Gần đây, có nhiều trường hợp về hoạt động gián điệp ở hải ngoại của Bắc Kinh đã bị liên tục phát hiện và phơi bày ra. Cộng đồng quốc tế đã lên án việc ĐCSTQ đã tìm mọi cách xâm phạm chủ quyền của các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, Canada, Pháp, và Úc.
Trong một tập gần đây, giới bình luận trên chương trình Hoa ngữ có tên
"Diễn đàn Tinh anh" (Pinnacle View) đã có chia sẻ quan điểm của họ về chủ đề này.
Theo dõi những người bất đồng chính kiến
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với giới truyền thông Úc, một cựu nhân viên đặc vụ TQ đã lên tiếng chia sẻ về chiến thuật của Bắc Kinh trong việc nhắm mục tiêu vào những người bất đồng chính kiến đang sinh sống ở hải ngoại.
Sử dụng với bí danh
"Eric", người này cho biết, ông từng làm việc cho Cục An ninh Chính trị thuộc Bộ Công an của ĐCSTQ.
Năm 2007, khi đang theo học tại một trường đại học ở Hoa Kỳ, ông Eric đã tham gia một nhóm ủng hộ dân chủ chống lại Bắc Kinh, việc này đã đưa ông vào tầm ngắm của ĐCSTQ. Khi trở về TQ, ông đã bị bắt và bị ép phải làm mật vụ hải ngoại cho chính quyền Bắc Kinh.
Năm 2008, ông Eric bắt đầu nhân nhiệm vụ gián điệp dò xét các đồng hương và đến năm 2023 ông dã tìm cách đào thoát thành công sang Úc. Tại đây, ông lên tiếng tiết lộ ra các hoạt động gián điệp của mình ở Úc, Canada, và Cambodia, cùng những nơi khác, cho chính phủ Úc.
Cựu điệp viên TQ, được biết đến với cái tên "Eric", được nhìn thấy trước Tòa nhà Nghị viện ở Canberra, Úc, hôm 05/06/2024. (Ảnh minh họa)
Trách nhiệm của ông bao gồm giám sát những người bất đồng chính kiến và những cá nhân được xem là mối đe dọa đối với ĐCSTQ. Ông đưa ra một số ví dụ, trong đó có ông Lý Quý Tân (Li Guixin), một học viên Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ trái phép ít nhất năm lần trước khi ông này trốn chạy sang Thái Lan vào năm 2014.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thiền định kết hợp các bài giảng đạo đức dựa trên nguyên lý chân, thiện, và nhẫn. Môn tu luyện này được tự do thực hành trên toàn thế giới, nhưng bị đàn áp thô bạo ở TQ. Vào năm 1999, năm mà ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch đàn áp, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đang theo tập Pháp Luân Công ở đại lục.
Vụ tử vong thật đáng ngờ
Một ví dụ khác được ông
"Eric" chia sẻ có liên quan đến ông Hoa Dũng (Hua Yong), một người đã lớn tiếng chỉ trích mạnh mẽ ĐCSTQ, đã ghi chép lại việc Bắc Kinh cho trục xuất những cư dân có thu nhập thấp. Ông Hoa đã đào thoát sang Thái Lan trước khi chuyển đến sống ở Canada.
Tháng 11/2022, hơn một năm sau khi đến Canada, người ta phát hiện ông Hoa đã qua đời do bị chết đuối trong một vụ mà chính phủ Canada kết luận là
"do tai nạn chèo thuyền kayak".
Ông
"Eric" này, người được giao nhiệm vụ theo dõi ông Hoa và được ông Hoa tin tưởng, đã đặt nghi vấn về hoàn cảnh chung quanh việc ông Hoa qua đời, cho rằng người bất đồng chính kiến này có thể đã bị sát hại.
Tuy nhiên, Cảnh sát Hoàng gia Canada, cơ quan điều tra vụ này, vẫn giữ nguyên kết luận của họ.
"Các cuộc điều tra đều dựa trên bằng chứng và tôi có thể bảo đảm với quý báo rằng một cuộc điều tra kỹ lưỡng đã được hoàn tất. Không có gì cho thấy vụ tử vong này là đáng ngờ, bất chấp những lo ngại từ những người không tham gia vào cuộc điều tra", Trung sĩ Nhất RCMP Kris Clark viết trong thư điện tử gửi tới báo chí hôm 17/05/24.
Ông Lý Quân (Li Jun), một đạo diển phim truyền hình độc lập, có thể đồng cảm với sự trải nghiệm của ông "Eric".
"Khi tôi ở Hoa Kỳ, tôi cũng được một số người liên lạc nói rằng họ đã thành lập một nhóm kháng chiến vũ trang chống lại ĐCSTQ", ông có nói trong chương trình
"Diễn đàn Tinh Anh" hôm 18/05 vừa qua.
Vào thời điểm đó, ông Lý đang cho sản xuất một chương trình ghi lại quá trình văn hóa truyền thống Trung Hoa bị xóa bỏ dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
"Sau khi mới phát hành ra khoảng hai tập, tôi bắt đầu nhận được liên tục những tin nhắn trên Twitter kêu gọi tôi tham gia một nhóm quân kháng chiến", ông nhớ lại.
"Ông ta nói rằng việc tham gia vào các hoạt động văn hóa là vô ích và nếu muốn làm điều gì đó thì nên tham gia vào các hoạt động quân sự. Tôi nói với ông ta rằng tôi là người ủng hộ ôn hòa và không quan tâm đến chuyện 'chiến đấu' nào cả".
Trước những sự tiết lộ của ông
"Eric", ông Lý rất băn khoăn về danh tính của người đã tìm cách liên lạc với mình.
Giải cứu cựu đặc vụ ĐCSTQ ở Pháp
Ông Vương Tĩnh Du (Wang Jingyu), một người bất đồng chính kiến TQ sống ở châu Âu, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc ông đã giúp ngăn chặn nỗ lực gần đây của chính quyền Bắc Kinhnhằm buộc hồi hương một cựu nhân viên đặc vụ của ĐCSTQ ở Pháp.
"Người được đề cập đến là anh Lăng Hoa Trạm (Ling Huazhan) đã làm việc cho ĐCSTQ ở Đức", ông nói trên
"Diễn đàn Tinh Anh".
"Anh Lăng cho biết anh đã nhận được hàng chục ngàn nhân dân tệ vì đã giúp ĐCSTQ tiến hành làm nhiều chuyện xấu. Sau đó, không rõ vì lý do gì, anh đã khai báo cho cơ quan tình báo Đức vào tháng 10/2023, cung cấp các bằng chứng về các mối liên hệ của ĐCSTQ và các nhân viên đặc vụ ở hải ngoại", ông Vương nhớ lại.
Ông Vương cho biết, điều khiến cho chính quyền Cộng Sản tức giận là do anh Lăng đã cho tiết lộ công khai việc anh ra đầu thú, thúc đẩy các nỗ lực để cho dẫn độ anh này về nước. Sử dụng các biện pháp bí mật, nhân viên của ĐCSTQ đã đưa anh Lăng từ Đức sang Pháp.
"
Tôi biết được anh ấy đang bị giam giữ ở Pháp trong một đồn cảnh sát hải ngoại của ĐCSTQ. Tôi đã biết chuyện này được vài tháng nhưng chưa bao giờ dám tin điều đó", ông Vương kể lại.
"Tôi vốn không tin tưởng anh ấy vì mỗi lần anh Lăng liên lạc với tôi, anh ấy đều thay đổi tên tài khoản… Anh ấy đã dùng nhiều tài khoản Twitter để nhắn tin cho tôi, nói rằng anh ấy bị giam ở đâu đó và nhờ tôi giúp giải cứu anh ấy".
Ngày 20/3, anh Lăng thông báo với ông Vương rằng, anh sắp bị dẫn độ về nước và khẩn khoản cầu cứu ông ra tay giúp.
Ban đầu tuy còn chút hoài nghi, nhưng ông Vương quyết định cho điều tra vì nghĩ rằng kết quả tồi tệ nhất sẽ chỉ là lãng phí tiền vé tàu.
Vào ngày 21/03, ông Vương đến Paris cùng với một người bạn là ký giả của một cơ quan truyền thông địa phương.
"Thông tin duy nhất chúng tôi có là anh Lăng sẽ có mặt tại phi trường vào khoảng 7 giờ sáng ngày 22/03", ông kể lại.
Buổi sáng hôm đó, cả hai chúng tôi lái xe đến nơi anh Lăng đang bị giam giữ và đợi cho đến khi thấy hơn chục người đang hộ tống đưa anh ra ngoài.
"Có tất cả là ba chiếc xe. Anh ấy ngồi trong chiếc ở giữa. Hai chiếc phía trước và phía sau có vẻ là xe hộ tống".
Ông Vương và người bạn đã gọi thêm nhiều ký giả đến trợ giúp.
"Chúng tôi đã nói với những người khác đợi trước ở phi trường và họ đã nhìn thấy nhóm người kia ở đó. Qua đoạn video do người bạn phóng viên của tôi gửi, tôi thấy khoảng chục người đang vây quanh anh Lăng, với những người được gọi là nhân viên an ninh ở bên ngoài mặc áo khoác đồng phục màu đỏ".
Khi đến chổ Hải quan, ông Vương và nhóm của ông đã báo cáo tình hình cho giới cảnh sát Pháp, sau đó họ đã ra tay can thiệp. Anh Lăng biết mình sắp lên phi cơ sang TQ nên đã bỏ chạy. Sau một thời gian ngắn mất liên lạc, anh Lăng liên lạc được với ông Vương từ một nhà vệ sinh, nơi anh bị nhiều người đang bao vây.
Ông Vương nhớ lại:
"Sau khi xác nhận ra địa điểm, chúng tôi đến đó và thấy thực sự có hơn 10 người vây quanh nhà vệ sinh theo hình bán nguyệt. Sau đó tôi bắt đầu cho quay lại bằng điện thoại di động của mình. Họ thậm chí còn giật điện thoại di động của tôi và tìm cách hành hung chúng tôi. Sau đó, chúng tôi biết chắc chắn rằng có ít nhất ba sĩ quan hộ tống anh Lăng là đến từ Đại sứ quán TQ và một người là viên chức đại sứ quán cao cấp".
Cuối cùng anh Lăng đã được giải cứu với sự giúp đỡ của cảnh sát Pháp.
Các hoạt động gián điệp quy mô lớn của ĐCSTQ
Bà Quách Quân (Guo Jun), tổng biên tập ấn bản Hồng Kông, bày tỏ mối lo ngại về các hoạt động ở hải ngoại của ĐCSTQ, đồng thời nhắc lại những hành động đàn áp Pháp Luân Công trong quá khứ.
"ĐCSTQ cho triển khai nguồn lực quan trọng để tiến hành đàn áp các nhóm bất đồng chính kiến, không chỉ liên quan đến Bộ An ninh và Công an mà còn cả bộ phận tình báo quân sự, Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Bộ Ngoại giao, thậm chí cả Bộ Thương mại và các cơ quan kinh tế và văn hóa khác.
Tất cả các cơ quan này hoạt động như các cơ quan gián điệp nhân danh cái gọi là an ninh chính trị của Đảng Cộng sản, đầu tư kinh phí đáng kể vào các hoạt động gián điệp vừa công khai vừa bí mật của họ".