HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Vụ 4 cháu bé chết đuối: Trách nhiệm của ..."ông trời"!
Old 08-16-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Lãnh đạo Công ty chịu trách nhiệm thực hiện dự án cho rằng, trách nhiệm thuộc về…ý thức người dân và… "ông trời". Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý Thăng Long, đơn vi phối quản thực hiện dự án cho rằng, trách nhiệm thuộc về Công ty thực hiện dự án là Vinaconex – PVC.

Liên quan đến cái chết oan uổng của 4 cháu bé tại xã Phú Đô, Từ Liêm, Hà Nội ở hố nước thuộc công trường tại khu vực Láng Hòa Lạc, theo tìm hiểu đây là khu vực công trường đang xây dựng nằm trong dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng Hòa Lạc do Ban quản lý dự án Thăng Long và Công ty công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC phối quản thực hiện.

Theo ông Nguyễn Thanh Quỳnh - Phó Tổng giám đốc công ty CP đầu tư xây dựng Vinaconex – PVC, họ chỉ là công ty thi công, còn chủ đầu tư chính là Tổng công ty xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex.

Lên tiếng về vụ việc phát hiện xác của 4 cháu bé nằm ở mương nước của công trình, ông Quỳnh nói rằng, ngay khi biết vụ việc, ban lãnh đạo công ty đã xuống hiện trường và làm việc với chính quyền xã cũng như công an huyện Từ Liêm để nắm rõ tình hình.

Về mặt trách nhiệm, ông Quỳnh thừa nhận việc không cắm biển báo hay lắp thiết bị rào chắn để ngăn cản người dân đi vào khu vực nguy hiểm là lỗi của công ty.


Hố nước lớn mọc giữa công trình xây dựng nhưng không có biển cảnh báo và bất cứ hàng rào nào xung quanh để chắn

Tuy nhiên, ông này không cho rằng công ty sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, ông Quỳnh liên tục khẳng định đó chỉ là tai nạn, và công ty ông sẽ có trách nhiệm đền bù xứng đáng: “Không bàn luận đến việc các cháu chết vì lý do gì, nhưng người ta phát hiện ra thi thể các cháu tại công trường của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm bồi thường”, ông Quỳnh nói.

Ông phó tổng giám đốc cũng rất khéo "đùn đẩy" trách nhiệm khi cho rằng, vụ tai nạn là do ý thức người dân và do…"ông trời".

“Công trường này chúng tôi đã ngừng thi công cả năm nay nên ở đó hiện tại chỉ còn một vài cán bộ thường trực trên một diện tích rộng. Như các anh cũng biết, từ đầu tháng 8 đến giờ trời liên tục mưa lớn. Trước đây nếu không mưa ở đó là đường, người dân vẫn đi lại luôn. Mấy hôm nay mưa lớn, anh em cũng có nhắc nhở người dân, đặc biệt là các cháu bé không nên đến gần nhưng do lực lượng mỏng quá nên không xuể. Vả lại, ở đó có nhiều đất của bà con, họ đi vào đất của họ mình không cấm được. Còn về vấn đề biển báo, không phải cứ cắm là được. Vào đất của dân họ lại kéo đến”

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Minh Lương, Trưởng ban quản lý dự án 4 - Ban quản lý dự án Thăng Long.


Nơi chỉ huy công trường đã đóng kín cửa khi xảy ra sự việc với bốn cháu bé

Ông Lương cho hay, khi biết về vụ việc cái chết thương tâm của 4 cháu bé, lãnh đạo Công ty đã yêu cầu phía bên Công ty Vinaconex báo cáo lại toàn bộ vụ việc bằng văn bản tuy nhiên đến thời điểm này họ vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo cụ thể nào. Ông Lượng nói rằng, vụ việc thuộc về trách nhiệm của Công ty Vinaconex là đơn vị thi công trực tiếp dự án và các hạng mục có liên quan ở khu vực này.

Theo lời của ông Lương, hàng tuần, hàng tháng bên Ban quản lý dự án đều làm việc với bên Công ty Vinaconex để nắm toàn bộ tình hình về tiến độ dự án và đều có nhắc nhở phía bên Công ty vinaconex đảm bảo môi trường vệ sinh lẫn an toàn lao động tại công trường.

‘Việc làm này được tiến hành thường xuyên và đều được thể hiện bằng văn bản. Song về mặt nguyên tắc chúng tôi không được cung cấp những văn bản này cho phóng viên’ ông Lượng thanh minh khi các phóng viên yêu cầu được xem các văn bản có liên quan.

Cũng theo lời của ông Lương, khu vực xảy ra vụ việc là nơi có tiến độ thi công các hạng mục công trình chậm so với dự án. Lãnh đạo ban quản lý dự án cũng đã nhắc nhở việc này với bên đơn vị thi công công trình trực tiếp ở khu vực.

Thông tin về vụ việc mà ông Lương cung cấp liên quan đến thời điểm xảy ra việc 4 cháu bé đi vào công trường xây dựng rồi chết ở hố nước trong đó, ông Lượng cho biết, vào lúc đó, các bảo vệ của công trình đã nhắc nhở các cháu bé đi ra ngoài song không hiểu vì sao các cháu bé vẫn quay lại để rồi dẫn đến sự việc đau lòng. Tuy nhiên về thông tin này, hiện chưa được kiểm chứng thực hư ra sao.

Trong khi đó, nói về mặt giải quyết tình cảm, ông Lương cho biết, sau khi đợi báo cáo vụ việc của phía bên Công ty Vinaconex, phía ban quản lý dự án cũng sẽ có sự hỗ trợ nhất định đối với các gia đình có cháu bé bị chêt đuối ở khu vực công trường.

Trước đó, như VTC News đã thông tin, vào hoảng 22h30 ngày 14/8, tại công trường thuộc dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc (thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội) người dân phát hiện xác chết 4 cháu nhỏ chết đuối gồm hai cặp anh em ruột là Nghiêm Quang Huy (8 tuổi), Nghiêm Văn Hưng (11 tuổi) và Ngô Văn Hùng (12 tuổi), Ngô Văn Hưng (7 tuổi) đều ở xóm 2 thôn Phú Đô, xã Mễ Trì.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Quang Tùng – Phan Mạnh
Theo VTC
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tn2_57518.jpg
Views:	11
Size:	10.4 KB
ID:	309776  
 
User Tag List


Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:57.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10069 seconds with 15 queries