Chặn đứng âm mưu ám sát Trương Mỹ Lan, câu lưu Lê Thanh Hải, quan lớn đứng sau Vạn Thịnh Phát
Chưa biết phiên phúc thẩm tới đây của bà Trương Mỹ Lan sẽ ra sao, nhưng chắc chắn, nếu bà Lan bị tử hình, bà sẽ không chọn chết một mình. Theo giới quan sát, trong lúc này, chắc chắn ông Lê Thanh Hải ăn không ngon, ngủ không yên.
Ngày 20/4, trên kênh Truyền hình Nhân dân – Kênh Tin của báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng, đã có một clip video youtube, với tựa đề, “Kiểm soát quyền lực, ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên, báo Đảng nhắc tới các sai phạm nghiêm trọng của một nhân vật đầy tai tiếng – ông Lê Thanh Hải – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư, cựu Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay lập tức, mạng xã hội đã có các thông tin, dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, “Lê Thanh Hải đã bị câu lưu ở Hà Nội từ vài ngày nay”. Tin này có liên quan gì đến các bình luận cho rằng, đây là một trong các biện pháp phòng ngừa, là một sự bảo đảm cho tính mệnh của bà Trương Mỹ Lan, trước những lo ngại về một kế hoạch nhằm bịt miệng bà?
Bà Trương Mỹ Lan tên thật là Trương Muội, xuất thân là người bán vải ở chợ An Đông, Sài Gòn. Qua các mối quan hệ, bà Lan đã kết nghĩa chị em với bà Trương Thị Hiền – phu nhân của ông Lê Thanh Hải, tức Hai Nhựt, lúc đó đang Bí thư Quận ủy Quận 5. Đồng thời, bà Hiền cũng là em gái bà Trương Mỹ Hoa – cựu Phó Chủ tịch nước.
Sau khi tạo dựng được mối quan hệ này, bà Trương Muội đã đổi tên thành Trương Mỹ Lan, tương tự tên bà Trương Mỹ Hoa, khiến nhiều người nhầm tưởng bà Lan có mối quan hệ huyết thống với cựu Phó Chủ tịch nước.
Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Hai Nhựt và Trương Muội đã tương tác, hỗ trợ cho cả đôi bên. Theo đó, quá trình lớn mạnh của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã gắn chặt với quá trình thăng tiến trong hoạn lộ của ông Lê Thanh Hải. Nhờ mối quan hệ này, từ Bí thư Quận 5, trong một thời gian ngắn, Hai Nhựt đã mau chóng trở thành Ủy viên Trung ương 3 khóa liên tiếp, trong đó có 2 khóa là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.
Đánh giá về mối quan hệ này, giới quan sát cho là “đến mức khó tách bạch rõ, ông Hải đỡ đầu cho bà Lan của Vạn Thịnh Phát, hay ngược lại”. Trong khi đó, từ trước đến nay, công luận khẳng định, ông Lê Thanh Hải đã sử dụng quyền lực, tạo điều kiện cho bà Lan và Vạn Thịnh Phát dễ dàng chiếm đoạt hơn 300 ngàn tỷ, tương đương với 12,5 tỷ USD tại Ngân hàng SCB.
Ngày 8/1/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận:
“Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Lê Thanh Hải, phải chịu trách nhiệm chính, về việc để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Điều này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến đời sống của một bộ phận nhân dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội.”
Dư luận xã hội đặt câu hỏi, kết luận trên tại sao không có dòng nào nói tới chuyện Lê Thanh Hải tham ô, làm thất thoát con số bao nhiêu tiền, hay gây thiệt hại được định lượng cụ thể là bao nhiêu cho ngân sách nhà nước? Tại sao và do đâu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dám lột trần cái áo choàng “ma quỷ” của cựu Ủy viên Bộ chính trị Lê Thanh Hải ra?
Vậy mà, sau đó hơn 2 tháng, ngày 20/3/2020, Bộ Chính trị và Tổng Trọng chỉ thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải bằng cách, cách chức cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh một nhiệm kỳ, trong giai đoạn 2010 đến 2015.
Đó là chưa kể đến trách nhiệm của ông Hai Nhựt, là người trực tiếp tiếp tay cho bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong rất nhiều hoạt động vi phạm pháp luật.
Truyền thông quốc tế đặt câu hỏi, vì sao, nhà nước Việt Nam đã khởi tố và bắt giam bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, từ tháng 10/2022 cho đến nay, mà vẫn chưa có quan chức nhà nước nào bị xử lý kỷ luật, về trách nhiệm liên quan?
Theo giới quan sát, những sai phạm nghiêm trọng của ông Lê Thanh Hải chắc chắn đã được bao che. Trong đó, vai trò của Tổng Trọng và Võ Văn Thưởng là những người có mối quan hệ mật thiết với ông Hải, là không thể bỏ qua.
Phải chăng, trong cao trào của cuộc quyết đấu giữa Tô Lâm và Tổng Trọng, thì Tô Đại tướng “tiện tay dắt dê”, cho lật lại hồ sơ của Hai Nhựt, để làm rõ trách nhiệm của 2 nhân vật kể trên.
Theo giới quan sát, Tô Lâm đã sử dụng chiêu “nhất tiễn hạ song điêu”, thỏa mãn được mối quan tâm của dư luận xã hội.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một ổ mafia, mà đứng sau, chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc./.
Khả năng cao là Ông Lê Thanh Hải sắp vào lò khi bị truyền hình Nhân Dân gọi tên!
Nội dung mà truyền hình Nhân Dân nêu lên đó là sai phạm, khuyết điểm của Lê Thanh Hải lúc còn đang là phó bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đã có sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong vụ án khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Bộ chính trị kết luận ông Lê Thanh Hải cựu bí thư Thành ủy Thành Hồ nhiệm kì 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của thành ủy.
Cụ thể lúc làm phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UB Thành Phố, Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về các vị phạm của UBND Thành Phố đã trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định và luật ngân sách năm 2012, luật xây dựng năm 2013. Điều này diễn ra trong thời gian dài, trái với quy định của chính phủ.
Vụ việc này xảy ra hơn 10 năm sao hôm nay truyền hình Nhân Dân mới lên tiếng? Nghi vấn ở đây là ông Lê Thanh Hải có liên quan gì đến Trương Mỹ Lan tham ô 1 triệu tỷ đồng? Truyền hình Nhân Dân đưa tin lại vụ án này mang một ý nghĩa như thế nào!?
Vụ đại án Trương Mỹ Lan xảy ra lúc ông Lê Thanh Hải còn làm chủ tịch UBND Thành phố và sau đó là làm bí thư thành ủy Thành Hồ giai đoạn (2010 -2015) thì không thể là người ngoài cuộc!
Trương Mỹ Lan một tay che trời là phải có quan chức phía sau chống lưng và đó không ai khác là Lê Thanh Hải!
Thông thường, trước khi muốn đưa một vị quan chức nào vào lò thì các tờ báo đảng phải đưa tin trước về những sai phạm của họ để định hướng dư luận và sau đó là “củi sẽ vào lò”!
Tôi tin chắc trong vài ngày nữa, Lê Thanh Hải và một số quan chức khác sẽ vào đội hình áo sọc trắng đen. Không rõ là ông ấy nằm im để chịu bị bắt hay có hành động gì tiếp theo, rất khó đoán.
Lúc này chỉ thương những dân oan ở Thủ Thiêm, mất nhà mất đất… đến giờ vẫn chưa được bồi thường một cách xứng đáng.
Giáo Làng
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bắt đầu từ việc, Bộ trưởng Tô Lâm bất ngờ hạ gục Võ Văn Thưởng. Dư luận đặt câu hỏi: Việc này có liên quan gì đến chuyện ông Thưởng có mối quan hệ “đặc biệt”, trên mức bình thường với ông Lê Thanh Hải?
Ông Lê Thanh Hải được mệnh danh là “sâu chúa” – là một trùm tham nhũng, đồng thời cũng là người tạo điều kiện, chống lưng cho bà “trùm” Trương Mỹ Lan.
Từ tháng 4/2014, dưới sự vận động của Bí thư Lê Thanh Hải, ông Thưởng đã ngồi ghế Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, Lê Thanh Hải hy vọng, sau Đại hội 12, ông Thưởng sẽ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Thành Hồ. Tuy nhiên, sau Đại hội 12, ông Đinh La Thăng bất ngờ lọt vào Bộ Chính trị và trở thành Bí thư Thành ủy Thành Hồ, khiến cả ông Hải và ông Thưởng đều vỡ mộng.
Trong buổi lễ tiễn ông Thưởng ra Hà Nội nhậm chức, ông Hải đã ôm chặt ông Thưởng và khóc như “chưa từng được khóc”. Sau đó ít lâu, dưới bàn tay của Lê Thanh Hải, Đinh La Thăng đã nhận đòn thù, chấm dứt sự nghiệp chính trị với bản án 30 năm tù giam.
Công luận so sánh việc Tổng Trọng “trảm” Đinh La Thăng, cùng cách ông đối xử với Lê Thanh Hải. Những sai phạm của Lê Thanh Hải bị đánh giá là gấp vạn lần Đinh La Thăng. Nhưng vì sao, đến nay, Lê Thanh Hải vẫn không hề hấn gì?
Ngoài ra, ông Thưởng có vai trò không nhỏ trong việc “giải cứu” cho Lê Thanh Hải thoát án truy tố, về những sai phạm hết sức nghiêm trọng, nhất là vụ tham nhũng liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Ngày 19/3/2020, Bộ Chính trị khóa 12 đã họp, xem xét việc kỷ luật 2 ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân. Tại đó, ông Thưởng cho rằng, chỉ nên xử lý kỷ luật ông Hải ở mức “cảnh cáo”. Lý do, cần cân nhắc cả quá trình công tác, sự cống hiến, đóng góp của ông Lê Thanh Hải, đối với Đảng bộ Thành Hồ.
Như vậy, trong quá khứ, ông Thưởng đã có mối quan hệ chằng chịt với nhóm lợi ích Sài Gòn của Lê Thanh Hải, kể cả với Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.
Giới thạo tin tiết lộ: “Ông Nguyễn Phú Trọng không thể mạnh tay hơn với Lê Thanh Hải, bởi nhiều lý do, nhưng bản thân ông Trọng cũng có những nét “tương đồng” về những sai phạm giống như ông Lê Thanh Hải”.
Hơn nữa, Lê Thanh Hải làm Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá, trong đó có 2 khóa là Ủy viên Bộ Chính trị, nên ông Hải nắm tường tận những “thâm cung bí sử”, đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực trong Đảng.
Có tin cho rằng, Lê Thanh Hải đã bắn tin cho Tổng Trọng rằng, “lòng vả cũng như lòng sung”, trước kia anh đã vô trách nhiệm, thì bây giờ đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm thay anh.
Theo đó, ông Hải muốn dọa ông Trọng về những sai phạm của ông Trọng, trong thời gian làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Được biết, năm 2006, Bí thư Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã làm thất thoát 3.000 tỷ đồng của ngân sách, khi có những ưu ái “bất thường” cho Tập đoàn Ciputra của Indonesia.
Đổi lại, Bí thư Hà nội Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên – mỗi người được lãnh 1 triệu USD tiền mặt và 2 căn biệt thự ở Khu Đô thị Nam Thăng Long, gần Hồ Tây. Được biết, ông Trọng đã bán đi một căn, còn một căn cho ông Nguyễn Phú Trường – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Ban Tuyên giáo Trung ương, là con trai ông Trọng, hiện đang ở.
Nhìn lại, Trương Mỹ Lan là người đàn bà thật siêu đẳng. Từ tiểu thương buôn vải tại chợ An Đông, cuộc đời đưa đẩy bà ta gặp được và kết nghĩa chị em với Trương Thị Hiền, em gái bà Trương Mỹ Hoa và là phu nhân của Hai Nhựt, bí thư quận uỷ Quận 5 thời đó, mà số phận đã thay đổi 180 độ.
Dựa vào thế lực gia tộc Lê Thanh Hải, Vạn Thịnh Phát trở thành tập đoàn khổng lồ, tổng số vốn lên đến hàng tỷ Mỹ kim. Từ đất đai của dân nghèo Thủ Thiêm, đến các công sản trung tâm đô thành Sài Gòn, lần lượt lọt vào tay tài phiệt Trương Mỹ Lan và chia chác cho gia tộc Lê Thanh Hải.
"Tứ đại hung thần" thành Hồ: Theo chiều kim đồng hồ, Hải - Quân - Tài - Đua.
Người vợ không cưới, nhưng có hai mặt con với Lê Trương Hải Hiếu, trưởng nam của lãnh chúa Lê Thanh Hải chính là Cheng Bảo Phương. Ít người biết, cô Cheng chính là con nuôi của Trương Mỹ Lan và có thời gian hàng chục năm giữ “tay hòm chìa khoá” cho bà Lan.
Đây không phải là lần đầu tiên có những tin xấu đối với ông Lê Thanh Hải, mà trước đó, từ năm 2018, gia tộc Lê Thanh Hải từng bị xử lý rồi. Vào Tháng Tư, 2018 ông Lê Tấn Hùng, em trai ông Hải, bị khởi tố bắt giam do liên quan đến tham nhũng. Sau đó không lâu, ông Lê Trương Hải Hiếu, chủ tịch ủy ban quận 12 và là con trai cả của ông Hải, bị gọi tên và bị kỷ luật bị khiển trách.
Trong dự án quy hoạnh khu đô thị mới Thủ Thiêm, một vụ án tham nhũng tham nhũng đất đai và tiền bạc, làm thất thoát tài sản của nhà nước vô cùng lớn, người có trách nhiệm cao nhất là ông Lê Thanh Hải. Vụ án này xảy ra trong thời gian 20 năm liên tục. Đã có hàng ngàn lá đơn của người dân khiếu kiện gửi tới trung ương, đến mức giữa trung tâm thủ đô Hà Nội đã hình thành làng dân oan Thủ Thiêm. Nhưng cuối cùng mọi sự “nguyễn y vân,” ông Lê Thanh Hải hoàn toàn bình an vô sự.
Cuối năm 2022, Bộ Công An tiến hành khởi tố vụ án tham nhũng đặc biệt lớn liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, và bà Trương Mỹ Lan. Đây là một vụ án tham nhũng chưa từng có về mức độ, quy mô trong thời gian 10 năm mà không bị phát hiện. Bất chấp những cảnh báo trước đó của truyền thông nhà nước, vụ án vẫn không được cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương, do Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, để ý tới và được cho là “cố ý bỏ qua.”
Có những cáo buộc cho rằng, ông Lê Thanh Hải sử dụng quyền lực, tạo điều kiện cho bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát dễ dàng chiếm đoạt hơn 300,000 tỷ đồng, tương đương $12 tỷ, tại SCB. Đó là chưa kể đến số lượng lớn các công sản, là các công trình kiến trúc và đất đai của nhà nước tại các vị trí đắc địa, được gọi là đất “vàng” hay “kim cương,” lọt vào tay Vạn Thịnh Phát với giá rẻ như cho không.
Lò cụ Trọng liên tục cháy, cháy như chưa từng. Có trận hỏa hoạn nào kinh khủng đến mức như vậy đối với các đảng viên Cộng sản? Có thể nói rằng đây là trận hỏa hoạn vô tiền khoáng hậu, và khi ngọn lửa hỏa diệm sơn đã bùng, càng dập càng cháy, người đốt lò chắc cũng phải giật mình khi thấy lửa sém chân!
Trong chiến trận, đâu chỉ hay bởi tướng giỏi, mà bất ngờ trong đám binh tướng đỏ đen lại xuất hiện một tướng thần sầu quỉ khốc, dương đông kích tây, tả xung hữu đột, đến mức người cầm trịch chiến trận cũng phải trố mắt nhìn và đâm lo ngại, không biết trận chiến sẽ kéo dài đến bao lâu.
Tình trạng cháy bùng cái lò chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến lúc này, hình như đã ngoài ý định và dự tính của ông ta. Củi rừng, củi vườn, kể cả cây đã qui hoạch hẳn hoi và cây cảnh trong sân vườn thượng uyển cũng bị chặt tuốt làm củi đốt lò.
Nhưng không phải ai cũng đủ bạo gan và lớn gan để làm chuyện ấy, những năm 2010, Lê Thanh Hải nhiều lần cố tình bắn tiếng về vụ làm bốc hơi 3000 tỉ đồng ở ngân sách thủ đô, kết quả thì Lê Thanh Hải lên bờ xuống ruộng. Nhưng Hải là ai? Đâu thể nói đơn giản là một Bí thư thành ủy TP HCM, Hải còn là người có thể làm điêu đứng, rúng động cả một hệ thống, thậm chí đàn em của ông ta có thể khử một vài tướng công an dễ như lật bàn tay. Vậy mà Hải phải thúc thủ trước đối thủ, đành chịu thân phận kẻ đứng sau tấm màn sân khấu từ dạo ấy. Thế mới biết kẻ Hải xem là đối thủ mạnh cỡ nào!
Thế rồi cụ Trọng vào cuộc đốt lò, đương nhiên cái lò của cụ Trọng đã sắm có kèm theo danh sách củi dần được triệt hạ trong suốt quá trình giữ nhiệt cho lò.
Thế rồi củi bắt đầu cháy, lò bắt đầu bùng nhưng có nhiều cây đã đóng bảng lưu niệm, tức củi được qui hoạch kĩ lưỡng, đụng vào cũng ngại, cụ Trọng chẳng còn cách nào khác là tuyên bố “chống tham nhũng không có vùng cấm”, vậy là cây được gắn bảng cũng phải bị chặt làm củi nếu như nó có thể biến thành củi.
Công cuộc đốt lò của cụ Tổng trước đây còn lẻ loi, bây giờ tiều phu tình nguyện đã nhiều, mà các tiều phu này luôn nhiệt tình, hăng phái phụ tá cho cụ Trọng chặt càng nhanh càng tốt cánh rừng “nhà nó”. Vậy là cứ nhắm mấy cái cây có gắn bảng mà phạt, kết quả là hai lần hạ bệ Chủ tịch nước vẫn chưa đủ, vì còn quá nhiều, nhiều vô kể, nói tới củi, tham nhũng thì nhiều vô kể, đốt cho hết thế kỉ 21 (nếu còn sống tới đó) vẫn chưa hết củi.
Và không chừng, chính cụ Tổng cũng là cây củi mà ai đó muốn hạ xuống để đốt lò, bởi có cây củi nào đốt lò cháy mạnh hơn cây củi cụ Tổng. Việc đầu tiên để chặt cây củi cụ Tổng, có lẽ phải chặt bỏ tất cả rừng đệm chung quanh cây củi bự, chặt xong rồi, lúc đó cây củi bự trơ ra đó, việc đốn hạ, đưa vào lò là chuyện dễ như lật bàn tay.
Cho đến lúc này, những cái cây được qui hoạch bởi cụ Tổng như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, trước nữa là Trần Quốc Vượng... đều bó tay thúc thủ, trong đó, Thưởng và Huệ có nguy cơ trở thành củi trong nay mai cho dù có một thứ luật bất thành văn đó là “tứ trụ triều đình được giữ kim bài miễn tử”. Nhưng luật bất thành văn nghĩa là luật không có văn bản, văn bản của nó nằm trong tay của quyền lực, khi hệ thống quyền lực đủ mạnh thì người ta qui ước nó trong một thứ ràng buộc tương đương pháp luật, khi quyền lực mất đi, kẻ khác nắm quyền lực, ắt sẽ có luật bất thành văn của kẻ mới.
Và với đà này, chưa biết kẻ mới sẽ đánh nước cờ tới đầu mới chính thức chiếu tướng/bắt vua. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Nhưng có một thứ rất rõ ràng, những nhân tố có đủ lực để bảo vệ cụ Tổng đều đã đo ván.
Điều đó cũng đồng nghĩa với cánh rừng đệm chung quanh cây cổ thụ cụ Tổng đã bị qui hoạch một cách có trình tự, có bài bản. Và không sớm thì muộn, cây rừng đệm có thể thành củi bất kì giờ nào, vấn đề không còn là thời gian nữa mà tùy vào tình thế biến ảo của người chơi cờ, của gã tiều phu.
Nếu như trước đây, người đốt lò hùng hổ, mạnh mẽ và cương quyết bao nhiêu, thì bây giờ, sự nhiệt tình ấy biến thành mệt mỏi và khiên cưỡng bấy nhiêu.
Không phải tự dưng mà Vương Đình Huệ bay sang Trung Quốc hứa nhăng hứa cuội với Tập Cận Bình, rõ ràng chuyến đi này phải được bật đèn xanh bởi cụ Tổng, và cụ Tổng cũng thừa biết nếu không cho Huệ đi, mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn cho Huệ, nhưng chưa đủ, sự khó khăn của Huệ sẽ lan sang phần cụ Tổng, và người khó khăn nhất không phải là Huệ, cụ Tổng thừa biết như vậy.
Thế nhưng chuyến đi những tưởng tròn trịa ấy chưa kịp bước chân vào văn phòng để báo cáo thì ngay tại sân bay, đệ tử ruột của Huệ đã bị thó bởi tội nhận hối lộ, mà nhận con số tiền khủng, con số này nếu luận theo pháp luật thì có thể đối mặt án tử hình. Nhưng câu chuyện đâu chỉ dừng ở đó!
Vấn đề khác nữa mà cụ Tổng đang đau đầu chính là nhân vật giấu mặt đã cố tình bạch hóa số tiền bị bốc hơi lên đến ba ngàn tỉ đồng trong thời cụ Tổng làm Bí thư Hà Thành. Như vậy, nếu làm rõ trắng đen số tiền này thì cụ Tổng chắc cũng hơi mệt.
Nhưng để làm rõ trắng đen số tiền này, không phải dễ, phải lần mò cho ra dây mơ rễ má của nó, trong đó, phải biết nắm thóp của thằng đang nắm số liệu. Mà có thằng nào nắm số liệu tốt hơn thằng vốn có nghiệp vụ làm kinh tế, lại căm ghét và muốn hạ cụ Tổng từ rất lâu, có mối thù dai dẳng và đang nằm gai nếm mật để chờ thời phục thù?! Việc nắm thóp thằng đó, để rồi bắt nó thòi ra những cái mình cần, hình như gã tiều phu đang chạm tới, nước cờ cuối cũng đang đến hồi.
Đầu tiên là bắt Lan, bắt Lan và đẩy Lan vào chốn lao lý, đối mặt với án tử hình, đương nhiên đằng nào cũng chết, Lan biết mình chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết vì đạn tử hình, hoặc là chết vì người phe ta khử. Giờ chỉ cần hé môi là bị khử ngay, Lan mới nói ỡm ờ, làm cho lũ con mọn đu trend chuyện mò kho báu ngoài biển.
Trong khi đó, kẻ giấu mặt thừa biết rằng nếu Lan khai ra, hắn mới là đứa bị chết trước, và hắn cũng thừa biết rằng cái án tử hình Lan có bàn tay của “ai đó” tác động vào nhằm kích hoạt sự uất ức của Lan để Lan khai ra kẻ đầu sỏ. Và khi Lan khai ra kẻ đầu sỏ, thì kẻ giấu mặt bị lộ mặt. Vấn đề bây giờ, chính kẻ giấu mặt kia lại có rất nhiều bí mật về con số ba ngàn tỉ bị bốc hơi, hắn có thể dùng con số đó để đổi lấy sự an toàn, hắn chỉ cần an toàn, bởi hắn đã bị vô hiệu hóa từ trước. Vấn đề còn lại là thanh củi vĩ đại kia phải tự biết mình nên làm gì. Còn mục tiêu của gã tiều phu đã đạt được, cũng chả cần phải ném thanh củi vĩ đại vào lò, bởi đã là củi vĩ đại, không có tay đầu bếp hay đốt lò nào mà không ham?!
Và, cho đến thời điểm hiện nay, rất khó để nhận biết đâu là củi của người nhóm lò, đâu là củi của các tiều phu. Và, lò cháy đến bao giờ, chuyện ấy tùy thuộc vào cây củi vĩ đại kia có bị hạ hay chưa!
- VietTuSaiGon -
Wow từ từ lòi ra con bạch tuột, có ông Lê Thanh Hải thì thế nào Lý Nhả Kỳ củng sẻ nhả ra 1 đống hột xoàn, tui thấy câu cuối cùng là đúng nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành một ổ mafia, mà đứng sau, chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc
The Following 2 Users Say Thank You to xanhblue For This Useful Post:
(8/5), Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015 và các ông: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.
Ông Lê Thanh Hải là cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND TP HCM.
Ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong đều là cựu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND thành phố.
Các sai phạm nghiêm trọng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch.
Khi chiến dịch "đốt lò" đang đến hồi quyết liệt, ông Lê Thanh Hải bất ngờ bị Truyền hình Nhân dân hôm 20/4 nhắc tên vì những sai phạm xảy ra đã lâu.
Hơn 4 năm trước, những sai phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã khiến Cựu Bí thư Thành ủy TP HCM bị Bộ Chính trị kỷ luật.
Tưởng rằng mọi chuyện đã trôi vào quên lãng, ông Hải lại bị một tờ báo của Trung ương Đảng gọi tên.
Vốn đã tồn tại nhiều ý kiến cho rằng trách nhiệm của ông Hải có thể còn lớn hơn nữa và kỷ luật trong nội bộ Đảng là chưa đủ.
Những ngày sắp tới của người có biệt danh là Hai Nhựt sẽ ra sao?
Ông Lê Thanh Hải từng giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005 – 2010 và nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Tuy nhiên, tới năm 2020, ông bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức "cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 - 2015" do những sai phạm liên quan tới dự án khu đô thị Thủ Thiêm.
Điều này có nghĩa là khi đã về hưu thì ông Hải lại bị mất một chức vụ quan trọng mà ông từng nắm trong quá khứ, đây là một hình thức kỷ luật "đặc sản" dưới thời TBT Nguyễn Phú Trọng.
Vào đầu năm 2024, cái tên Lê Thanh Hải đột nhiên được Truyền hình Nhân dân nhắc tới như một ví dụ trong một video về sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước.
Khi vụ án Vạn Thịnh Phát được đưa ra xét xử, với bản án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, một số nhà phân tích cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của ông Lê Thanh Hải, người giữ chức bí thư Thành ủy TP HCM trong giai đoạn xảy ra các sai phạm của bà Lan.
Động thái của UBKTTW đã cho thấy ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đang đứng trước "cửa lò" chống tham nhũng. Như vậy, sau không lâu kể từ ngày "quan tham" Võ Văn Thưởng bị mất chức, "đại quan tham" Lê Thanh Hải như bị bẻ sạch những chiếc cánh dơ bẩn, sắp phải đền tội và trả giá cho những gì mình gây ra với kinh tế đất nước, với nhiều ngàn dân oan tại vùng đất Thủ Thiêm và những người dân lương thiện tại TPHCM.
Gần 20 năm, Lê Thanh Hải và những "tay chân" mắt xích cấu kết với nhau kéo lùi sự phát triển của TPHCM. Với biết bao nhiêu lợi thế sẵn có của một "hòn ngọc Viễn Đông" trong quá khứ, giờ đây TPHCM sau thời "cai trị" của Lê Thanh Hải đang "oằn mình" trước những khó khăn tận cùng: Đầu tư công thì đầy tham nhũng, Bệnh viện và Trường học công lập thì quá tải - xuống cấp; ngành du lịch không phát triển; Cây xanh bị phá hủy tàn phá, nhiệt độ TP đã lên mức báo động 50°C; Môi trường sống ô nhiễm nghiêm trọng; Các Doanh nghiệp Nhà nước thuộc quản lý của TPHCM cũng đa phần teo tóp, hoạt động thua lỗ. Cuộc sống của người dân "khó khăn chồng chất khó khăn"...
Lê Thanh Hải - ông phải trả lời cho nhân dân TPHCM biết rằng: Tại sao ông đối xử tàn tệ với nhân dân chúng tôi như vậy ?
Ông phải trả lời trước khi ông bước vào chiếc "lò lửa" đốt sạch cái gian ác mà ông đã gây ra !!!
By Steven Nguyễn
Thanh Hải Lê chân vào bóng Trụ..
La Thăng Đinh đóng chùa Liên Trì.
Tất Thành Cang phổi “tan thành cất”
Hôi thối từ lòng tham sân si.
Đồng Tâm kháng chiến chống “nội xâm”
Ba ngàn công an theo Tô Lâm
Giết cụ Đình Kình trên giường ngủ.
Đức Chung trong ngục, miệng lầm bầm.
Xuân Phúc, Văn Thưởng rồi Đình Huệ.
Không còn “trách nhiệm người Chủ đàn”.
”Dao thớt chợ trời” vào Pháp viện.
”Lá chắn” che Tô “bò dát vàng”.
Trụ như đổ bóng trên nền Đất
Che mờ vết nứt quanh lối đường;
Và như rung lắc trước biến động,
Trước đời dâu bể lắm đoạn trường.
Thảo Điền, tháng Tư năm 2024
Cựu Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải – nhân vật từng được cho là bất khả xâm phạm, đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị kỷ luật một lần nữa, vì những sai phạm liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà “trùm” Trương Mỹ Lan, và Tập đoàn AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Thời gian gần đây, giới quan sát đã đưa ra các dự báo, về khả năng ông Lê Thanh Hải sẽ bị xử lý, thậm chí, có thể bị truy tố hình sự. Theo đó, ngày 20/4, kênh Truyền hình Nhân Dân của báo Nhân Dân bất ngờ đã đăng tải một video có nhan đề “Kiểm soát quyền lực, ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ”.
Clip video này đã chỉ ra sai phạm nghiêm trọng của ông Lê Thanh Hải, đó là “sự lạm dụng chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đã dẫn tới vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng”.
Điều quan trọng là, kênh Truyền hình Nhân Dân là bộ phận báo hình của báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng.
Truyền thông nhà nước Việt Nam ngày 8/5 đưa tin, theo Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tại họp kỳ thứ 41 vào chiều ngày 8/5, 3 cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Thanh Hải; ông Lê Hoàng Quân và ông Nguyễn Thành Phong, đã bị đề nghị kỷ luật. Cả 3 ông đều bị kỷ luật với lý do, phải “chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC)”.
Đáng chú ý, thông cáo cho biết:
“Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.”
Báo Thanh Niên cho biết, Thanh tra Chính phủ từng đã phát giác ông Lê Thanh Hải và Ban lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng; kiến nghị thu hồi, xử lý 135.816 tỷ đồng; và yêu cầu thu hồi hơn 900 hécta đất. Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể, cá nhân; chuyển Cơ quan Điều tra của Bộ Công an xử lý 98 vụ việc, 121 cá nhân liên quan.
Đây là điều được đánh giá là hết sức bất thường, vì vẫn với những sai phạm kể trên, nhưng 4 năm trước đây, hồi tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải chỉ bị Tổng Trọng và Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức, cách chức “cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2010 – 2015”.
Thời điểm đó, biện pháp kỷ luật trên đối với ông Hải, đã bị công luận nhạo báng, châm chọc; bị cho là thể hiện sự bao che, dung túng của Bộ Chính trị và Tổng Trọng. BBC Việt ngữ đã bình luận “mỉa mai”, khi nhận xét rằng, ông Hải bị mất một chức vụ quan trọng mà ông từng nắm trong quá khứ, và đây là một hình thức kỷ luật “đặc sản” dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sau khi bà “trùm” Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, vào ngày 11/4, vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB đã được truyền thông quốc tế chú ý. Điều này khiến người ta nhớ đến việc ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, bị kỷ luật với những cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm”.
Dư luận và giới quan sát có chung nhận định rằng, bà Trương Mỹ Lan không thể “một tay che trời” ở Sài Gòn, nếu không có sự “chống lưng” của các lãnh đạo cấp cao.
Giáo sư Carl Thayer, từ Đại học New South Wales, Úc, đánh giá:
“Lê Thanh Hải và mạng lưới của ông ta, rất có thể đã tạo điều kiện cho bà Lan thăng tiến. Tại sao ông Hải không bị kỷ luật vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Có lẽ, đó là trường hợp điển hình về cái gọi là, “im lặng là vàng”.”
Nhà báo David Brown, một cựu quan chức Mỹ có nhiều năm kinh nghiệm về chính trị tại Việt Nam, đánh giá:
“Bà Trương Mỹ Lan có lẽ được những nhân vật quyền lực hàng đầu của Đảng bảo trợ, trong đó gồm những người chi phối kinh tế và chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập kỷ, để có thể xây dựng một đế chế bất động sản ở Việt Nam, nơi mà đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước.”
Công luận cho rằng, bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phất lên, đồng thời có nhiều vi phạm trong nhiều năm ở Sài Gòn, trùng với thời gian ông Lê Thanh Hải giữ chức Bí thư Thành ủy. Phải chăng, đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Có một khả năng cao, đó là, vì sự bảo trợ rất cao về chính trị cho Lê Thanh Hải, là yếu tố quan trọng thúc đẩy Tô Lâm cho lật lại hồ sơ, để làm rõ, ai là kẻ chống lưng cho ông Lê Thanh Hải, mới là mục tiêu cao nhất./.
Ngày 20/3/2020, lúc đó ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đã tập hợp cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư, để xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015, cùng với ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân. Ban Thường vụ này đã sai phạm nghiêm trọng trong dự án Khu đô thị Thủ Thiêm.
Lúc đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thư kết luận, ông Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Hình thức kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải là “cắt chức vụ nguyên Bí thư Thành ủy”; và với ông Lê Hoàng Quân là “cắt chức vụ nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố”.
Kỷ luật “cắt chức vụ”, lại thực hiện đối với người không còn chức vụ, thì đúng là trò hề mà chỉ có những bộ óc “siêu việt” của Đảng Cộng sản Việt Nam mới nghĩ ra được. Trên thế giới, không có quốc gia nào lại đi trừng phạt quan tham bằng cách cắt hết các chức vụ trong quá khứ của họ.
Ông Nguyễn Phú Trọng tự nghĩ ra khái niệm kỳ lạ – “chức vụ nguyên lãnh đạo” – để hợp thức hóa cho những trường hợp được ông tha bổng, hoặc ông không thể kỷ luật vì quá “cứng cựa” trên chính trường. Nói thẳng ra, việc cách chức “nguyên bí thư” hay “nguyên chủ tịch” là sự thất bại trong cuộc “đốt lò” của ông, vì không thể đụng đến “đối tượng”.
Ngày 6 và 7/5 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu, đã họp kỳ thứ 41. Nội dung kỳ họp này là thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, xem xét kỷ luật đối với các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, do liên quan đến những sai phạm tại vụ án Vạn Thịnh Phát và AIC.
Được biết, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là ông Nguyễn Phú Trọng, Phó ban là ông Tô Lâm. Không rõ, ai trong hai người này đã chỉ đạo ông Trần Cẩm Tú thực hiện việc kỷ luật đối với 3 ông nêu trên.
Kể từ đầu năm đến nay, ông Tô Lâm đã nhiều lần cho đánh úp các quan chức, cả đương nhiệm và mãn nhiệm. Ông không cần thông qua quy trình kỷ luật Đảng nhiêu khê, mà thẳng tay “bắt sống”.
Nhưng lần này, khi đánh Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, lại diễn ra bài bản, đúng theo quy trình mà Tổng Trọng đề ra. Vì vậy, nhiều người suy đoán, lần này có thể là sự chỉ đạo của ông Trọng, chứ không phải ông Tô Lâm.
Thông thường, Tô Lâm nhắm vào những nhân vật đương nhiệm, có khả năng cạnh tranh ảnh hưởng chính trị đối với ông và phe cánh Hưng Yên. Còn trong trường hợp này, các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, đều là những người đã hết thời, không có khả năng đe dọa đến quyền lực chính trị của phe cánh Hưng Yên. Đây là một lý do khác để nhiều người tin rằng, việc đánh vào nhóm Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, là do ông Tổng chỉ đạo.
Nếu vụ việc là do ông Tổng chỉ đạo, thì cơ hội thoát tội của 3 người này cao hơn, so với Tô Lâm chỉ đạo. Bởi nếu Tô Lâm ra tay, thì có thể cho bắt ngay và luôn, có thể bắt công khai hoặc bắt cóc, chứ không cần thủ tục rườm rà.
Hồi năm 2020, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân đã thoát án, thì khả năng, lúc này, những người này có thể lại thoát án tù một lần nữa.
Dư luận đang rất mong ngóng, chờ xem ông Tổng Bí thư trừng trị thích đáng những ông quan tham một thời này. Đó cũng là áp lực lớn đối với ông Trọng.
Lần trước, ông Trọng đã dùng trò “cách hết các chức vụ nguyên lãnh đạo”, để tha tội cho họ. Không biết, lần này, nếu muốn tha, ông Tổng sẽ cho cắt thêm cái “nguyên” nào nữa?
Hãy chờ xem, ông Tổng sẽ tung ra trò gì với Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong?
Qua nhiều năm, kể từ năm 2020 đến nay, những sai phạm tày đình của ông Lê Thanh Hải tưởng chừng đã bị quên lãng, và ông Hải tưởng đã hạ cánh an toàn, vậy mà, đột nhiên, ông lại bị nhắc tên.
Cách đây ít lâu, cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam trên thượng tầng, do Bộ trưởng Tô Lâm chỉ huy, đã trở nên rất quyết liệt. Vào thời điểm đó, công luận và giới phân tích cho rằng, ông “trùm” Lê Thanh Hải có khả năng cao là có thể gặp rắc rối lớn.
Tại kỳ họp lần thứ 41, diễn ra trong các ngày 6 và 7/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Hải, cùng 2 cựu Chủ tịch thành phố, là các ông – Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, vì vi phạm nghiêm trọng các quy định, trong các dự án do Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế – AIC thực hiện.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, Tô Lâm đã thể hiện sự suy yếu quyền lực một cách mau chóng. Dường như, ông bị các phe phái trong Đảng hợp sức “rút phép thông công”, để hạn chế quyền lực và mất khả năng trong việc tiếp tục loại bỏ các quan chức cấp cao tham nhũng.
Liên quan đến những sai phạm của ông Lê Thanh Hải, theo giới quan sát, việc lật lại những sai phạm cũ và mới của ông Hải, Bộ trưởng Tô Lâm hướng tới những kẻ bảo trợ về mặt chính trị cho tập đoàn tham nhũng này. Cụ thể, mục tiêu quan trọng nhất thúc đẩy Tô Lâm cho lật lại hồ sơ, để làm rõ: Những ai là kẻ chống lưng và nhận tiền của ông Lê Thanh Hải.
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, khóa 13 ngày 16/5, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định “cách tất cả chức vụ trong Đảng” của ông Lê Thanh Hải. Điều này hoàn toàn khác với các nhận định của công luận trước đây. Trên mạng xã hội, số đông cho rằng, lãnh đạo Đảng đã không khai trừ Đảng, để tạo tiền đề cho việc khởi tố, bắt giam ông Lê Thanh Hải, như dư luận mong đợi, mà chỉ “giơ cao đánh khẽ” như trước đây.
Số đông đã thất vọng và đặt câu hỏi: “sâu chúa Lê Thanh Hải đã nhờ phép mầu nào để thoát tội”. Bởi với mức kỷ luật khôi hài như trên rất có thể ông Hải sẽ không bị khởi tố. Ông đã có thể an tâm hưởng thụ tuổi già, với khối tài sản tham nhũng ăn cả mấy chục đời con cháu cũng không hết.
BBC đưa ra một đánh giá đáng chú ý:
“Theo Khoản 9, Điều 2, Quy định 69-QĐ/TW năm 2022, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đảng viên, đảng viên sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng khi vi phạm pháp luật, đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.”
“Do đó, việc ông Hải chỉ bị cách chức mà không bị khai trừ, có thể hiểu rằng, Đảng đã đánh giá những sai phạm của ông Hải không tới mức xử lý hình sự.”
Theo giới quan sát, đó là sự đảo ngược kỳ vọng của công luận. Điều này có liên quan gì đến sự suy yếu quyền lực của Bộ trưởng Công an Tô Lâm hay không? Và câu trả lời được cho là, nếu như, việc xử lý ông Lê Thanh Hải là quyết tâm của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì một khi ông Tô Lâm thất thế, tất nhiên, ông Hải sẽ thoát tội.
Thế lực chống lưng cho Lê Thanh Hải trong những ngày vừa qua, đã lo ngay ngáy, ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu bắt Lê Thanh Hải, lâm vào đường cùng, ông Hải có thể sẽ khai ra tất cả, về việc đã đưa tiền cho những lãnh đạo cấp cao nào, thì có mà chết cả nút. Đó là chưa kể tới 2 vụ án mới bị phanh phui gần đây, là Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan, và AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Xử lý bằng cách “giơ cao, đánh khẽ” để ông Hải thoát tội là đúng quy trình.
Tháng 3/2020, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cách chức Bí thư Thành Hồ, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với ông Hải. Đây là một hình thức kỷ luật kỳ quái, là “đặc sản” của Việt Nam dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng. Trên thế giới, không quốc gia nào lại đi cách một chức vụ mà đương sự không còn giữ nữa.
Biện pháp kỷ luật này bị công luận coi là trò hề, là “giơ cao đánh khẽ”, và thể hiện sự bao che, dung túng, của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Trọng đối với ông Lê Thanh Hải.
Một khả năng khác, các phe cánh bảo kê về mặt chính trị cho Lê Thanh Hải đã hợp sức, “quật ngược” Tô Lâm. Đây là biện pháp ngăn chặn, không cho Bộ Công an lật lại hồ sơ đen, để làm rõ những ai là kẻ chống lưng cho ông Lê Thanh Hải.
Trước đây, Thanh tra Chính phủ đã phát giác, ông Lê Thanh Hải và Ban lãnh đạo thành phố có nhiều vi phạm nghiêm trọng, đồng thời kiến nghị thu hồi, xử lý 135.816 tỷ đồng, và yêu cầu thu hồi hơn 900 hécta đất. Nhưng cuối cùng, cựu Lê Thanh Hải đã chứng tỏ, ông ta là một nhân vật bất khả xâm phạm./.
23/05/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an Việt Nam đã ra Quyết định khởi tố bị can số N011/C0 , 3 và lệnh bắt tạm giam số 852/C03 ngày 23/05/2024 đối với Lê Thanh Hải, cựu chủ tịch và bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về tội rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài gây thất thoát cho nhà nước Viêt Nam 50 tỷ đô la Mỹ; cộng tác với gián điệp Trung Quốc phá nền kinh tế Việt Nam suốt 15 năm tại TP Hồ Chí Minh.
Ngay sau khi có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam trên, Trưởng Ban Tổ chức trung ương Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 932-QĐNS/TW đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Lê Thanh Hải theo yêu cầu của Đảng ủy Công an trung ương và Ủy ban Kiểm tra trung ương.
Hiện Lê Thanh Hải đang bị giam tại Trại tạm giam Ngọc Xá, tỉnh Bắc Ninh, là cơ sở thẩm vấn của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng C03. Cơ quan cảnh sát ddieuf tra cũng tạm giữ hình sự vợ Lê Thanh Hải là Trương Thị Hiền để điều tra về tội rửa tiền,
Có tin Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước đã dùng máu viết tâm thư trên tờ bằng khen 60 năm tuổi Đảng gửi cho Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, tuyên bố sẽ tự thiêu tại quảng trường Ba Đình nếu không thả em gái bà ta ra trong vòng 9 ngày.
Chưa nói đến chuyện Trương Mỹ Hoa có dám tự thiêu hay không thì máu mà mụ này bỏ ra để mặc cả với Tổng bí thư Trọng chả thấm vào đâu với xương máu của biết bao chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc và xương máu của biết bao người dân lương thiện để hình thành nên khối tài sản khổng lồ bị Lê Thanh Hải,và gia tộc hắn gồm cả Trương Mỹ Hoa cướp đoạt trắng trợn.
CÙ HUY HÀ VŨ
24/5/2024
Garden Grove, California, Hoa Kỳ
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.