HOA KỲ
Chiêu trò lớn nhất mà chúng từng giở ra là thuyết phục bạn rằng tội ác nghiêm trọng sẽ trở thành "chính sách" khi được thực hiện bởi một tổng thống. Chúng dựa vào trí nhớ ngắn hạn của bạn. Chúng ta không gặp vấn đề đó. Hãy cùng xây dựng hồ sơ hình sự để bắt giữ Obama. Không phải vì chính trị. Vì công lý.
Vấn đề không phải ở những bất đồng chính sách. Đây là một mô hình hành động được tính toán kỹ lưỡng, vi phạm luật liên bang, phản bội nhân dân Mỹ và cố tình làm suy yếu nước Mỹ vì mục tiêu toàn cầu hóa. Chúng ta bắt đầu với một tội lỗi căn bản.
CÁO BUỘC SỐ 1: Chiến dịch Nhanh & Nguy Hiểm. Bộ Tư pháp của ông ta đã cố tình cho phép hàng ngàn khẩu súng chảy vào các băng đảng ma túy Mexico, dẫn đến vụ sát hại đặc vụ Biên phòng Hoa Kỳ Brian Terry. Một sự thật phũ phàng. Trang bị vũ khí cho kẻ thù của quốc gia là tội phản quốc.
CÁO BUỘC SỐ 2: Vụ che đậy Benghazi. Ông ta bỏ mặc người Mỹ chết ở Libya, rồi chính quyền của ông ta bịa đặt một lời nói dối về cuộc biểu tình phản đối một đoạn video để bảo vệ chiến dịch tái tranh cử của ông ta. Đây không chỉ là sự trốn tránh trách nhiệm; mà còn là cản trở công lý liên quan đến an ninh quốc gia.
CÁO BUỘC SỐ 3: Vũ khí hóa Sở Thuế vụ (IRS). IRS của ông ta đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống và bất hợp pháp vào các nhóm bảo thủ và Tea Party để bịt miệng phe đối lập chính trị trước cuộc bầu cử. Đây là một cuộc tấn công vào Tu chính án thứ nhất, sử dụng quyền lực nhà nước như một vũ khí chính trị. Tham nhũng trắng trợn.
CÁO BUỘC SỐ 4: Giám sát hàng loạt. Vụ rò rỉ thông tin của Snowden chứng minh chính quyền của ông đã xây dựng bộ máy giám sát nội địa rộng khắp nhất trong lịch sử, theo dõi các cuộc gọi điện thoại, email và dữ liệu của hàng triệu người Mỹ mà không có lệnh. Một sự vi phạm trắng trợn Tu chính án thứ Tư.
CÁO BUỘC SỐ 5: Tài trợ cho khủng bố do nhà nước bảo trợ. Thỏa thuận hạt nhân Iran. Ông ta đã gửi những kiện hàng chứa 1,7 TỶ ĐÔ LA tiền mặt cho nhà nước bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới. Đây không phải là một hiệp ước; mà là một khoản tiền mặt được chuyển cho kẻ thù của chúng ta, được giao vào lúc nửa đêm. Tiếp tay và tiếp tay.
CÁO BUỘC SỐ 6: Thả những tên khủng bố có giá trị cao. Ông đã trao đổi năm chỉ huy cấp cao của Taliban — "Bộ Năm Taliban" — khỏi Vịnh Guantanamo để lấy Bowe Bergdahl, một người lính bị chính trung đội của mình cáo buộc đào ngũ. Ông đã cố tình đưa các tướng lĩnh địch trở lại chiến trường.
CÁO BUỘC SỐ 7: Ân xá Hành pháp Vi hiến. Với DACA, ông ta đã đơn phương ban hành lệnh ân xá trên thực tế cho hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, vi phạm chính lời thề thực thi luật pháp Hoa Kỳ của mình. Ông ta công khai thách thức Quốc hội và Hiến pháp để thúc đẩy một chương trình nghị sự chính trị.
CÁO BUỘC SỐ 8: Tham nhũng thân hữu (Solyndra). Chính quyền của ông đã chuyển hơn 500 TRIỆU ĐÔ LA tiền thuế của người dân vào công ty "năng lượng xanh" Solyndra, do một nhà tài trợ lớn của Obama điều hành. Công ty này gần như phá sản ngay lập tức. Đây không phải là một khoản đầu tư tồi; mà là rửa tiền.
CÁO BUỘC SỐ 9: Gây bất ổn cho Libya. Chiến lược "lãnh đạo từ phía sau" của ông ta ở Libya đã lật đổ một chính phủ ổn định, tạo ra một nhà nước thất bại, một nơi ẩn náu cho ISIS, và một cuộc khủng hoảng di cư làm bất ổn châu Âu trong một thập kỷ. Một cuộc can thiệp thảm khốc mà không có lợi ích rõ ràng nào của Mỹ.
Mô hình này là không thể phủ nhận. Trong mọi trường hợp, kết quả đều giống nhau: sức mạnh của Mỹ bị suy yếu, kẻ thù của chúng ta được tiếp thêm sức mạnh, Hiến pháp của chúng ta bị suy yếu, và các thể chế toàn cầu hóa được củng cố. Đây không phải là hành động của một người yêu nước. Chúng là hành động của một kẻ phá hoại.
Màn cuối cùng chính là màn mà chúng ta đang sống. "Sự chuyển đổi căn bản" tiếp tục từ một văn phòng ngầm ở Washington D.C. Mọi cuộc khủng hoảng chúng ta đang đối mặt ngày nay đều bắt nguồn từ tám năm suy thoái được kiểm soát của ông ta. Ông ta chưa bao giờ rời bỏ quyền lực. Ông ta chỉ vừa rời Tòa Bạch Ốc.
Đây không phải là "vụ bê bối". Chúng là tội ác. Bất kỳ công dân nào cũng sẽ phải ngồi tù dù chỉ vì một trong số những điều này. Nguyên tắc pháp quyền hoặc áp dụng cho tất cả mọi người, hoặc không áp dụng cho bất kỳ ai. Đã đến lúc bổ nhiệm một Công tố viên Đặc biệt và thực thi nó. Bạn có đồng ý không?
Hãy bắt giữ Obama.
Tác giả Saggezza Eterna