HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Entertainment News | Tin Tức Giải Trí > News of Movies - Tin tức Điện Ảnh


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Ngọc Trinh: Chuyện gì có thể CỪU cứ nhắc đến tiền thì cũng SÓI như ai
Những phát ngôn của Ngọc Trinh đều là hầu như liên quan đến tiền bạc, được gây sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng có lẽ, theo thời gian chúng ta nhận thấy được sự thông minh, nỗ lực của cô trong thời gian qua về sự thành công cả về tiền bạc, lẫn nghề nghiệp của cô thì có lẽ phát ngôn của cô là không hề “viển vông”. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!


Ngọc Trinh nổi tiếng là người rất thẳng thắn khi trả lời phỏng vấn và có nhiều phát ngôn về tiền bạc nhất. Cũng chính vì lẽ đó, cô đã từng bị dư luận ném đá dồn dập với những phát ngôn “sốc” như: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” hay “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”.

Ban đầu, có nhiều người ra sức chỉ trích các phát ngôn của cô. Ngọc Trinh bị gắn mác là thực dụng, thậm chí làm ảnh hưởng đến tư tưởng của thế hệ trẻ. Những cá nhân vẫn tin tưởng vào tình yêu đẹp với “một túp lều tranh hai trái tim vàng” không thể chấp nhận lý lẽ của cô gái vật chất chỉ biết đến tiền. Tuy nhiên, có thể là do phát ngôn của Ngọc Trinh bị hiểu sai, cũng có thể là do cách nói của Ngọc Trinh chưa được trau chuốt nhưng không thể phủ nhận tính thực tế đến “trần trụi” của chúng.

Nhưng các cặp đôi cùng nhau trải qua khó khăn vươn tới hạnh phúc là câu chuyện cổ tích hiếm hoi giữa cuộc đời nhiều gian khó này. Điều chúng ta hay gặp nhất chính là sự chia ly vì lý do cơm áo gạo tiền rất đỗi đời thường, nhỏ nhặt. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ lại nhiều người cũng phải thừa nhận rằng, Ngọc Trinh đã nói đúng, ngắn gọn và súc tích. Thế là “danh ngôn” nổi tiếng nhất về tiền bạc của Ngọc Trinh ra đời.

Cũng trong một phát ngôn khác, Ngọc Trịnh chia sẻ: “Nghèo chắc không yêu đâu. Con gái đẹp bây giờ rất nhiều, nếu họ muốn chuyện đó thì chỉ cần bỏ tiền chút đỉnh ra là được mà. Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ”. Chắc chắn, nhiều cô gái đề cao nữ quyền sẽ cảm thấy không đồng tình với tuyên ngôn có phần sống dựa dẫm vào người yêu như vậy. Theo họ, phụ nữ hiện đại là phải mạnh mẽ trong tính cách, độc lập về tài chính. Nhưng ở một khía cạnh khác, phụ nữ cũng nên biết yêu bản thân mình, hiểu được giá trị của mình. Có tôn trọng bản thân thì mới khiến người khác nâng niu chính mình được. Vậy nên, để yêu một cô gái vừa nổi tiếng, vừa đẹp và “ngoan hiền” như Ngọc Trinh không tốn kém chính là không tôn trọng cô ấy.

Không chỉ bị lên án vì những tuyên ngôn sống thực dụng, nữ diễn viên “Vòng eo 56” còn gây chú ý với phát biểu “thật thà” về việc tiêu tiền: “Quần áo thì tôi xài đủ dạng, từ hiệu đến đồ thường đều dùng hết. Cái túi Chanel cũng 6.000 đô thôi. Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi”. Câu nói ngầm thể hiện thái độ khoe khoang về đời sống vật chất dư dả khiến cô một lần nữa bị “ném đá”.

Sau đó, Ngọc Trinh cũng đáp trả lại những bình luận chỉ trích mình. Nhưng thay vì những câu nói gây sốc, giờ đây người mẫu của ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã biết khôn khéo hơn trong cách trò chuyện và nhận được sự cảm thông của dư luận: “Chụp quảng cáo suốt 12 tiếng liên tục từ 9h sáng đến 9h tối. Nghề người mẫu cũng chẳng sung sướng như các bạn nghĩ đâu. Hôm nay phải tạo dáng dưới trời nắng, đổ mồ hôi nhưng khuôn mặt vẫn phải tươi. Tôi cũng phải làm việc mới có tiền đấy các bạn ạ. Cho nên đừng ai dạy tôi cách dùng tiền thế nào, phải làm từ thiện ra sao”.

Đúng vậy, cuộc sống và công việc của mỗi người là khác nhau, chính vì thế khó có thể áp dụng những tiêu chuẩn của bản thân lên người khác. Bằng cách đáp trả có phần “đanh đá”, Ngọc Trinh đã thể hiện rõ, đồng tiền cô kiếm được là dựa trên lao động khó nhọc của bản thân và quyết định tiêu nó sẽ không phụ thuộc vào ý kiến của người ngoài. Giống như một số người trẻ tuân theo lối sống hưởng thụ, họ làm việc để có điều kiện cho bản thân trải nghiệm. Có thể họ không tiết kiệm, không từ thiện nhưng đó là cách sống của họ và điều này cần được tôn trọng.

Lần gần đây nhất, “nữ hoàng nội y” lại khẳng định một lần nữa: Tôi yêu tiền. Nhưng để tránh những lời thị phi, cô nói rõ: “Đó phải là cái thứ tiền có lai lịch rõ ràng, sạch sẽ, có chứa chút mùi vị đắng cay, vất vả, lao tâm khổ tứ của hiện thực. Thứ tiền đánh đổi bằng mồ hôi, công sức, trí não, máu và nước mắt khi lao lộng chăm chỉ để có được. Để lúc hẹn hò với một người con trai, tôi có thể kiêu hãnh, tự tin giật lấy hóa đơn và bảo: “Để em trả”. Để lúc buồn chán chẳng nghĩ được gì, nó giúp tôi ngẩng cao đầu, sải bước vào quán ăn, ngồi xuống và dõng dạc gọi món tôi yêu thích. Để khi cần tôi có thể vung tiền mua vài món đồ đắt giá nuông chiều bản thân mình. Để mỗi sớm mai thức dậy vẫn thấy đứng vững trên đôi chân mình mà đi bất cứ nơi đâu mà tôi từng ao ước”.
Chia sẻ của Ngọc Trinh được đánh giá là vô cùng thực tế, cũng đầy lòng tự trọng. Nếu như có ai đó nói, lời phát biểu này đối chọi với những suy nghĩ dựa vào đàn ông của Ngọc Trinh trước đó thì hoàn toàn sai, bởi lẽ cô vẫn là người con gái yêu bản thân, vẫn cần đến sự chăm sóc của người yêu. Chỉ là bằng sự nỗ lực kiếm tiền, thỉnh thoảng cô sẽ cho mình được chủ động hơn, nuông chiều bản thân hơn.

Trong khi mọi người cho rằng Ngọc Trinh đầu óc đơn giản, thẳng thắn quá mức thì cô lại là người hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền và cũng vô cùng nỗ lực trong việc kiếm tiền. Sau đó, Ngọc Trinh dùng chính những đồng tiền này để phục vụ bản thân, đây là một việc làm đáng được hưởng ứng.

Quá trình từ một cô gái thể hiện sự phụ thuộc vào đàn ông tới một người phụ nữ tự lập tài chính cho thấy sự trưởng thành của Ngọc Trinh.

Không khó để nhận thấy, nếu như trước khi cô sống nhờ vào hình ảnh sexy với những bộ hình gợi cảm quá mức thì giờ đây, Ngọc Trinh đã trở thành bà chủ của cửa hàng thời trang, đồng thời là một diễn viên triển vọng. Trước đây, mục tiêu của Ngọc Trinh là mua biệt thự trước năm 30 tuổi. Nhưng không ngờ, công việc kinh doanh rất thuận lợi giúp cô đã giúp bản thân thực hiện được điều này trước 4 năm. Qua mỗi thời điểm, quan niệm và cách nhìn của cô lại hoàn thiện hơn một chút dựa vào chính những gì kinh nghiệm vất vả mà Ngọc Trinh đã trải qua. Vậy nên dù tự nhận bản thân ngốc nghếch trong tình yêu nhưng rõ ràng, Ngọc Trinh rất khôn ngoan và lý trí trong tiền bạc.

vbf @ sưu tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-09-2016
Reputation: 25190


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 80,055
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2.6.jpg
Views:	0
Size:	57.9 KB
ID:	863611  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 4,051 Times in 3,567 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 92
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:38.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12540 seconds with 13 queries