HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hàng xóm Bin Laden nói gì?
Old 05-10-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Trong huyện thị yên bình Abbottabad đầy trại lính chỉ cách thủ đô Islamabad khoảng 50 km, người dân không tin rằng cha đẻ Al-Qaeda lại ở gần họ đến vậy.

Cho đến bây giờ, người dân ở Abbottabad chưa hết bàng hoàng khi hay tin Osama Bin Laden bị bắn chết ngay trong thị trấn của mình. Dưới bóng râm ngôi nhà kín cổng cao tường của Bin Laden, Abdul Rachid, một người buôn bán nhỏ ở gần đó, vẫn tin rằng người Mỹ giở trò tuyên truyền. “Tại sao ông ta lại đến thị trấn có học viện quân sự nổi tiếng nhất Pakistan và có 3 trung đoàn thường trực đóng quân tại đây? Đó là chưa kể cơ quan tình báo Pakistan cũng có mặt ở đây” – Rachid thắc mắc.

Những người láng giềng bí ẩn


Đó cũng là nội dung tranh cãi gay gắt giữa Mỹ và Pakistan trong mấy ngày qua. Liệu có sự thỏa thuận ngầm nào giữa kẻ thù số 1 của Mỹ và chính quyền sở tại? Mỹ nghi ngờ là có, trong khi Pakistan nhất quyết bảo không.

Đối với người dân Abbottabad, Bin Laden không thể ở nơi này mà đang lẩn trốn ở vùng biên giới Tây Bắc, nơi có nhiều bộ tộc nằm ngoài vòng kiểm soát của chính phủ trung ương đồng thời cũng là vùng căn cứ địa của Taliban, đồng minh thân cận của Al-Qaeda. Báo chí Pakistan và quốc tế nói như vậy và họ cũng tin như vậy.

Ngôi nhà trú ẩn của Bin Laden thật ra không có gì đặc biệt lắm ngoài kích cỡ to lớn và bốn bức tường dày cộp không xây bằng gạch mà bằng bê tông cao đến 4 m rào kẽm gai. Abdul Rachid giải thích: “Chúng tôi nghĩ rằng họ xây như vậy bởi vì chủ nhà là người Pashtun đến từ miền Bắc. Họ không muốn người ngoài nhìn vào vì đó là tập tục của tộc Pashtun. Tôi biết khá rõ hai anh em chủ nhà. Họ thường dẫn con đến tiệm của tôi mua hàng. Ngoài ra, tôi không thấy ai khác ra vào căn nhà này”.

Một cặp thỏ nuôi trong nhà của anh em nhà họ Khan. Ảnh: EPA

Hai anh em chủ nhà xưng tên là Arshad Khan và Tariq Khan. Có tin nói họ sinh đẻ ở Kuwait cho nên còn có biệt danh là “người Kuwait”. Tuy nhiên, theo nguồn tin tình báo Pakistan, họ dùng tên giả để che giấu nhân thân và vai trò giao liên cho Bin Laden. Cả hai đều bị lính biệt kích SEAL của Mỹ giết chết trong cuộc đột kích chớp nhoáng (chỉ kéo dài 40 phút) vào nhà của họ rạng sáng 2-5.

Abdullah Jan, người láng giềng gần của Bin Laden trong 4 năm qua, cũng không khỏi ngạc nhiên. Theo Jan, Arshad khoảng 35 tuổi, người Pakistan quê ở Charsadda, chính là người mua đất cất nhà. “Arshad không bao giờ cho tôi số điện thoại di động với lý do “tôi không xài thứ đó” – Jan nhớ lại. Điều này hơi bất thường vì ở Abbottabad ai cũng có ít nhất một cái.

Con trai của Bin Laden?


Riêng nhân thân của Tariq, khoảng 35 tuổi, khá bí ẩn. Sau sự kiện nhà anh em họ Khan bị tấn công, những người hàng xóm mới tự hỏi thật ra Tariq là ai? Abdullah Jan kể lại: “Trước đây, tôi không để ý lắm nhưng bây giờ nhớ lại tôi thấy Tariq rất giống Bin Laden. Tôi nghĩ có thể anh ta là con trai của y”. Chưa rõ điều này có đúng sự thật hay không nhưng Bin Laden có ít nhất một bà vợ người Pashtun.

Cứ cách 2 ngày, Arshad hoặc Tariq đến tiệm bánh mì của Mohammed Asif mua 6-7 ổ một lần. Tiệm này cách học viện quân sự, lò xuất thân của các tướng tá Pakistan hiện nay, chừng 150 m. Theo AFP, Asif có vẻ hân hoan với ý nghĩ Tariq là con trai của Bin Laden và anh là người nướng bánh mì cho Bin Laden ăn. Vốn không ưa Mỹ, Asif nói: “Tôi tự hào về chuyện này. Ông ta là một anh hùng chống Mỹ”.

Jan cũng nhớ lại “những người đàn bà trong nhà cũng rất lạ. Họ không bao giờ thăm viếng hàng xóm hay dự đám cưới như người tại chỗ. Khi ra ngoài, họ đi xe hơi, kính dán keo màu đen”.

Thật vậy, ngoài anh em họ Khan, trong nhà có 3 phụ nữ và 9 đứa trẻ từ 2 đến 12 tuổi (sau này mới biết trong đó có 2 con của Bin Laden). Các em không đến trường học như trẻ em trong xóm mà được dạy học tại nhà.

Các em hầu như không ra khỏi nhà bao giờ hoặc có đi thì luôn luôn đi với Arshad hoặc Tariq. Thái độ của những người trong nhà cũng rất kỳ quặc. Một người hàng xóm giấu tên nhớ lại: “Một hôm, khi chơi cùng chúng bạn môn cricket, con trai tôi đánh văng một quả banh vào nhà họ. Nó bấm chuông xin vào nhặt banh thì người trong nhà hé cửa cho 50 rupee bảo mua trái khác. Với số tiền này có thể mua được 3 trái”.

Các nguồn tin tình báo Mỹ cho rằng Bin Laden suy thận rất nặng phải chạy máy lọc thận. Điều này có vẻ không đúng vì theo Jan, trong mấy năm qua chưa từng thấy bác sĩ đến nhà anh em họ Khan khám bệnh.

Tự cung tự cấp

Ngày 3-5, trước khi quân đội Pakistan tiếp quản căn nhà, một người lính địa phương dùng điện thoại di động quay mấy cảnh trong nhà. Điều làm người ta ngạc nhiên nhất là Bin Laden biến nơi trú ẩn thành một trang trại nhỏ trồng rau, nuôi gia súc, theo kiểu “tự cung tự cấp”.

Mohamad Qasim, người hàng xóm kế bên, quả quyết: “Họ nuôi 2 con bò, hàng trăm con gà, rất nhiều chó và thỏ. Mỗi buổi sáng, tôi nghe tiếng gà gáy vang trời”. Cậu Zarar, 14 tuổi, cũng là một người hàng xóm đã có dịp vào ngôi nhà bí ẩn một lần, kể lại: “Tôi thấy 2 người phụ nữ. Họ nói tiếng Ả Rập. Họ tặng tôi một cặp thỏ”.

Chỉ có một người đàn ông tên Shamrez Mohammad thỉnh thoảng được phép vào nhà làm vườn, cho mấy con vật ăn, trồng khoai tây, bông cải và các thứ rau khác. Shamrez không dùng thuốc trừ sâu cho nên có thể nói rau ở đây rất an toàn. Sau khi lính Mỹ đánh chiếm nhà chớp nhoáng, Shamrez bị Pakistan tạm giữ để thẩm vấn. Theo con trai ông này, Shamrez được thả hôm 6-5 nhưng đã rời khỏi Abbottabad ngay sau đó.


Kỳ tới: Bí mật của ba người vợ góa


NGUYỄN CAO
NLĐO
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	11
Size:	8.5 KB
ID:	283978  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 15:33.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12856 seconds with 15 queries