Cuối năm người ta lại kéo nhau ra rạp: Avatar thắp lửa phòng vé
Cuối tuần cuối cùng của năm 2025, rạp chiếu phim Mỹ bỗng đông trở lại theo kiểu rất “điện ảnh”: hàng người xếp hàng, bắp rang, ánh đèn bảng hiệu, và cái cảm giác “đi xem cho đúng không khí lễ hội”.

Cú hích lớn nhất đến từ Disney với “Avatar: Fire and Ash” — phần thứ ba trong loạt phim “Avatar” của đạo diễn James Cameron. Bộ phim khoa học viễn tưởng – phiêu lưu này không chỉ hút khán giả, mà còn “đóng dấu” vị trí của mình như một trong những bom tấn lớn nhất năm.
760,4 triệu USD toàn cầu: 10 ngày vượt mặt nhiều đối thủ
Chỉ trong dịp cuối tuần (từ thứ Sáu đến Chủ nhật), “Fire and Ash” thu thêm 64 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ, và khoảng 181,2 triệu USD ở quốc tế. Tổng cộng, doanh thu toàn cầu đã lên tới 760,4 triệu USD.

Đáng chú ý: chỉ trong 10 ngày, phim đã vượt qua các tựa ăn khách như “Superman” (Warner Bros. Discovery) và “Demon Slayer: Infinity Castle” (Sony), vươn lên vị trí phim doanh thu cao thứ 6 toàn cầu của năm 2025.
Điều này cho thấy thương hiệu “Avatar” (2009, 2022, và nay là 2025) vẫn còn sức kéo phòng vé rất thật — đặc biệt nhờ hiệu ứng hình ảnh hoành tráng, thứ mà xem ở nhà khó có cảm giác “đã” tương tự.
IMAX là vũ khí: khán giả nhạy giá vẫn chịu chi cho trải nghiệm “xịn”
Disney cho biết “Fire and Ash” đã kiếm 96 triệu USD toàn cầu chỉ riêng ở định dạng IMAX, và được kỳ vọng trở thành phim Hollywood doanh thu IMAX lớn nhất năm.
Các định dạng “premium” rõ ràng là yếu tố then chốt cho Avatar. Dù người tiêu dùng nhạy cảm với giá, họ vẫn sẵn sàng bỏ thêm tiền khi cảm thấy “đáng”. Nói đơn giản: nếu đã đi xem Avatar, nhiều người muốn xem cho “đúng chuẩn” — màn hình to, âm thanh dày, hình ảnh đập thẳng vào mắt.
Zootopia 2: “MVP mùa lễ” với 1,4 tỷ USD toàn cầu
Không chỉ có Avatar, phòng vé cuối tuần còn sôi nhờ dàn phim đa dạng.
Đứng thứ hai là “Zootopia 2” của Disney. Phim ra mắt từ Lễ Tạ Ơn nhưng vẫn bền bỉ, cuối tuần này thu 20 triệu USD, tăng 35% so với tuần trước. Tổng doanh thu toàn cầu của “Zootopia 2” đã đạt 1,4 tỷ USD, trở thành phim doanh thu cao thứ hai của năm 2025.
Một chuyên gia phòng vé gọi “Zootopia 2” là “MVP của mùa lễ”, đồng thời nhấn mạnh các phim xếp hạng PG đã kiếm 2,87 tỷ USD trong năm nay và còn thể hiện tốt hơn nhóm PG-13. Nói cách khác: phim gia đình vẫn là “kho vàng” bền nhất của rạp chiếu.
“Marty Supreme” và ‘Marty Army’: mạng xã hội kéo giới trẻ ra rạp
Vị trí thứ ba thuộc về A24 với “Marty Supreme” — phim hài – chính kịch thể thao có Timothée Chalamet đóng chính — đạt 17,5 triệu USD. Phim được đẩy mạnh bởi sự chú ý trên mạng xã hội và một nhóm khán giả nam được A24 gọi vui là “Marty Army”; khoảng 1/3 khán giả của phim là người dưới 25 tuổi.
Tuần trước, phim mới chiếu thử ở 6 rạp tại New York và Los Angeles. Nhưng nhờ “làn sóng” bàn tán online và không khí mùa giải thưởng, “Marty Supreme” đã bung ra hơn 2.600 rạp, tạo cú nhảy phòng vé đúng kiểu “từ indie thành hiện tượng”.
Cuộc đua phía sau: Housemaid, Anaconda, David, SpongeBob…
Ở các vị trí tiếp theo:
“The Housemaid” (Lionsgate) đứng thứ 4 với 15,4 triệu USD
“Anaconda” (Sony) — bản reboot mang màu hài của phim 1997 — đứng thứ 5 với 14,5 triệu USD
“David” (Angel Studios) đứng thứ 6 với 12,69 triệu USD
“The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” (Paramount) theo sau với 11 triệu USD
“Song Sung Blue” (Focus Features) mở màn ở hạng 8 với 7,6 triệu USD
Một bức tranh đúng nghĩa “mùa lễ”: đủ thể loại, đủ tệp khán giả.
Tuần lễ Noel tốt nhất từ 2020: rạp chiếu lấy lại nhịp thở
Theo các phân tích phòng vé, đây là tuần lễ Giáng sinh tốt nhất kể từ năm 2020. Điều đặc biệt là nhiều phim lớn ra mắt quanh Noel đều đạt kết quả “đủ tốt”, thậm chí vượt kỳ vọng — điều hiếm gặp trong kỷ nguyên hậu Covid.
Tính cả năm 2025, doanh thu phòng vé nội địa Mỹ đạt 8,76 tỷ USD: tăng 1,56% so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn 2023 (năm hậu đại dịch duy nhất vượt 9 tỷ USD). Và dĩ nhiên vẫn còn xa mốc 2019, khi doanh thu nội địa vượt 11 tỷ USD.
Tuy vậy, các phim tháng 12 có thể còn “ăn” thêm sang đầu 2026. Có ước tính phòng vé có thể cộng thêm khoảng 100 triệu USD trước khi năm khép lại hoàn toàn.
2026: hy vọng một năm “đẹp nhất từ sau đại dịch”
Nếu lịch phát hành năm tới đủ mạnh, nhiều người tin rạp chiếu có thể có năm tốt nhất kể từ đại dịch.
Danh sách phim lớn 2026 được nhắc tới gồm:
Universal: “The Super Mario Galaxy Movie” (3/4) và “Disclosure Day” (12/6)
Disney: “Toy Story 5” (19/6)
Cuối năm 18/12: “Avengers: Doomsday” và “Dune: Part Three”
Và nếu 2025 khép lại bằng một “đốm lửa” mang tên Avatar, thì rạp chiếu đang cầu mong 2026 sẽ không chỉ có một đốm — mà là cả một mùa bùng sáng.