Chủ tịch FCC dưới thời Trump tuyên bố sẽ tước giấy phép của "các phương tiện truyền thông tin giả" lan truyền tuyên truyền về chiến tranh Iran.
Một cuộc đối đầu lớn đang nổ ra giữa chính quyền Trump và giới truyền thông đưa tin giả sau khi Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang ( FCC) Brendan Carr đưa ra cảnh báo gay gắt đối với các đài truyền hình về việc đưa tin sai lệch về cuộc chiến leo thang với Iran.
Thông điệp của ông Carr được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ các phương tiện truyền thông chính thống vì đã cố tình đưa tin sai lệch về cuộc xung đột, đặc biệt là các tiêu đề tuyên bố rằng các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đã bị hư hại đáng kể trong một cuộc tấn công của Iran .
Theo Carr , các đài phát thanh sử dụng sóng phát thanh thuộc sở hữu công của Mỹ có nghĩa vụ pháp lý phải hoạt động vì “ lợi ích công cộng ”, và các phương tiện truyền thông phát tán những gì ông mô tả là “ tin giả và xuyên tạc sự thật ” nên lường trước hậu quả khi giấy phép của họ đến hạn gia hạn.
Carr đã viết trên X:
“Các đài truyền hình đang phát tán tin giả và xuyên tạc sự thật – hay còn gọi là tin tức giả mạo – hiện có cơ hội để sửa sai trước khi hết hạn giấy phép hoạt động.”
Luật rất rõ ràng. Các đài truyền hình phải hoạt động vì lợi ích công cộng, và họ sẽ bị thu hồi giấy phép nếu không làm vậy.
Thẳng thắn mà nói, việc thay đổi hướng đi là vì lợi ích kinh doanh của chính họ, bởi vì niềm tin vào các phương tiện truyền thông truyền thống hiện đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 9%, và tỷ lệ người xem thì thảm hại.
Người dân Mỹ đã trợ cấp cho các đài phát thanh truyền hình hàng tỷ đô la bằng cách cung cấp quyền truy cập miễn phí vào sóng phát thanh của quốc gia.
Việc khôi phục niềm tin vào giới truyền thông, vốn đã tự gắn cho mình cái mác "tin giả", là vô cùng quan trọng.
Khi một ứng cử viên chính trị có thể giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bất chấp những tin giả và xuyên tạc, điều đó cho thấy có điều gì đó rất sai trái. Điều đó có nghĩa là công chúng đã mất niềm tin vào giới truyền thông. Và chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
Đã đến lúc thay đổi!
Các đài truyền hình đang phát tán tin giả và xuyên tạc sự thật – hay còn gọi là tin giả – hiện có cơ hội để sửa sai trước khi giấy phép hoạt động của họ hết hạn.
Luật rất rõ ràng. Các đài truyền hình phải hoạt động vì lợi ích công cộng, và họ sẽ bị thu hồi giấy phép nếu…
https://t.co/7bBgnsbalw
— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) 14 tháng 3 năm 2026
Các phương tiện truyền thông cánh tả cực đoan, CNN, MS NOW, ABC, CBS, NBC và các đối tác báo in của họ như The New York Times, Wall Street Journal, The Atlantic, đã dành toàn bộ thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng Iran để đóng vai trò là những người tuyên truyền cho Iran chứ không phải là các nhà báo Mỹ.
Họ khuếch đại luận điểm của Tehran, hạ thấp sức mạnh quân sự của Mỹ, và cố gắng hết sức để khiến Tổng thống Trump trông như đang thất bại, trong khi thực tế, ông đang đè bẹp các giáo sĩ Hồi giáo và lập lại hòa bình bằng sức mạnh.
Dưới đây là video ghi lại cảnh Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ trích mạnh mẽ tờ New York Times, cáo buộc tờ báo này phản bội nước Mỹ bằng những bài báo mới nhất.
🚨 Thật kinh ngạc! Karoline Leavitt lên tiếng mạnh mẽ về các chiến dịch tuyên truyền tin giả nhằm làm suy yếu tinh thần của người Mỹ trong cuộc chiến chống Iran.
“Thật kinh tởm, một số câu chuyện đang được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống!” pic.twitter.com/0VoYDUel8G
“Đây là những nguồn tin ẩn danh mà không kiểm chứng với…”
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) 15 tháng 3 năm 2026
Nhà bình luận Lydia Moynihan của tờ NY Post cũng viết trên X: “Nhiệm vụ của báo chí là phải hoài nghi và đặt câu hỏi… nhưng những gì chúng ta thấy trong vài tuần qua là các chính trị gia và thành viên giới truyền thông dường như đang mong muốn chúng ta thất bại ở Iran vì ác cảm với Trump.”
Nhiệm vụ của báo chí là phải hoài nghi và đặt câu hỏi… nhưng những gì chúng ta thấy trong vài tuần qua là các chính trị gia và thành viên giới truyền thông dường như đang mong muốn chúng ta thất bại ở Iran vì ác cảm với Trump. pic.twitter.com/dBoriDhRaq
- Lydia Moynihan (@LydiaMoynihan) Ngày 14 tháng 3 năm 2026