HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vũ Khắc Tiệp: 'Ngọc Trinh có thể hy sinh mọi thứ vì tôi'
Old 06-28-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Ông bầu 30 tuổi hết lời ca ngợi "nữ hoàng nội y" là người tuyệt vời và không tìm thấy có người thứ hai hoàn hảo như vậy.

- Mặc dù khét tiếng là “ôm trùm chân dài” nhưng ngoài Ngọc Trinh, anh vẫn chưa lăng xê ai thành công, anh nghĩ sao về nhận xét này?

- Cứ nói đến tôi, mọi người lại Ngọc Trinh, Ngọc Trinh, sao mọi người không nghĩ tới Thái Hà, Ngọc Thạch, Phan Như Thảo, Lan Hương, Ngọc Oanh… Họ đều có thương hiệu trong làng người mẫu cả đấy thôi. Chỉ có Ngọc Thạch theo chồng bỏ cuộc chơi, còn Thái Hà vẫn một mình. Như Thảo và tôi vẫn coi nhau như anh em, khi nào cần là có. Ngọc Oanh đang tập trung cho ca hát chứ không phải đi diễn cho công ty khác hay thôi không làm việc với tôi.
- Nhưng không thể phủ nhận, nhờ có Ngọc Trinh anh mới nổi tiếng theo như ngày hôm nay?
- Tôi không phủ nhận Ngọc Trinh là sự thành công nhất của mình. Mọi người biết đến tôi nhiều hơn nhờ Ngọc Trinh. Chắc tên tuổi của Ngọc Trinh lớn quá, khuấy đảo và át hết các người mẫu khác ở công ty tôi nên mọi người nghĩ tôi chỉ lăng xê thành công có mỗi Trinh.
Rất nhiều người nghĩ Trinh nổi tiếng nhờ bàn tay lăng xê của tôi. Cá nhân tôi cũng làm những gì tốt nhất cho cô ấy rồi nhưng tôi nghĩ Trinh có số nổi tiếng không thể cưỡng nổi. Đơn giản những phát ngôn của Ngọc Trinh đã đi vào “lịch sử”, từng gây bão một thời gian dài tôi không kiểm soát được.
Chẳng hạn như phát ngôn “Không có tiền thì cạp đất mà ăn à” là tôi dụ Trinh ra uống cà phê cùng một phóng viên vì cô ấy bảo nếu đi trả lời phỏng vấn là em không đi đâu nhé. Tuy nhiên, khi ra quán cà phê rồi tôi bảo hai người ra bàn kia nói chuyện đi, lúc này cô ấy phải nghe lời tôi thôi. Khi hai nói chuyện riêng, tôi đâu kiểm soát được cô ấy nói gì.
- Vì sao Ngọc Trinh “răm rắp” nghe lời anh như vậy, phải chăng anh ép buộc?
- Tôi vẫn thường nói với các bạn người mẫu trẻ, muốn gây bão và nổi tiếng như Ngọc Trinh phải tuyệt đối nghe theo đường hướng của quản lý 100%. Ví dụ bạn có thân với Trinh thế nào, bạn mời cô ấy đóng quảng cáo dù cát-xê có cao cô ấy cũng không làm và yêu cầu bạn phải gọi điện cho anh Tiệp. Một người thật thà như thế chẳng có gì khiến mình không hy sinh, không làm tất cả những gì tốt nhất cho cô ấy.
Trinh rất quý Trà Ngọc Hằng và khen Hằng sống tốt, nhưng nếu Hằng mời Trinh đến khai trương quán, những gì liên quan đến truyền thông, Trinh đều hỏi ý kiến tôi. Khi đi làm, cô ấy luôn đến sớm và làm trọn vẹn, không ai phải than vãn điều gì. Tố chất chuyên nghiệp có sẵn trong người cô ấy rồi, đương nhiên cô ấy phải nổi tiếng và thành công thôi.
- Đa số khi nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ quay ngoắt lại với quản lý hoặc công ty nhưng đến giờ Ngọc Trinh vẫn trung thành với anh, cá nhân anh lý giải điều này thế nào?
- Vì tôi hy sinh cho Trinh quá nhiều. Tôi nghĩ cho cô ấy còn nhiều hơn bản thân mình. Trinh là người cảm nhận điều đó rõ nhất. Trinh là một người rất tuyệt vời, cô ấy có thể hy sinh mọi thứ vì tôi. Trinh hy sinh không bao giờ kể công, cô ấy chia sẻ với tôi mọi thứ.
Ví dụ, trước cuộc họp đi New York quay hình cho Đêm hội chân dài, tôi họp với ê-kíp về những khó khăn về kinh tế vì mình xin tài trợ không quá nhiều. Tôi nói mọi người khi đến New York đừng quá cầu kỳ, đòi hỏi quá nhiều về tôi. Khi tôi đi quay, mọi người ở nhà có thể tự đi ăn, không cần chờ tôi về đưa đi. Hoặc khi ở khách sạn, có thể 2–3 người ở chung một phòng chứ không thể mỗi người một phòng vì nó rất đắt đỏ, quan trọng là mình hoàn thành công việc tốt. Tuy nhiên, tối về nhà, Trinh nhắn tin cho tôi thế này: 'Anh ơi, nghe anh chia sẻ mà em thương anh quá. Em không biết làm thế nào để giúp anh. Em vừa định chuyển vé từ hạng thường lên hạng sang, nhưng em không chuyển nữa, em dùng số tiền đó để lo cho mấy bạn trong ê-kíp, anh khỏi bận tâm'.
Tôi nghĩ những người khác không bao giờ làm được như thế. Tôi không đòi hỏi nhưng cô ấy tự nguyện giúp tôi, đó là chân thành.
- Quen Ngọc Trinh từ khi chưa nổi tiếng, đến bây giờ khi giá cát-xê của cô ấy đã gấp 3 lần người khác, anh thấy cô ấy thay đổi như thế nào?
- Cô ấy không thay đổi gì, vẫn là người chân thành, thật thà, thẳng tính. Tôi không muốn con người cô ấy thay đổi. Trinh đối với tôi quá hoàn hảo. Cô ấy ngờ nghệch, nghĩ gì nói nấy, không bao giờ nói dối. Tôi thấy đó là tính cách hay. Những người bạn chơi chung với Ngọc Trinh đều phải công nhận Trinh quá tốt tính. Tôi nghĩ không thể tìm được một Ngọc Trinh thứ hai nếu bạn tiếp xúc, bạn chơi hàng ngày. Còn chỉ nghe những gì trên báo, bạn sẽ không cảm nhận được điều đó. Chính vì thế tôi không bao giờ muốn Trinh thay đổi.
Tôi kể bạn nghe câu chuyện này, bạn có thể nhận thấy Trinh không nói dối. Chúng tôi đi dự sự kiện ở Quảng Ninh, chị Thúy Hằng sang bàn chào Trinh. Tuy nhiên, Trinh không biết đó là Thúy Hằng vì cô biết Thúy Hạnh là người lên báo chê cô không ra gì. Trinh quay sang hỏi tôi, tôi bảo đó là chị Thúy Hằng rất dễ thương, em chào lại chị đi. Một lúc sau, cô gặp Thúy Hằng và nói: 'Em chào chị, em xin lỗi vì lúc trước em tưởng chị là Thúy Hạnh vì chị ấy không ưa em, hay nói xấu em nên em không chào lại…'. Nếu là một người khác, họ có nói như thế không?
- Còn chuyện đời tư của Ngọc Trinh, như cô ấy yêu ai, thích ai… anh có can thiệp không?
- Tôi không can thiệp nhưng tôi biết cô ấy yêu ai vì Trinh thường tâm sự với tôi. Tôi đâu có quyền can thiệp vào đời sống riêng của cô ấy. Ngoài công việc, chúng tôi thường chia sẻ mọi việc trong cuộc sống. Từ chuyện vui đến những biến cố, hai đứa đều gọi điện chia sẻ. Mua túi xách mới hay chiếc đầm mới, cô đều khoe với tôi. Đến thời điểm này, chúng tôi là sự liên kết khăng khít, không gì có thể chia rẽ được.
- Nhưng trước đây hai người từng yêu nhau, chẳng lẽ anh không cảm thấy khó chịu khi người yêu cũ kể lể về tình mới?
- Chúng tôi yêu nhau từ năm 2007, cũng lâu rồi. Ngày đó, đúng là tôi rất yêu Trinh nhưng bây giờ giữa chúng tôi không phải là tình yêu. Hai anh em dành cho nhau một tình cảm đặc biệt mà Trinh có thể hy sinh tất cả cho tôi và ngược lại.
Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp dính nhau như hình với bóng.
- Ngày ấy Ngọc Trinh chia tay anh vì anh không phải đại gia?
- Ồ, không. Tôi cũng mong đó là lý do thật nhưng không phải như thế vì cuộc sống của cô ấy có nhiều điều để cô ấy suy nghĩ.
- Anh hy sinh tất cả vì Ngọc Trinh có khiến những chân dài trong công ty ghen tỵ?
- Đúng thế. Rất nhiều cô tỏ thái độ ghen tỵ nhưng tôi nói rằng các em muốn nhận được sự ưu ái tốt của anh phải học hỏi ở Trinh sự chuyên nghiệp trong công việc. Tuy nhiên, tôi cũng biết cân bằng, san sẻ tình cảm với mọi người. Nhiều khi tôi nói về Trinh nhiều các bạn cũng buồn chứ.
- Ngọc Trinh có thể nói là ngôi sao may mắn của anh những năm vừa qua, đã khi nào anh lo lắng cô ấy "theo chồng bỏ cuộc chơi" như Ngọc Thạch?
- Tôi sợ chứ. Tôi cũng từng nghĩ tới điều đó vì có ngôi sao nào tỏa sáng được mãi mãi đâu. Chẳng ai có thể giữ bên mình mãi mãi người nào. Bên cạnh đó bây giờ tôi cũng phát triển những nhân tố mới. Nhưng tôi nghĩ trời đã cho tôi những may mắn và thành công như ngày hôm này thì khi mất đi người này, trời sẽ cho người khác.
Hôm trước có một thầy phong thủy đến nhà tồi rồi phán rằng: 'Số em nổi tiếng lắm, em nổi tiếng kinh khủng lắm'. Bà cũng bảo tôi đại gia về danh tiếng chứ không đại gia về tiền bạc. Số tôi không giữ được tiền, có bao nhiêu tiền tiêu hết. Tôi tin điều đó lắm vì tôi chẳng tiết kiệm được. Nếu tôi có 200 triệu trong tay, tôi sẽ đi nước ngoài tiêu hết. Tôi không để dành được. 5 đứa nhân viên là cháu tôi, tôi mua cho 5 cái iPhone. Tôi hy vọng mình sẽ thay đổi cách xài tiền khi lấy vợ, có con.
- Anh và Ngọc Trinh chia phần trăm tiền cát xê hàng tháng như thế nào?
- Tôi chỉ nhận 20% thôi, nhưng cát-xê của Ngọc Trinh cao lắm. Tháng vừa rồi, tiền quảng cáo, chụp hình, đi dự sự kiện của cô ấy lên tới 20 ngàn đô. Tôi muốn phát triển Trinh ở thị trường châu Á. Đợt vừa rồi có sự kiện ở Thượng Hải muốn mời tất cả nữ hoàng nội y ở các nước hội tụ. Họ cũng gọi điện mời Ngọc Trinh nhưng tôi mất show nhiều vì tôi đưa giá cao quá. Tôi ra giá 30 ngàn đô trong 3 ngày tham dự sự kiện nhưng có lẽ cao nên họ không đáp ứng được. Trinh cũng không trách móc, tôi gật đầu là cô ấy gật đầu. Cô ấy không bao giờ đòi hỏi.
- Ngoài “Đêm hội chân dài” công ty người mẫu Venus của anh không có hoạt động gì nổi bật, có thông tin cho rằng nó đã giải thể hoặc chỉ hoạt động cầm chừng, thực hư thế nào?
- Venus là công ty đào tạo và cung cấp người mẫu, không phải là công ty biểu diễn. Hàng năm chúng tôi tổ chức Đêm hội chân dài được tổ chức hàng năm để sinh nhật công ty và nó cũng là thương hiệu của công ty. Năm vừa rồi thì không nhưng vài năm trước tôi cũng hay tổ chức các chương trình biểu diễn hay từ thiện. Bên cạnh đó, năm nào tôi cũng tổ chức cuộc thi Tìm kiếm gương mặt trẻ để đi thi ở Hàn Quốc. Sau Đêm hội chân dài, tôi cũng có phương hướng phát triển cho các người mẫu ở công ty.
- Anh bỏ tiền bạc và tâm huyết để thực hiện show “Đêm hội chân dài” hoành tráng bao nhiêu thì nó lại dính nhiều điều tiếng bấy nhiêu, thậm chí mới đây các người mẫu tham gia cũng phải lên Sở Văn hóa để nộp phạt. Đã có ai nhận xét thẳng là anh dại vì "ôm rơm nặng bụng"?

- Tôi biết, dù nó dính nhiều ồn ào nhưng tôi không bao giờ nhụt chí. Nếu nhụt chí thì ngay từ đầu tôi đã không làm vì bạn bè xung quanh khuyên tôi không làm nhiều lắm, nhất là ở thời buổi kinh tế khó khăn. Phương châm kinh doanh của tôi là không làm thì thôi, đã làm mỗi năm phải hoành tráng hơn.
Đây là chương trình giải trí, tôi không kinh doanh, bán vé, còn về nội dung có người thích, người không mình không bàn cãi được. Tôi chỉ mời mọi người đến xem và dành hết tâm huyết cho show diễn, khi nó dính ồn ào, tất nhiên tôi phải buồn chứ. Nó đơn giản chỉ là đêm hội ngộ của các ngôi sao trong nước và quốc tế.
Hơn nữa, tôi xin được tài trợ cho chương trình thì tôi bán vé làm gì. Tôi có bỏ tiền túi ra để làm đâu.
- Cuộc sống của một người độc thân như anh mỗi khi rảnh rỗi thường làm gì?
- Tôi thích đi uống cà phê và đi nước ngoài. Tôi thích khám phá nước ngoài lắm. Đôi khi cũng thấy cô đơn nên hàng đêm vẫn viết status trên trang cá nhân.
Ông bầu luôn được các chân dài vây quanh.
TN
Theo Infonet
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	avb-5.jpg
Views:	8
Size:	10.8 KB
ID:	486758  
Old 06-28-2013   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,594
Thanks: 0
Thanked 6,161 Times in 3,279 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1010 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

'Ngọc Trinh có thể hy sinh mọi thứ vì tôi'
vậy là thằng ma cô nầy đã từng chơi lỗ đít ngọc ching rồi
Minhrau_is_offline  
Old 06-28-2013   #3
florida80
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,186 Times in 13,138 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Ma co^ luôn được Hookers vây quanh.
florida80_is_offline  
Old 06-28-2013   #4
Diệt Chó Điên
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Diệt Chó Điên's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 4,671
Thanks: 3,424
Thanked 2,722 Times in 1,405 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 636 Post(s)
Rep Power: 19
Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7
Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7Diệt Chó Điên Reputation Uy Tín Level 7
Default

Quote:
Originally Posted by Minhrau View Post
'Ngọc Trinh có thể hy sinh mọi thứ vì tôi'
vậy là thằng ma cô nầy đã từng chơi lỗ đít ngọc ching rồi
:haf ppy: làm mr bứt nút :haf ppy:
Diệt Chó Điên_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Venezuela sau biến cố như chặt đầu… nhưng thân chưa ngã Vụ án rúng động Ohio: Vợ chồng nha sĩ bị bắn chết trong nhà, nghi phạm là chồng cũ bị bắt sau 10 ngày truy lùng “Iran đang nhìn thấy Tự Do”: lời nhắn từ Trump giữa đêm đen đàn áp và bắt giữ
Phản Tướng Tabata khiến Maduro bị bắt sống Iran chìm trong “đêm mất mạng”: 65 người chết, hơn 2.300 bị bắt, Trump dằn mặt Tehran U.S. Air Force TSgt Thanh Van “Gus” Nguyen: Người con Sài Gòn hy sinh trong vụ khủng bố Khobar Towers
Nữ Trung sĩ NYPD gốc Việt Uyenthy Thi Pham (1975–2025): “End of Watch” sau gần 24 năm phục vụ Tom Nguyễn, 22 tuổi: Thị trưởng gốc Việt đầu tiên và trẻ nhất trong lịch sử Garden City (Kansas) Bão Goretti biến đường phố châu Âu thành bẫy tử thần
Từ cung điện xuống nhà tù ‘kinh hoàng’: Maduro sắp vào MDC New York, nơi từng giam Maxwell, SBF, Diddy… Trump tuyên bố ‘nắm dầu Venezuela’: 303 tỷ thùng dưới lòng đất giá trị hơn 30.000 tỷ USD Bắc Kinh nổi giận, Starlink bật đèn xanh: hậu chấn động vụ bắt Maduro lan sang mặt trận internet
Chiến dịch bắt sống trùm độc tài cộng sản Maduro gây nên địa chấn khắp thế giới Mar-a-Lago như ‘phòng tình huống’: Hegseth mở X dò tin rò rỉ, Trump tuyên bố Mỹ sẽ tạm điều hành Venezuela Maduro đặt chân xuống New York: còng tay rời máy bay, trực thăng áp giải về Manhattan, chuẩn bị ra tòa tuần tới
Operation Absolute Resolve: 150 phi cơ xuất kích, trực thăng bay sát mặt biển, bắt Maduro lúc 1 giờ sáng ‘Make Venezuela great again’: Trump nói Rubio đã nói chuyện với Delcy, chê Machado ‘không đủ uy tín’ JD Vance: Trump đã cho Maduro ‘nhiều lối thoát’ nhưng không lùi — Florida bùng nổ hy vọng sau đòn Caracas
Canada rất “nice”, nhưng vì sao nhiều người vẫn thấy cô đơn giữa đám đông? Bộ trưởng công an bị lộ có nhà biệt thự ở Ciputra Một chú chó cưng chết, hàng ngàn tờ báo Việt Cộng lao vào cuộc đua câu view
Đơn Hàng Chiến Tranh Và “Chén Thuốc Độc”: Bi Kịch Ông Chủ Nhà Máy Quốc Phòng Nga Tự Thiêu Ở Quảng Trường Đỏ Từ Phúc Lợi Đến Lá Phiếu: Một Cuộc Tranh Cãi Cuối Năm Giữa Cha Và Con Sự Thật Phía Sau “Kỳ Tích” Đường Sắt Cao Tốc Trung Quốc
Kinh tế Sài Gòn Cuối 2025: Phố Lặng Dần, Niềm Vui Nhạt Dần… Và 6 Nỗi Lo Âm Ỉ Vĩnh biệt Master Sergeant Shane Nguyen: một đời lính, một cuộc chiến thầm lặng đến phút cuối VNCH tiếp tục giành chiến thắng rực rỡ: Cuộc chiến giữa VNCH và VNCS chưa bao giờ chấm dứt
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11779 seconds with 15 queries