Mặc cho các nước phương Tây “ráo riết” chuẩn bị cho giải pháp quân sự tại Libya, chính quyền Nga vẫn “bình chân như vại” bởi Moscow chỉ muốn làm “ngư ông đắc lợi”, thay vì gây thêm rắc rối cho chính mình.
Giờ G đã điểm
Ngay sau khi 10/15 ủy viên Hội đồng bảo an bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết 1970 về việc áp đặt vùng cấm bay và tiến hành “mọi biện pháp cần thiết” đối với Libya, lực lượng quân sự của phương Tây “rục rịch” chuẩn bị cho chiến dịch không kích “chống lại chế độ ở Libya”.
Giới ngoại giao cho rằng, chiến dịch không kích do liên quân các nước Anh, Pháp và Mỹ thực hiện có thể diễn ra trong vài ngày tới nếu nhà lãnh đạo Libya Gaddafi thể hiện quyết tâm “không khoan nhượng” với lực lượng nổi dậy ở khu vực Benghazi.
Đại diện của Liên đoàn Arab (AL) tại Liên Hiệp Quốc cũng cho biết, nhiều nước Arrab, trong đó có Qatar và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, sẵn sàng tham gia liên quân tấn công quân Chính phủ Libya. AL thậm chí còn đề xuất áp đặt "vùng cấm xe cộ" đối với Libya nhằm phá thông tin liên lạc quân sự và hỗ trợ tình báo.

Nhiều nước chuẩn bị cho chiến dịch không kích Libya.
Trong khi đó, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Tướng Norton Schwartz, tuyên bố Washington có thể sẽ sử dụng cả máy bay cường kích và máy bay tiêm kích như F-15, F-16 và F-22 để tấn công các mục tiêu mặt đất tại Libya.
Theo ông này, Mỹ cũng sẽ triển khai các máy bay do thám, thiết bị viễn thông vệ tinh và máy bay phá sóng thông tin liên lạc của Libya. Ngoài ra, Washington nhiều khả năng sẽ điều máy bay từ châu Âu và Mỹ, thậm chí từ Afghanistan và Iraq, để thực hiện việc áp đặt vùng cấm bay đối với quốc gia Bắc Phi này.
"Tọa sơn quan hổ đấu"
Trong khi nhiều nhà phân tích lo ngại rằng Nga sẽ mất tầm ảnh hưởng tại khu vực Bắc Phi khi “làm ngơ” trước cuộc tổng tấn công của phương Tây vào Libya thì ông Yevgeny Satanovsky, giám đốc Viện nghiên cứu Trung Đông của Nga khẳng định, đây là quyết định hết sức khôn khéo của Tổng thống Nga Medvedev.
“Giới chức Nga rút ra bài học quý báu từ cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Rõ ràng đó không phải là cuộc chiến của chúng ta, song chúng ta vẫn đổ rất nhiều tiền và lao như thiêu thân vào trò chơi chính trị điên rồ này để rồi thiệt hại lớn. Chưa hết, thất bại trong nỗ lực can thiệp quân sự vào Afghanistan nhằm bảo vệ tầng lớp lao động nước này cũng là lời nhắc nhở đối với quan chức điện Kremlin”, ông Yevgeny Satanovsky nhấn mạnh.
Vì vậy, chuyên gia này cho rằng, chính quyền Moscow đương nhiệm cũng không muốn hao người tốn của vào cuộc chiến “không chắc thắng lợi” này bởi nhìn vào thế bế tắc của NATO tại Afghanistan và Iraq thì có thể thấy, khả năng sa lầy của liên quân này tại châu Phi là rất cao.

Nga bỏ phiếu trống tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc về giải pháp đối với Libya.
Hơn nữa, theo ông Yevgeny Satanovsky, Nga cũng học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc. “Bắc Kinh đang bận rộn xây dựng các tuyến đường sắt và cao tốc, để rồi hướng đến Trung Đông và châu Phi tìm kiếm hàng hóa. Đối với Trung Quốc, tầm ảnh hưởng chính là lợi ích. Tuy nhiên, Bắc Kinh lâu nay ít bị phê bình vì sự lãnh cảm của mình. Vì vậy, chúng ta cũng cần học hỏi điều đó. Không chỉ vì tầm ảnh hưởng hão huyền mà đánh mất đi lợi ích quốc gia”, chuyên gia Nga cho hay.
Ông Yevgeny Satanovsky khẳng định, Moscow không can thiệp quân sự vào Libya không chỉ vì để “làm người Mỹ vui lòng”. Ông Yevgeny Satanovsky cho rằng, chiến dịch duy nhất Nga can dự cùng NATO là vào những năm 1970 tại Somalia. Một đội đặc nhiệm của Nga tham gia cùng Mỹ và Pháp giúp di tản người da trắng, trong đó có người Nga, ra khỏi Somalia để tránh thảm họa bài trừ người da trắng của dân địa phương.
“Đó là chiến dịch đáng để tham gia bởi nó giúp giải cứu người dân của chúng ta. Còn mục đích của nỗ lực can thiệp quân sự sắp tới vào Libya hoàn toàn khác. Chúng ta không thể tự phá hủy lợi ích của mình nhằm phục vụ lợi ích cho những kẻ khác”, ông Yevgeny Satanovsky nhấn mạnh.
Thêm vào đó, nếu vì lý do để giúp đỡ những người Libya nghèo khổ thì cũng không hoàn toàn có lý bởi theo ông, thực tế nhiều khu vực của Nga như Siberia và Viễn Đông còn nghèo hơn cả Libya.
Ngoài ra, bản thân Nga còn gặp phải rất nhiều vấn đề nan giải tại Bắc Caucasus và sắp tới là ở biên giới Trung Á, khi đường dây buôn bán ma túy từ Afghanistan ngày càng gia tăng. “Vì vậy, trước khi cứu người thì phải cứu lấy chính bản thân mình”, chuyên gia Yevgeny Satanovsky quả quyết.
Bích Diệp (tổng hợp)
(ĐVOL)