Mặc chiếc áo dài của người Việt trông chị thật duyên dáng, có lẽ bởi văn hóa Việt đã thấm đượm trong tâm hồn chị - một cô gái Nga rất đỗi thân thương với bất kỳ ai khi tiếp xúc - Daria Mishukova.
Daria duyên dáng với tà áo dài Việt Nam (Ảnh do Daria cung cấp)
Tôi gặp chị lần đầu tiên vào năm 2008 khi tôi được biết tới cuốn sách “Việt Nam-đất nước con Rồng cháu Tiên” của chị do một đồng nghiệp giới thiệu. Và sau đó, tôi đã khoe với rất nhiều người về chị với niềm tự hào, khâm phục. Đó quả thật là một cuốn sách hay của một tâm hồn đẹp. Để có được cuốn sách dày 222 trang và 144 bức ảnh minh họa, cung cấp cho những người bạn quốc tế yêu mến Việt Nam nói chung và người Nga nói riêng những thông tin bổ ích về văn hóa, du lịch Việt Nam thì Daria đã phải sống ở Việt Nam một thời gian khá dài. Chị nói, có những điều ở Việt Nam rất thú vị, tôi muốn mang những điều thú vị đó tới cho bạn bè tôi, cho những ai muốn đến, muốn tìm hiểu về đất nước tươi đẹp này. Daria cũng đã đi khắp đất nước Việt Nam để tìm hiểu – và tôi biết rằng không phải người Việt Nam nào cũng trải qua hành trình ấy trong cuộc đời mình. “Những điều với các bạn là bình thường nhưng với Daria, với người nước ngòai thì lại là lạ thường, rất hay, rất thích”, Daria chia sẻ.
3 năm sau ngày chúng tôi gặp gỡ lần đầu tiên ấy, Daria hôm nay đã có chút thay đổi về công việc nhưng có lẽ trông chị đằm thắm hơn, và tôi vẫn đùa rằng tôi ghen tị với sự dịu dàng của chị, với nụ cười toát lên sự dễ mến, nhân hậu. 3 năm cũng là khoảng thời gian để Daria thực hiện được biết bao ấp ủ của mình từ khi còn là một cô nữ sinh ngồi trên giảng đường đại học nghiên cứu về văn hóa Việt Nam và các nước Đông Nam Á ngày nào. 3 năm cũng là khoảng thời gian để Daria trở nên thân quen với khí hậu Việt Nam, với món ăn Việt Nam, với phong cách sống, với văn hóa của người Việt, quen với mỗi vùng miền đến nỗi trở nên thân thuộc. 3 năm ấy cũng là khoảng thời gian Daria thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa Việt Nam tại quê hương chị -Thành phố Vladivostok, Nga. Đặc biệt, gần đây, chị tổ chức khá thành công triển lãm về các loại tiền Việt Nam, kể cả... tiền âm phủ. Sở dĩ lựa chọn đồng tiền Việt Nam để làm triển lãm là bởi, Daria cho rằng, đồng tiền phản ánh những nét văn hóa, bản sắc của người Việt Nam, phản ánh cả thiên nhiên Việt Nam tươi đẹp, trù phú, nó có những dấu ấn riêng của từng thời kỳ. “Khi du khách đến một đất nước, nhiều người quan tâm trước tiên đến đồng tiền, để có thể giao dịch và hiểu cách biểu đạt của một đất nước về chính mình. Những đồng tiền mà các bạn đang dùng hiện nay đã giúp mọi người hình dung ra được một đất nước giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, có nhiều di sản văn hóa nhân loại...”, Daria chia sẻ.
Giờ đây, dù không dành hết thời gian cho những công trình nghiên cứu về văn hóa Việt Nam như trước kia, song Daria vẫn ấp ủ thật nhiều ước mơ. Daria cho biết, chị đang sưu tập tiền cổ Việt Nam để viết một cuốn sách về tiền Việt qua các thời đại; biên soạn cuốn từ điển Việt – Nga; viết một cuốn sách nhỏ hướng dẫn cách nấu 30 món ăn Nga từ thực phẩm Việt Nam, bảo đảm khẩu vị thật sự Nga.
Daria thích thú khi tập gói bánh chưng tại Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán (Ảnh do Daria cung cấp)
Daria không chỉ là người viết ra những cuốn sách nhằm giới thiệu cho những người bạn quốc tế muốn có 1 hành trình du lịch thú vị tại đất nước Việt Nam xinh đẹp mà giờ đây chị đã là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam với cương vị là Phó Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Nhật Minh. Chị đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển và quảng bá du lịch Việt Nam ở thị trường quốc tế nói chung và thị trường Nga nói riêng.
Daria chia sẻ: “Những năm gần đây, người Nga rất thích đi du lịch ở Việt Nam và Mũi Né là một trong những điểm đến hấp dẫn của họ vì nhiều lý do. Khí hậu Bình Thuận khá ổn định, rất lý tưởng cho việc tắm biển. Ở đấy lại có nhiều resort riêng biệt. Nhìn chung, thanh niên thích đến Nha Trang, có nhiều trò chơi thể thao, còn các hộ gia đình thì thích Mũi Né".
“Người Nga thiết kế tour cho khách Nga thì sẽ phù hợp với mong muốn và sở thích của người Nga hơn. Bên cạnh các tour đi Mũi Né, Nha Trang, khách Nga còn rất thích các tour đi TP. Hồ Chí Minh- Đồng bằng sông Cửu Long hay được câu cá trên sông, lướt ván diều... Người Nga rất cần có thêm rạp chiếu phim, hoặc nhà hát, sân khấu ngoài trời để sinh hoạt văn hóa. Ở Nha Trang, khu du lịch Vinpearl đã giải quyết được vấn đề này”, Daria cho biết./.
Theo: DCSVN