Một thiếu nữ đến từ Cebu, Philippines tên là Rosie, khi sinh ra cô đã bẩm sinh không có chân, lớn lên cô đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn và bị phân biệt đối xử, nhưng cô khá lạc quan yêu đời. Vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, cô kết hôn với bạn trai của mình, hai người đã yêu nhau ba năm. Rosie ban đầu định sẽ ngồi xe lăn trong giáo đường hôm cưới, nhưng sau đó cô đã thay đổi quyết định, Rosie cho biết cô luôn muốn được trải nghiệm cảm giác "bước trên thảm đỏ" như những cô gái khác.
Trong ngày cưới, Rosie mặc một chiếc váy cô dâu được thiết kế đặc biệt thuận tiện cho việc đi lại, tay trái cầm bó hoa, cô chống hông và tay phải trên sàn rồi từ từ lết về phía chú rể Mario Perez, người đang đợi cô ở đầu kia thảm đỏ trên sân khấu. Khó khăn là vậy nhưng Rosie đã nở nụ cười hạnh phúc trong suốt quá trình bò đến với Tân lang, hành động của cô đã khiến mọi người có mặt rất xúc động.
Rosie hạnh phúc nói: "Tôi hy vọng có một đám cưới hoàn hảo, vì vậy tôi biết mình phải bước trên thảm đỏ. Quá trình vượt qua khó khăn khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt hơn và những khó khăn trở nên bé nhỏ", bạn của Rosie, Arvin Sumagang cũng cho biết: “Mặc dù một số chi tiết buộc phải thay đổi do dịch bệnh nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui vì đám cưới diễn ra suôn sẻ. Tôi rất vui vì họ đã gặp nhau và cùng nhau thành lập gia đình. Câu chuyện của họ khá thú vị”.
Khi Rosie phát biểu trên sân khấu, cô còn hài hước nói: "Cảm ơn mọi người đã đến dự đám cưới của tôi, và kiên nhẫn chờ tôi mà không hề lăn ra ngủ!". Cô nói rằng cô quyết định muốn tự mình bò trên thảm đỏ vì muốn nói với mọi người và một nửa của mình rằng :”Cuộc đời tôi là phải không ngừng vượt qua những khó khăn lớn nhỏ để đi đến được ngày hôm nay. Khó khăn của đám cưới ngày hôm nay quá đơn giản, không thể so sánh với những chặng đường mà tôi đã vượt qua. Dù con đường sau này có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ kiên định cùng chồng tôi đi đến đoạn cuối của cuộc đời". Những lời lẽ chân tình của cô khiến mọi người cảm động đến rơi nước mắt, những người tham gia hôn lễ đã reo hò và vỗ tay cho cô.
Tình yêu và nghị lực của Rosie đã chứng minh cho sự tôn nghiêm của ái tình. Cô bị khuyết tật về thể xác, nhưng cô hoàn toàn lành mạnh về tinh thần, sức mạnh tinh thần của cô đã bảo vệ cho sự tôn nghiêm trong thánh đường của tình ái. Mà dưới chân Chúa, mọi người đều bình đẳng và có quyền được chiêm nghiệm, được đắm mình trong sự tôn nghiêm ấy.
Câu chuyện thứ hai xin kể như sau. Có một công chúa đem lòng yêu một Hoàng tử. Hoàng tử nói với công chúa rằng nếu em sẵn sàng đứng ở dưới ban công nhà anh trong 100 đêm liên tục, anh sẽ chấp nhận lấy em. Công chúa đồng ý làm vậy, nàng đứng dưới ban công một đêm, hai đêm, ba đêm ... cho đến đêm thứ chín mươi chín, thì công chúa lặng lẽ dời đi và không xuất hiện trở lại vào đêm thứ 100.
Tại sao công chúa không kiên trì đến đêm cuối cùng? Câu trả lời rất cảm động :” Tình yêu không thể chỉ là sự cống hiến từ một phía”. Công chúa dùng 99 đêm để chứng minh tình yêu của mình và dùng đêm thứ 100 để chứng minh sự tôn nghiêm của Tình yêu. “Cho dù em có yêu anh, tha thiết yêu anh, nhưng anh không biết trân trọng tình yêu, xem nhẹ tình yêu, không biết sự tôn nghiêm của tình yêu, thì em cũng sẽ ra đi để anh hiểu được điều này: Tình yêu chỉ xứng đáng với một con tim biết yêu, biết nâng niu và trân trọng nó”.
Phụ nữ tuy nhỏ bé, nhưng trước mặt đàn ông, họ có thể mất tất cả, trừ nhân phẩm và sự tôn nghiêm của ái tình.
Phẩm giá của một người phụ nữ quan trọng như vậy. Đừng đùa cợt và xem nhẹ phẩm giá trang nghiêm ấy.
Khi một người đàn ông chung sống với một người phụ nữ, phẩm giá của người đàn ông được ban cho bởi người phụ nữ, và phẩm giá của người phụ nữ cũng được ban cho bởi người đàn ông. Đúng như khi cưới chúng ta trao nhau nhẫn cưới như một lời thề sắt son trước thần linh, đất trời, sẽ yêu thương nhau, tôn trọng nhau, chung sống với nhau đến khi biển cạn núi mòn. Phẩm giá mà người đàn ông dành cho phụ nữ là sự tôn trọng, và phẩm giá mà người phụ nữ dành cho đàn ông cũng là sự tôn trọng, kèm thêm thấu hiểu và bao dung.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.