Gần hết đời người nhưng vợ chồng ông Danh Quận (79 tuổi) và bà Thạch Sa Ri (69 tuổi, ngụ xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) thường xuyên “tiếng bấc tiếng chì”. Những mâu thuẫn liên tiếp khiến hai vợ chồng dù đã cao tuổi nhưng phải tạm thời ly thân. Bà bỏ đến nhà con gái ở, khi về thăm nhà thì án mạng xảy ra.

Chiếc giường nơi bà Ri bị giết (ảnh do Cơ quan Công an cung cấp)
Gần 10h đêm 10/11, con gái ông Quận đang ngủ bỗng nghe những tiếng động lạ ở phía chiếc giường mẹ đang nằm liền chạy đến kiểm tra, bật đèn lên đã thấy bà cụ nằm bất động, xung quanh mùng mền nhàu nát. Chưa hết kinh hoàng, người con lại phát hiện bố đang thở dốc nằm một góc dưới nền nhà. Trên tay ông là một chai thuốc sâu đã uống cạn.
Người con lao đến kiểm tra thấy mẹ đã tắt thở. Người cha cũng đang trong tình trạng hấp hối. Chị cố gắng trấn tĩnh thông báo cho những anh chị em còn lại. Người nhà cùng hàng xóm nhanh chóng đưa bố mẹ đi cấp cứu. Ông Quận chết vài tiếng sau đó mặc dù các bác sĩ nỗ lực cứa chữa. Còn bà Ri được xác định đã chết trước đó do những vết thương chí mạng vào đầu và trên thân thể.
Bên cạnh chiếc giường nơi bà Ri nằm chết, công an phát hiện một khúc gỗ dính máu là hung khí vụ án. Những dấu vết tại hiện trường cho thấy đủ cơ sở để xác định ông Quận chính là nghi phạm giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử.
Dù đã đoán biết tình hình xảy ra với cha mẹ mình nhưng khi nghe điều tra viên thông báo điều trên, đàn con không giấu được vẻ đau đớn. Thông tin về vụ án lan rộng khắp xã Vị Tân khiến người dân không khỏi bàng hoàng. Hai người đã sống đến độ tuổi xưa nay hiếm. Không hạnh phúc với nhau thì cũng nghĩ đến con cháu mà cho qua mọi chuyện, sao lại gây ra thảm kịch? Những tin đồn ác ý cũng nhanh chóng lan truyền. Một số người cho rằng, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ những cơn ghen vô lý của ông lão.
Theo các con, cha mẹ mình đã có mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm. Lâu nay, ông bà thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tất cả xuất phát từ tính tình khó chịu của ông Quận, được đánh giá là nóng tính, cộc cằn, bảo thủ. Càng nhiều tuổi, ông lão càng đổi tính, người hứng chịu nhiều nhất là bà Ri. Sau nhiều năm nín nhịn chịu đựng, bà không chấp nhận nữa, phản ứng lại và mâu thuẫn càng gay gắt.
Sau vụ án, diễn biến của buổi tối xảy ra án mạng được những người con thống nhất không tìm hiểu nữa. “Việc cũng đã rồi, chúng tôi không muốn tìm hiểu để thêm đau lòng nữa. Mọi chuyện xin cứ để theo cha mẹ tôi xuống suối vàng”, ông Danh Toàn (57 tuổi) một người con của ông Quận nói.
Hầu hết hàng xóm của ông Quận đều xác nhận tính tình của lão nông này rất khó gần. “Ông Quận rất khó tính, không phải chỉ với vợ con mà ngay cả hàng xóm cũng vậy. Ông không kết thân với bất kỳ ai, sống cô độc và mỗi lần cất tiếng thường phải chửi bới một ai đó. Ở tuổi này rồi mà ông ấy nhiều lần đuổi đánh vợ, hai vợ chồng thương xuyên ẩu đả. Tính ông ấy “hắc ám” đến mức con trai của ông ấy dù phải đi ở nhà trọ khắp nơi, được cha mẹ cho đất gần nhà cũng không dám về cất nhà để ở. Có đứa con khó khăn quá nên về ở nhờ nhà cha mẹ được vài tháng cũng không chịu nổi mà bỏ đi gấp”, một người hàng xóm kể.
Nhiều năm chịu đựng chồng, khi về già cũng không được sống yên ổn, bà Ri quyết định bỏ đến nhà một người con gái ở tận Đồng Nai để tránh mặt chồng. Thời gian vợ bỏ đi, không có người để trút giận, tính khí ông Quận càng thêm cổ quái. Con mèo, con chó hàng xóm đi vào nhà mình cũng khiến ông lão này bực tức chửi bới om sòm.
Sau vài tháng ở nhà con gái, bà Ri trở về thăm nhà. Trong 3 ngày trở về, vợ chồng già chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, ông Quận cũng không trách cớ gì vợ chỉ lầm lì không nói gì. Trưa ngày xảy ra án mạng, vì muốn cha mẹ có thể vui vẻ một chút, những người con đã cố gắng tổ chức một bữa cơm gia đình để mọi người quây quần bên nhau. “Không ngờ mọi chuyện đi ngược lại nguyện vọng của con cái. Trong lúc ăn cơm, vợ chồng ông Quận lại nảy sinh mâu thuẫn. Ông Quận lúc đó không phản ứng gì thái quá, chỉ buông đũa đứng dậy. Tưởng ông ấy đã biết cách kiềm chế mình, không ngờ đến tối thì xảy ra chuyện đau lòng kia”, một hàng xóm cho biết.
Cái chết tức tưởi của cha mẹ khiến những người con hết sức đau lòng. Dù biết cha mẹ khi sống không hòa hợp nhưng các con đều thống nhất hỏa thiêu hai người rồi để chung di cốt với nhau, hi vọng cha mẹ có thể hòa thuận dưới suối vàng.
- therealrtz © VietSN