi người đều có lý tưởng riêng của họ ..NỔ rất TO không sống thực với bản chất của mình khi ở trong tù với chữ đoàn kết .Đó là một đau buồn , rồi kế đến mấy nhóc ra đời sau này chẳng hiểu gì cả cứ theo cha của mình dạy bảo.... người giữ lập trường thì con mình bị người ta chê bai dèm pha đủ điều ..người không giữ được lập trường thì được khen tặng tranh giành lẫn nhau phải hơn mày ..ôi thì đủ thứ trên trời dưới đất và đào tạo ra một số mất dạy cô hồn vào forum này ..cha tao làm tướng làm tá etc ...đủ kiểu nói .
Hồi mấy năm về trước tôi từng vào tham dự nhiều hội đoàn khi vào anh em niềm nở sau khi nghiêm chỉnh chào quốc kỳ bắt đầu hội họp lên tiếng góp ý kiến ..úi chà toàn là những cái LON to tướng hơn LON beer tui uống , sau khi họp xong vào nhà hàng đớp hít nhậu ,,,xỉn xỉn thế là khoe chiến tích lên LON trong trận này trận kia . Tui thì buồn tủi cầm LON thiếu úy của bóng ma biên giới nhớ tới mấy thằng em của mình đã nằm lại không mang xác về được , người đã ra đi , tao chỉ cần tụi bay chứ không cần cái LON này và cũng chẳng cần người biết đến . Vậy mà một vài thiểu số trong đám này lại khoe chiến tích ...không lẽ tui phải lên tiếng cái LON mấy ông có được thăng quan tiến chức là nhờ những người lính đã nằm xuống mấy ông có biết không ????
Chấm hết
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Willy à, tao thấy mày có ngon lành thì về Saigon "chơi" tiếp, chứ đừng ở "bên kia sông"... chó sủa vườn hoang như lũ đào ngũ naked losers ở khu Cali....nghen mậy!!!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.